Toàn là sự "thật" thôi
Lũ đang hoành hành ở miền Trung là một sự thật.
Chó vì tham sống cũng trèo lên mái nhà... chạy lũ, đó cũng là một sự thật.
Người miền Trung, đặc biệt là người dân đang cần lắm những tấm lòng thơm thảo của đồng bào trong và ngoài nước để giúp nhân dân vượt qua những ngày khốn khó này. Đấy cũng là một sự thật.
Chính quyền các cấp (ở khắp nơi trong cả nước) cũng đang chạy đua với thời gian, nỗ lực giúp nhân dân vùng lũ khắc phục hậu quả của thiên tai, hậu quả lũ lụt... đó cũng là một sự thật.
Những MC, những người mẫu, ca sĩ, văn sĩ trong cả nước nói chung cũng đang nỗ lực cứu giúp đồng bào bằng cả tấm lòng nhân ái, bằng đạo lý "bí bầu", đạo "giây cà - rau má"... đó cũng là một sự thật.
Một số hội nhóm, một số đứa chó mèo (cả trong bộ máy chính quyền và ngoài chính quyền; cả trong nước cùng nước ngoài) đang lợi dụng nỗi đau của dân tộc; nỗi khổ của đồng bào lũ lụt; tình yêu thương đồng loại, lòng tốt của những người hảo tâm, của các tổ chức xã hội v.v. để trục lợi, kiếm chác... Lợi dụng việc cứu hộ, cứu giúp chậm trễ (vì bất kỳ lý do khác) để xuyên tạc, công kích cá nhân (ví như họ chửi bới, công kích MC Phan Anh và một số văn sĩ hảo tâm khác là đạo đức giả, là câu like, chèo kéo người hâm mộ... chẳng hạn), đánh gục đối thủ. Lợi dụng cơ hội lũ lụt để chửi bới chính quyền, lôi kéo quần chúng nhằm mục đích đầu tư chính trị... Đấy cũng là một sự thật.
Và tất cả chúng (những thành phần, đối tượng như đã nói trên), cũng đều là một ruộc, đều là lũ chó má, loại cặn bã như nhau. Đấy cũng là một sự thật (!) .
Và anh cũng coi chúng, những thằng lợi dụng lũ lụt để làm chính trị, những đứa thấy đồng bào chết mà không cứu ý, những đứa thấy người ta đi "cứu" lại đứng ngoài châm chọc, xỉ vả ý... Và cả mấy đứa trong bộ máy chính quyền lợi dụng chức quyền ăn bớt, ăn xén tiền cứu lũ của nhân dân ý (nói là nói mấy thằng ăn bẩn nhá, không nói mấy quan hiền lương)... tất cả chúng anh cũng coi như *ồn cả. Toàn lũ mặt *ồn. Đấy cũng là sự thật.
Tôi hân hoan và ủng hộ những việc làm đầy nghĩa, đầy tình, đầy trách nhiệm bầu bí của những người hảo tâm, những tổ chức thiện nguyện... mà cụ thể như MC Phan Anh. Và đương nhiên, đây cũng là một sự thật. Sự thật này xuất phát tự đáy lòng của tôi trước tấm lòng cao cả của anh và các nhóm thiện nguyện dành cho đồng bào miền Trung lũ lụt.
Tp.HCM, ngày 20.10.2016
Shaolaojia