Nói Với Hai Em Nội & Ngoại **
Anh là anh rất buồn. Buồn lắm cơ !
Anh nghe dân đen chúng kháo nhau các chú vì ghen ghét nhau nên choảng nhau đến vỡ cả đầu. Nghe thế, lúc đầu anh đếch tin nhưng rất buồn.
Anh buồn vì các chú tuy là đồng liêu với nhau, cùng là phụ mẫu của dân, cùng là quan của bản triều nhưng lại chẳng lo giữ gìn cái thể diện của kẻ làm quan, giữ giúp triều đình tí thể diện.
Anh buồn vì các chú đã ăn cắp, đã tham ô giờ giấc của nhà nước; đã vác tiền của dân ra đốt trong giờ làm việc. Lẽ ra các chú phải nhận thức rằng như thế là sai, là quấy, là không ai chấp nhận mà... dừng ngay cái hành động dồ dại ấy lại... Đằng này, các chú lại còn đùa với nhau (ấy là theo các chú hôm nay nói lại), còn bắt tay bắt chân nhau, ôm hôn nhau trong giờ bia bọt. Rõ vẽ ?!
Anh nghĩ các chú sợ kỷ luật mà thông đồng phịa ra nói thế chứ anh hỏi: các chú ôm nhau, hôn hít tình cảm kiểu gì mà bể cả đầu nhau ra thế? Hôn hít tí, tình thương mến thương với nhau tí mà phải đưa nhau đi bệnh viện khâu mấy mũi thế á ?! Mời nhau ly bia mà bể cả ly, tung tóe máu ra kia á ?!
Đcm, anh ngờ là các chú "oánh" nhau. Anh ngờ rằng các chú vì ganh ghét nhau, anh tin (bây giờ thì anh tin) vì hận nhau nên mới cắn nhau, mới đớp nhau ác thế... đớp đến tung tóe máu đầu ?!.
Anh phải thừa nhận răng các chú sắc hơn răng con chị ngao Tây Tạng, miệng các chú ấy à, mà đúng cái con mịa nó lun rồi, các cụ bảo mồm các chú có gang có thép mà lị . Hèn gì hôn hít có tí mà phải đưa nhau đi khâu mấy mũi, thế chẳng phải mồm các chú khỏe hơn becgie Đức, răng phải sắc, cứng hơn con Phú Quốc nhà anh.
Anh công nhận các chú đúng là nội công thâm hậu. Anh phục lắm lắm.
Hố hê... hic hic !.
Tp. HCM, ngày 22.8.2014
Shaolaojia
-------------------
**Viết nhân hai em Bùi Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ và ông Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ đi nhậu rồi đánh nhau bể cả đầu.