Trang 11/21 ĐầuĐầu ... 910111213 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 101 tới 110 của 208

Chủ đề: Shaolaojia & chùm bài tào lao tán zdóc

  1. #101
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2012
    Bài gửi
    200
    Thanks
    91
    Thanked 23 Times in 19 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Shaolaojia Xem bài viết
    Ngẫu Hứng "Trảm Phong" !


    Ông Lê Trung Kiên (Phó ban tổ chức Quận ủy Cầu Giấy, Hà Nội) thấy bạn làm ăn bị o ép nên thương. Kiên giới thiệu cho bạn mấy tay giang hồ "gộc" của đất Hà Thành nhằm giúp bạn truy sát địch nhân. Việc "thương" bạn của Kiên dẫn đến cái chết của ông Kiều Hồng Thành và bản thân Kiên hiện đang lâm vào vòng lao lý.

    ...

    Mình khác Kiên khác cách làm của mấy ông cán bộ Quận Ủy. Mình không làm thế, không thuê giang hồ, dứt khoát không thuê (tốn tiền, nguy hiểm vì giang hồ bây giờ toàn chơi hàng hiện đại, chơi hàng nóng không hà).... mà mình sẽ:

    1. Trước tiên là mình sẽ "Chửi Đổng" và chửi như thế này này:

    Liệu hồn đấy !

    Điên lắm rồi đấy !

    Điên là có chuyện đấy !.

    Bố mày mà "điên" là có cảnh máu chảy đầu rơi !
    Bố mà điên là có thằng tơi bời khói lửa,
    Bố mà điên là có kẻ không có cửa vào ra,
    Bố mày chẳng giống người ta,
    Bố không đâm chém chết cha chúng mày




    Bố đây ép chúng mày say,
    Cong keo nhầy nhụa thế này mới vui .
    Ka ka...

    2. Giao nhiệm vụ truy sát địch nhân cho các đệ tử (coi hình phía dưới) chân truyền.


    Cầm lấy cây này...


    Cầm cho chắc vào rồi...


    Tp. HCM, ngày 07.9.2014
    Shaolaojia
    Đao thầy sắc quá hi hi. Chém đâu chết đấy.

  2. #102
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    270
    Thanks
    32
    Thanked 22 Times in 20 Posts
    Độc Chiêu "Lấy Thịt Đè Người" hay "Cả Vú Lấp Miệng Em" ?!
    Sáng đi tập thể dục, lúc ra đến chung cư Hà Đô (ngay đầu chợ Tân Sơn Nhất) chợt nghe tiếng hô cứu rất thảm thương. Lúc đầu tiếng nghe còn rất rõ sau nghe nhạt như nước ốc, càng lúc càng cứ nhạt dần, nhạt dần. Được một lúc chuyển sang tiếng phạch phạch như người bật đàn môi nhưng cũng chỉ được mấy tiếng thì tắt hẳn.

    Lúc cánh cửa của căn phòng được mấy thằng thanh niên to khỏe húc bung ra... tất cả mọi mọi người đều chết lặng khi nhìn thấy một đống thịt lừng lững như núi Thái sơn, ngồn ngộn, trắng phớ như tuyết trên dãy Hoàng Sa Phì... đang ngư trị trên người một nam thanh niên. Chỉ 5 giây sau tất cả mọi người đều thấy chân phải của anh chàng Nam tử Hán Đại Trượng fu nằm phía dưới giật giật 3 phát rồi sau đó nằm thẳng rụi.

    Theo tiết lộ của một nhân viên điều tra, Vị Nam tử Hán nằm phía dưới chính là người của hãng Phi Cơ Dailech & Teo, bộ phận Phi Công Trẻ Lái Máy Bay Bà Già, tên Trần Sung Mãn. Được biết anh Mãn năm nay 24 tuổi, vừa được nhận vào làm với tư cách là thành viên chính thức của Hãng và đây là lần anh đi khách đầu tiên.



    chiêu "Lấy thịt đè người", một chiêu thức bí truyền nằm trong thiên "Trá Bại" thuộc Phòng Trung Thuật Yếu

    Theo nguồn tin riêng của TGTVTTL, chiêu thức mà người đàn bà ục ịch ra tay hãm hại vị thiếu chủ chính là chiêu "Lấy thịt đè người", một chiêu thức bí truyền nằm trong thiên "Trá Bại" thuộc Phòng Trung Thuật Yếu, một cuốn sách chuyên bàn về chuyện phòng the do người thời Xuân Thu Chiến Quốc bên Tàu viết. Chiêu này hiện đang rất Hot, rất thịnh hành và thường được các nữ quái trong Giang hồ, Thanh lâu yêu thích và thường xuyên xử dụng. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều nhà Võ học, của các bậc khí công thượng thừa, của giới Đông Y: Nếu chỉ dùng chiêu "Lấy thịt đè người", chắc chắn không thể nào hại chết được nam trang to khỏe như Trần Sung Mãn.

    Hiện các nhà điều tra đang thiên về giả thuyết ngoài "Lấy thịt đè người" cô nương kia còn xử dụng kết hợp cả chiêu "Cả vú lấp miệng em".

    Chưa biết kết quả điều tra như thế nào, nhưng theo giới chuyên môn, giả thuyết vị nữ thiếu chủ xử dụng chiêu: "Cả vú lấp miệng em" quá chớn dẫn đến cái chết tức tửi của Trần Sung Mãn là rất có khả năng. TGTVTTL sẽ đăng tải và thông tin đến các bạn mọi diễn tiến của vụ việc trong các bản tin tiếp theo sau.

    Bài & ảnh TGTVTTL
    <><><><>
    Nguồn bài viết:
    facebook Thiều Gia Thi Văn Tuyển Tâp Lục

  3. #103
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Đẹp & Điêu ?!!!


    Bác Thiều Phùng Hưng bẩu mềnh thế nài:

    - Mọi ngày chú hay thơ hay ca lắm mờ ?

    - Dạ... v...â...ng.

    - Hôm nay 20 tháng 10 mồm lại ngậm tăm như hến thế ? Sao chẳng làm lấy bài thơ ca ngợi gái họ Thiều?

    Mình bẩu:

    - Cơ mà bác bẩu ca ngợi sao cơ ? Bác Phùng gắt:

    -Hiền, đẹp, nết na...


    Thiều Minh Hạnh

    Nghe bác nói thế, nghĩ cũng phải. Gái họ mình công lao nhớn lắm, nhớn lắm. Tính kỹ rồi, bằng bà Triệu thì không dám nhưng cỡ em bà Triệu thì chắc chắn là hơn; so với hai bà Trưng thì không dám nhưng cỡ như con TƯNG chỉ xách váy cho con gái họ Thiều


    Thiều Thị Phan


    Thiều Henri


    Nghĩ sao làm thế. Sáng tới giờ bế quan tỏa cảng, tịnh tâm tồn khí, tập trung tinh thần... Ngẫm từ sáng đến đầu giờ chiều, cấm có ra đươc câu nào cho nó hay, "mĩ" từ nào cho đỡ thẹn.

    Cuối giờ chiều, trong đầu phọt ra được mấy chữ đẹp và sang trọng lắm nhưng hễ đặt bút viết nó lại ra câu như vầy:

    - Gái Họ Thiều Đẹp Thì Đẹp Nhưng... Điêu !

    Mịa, láo thây !

    Quá láo !

    Làm đếch gì lại có cái lý như thế đúng không mọi người? Thử đi thử lại vẫn cứ như thế. Ngẫm thế là láo nhưng đấy lại là sự thực... thế mới điêu

    Nghĩ đến là tức, là ức cho gái họ mình lắm lắm. Nghĩ đến là thấy "điêu", thấy láo.

    Tức!

    Đếch viết nữa.

    Tp.HCM, ngày 20.10.2014
    Shao
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  4. #104
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2012
    Bài gửi
    202
    Thanks
    71
    Thanked 13 Times in 12 Posts
    Quote Nguyên văn bởi minhnhat Xem bài viết
    Nhớ... Tìm... !.


    Hai ngày chẳng thấy Thiều Cao
    Quí và Long Trọng ! Thế nào đây ta?

    <><><>

    Hay anh em chúng về nhà,
    Hoặc đang tụ tập la cà Cửa Đông?
    Không chừng mê oánh cầu lông,
    Hoặc mê gái gú nên không ra trình.


    Thiều Long Trọng

    Hỏi thăm thằng bạn tên Sinh
    Lắc đầu, không biết tình hình ra sao.
    Hỏi bà chủ, chúng thế nào?
    Sáng tôi nghe tiếng chúng chào bà Vinh.


    Chúng bàn nay đến Ba Đình.
    Lắng tai nghe nói tình hình Biển Đông?!
    Lắng nghe Bộ trưởng Quốc phòng,
    Đệ trình kế hoạch tấn công đề phòng.


    Thiều Cao Quí

    Lại xem tham nhũng giảm không
    Kiểm dịch, Y tế - Dự phòng ra Sao?
    Tình hình thi cử thế nào,
    Nhân dân bỏ ruộng vì sao không làm?


    <><><>

    Tình hình xử lý quan tham.
    Cải cách hành chính đã làm đến đâu...


    Nghe thôi muốn nhức cả đầu,
    Không liên quan đến trẻ trâu chúng mày.
    Yêu cầu hai đứa về ngay!
    Hô lên tiếng "Có"- lên face nhận hàng.


    Tp. HCM, ngày 27.9.2014
    Trang chủ: Thiều Ngọc Sơn
    Bài này hay mà ý nghĩa

  5. #105
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Nhớ Con !

    Nhìn hình lại nhớ con trai,
    Vửa đây đã có một vài năm xa.
    Ngày xưa còn ở quê nhà,
    Tuy cha nghèo khó cơm cà vẫn ngon.


    Giờ đây xa vắng bóng con,
    Cơm chiều cha vẫn dành con góc ngồi.

    Tp. HCM, ngỳ 08.11.2014
    Shaolaojia
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  6. #106
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Kể Chuyện Mèo Bỏ Nhà Theo Trai ?!


    Theo Thiều Anh Kiệt, vào đêm thứ 7 (lúc 23h00, ngày 15.11.2014) trước khi đi ngủ Kiệt vẫn còn chơi với mèo nhưng sáng ra kêu hoài không thấy mèo thưa. Trưa và chiều tối qua vẫn bặt vô âm tín. Cho rằng trộm bắt mất mèo nên Anh Kiệt vì thương, nhớ mèo mà khóc. Không biết phải nói với con như thế nào, cuối cùng mình động viên con rằng: Hôm nay chủ nhật, ngày nghỉ chắc mèo nó cũng đi chơi đâu đó, đi thăm bạn chẳng hạn. Con yên tâm, có khi tối nó về đấy.

    Tưởng nói chơi, ai dè... sáng nay khi thức dậy, vừa bước chân xuống giường đã thấy mèo không biết từ đâu phi lại, cất giọng meo meo. Nhìn thấy mèo con, vợ mình bảo "Mới tí tuổi đã đi theo trai, chắc trai nó chán rồi nên nó đuổi về đấy ?!". Chẳng biết lời vợ nói là thực hay giả, chỉ thấy con mèo nhìn thấy mình thì cứ lao cả người vào ôm chân mình, hình như nó cũng có ý muốn phân bua và cầu mong sự cảm thông, tha thứ...

    Bài thơ Kể Chuyện Mèo Bỏ Nhà Theo Trai Ra Đời cũng là vì cái nhẽ ấy



    Mèo con bé nhỏ
    Bỏ nhà ra đi
    Bảo rằng vì lý do gì
    Mèo con bẽn lẽn nói “vì theo trai”.

    Mày như con gái mười hai
    Làm gì biết chuyện gái trai là gì ?
    Hôm qua làm những việc chi,
    Bình tâm nghĩ lại có gì kể ra !

    Mèo rằng con sợ nhà la
    Nói xong nước mắt chảy ba bốn hàng.
    Tối kia khi mới gặp chàng
    Tuổi tam thập lục tướng sang và hiền.

    Tay cầm cây quạt hồng liên
    Bạch mao, hạc cốt tợ tiên trên trời.
    Oanh vàng giở giọng lả lơi
    Con nghe chàng nói thế rồi đi theo.

    Đến nơi mới biết chàng nghèo
    Đã xa thì chớ, lại leo qua đồi
    Vào nhà nào đã kịp ngồi
    Ôm eo thật chặt chàng lôi vào phòng.

    Lúc thì sấm chớp phương Đông
    Lúc thì như thể cơn dông buổi chiều
    Chàng thương, chàng nói chàng yêu
    Chàng bày tỏ rõ cái điều “thành tâm” ?!


    Khi yêu quên khuấy cả buồn...

    Mưa rào rồi chuyển mưa râm
    Lúc mưa nặng hạt, lúc lâm thâm phùn
    Khi yêu quên khuấy cả buồn
    Lúc bừng giấc mộng qua luôn một ngày.

    Hết vít cổ đến gác tay
    Một ngày thời tiết đổi thay mấy lần.
    Khi trên gác lúc dưới sân
    Một ngày tư thức mấy lần đổi thay…


    Nhìn sang chàng vẫn ngáy khò

    Nửa đêm bừng tỉnh cơn say
    Giật mình khi biết một ngày đã qua
    Nhìn sang chàng vẫn ngáy khò
    Về không từ biệt vì lo nhà rầy.

    Bỏ nhà, sai tại con đây
    Thầy bu có giận con này – mèo hư./.

    Tp. HCM, ngày sáng sớm 17.11.2014
    Thiều Ngọc Sơn
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  7. #107
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Sáng nay vô tình TGTVTTL vô tình thấy bạn Nick Quang Lâm (là người ở Quảng Nam) vì kế mưu sinh mà phải đem trym ra phố rao bán.

    Được biết, trym của bạn Quang Lâm rất to, lông đen nhánh, rất mướt, rất mũm mĩm… trông rất đẹp (có hình minh họa dưới đây – hình do chính Quang Lâm cung cấp) thế nhưng, không hiểu vì sao, vì lý do gì khi Quang Lâm trưng trym ra tuy thiên hạ chen lấn để xem nhưng rất ít người hỏi mua, có vài chị đến sờ nắn, trả giá nhưng cũng chẳng chịu mua… đặc biệt là các cháu học sinh gái, các cháu vì nhẽ không có tiền nên chỉ thích xem, thích sờ nắn mà không mua !?

    Cảm thông với bạn Quang Lâm nên TGTVTTL có bài thơ như sau:


    Bán Trym !

    Quang Lâm kẹt vốn bán trym,
    Có vài ba chị đứng xem và sờ.
    Mấy em gái nhỏ thờ ơ
    Tranh giành nhau chỉ cốt sờ không mua.

    Quang Lâm cảm thấy chát chua
    Đành treo bảng nói, không mua chớ sờ !
    Sờ nhiều trym nó cứng đơ
    Rụng lông, gẫy cánh, xác xơ… ai thèm.


    Đây là hình con trym mà bạn Quang Lâm rao bán.

    Mọi người xem cứ việc xem
    Xin đừng sờ mó khiến em bực mình
    Ai mua em bán thực tình…

    An Nam, Đông tiết (18.11.2014)
    TGTVTTL

    <><><>
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  8. #108
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Tào Lao Tán Dzóc Về Cái Lạnh Đất Phương Nam !
    <><><><>



    Thiều gia – Theo tin từ Gia Cát Dự thông báo, mấy ngày nay không khí lạnh đang chuyển dần vào Nam phương, người phương Nam đua nhau đi sắm đồ trưng trong mùa rét mướt, trong khi đó Bắc phương nhiệt độ ngày càng tăng cao. Mình đếch tin vào cái lũ “nhà Đài” nhưng đứa cháu nói “Bác không tin cháu chụp cho bác coi tấm hình”. Nhìn hình, mình công nhận mới sáng sớm mà ngoài Bắc đã nóng gay nắng gắt. Thằng cháu nói thêm “Bác không biết chứ, mấy ngày nay nắng đến xé đít bò cái ra lun á ?! Nắng muốn bể cái đầu à !”.


    Vợ mình nói, nắng mưa là chuyện của trời, sức người làm sao có thể thay đổi được. Nghĩ cũng phải, tạo hóa quay tròn, hết mưa đến nắng, hết lũ lụt đến khô hanh. Miền Bác rét mãi, nay chuyển rét vào Nam cũng là cái nhẽ thường tình. Miền Nam nắng nóng mãi nay hưởng trọn cái rét đầu Đông thì có gì mà lạ với chả không nên.

    Có điều, tiết trời hoang giá, uống rượu rất "vô", Chẳng mấy khi có chuyện "Sài Gòn đêm trở rét" nên ai cũng cố hưởng cái thú uống rượu mùa Đông, bởi thế nên ai cũng cố uống thật nhiều... thành thử sáng ra người cứ gọi là đứ đừ đừ, mệt ơi là mệt. Mình cũng thế, khác gì ai, sáng nghe vợ gọi nghĩ “Ứ muốn dậy” nhưng sợ vợ tiếng bấc tiếng chì, đi làm mất vui nên đành lết ra khỏi giường.


    Sáng nay thức giấc, chợt nhìn thấy mấy quả cam để trên bàn, hỏi thì vợ bảo của cô Chào Mào Bông gởi biếu ông, uống cho giã rượu. Nghĩ bạn bè trên face cũng lắm người tốt. Như cô Chào Mào Bông ở tận đâu Lào Cai, Yên Bái thế mà thấy mình ham vui, nhậu nhiều trong tiết trời Đông giá rét... cô sợ mình say nên mua cam gởi biếu; lại có cô lo nhậu lắm nhiễm lạnh dễ cảm ấy là nguyên do dẫn đến cái triệu "hữu khẩu vô ngôn" (Có mồm mà không nói), tệ hại hơn là sinh chứng stress,chứng lãnh cảm, tắt lửa đam mê… , đại loại là thế chẳng biết đáp lễ kiểu gì. Đành gửi mấy bài thơ sau tạ lễ vậy:

    GỬI NẮNG CHO ANH
    <><><>

    Ngoài kia nắng thật thế sao?
    Ước gì đem được ít nào vào Nam.
    Sáng nay ngủ dậy thấy cam,
    Hỏi vợ, vợ nói Chào Mào mới cho.

    Thấy hai quả nhỏ, một to,
    Uống xong thấy khỏe chẳng lo lắng gì.
    Vợ dồn “cam biếu vì chi ?”
    Chẳng qua giải rượu có gì bà lo.

    Nhớ mua con cá thật to,
    Lại thêm hai lạng thịt bò cho con.
    Cá trê xóc muối chiên ròn,
    Mắm, gừng, tỏi, ớt, rượu dồn ba ly.

    Vợ rằng: giá lạnh như ri,
    Nằm nhà uống rượu có chi mà buồn.
    Nhà hàng rặt lũ con buôn,
    Toàn quân mặt thớt biết buồn là chi !?

    Ép ông uống chẳng biết gì
    Nắn trên sờ dưới tiền đi đằng tiền.
    Vợ ông cũng đẹp như tiên,
    Ở nhà say với vợ hiền sướng hơn !

    Mình rằng mình uống vì “Non” ** ?!
    Có ra quán rượu mới còn gió Đông
    Còn như quán rượu bỏ… không.
    Nồm Nam quay lại chứ Đông điếc gì !?

    Nói rồi dứt áo ra đi
    Vợ khùng lên nói: Đồ lỳ như trâu (!).
    Người gì cứ nghĩ đẩu đâu
    Nắng mưa giá rét lại cầu được ư ?


    Tp. HCM, ngày 24.11.2014
    Ngọc Sơn Thiều kính cám !
    <><><><><><>
    ** MÌnh cũng không hiểu vì sao mấy ngày đi đến đâu cũng nghe dân nhậu đồn thổi rằng thời tiết sẽ thay đổi, miền Bắc sẽ nóng, miền Nam sẽ lạnh. Rằng không khí lạnh sẽ chuyển vào Nam và muốn có lạnh dài dài, có gió mùa Đông Bắc thì các đệ tử lưu linh phải thường xuên có mặt ở các quán rượu... Nếu quán rượu bỏ trống, vắng người thì lập tức không khí lạnh sẽ quay đầu về Bắc phương và Sài Gòn chỉ còn gió Chướng, gió Nồm Nam. những cơn gió mang lại sự nóng nực chứ chứ không bao giờ có gió Đông Phong nữa... Bởi thế, các con nhậu phía Nam đang ra sức kéo bè kết đảng, rủ nhau đi nhậu nhằm cải thiện khí hậu của mảnh đất Phương Nam.
    Các bạn !
    Bạn nào hiện đang học tập và công tác ở Phương Nam cũng "xuống đường" nên ủng hộ nhá !
    Hặc... hặc... hặc...


    Còn nữa...
    Lần sửa cuối bởi Shaolaojia; 29-11-2014 lúc 09:07 AM

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  9. #109
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Tào Lao Tán Dzóc Về Cái Lạnh Đất Phương Nam !
    <><><><>

    Tiếp theo trang trước

    TGTVTTL - Hôm rồi, khi nghe mình rủ mấy người đi nhậu mừng đón gió Đông thổi vào Nam, Thiều Lan thấy vậy mới ĐT nói :

    - Em góp nhé! Chúc ca ca và các huynh đệ đón gió mùa đông bắc thật vui vẻ và ấm cúng ! Nhà iêm có khoảng 10 bình dư lày, hoặc to hơn, nên nếu hết, cứ ới iêm ạ ! …

    Nói thiệt, hôm bữa mấy thầy trò được bữa say phết, say méo cả miệng, say đến độ mãi lay mới trả nhời, mới cảm ơn được đây.

    Hì… hì…

    GÓP RƯỢU CHO CA CA UỐNG MỪNG GIÓ ĐÔNG
    <><><>



    Thiều Lan ở tút phương xa
    Nghe mình rủ nhậu vội ra góp lời.
    Cô rằng nhậu ít Ca ơi !
    Nhậu mà hung quá tiêu đời… gió Đông.

    <><><>

    Cũng nên nhậu ở trong phòng,
    Bên ngoài gió lạnh, trúng Phong, nhiễm Hàn.
    Nhậu mà hết rượu... kêu Lan
    Em đây tiếp bác hai can rượu đầy.

    <><><>


    Ví rằng muốn uống rượu hay,
    Xâm qui đại bổ bình này đủ không?
    Ví như còn chửa bằng lòng,
    Thêm bình rượu rắn sợ không... đường về.

    <><><>

    Mình rằng chẳng phải Ca chê,
    Chỉ e quá chén, mãi mê quên về.
    Ngoài trời gió lạnh tái tê
    Hay cô gửi chút nóng về trong Nam !

    <><><>

    Gửi anh lọn nắng vàng cam
    Gửi thêm mấy gói nồm Nam anh mừng.
    Cúc vàng vài chậu để trưng
    Vài cành đào để anh mừng gió Đông.

    OK muội muội ! Bằng lòng !
    Hehe…

    Tp. HCM, ngày 26.11.2014
    Thiều Ngọc Sơn .

    <><><><><><><>><><><<><><><><><>>><><><><>><><>

    Phụ lục: Người ta nói "rượu vào lời ra", mời các bạn theo dõi một số bài thơ đối - đáp giữa võ sư Thiều Ngọc Sơn và mấy người bạn chát trên facebook.

    Thu Hằng

    Rượu uống tỉnh mà hóa mê
    Đại ca uống nữa lăn lê bò càng
    Chẳng còn thấy được nhà nàng
    Uống say quên hết lỡ làng thì sao?

    Em đây chẳng có rượu nào
    Vài vần thơ chém rào rào góp vui !


    Thiều Gia Thi Văn Tuyển Tập Lục

    - Thu Hằng :

    Chém thì cô chém vừa thôi !
    Chừa vài ba chỗ để tôi đi về.
    Kẻo không cô vợ lại chê
    Võ đầy mình thế lại về… tay không !?


    Thu Hằng

    - Tại vì anh cứ lông bông
    Rượu kia anh uống bình không mang về
    Kệ anh anh bị vợ chê
    Là tại anh chứ chém vè thì sao.


    Thiều Gia Thi Văn Tuyển Tập Lục:

    Cô Hằng thực chửa biết nào
    Vợ anh nó sợ cô nào bỏ mê
    Ví như đói uống cà fe
    Gặp hàng miễn phí chỉ tê tái lòng.


    Thu Hằng

    Tại anh lòng dạ không trong
    Cà phê không uống lại mong uống gì
    Nên anh hay bị vợ đì
    Đừng kêu than nỗi tại ly phê cà.



    Thiều Gia Thi Văn Tuyển Tập Lục

    Cái này lẽ chẳng nói ra
    Nhưng càng không nói sợ bà càng nghi
    Thực tình lòng chẳng có chi
    Rượu sâm đại bổ do “Dì” gửi cho.


    Nhược như vơ vẫn còn lo
    Café anh uống là do em Hằng
    Vợ ơi đừng nghĩ lằng nhằng
    Em cần phải biết Thu Hằng**... họ ta.

    Vợ rằng: Em họ ?… Mà xa !
    Mình cười… hí… hí… Vợ ta khoái cười (!?)


    Thiều Phùng Hưng:

    Trạng quỳnh và đoàn thị điểm tại thế rồi các bạn ơi hãy mau vào dây mà xem lày !
    ...
    <><><><><>
    ** Thu Hằng họ ta tức bạn Thu Hằng là người họ Thiều, tên đầy đủ là nữ thi sĩ Thiều Thu Hằng

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  10. The Following User Says Thank You to Shaolaojia For This Useful Post:

    taothao (06-12-2014)

  11. #110
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    270
    Thanks
    32
    Thanked 22 Times in 20 Posts
    Chớ Nóng Em... Ui !!!


    Võ sư Thiều Ngọc Sơn

    Đang ngồi trên cơ quan chợt nghe tiếng thằng em tút ngoài Hà Nội nó ré lên hì hì..., ở Sài Gòn mà nghe được người ngoài HN ré lên mới ghê chứ (đúng là tai còn thực thính hơn tai chó bécgie) Cái giọng the thé như con gà choai của thằng đàn ông đang lớn nó chua chua, tanh tưởi khiến ai nghe cũng rờn rợn nổi da gà.

    Mình giật bắn người khi nhận ra giọng của cu em. Mịa, tưởng chuyện gì, hóa ra cu cậu vữa ở quê ra, vữa được ông bà bô bơm cho mấy lít máu. Ra đến KTX thì chúng bạn nó lên giảng đường hết, ngồi buồn buồn, sờ vào túi thấy cồm cộm dững tiền là tiền nên "nổi hứng" sảng Hoặc là thèm bia ? Hoặc là thèm là lộn chăng (!?)... Nên mới nhắn tin cho thằng cu, con hĩm nào đó mà không thấy trả nhời. Cu em nóng máu làm toáng lên...


    Đúng là lũ trai dậy thì, tính khí cứ như con dê cụ kêu be be vào mỗi sáng sớm... chẳng biết đâu mà lần . Đành an ủi nó mấy câu vậy.

    Chớ Nóng Em… Ui !
    <><><><><>

    Nhắn tin còn phải đúng cơ
    Ví như nhắn trật sao mơ trả nhời?
    Chuyện gì cũng thế em ơi !
    Chưa gì đã mếu trông hơi buồn cười !.


    Ở đời cứ sống vui tươi,
    Kiểu xem “rồng lộn” thích cười nhăn răng
    Việc gì suy nghĩ lằng nhằng,
    Cứ như thế nhá ! Hỡi thằng… em yêu.

    SG, ngày 05.12.2014
    Thiều Ngọc Sơn
    Lần sửa cuối bởi bach_ho; 05-12-2014 lúc 04:18 PM

  12. The Following User Says Thank You to bach_ho For This Useful Post:

    taothao (06-12-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •