Trang 3/21 ĐầuĐầu 1234513 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 208

Chủ đề: Shaolaojia & chùm bài tào lao tán zdóc

  1. #21
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    PHÁT KIẾN MỚI

    Có một phát kiến mới, do một võ sinh của Thiều gia nghĩ ra và anh đang tính trình lên UBND thành phố. Sau đây là một số ý kiến tranh luận về phát kiến mới toanh này...
    Tác giả phát kiến:Trần Hà Sơn (thuộc đơn vị Tp. HCM)
    Ngày đưa ra "trưng cầu face ý", ngày 20/9/2012.

    Trần Hà Sơn

    - Mình nhớ ở đầu UBND xã mình có khẩu hiệu rất thành công:"Mỗi gia đình chỉ nên có từ 1 đến 2 con để nuôi dạy cho tốt".
    ...
    Giờ mình sẽ hiến kế cho ông Táo giao thông:"Mỗi gia đình chỉ nên có từ 1 đến 2 xe máy để không tắc đường.Ai độc thân thì đi xe túc túc.
    Và trong tình cảnh giá xăng tăng,khuyến khích cưỡi ngựa,trâu đi học như thời cụ Khổng Tử,lúc đó sẽ thay các trạm xăng bằng cửa hàng bán cỏ do tư nhân quản lí.Sài Gòn lúc đó sẽ nửa hiện đại,nửa cổ xưa với việc cưỡi xích thố,đít kẹp i-phone,lưng đeo laptop....các đôi yêu nhau cưỡi ngựa trên phố rất thơ mộng,sẽ ko còn nạn đinh tặc,các gia đình sẽ xài bio-gas từ phân ngựa thay vì dùng gas cắt cổ như hiện nay...

    Tuyet Thy Nguyen

    - Haha, giải pháp của t khoa học hơn 1 chút, trong thời buổi kinh tế thị trường như vầy, đi xe đạp là 1 giải pháp tốt, à tất nhiên với những ng sợ mất điện nước thì xem ra giaỉ pháp của ông sẽ đc áp dụng thui )

    Tân Khánh Bà Trà

    - Lúc đó giá xăng ko còn là 1 áp lực mà thay vào đó sẽ là 1 tập đoàn độc quyền làm giá cỏ ngựa. Lúc đó nhà nước sẽ sa thải 1 nửa lực lượng CSGT, thay vào đó sẽ là các bác bên ngành Thú y lên hương vì được đi kiểm định chất lượng ngựa, người người đi học lấy bằng... lái ngựa. Lúc đó các cửa hàng bảo trì xe máy ít lại, thay vào đó là các trạm thú y sửa ngựa và các lò rèn được sống là nhờ làm "nail" cho ngựa. Sẽ ko còn cái cảnh nẹt pô lạng lách mà thay vào đó 1 khung cảnh rất thơ mộng vì ai đang có bồ cứ chiều chiều đèo người yêu trên lưng ngựa lọc cọc dạo quanh phố phường, công viên, lúc đó sẽ ko còn các bãi giữ xe chặt chém, thay vào đó là các bãi giữ ngựa do các anh "phò mã" phụ trách... Ôi, nghĩ tới cảnh đó làm ta thích quá. Thôi, hết mưa rồi, mỗi tay quá.........ta chuẩn bị... "đi ngựa" đây. kakaaaaa
    12 phút trước · Thích · 1

    Shao Lao Jia
    - Đi xe tay ga, xe đạp hay cỡi trâu lên giảng đường cũng vậy mà thôi ! Nói rằng cỡi xe máy, cỡi trâu mà không ảnh hưởng đến "điện nước" là lời phát biểu cực kỳ chủ quan, thiếu căn cứ và hoàn toàn vô trách nhiệm. Chân kẹp lưng trâu gầy ( do thời buổi này nhà nông người ta đua nhau nhà nhà dùng thuốt diệt cỏ), trong vòng hai tháng, ngày hai buổi lên lớp mà không mất điện nước mới lạ... Mặt khác, giải pháp mà bạn đưa ra cũng chả khác hiện tại bao nhiêu. tuy có giải quyết được vấn nạn đinh tặc nhưng lại đẻ thêm cho cơ quan công an và đám dân phòng một nỗi lo mới đó là: "Trâu tặc" phải ngày đêm nghiên cứu lo đối phó với âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của đám Trâu tặc. Bên cạnh đó, giải pháp này cũng không giải quyết được vấn nạn ùn tắc giao thông. Một con trâu khi đi trên đường phố thì nó chiếm diện tích đất bằng 3 cái xe tay ga... rồi trong trường hợp tắc đường, lở có ông nào (trâu) ông í chán, ông í lồng lên thì có khối em lòi ruột... Cuối cùng, giải pháp này cũng tuy thể hiện được nét cổ kim phối triển nhưng vẫn không rứt điểm được nạn "giữ Trâu", bọn trâu tặc lại vin cớ thiếu cọc cột trâu thế là ồ ạt nâng giá... rồi thì các cửa hàng chứa cỏ, nguy cơ cháy nổ cũng rất cao... vài lời trao đổi, mong tiên sinh rút lại phát minh phát kiến , hoặc giả cần tính toán thật kỹ trước khi đem ra sài !
    Shaojia Zhuangzhu.

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  2. #22
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Pb Duc
    - Ý nghĩ thật kỳ lạ. Đôi khi nó làm ta thăng hoa hạnh phúc, đôi khi nó làm ta buồn bã đau khổ. Ta điều khiển được ý nghĩ, nên suy ra sẽ điều khiển được hạnh phúc... hi hi.
    Thích · · Chia sẻ · 31 phút trước gần Ho Chi Minh City ·


    Cọp giả


    Cọp trong tương lai, hàng thứ thiệt, hàng đã được cấp chứng chỉ.


    Shao Lao Jia:
    - Suy luận vơ vẩn. Nhiều người cứ "tưởng" mình đang rất hạnh phúc vì đang đi bên em, một cô gái chân dài, cực đẹp, cực dễ thương. Nhưng họ có biết đâu ? Chỉ mấy năm sau, cô gái đó còn dữ hơn cả bà chằng...
    Như thế suy ra, lúc bấy giờ anh đang dắt cái của nợ, rước cái còng số 8 rồi tự tra tay vào! Anh nào có biết ta đang đi bên con "cọp cái"? Và nào có ngờ rằng, anh đang đùa giỡn với "sư tử Hà Đông"... vãi thật!
    khoảng một phút trước · Thích
    Lần sửa cuối bởi Shaolaojia; 29-09-2012 lúc 05:23 PM

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  3. #23
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    207
    Thanks
    2
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Shaolaojia Xem bài viết
    Pb Duc
    - Ý nghĩ thật kỳ lạ. Đôi khi nó làm ta thăng hoa hạnh phúc, đôi khi nó làm ta buồn bã đau khổ. Ta điều khiển được ý nghĩ, nên suy ra sẽ điều khiển được hạnh phúc... hi hi.
    Thích · · Chia sẻ · 31 phút trước gần Ho Chi Minh City ·


    Cọp giả


    Cọp trong tương lai, hàng thứ thiệt, hàng đã được cấp chứng chỉ.


    Shao Lao Jia:
    - Suy luận vơ vẩn. Nhiều người cứ "tưởng" mình đang rất hạnh phúc vì đang đi bên em, một cô gái chân dài, cực đẹp, cực dễ thương. Nhưng họ có biết đâu ? Chỉ mấy năm sau, cô gái đó còn dữ hơn cả bà chằng...
    Như thế suy ra, lúc bấy giờ anh đang dắt cái của nợ, rước còng số 8 rồi tự tra tay vào. Anh ta nào có biết ta đang đi bên con "cọp cái"? Anh ta đang đùa giỡn với con "sư tử Hà Đông" tương lai mà không hề hay biết biết... vãi thật!
    khoảng một phút trước · Thích
    rất thích suy nghĩ của anh Đức ^^
    @Shaolaojia : rất chí lí, =))

  4. #24
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Ngày 04/10/2012.

    Pb Duc
    - ôi ôi, say quá rồi, say nhưng vẫn nhận ra được một điều, là vẫn còn rất nhiều bạn trẻ băn khoăn về một hướng đi trong cuộc sống...

    Shao Lao Jia:
    -Shao Lao Jia "Chân em đi, trong yêu thương lắm lối, người người ơi... em xin chọn lối này". Đó là lời bài hát Em chọ lối nào? Theo bạn, bạn nên chọn lối nào để đi trong cuộc đời đầy cạm bẫy ngày nay? Chọn lối nào để được an thân, để không phải nghi ngờ, không đố kỵ? Chọn lối đi nào mà ở nơi đó "người với người sống để yêu nhau?"... xin mách nhỏ bạn nhá: Đường cái quan là con đường "tử địa", đường tiểu ngạch là con đường đem lại sự phồn hoa... lối nhỏ chính là lối an toàn... hi hi.
    khoảng một giở trước · Thích · 1

    Pb Duc
    - Shao Lao Jia con thích câu này của Thầy đây. nhưng chưa biết "đường tiểu ngạch" là đường nào, bữa nào phải gặp Thầy ngoài công viên.
    54 phút trước · Thích


    Con đường "tiểu ngạch" theo Shaolaojia 1



    Con đường "tiểu ngạch" theo Shaolaojia 2

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  5. #25
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Ngày 04/10/2012.
    Quote Nguyên văn bởi Shaolaojia Xem bài viết
    Tuyệt Thế Toản
    14 giờ trước ·
    - ‎^^! lao động mệt mỏi từ sáng....đá banh thư giãn tí ....tối lại gặp chuyện....đời công bằng lắm....mỉm cười mà sống thôi ...

    Shao Lao Jia
    - Cười để sống có nghĩa là "nhe răng" ra... Ui ! Không ổn đâu, tính lại coi còn kiểu sống nào khác không chớ cái kiểu cứ nhe răng ra thế e không được bền, dễ gây hậu quả lắm. Trong trường hợp mà hậu quả xảy ra thì khó hàn vá, khó khắc phục, di chứng để lại về lâu về dài... Đề nghị Tuyệt tiên sinh tính lại hỷ !.
    vài giây trước · Thích

    khoảng một giở trước · Đã được chỉnh sửa · Thích · 1


    Hậu quả của việc cười để sống


    và cười không đúng chỗ...

    Lần sửa cuối bởi Shaolaojia; 04-10-2012 lúc 02:29 PM

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  6. #26
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Ngày 5/10/2012... và phần phản hồi của Shaojia Zhuangzhu sáng ngày 6/10.


    Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín

    Pb Duc

    - Nhân sinh quan trong cuộc sống, là kim chỉ nam để mỗi người lựa chọn cách hành động phù hợp. Sẽ không có một hành động tuyệt đối đúng hay tuyệt đối sai, chỉ có hành động phù hợp theo nhân sinh quan của người ấy, sự phán xét đến từ chính bản thân họ. Mỗi hành động góp phần tạo nên cuộc đời mỗi người, nên phải chăng nhân sinh quan sẽ định hướng cho cuộc đời chủ nhân. Cũng chẳng có nhân sinh quan tuyệt đối đúng tuyệt đối sai, vậy dựa vào đâu mỗi người tự hình thành nhân sinh quan cho riêng mình? Và làm sao để định hình nó rõ ràng, để phát biểu nó rõ ràng, và để sống được theo nó? Nhiều người có được một cuộc đời đáng kính, một phần bởi họ đã xây dựng được một nhân sinh quan rõ ràng, và cứ theo đó mà sống.
    Con muốn một lời khuyên, thưa Shao Lao Jia, thưa Thanh Luong Nguyet.
    Thích · · Chia sẻ · 11 giờ trước gần Ho Chi Minh City ·

    Shao Lao Jia
    - Nhân sinh quan tuyệt đối đúng ? Làm gì có chuyện này, cần phải coi lại ! Nhưng nhân sinh quan tuyệt đối sai thì đầy. Không những sai với chính bản thân họ mà còn sai với tất cả mọi người. Nhiều người chỉ nhận ra "nhân SQ" của mình sai là khi đứng sau song sắt của nhà tù. Còn chuyện dựa vào đâu để hình thành nhân sinh quan cho riêng mình? Phải dựa vào những chuẩn mực của xã hội. Ở xã hội Tây phương thì phải dựa vào những điều được phép làm và những điều không được làm tức là theo pháp luật; ở xã hội ta cũng vậy, không những phải lấy câu "sống, làm việc theo hiến pháp và phap luật" làm tiêu chí, làm kim chỉ Nam cho hành động của mình mà còn phải dựa vào những chuẩn mực của xã hội như Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín, Liêm Sỉ Hiếu Để v.v. để mà "lập thân".
    Không thể nói "... chỉ có hành động hợp theo nhân sinh quan của người ấy", đây là nhận thức sai lầm và hậu quả là phải đứng sau song sắt nhà tù. "Quốc có quốc pháp, Gia có gia qui" do vậy, không thể có chuyện nhận thức của cá nhân đi ngược lại nhận thức của cộng đồng và việc một vài cá nhân nào đó có "những hành động phù hợp với nhân sinh quan của người ấy" tỉ như ra đường thấy người ta đeo vàng, anh ta thấy thích và để có vàng để đeo anh ta dùng vũ lực để giết người kia hoặc vì tôi thấy chán ghét một cá nhân nào đó tôi đứng ra công khai phản đối, thành lập bang hội rồi lật đổ cả chính quyền... thì đấy chính là hành động sai lầm, lệch lạc hay chính xác là nhận thức lệch chuẩn.
    Pháp luật của Việt Nam nhìn chung có sự tổng hòa các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp, có Hàn Phi, Thương Ưởng; có Khổng giáo và có cả Đạo vô vi... vậy ta nên sáng suốt trong nhìn nhận vấn đề: sống có trên có dưới, có hiếu có để (Khổng gia); sống biết tôn trọng sự tồn tại của "người", biết hòa mình vào tập thể, biết lúc nào thì xả kỷ tùng nhân lại biết nhường nhịn không tranh đấu, thuận theo thời, tuân theo qui luật phát triển tự nhiên (Đạo gia); biết cái gì nên làm và cái gì không được phép làm (Pháp gia).
    Tóm lại là phải: "minh minh trí"!
    Thân./.
    khoảng một phút trước · Thích
    Lần sửa cuối bởi Shaolaojia; 07-10-2012 lúc 10:52 AM

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  7. #27
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Chia xẻ cùng Phan Tiên Sinh...


    Ngạn Ngữ Trần Huỳnh
    Pb Duc: Em co tam tinh hien lanh, luong thien, la mot so trong so it ban be dong nghiep va nguoi quen cua anh co duc tinh nay. Anh danh gia rat cao dao duc va tac phong cua em hon ca nang luc chuyen mon. Anh quy em cung vi dieu do. Em may man co duoc anh ban fb o tren da noi het nhung ly le cua dao lam nguoi. Nhan cach song (hay nhan sinh quan) cua moi nguoi duoc hinh thanh 1 phan se do su giao duc ca tu phia gia dinh va xa hoi, quan trong hon la cach moi con nguoi tiep thu tri thuc tu cuoc song va nhung quan niem dao duc tu nhieu he tu tuong tong hoa lai. Em co tam tinh hien lam va nang luc chuyen mon tot thi em se hinh thanh duoc nhan cach song phu hop va dung muc. Xa hoi luon can nhung gia tri song tot dep nhu the, anh tin la Duc se co thanh tuu va chinh phuc duoc rat nhieu nguoi xung quanh voi nhung thuoc do chuan muc nhu the. Tuong lai roi se tra loi cho nhung gi chung ta da hinh thanh va xay dung ngay hom nay.
    7 giờ trước thông qua di động · Thích · 1

    Nguyen Quoc Manh
    Hình như trong nhà trường em được học nhân sinh quan là quan niệm về cuộc sống con người. Hihj nó không phải là một thứ công thức để có thể định nghĩa, định hình mà đó là tổng hòa những hiểu biết của riêng mỗi một cá thể con người về con người trong xã hội. Nói về mặt sinh học thì có thể hình dung nó là sự sắp xếp của các noron thần kinh của mỗi người, về mặt máy móc thì đó là phần mềm lập trình riêng cho mỗi cá nhân và được tự cập nhập liên tục. ^^ Nhân sinh quan của con người luôn thay đổi mỗi giây mỗi phút, vì lẽ tự nhiên con người luôn cập nhập nhiều điều mới mẽ và luôn tự phủ định chính bản thân mình. Ví như mới ngày nào con nít được học không được dành đồ chơi của bạn nhưng lớn lên nhiều đứa lại giành bồ của bạn rồi về già nó lại dạy cháu nó không được giành đồ ăn của bạn^^. Thế đấy, hjhi thưa thầy, thưa bạn mình nghĩ không có NSQ đúng và cũng không có NSQ sai mà nên chăng ta nên gọi là NSQ phù hợp với xã hội và NSQ không phù hợp với xã hội. Để nói rõ hơn ta có thể theo dòng lịch sử so sánh một vài nhân sinh quan thời kỳ phong kiến và thời nay sẽ thấy điều này.
    2 giờ trước · Thích
    Pb Duc
    Cảm ơn thầy Shao Lao Jia, anh Ngạn Ngữ Trần Huỳnh, Nguyen Quoc Manh với những lời chia sẽ rất thật! Con/em/anh sẽ suy nghĩ thêm
    Nguyễn Quốc Mạnh

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  8. #28
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Ngày 26.10.2012

    Kỹ sư Phan Bá Đức đã gào trên face...

    Pb Duc:

    Đôi khi nghĩ, có ai bắt mình gánh nặng trên vai đâu. Việc cứ đến rồi cứ đi, chỉ cần đối đãi với nó bằng cái tâm bình thường nhất, tự nhiên như không, thì đâu có chi là vấn đề. Biết thả nó xuống, cho nó rơi tự do, đánh cái độp xuống đất, lòng bỗng nhẹ như không...(viết trong một buổi sáng đầy cảm xúc)

    Shao Lao Jia:
    Hồi này có vẻ như có quá nhiều bữa "đầy cảm xúc" rồi đây...

    Si Mi:

    - nói dc làm dc nha a
    3 giờ trước · Thích

    Shao Lao Jia:

    - Ấy, sao lại xúi anh Đ bậy thế... ví dụ: Anh ý đang yêu mà em lại xúi ảnh là "thả cho nó rơi tự do, đánh cái độp một cái...", nếu em là cô kia em sẽ như thế nào nhể ? Đau hơn hoạn í chứ
    khoảng một giở trước · Thích

    Si Mi
    - ^^ thả Gánh Nặng thui ạ, còn tình iu thì chắc ko nặng lắm nên aD ko thả đâu ak
    25 phút trước · Thích

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  9. #29
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Ngày 25.10.2012

    Trần Hà Sơn phát hiện


    Trần Hà Sơn phát hiện:

    - Nam vô tửu như kì vô phong
    Nữ vô phòng cờ vô phong cũng...phất.


    Nam vô tửu...

    Như cờ vô phong

    Trương Tấn Đạt:

    - Hahaaa.

    Nam vô tửu như kì vô phong
    Nữ gặp nam như hổ nhập lâm.
    22 giờ trước · Thích · 2

    Shao Lao Jia:


    - Ha ha... "nữ vô phòng cờ" là phòng nào ta? Chắc phòng chơi cờ tướng, cờ vây... mà mấy cái phòng đó làm gì có quạt, không quạt thì không có gió (vô phong), không gió thì ắt là ngột ngạt... chuyện ngột quá nên phải lấy "cái gì đó" phất là lẽ thường tình. Có gì lạ đâu ??? Sao cũng la lên được nhể .
    Lạ !
    3 giờ trước · Thích · 1

    Trần Hà Sơn:
    - Con quên dấu ah,phải là"nữ vô phòng,cờ".Văn chương qủa là nguy hiểm,thiếu 1 dấu là bao tai hại
    2 giờ trước thông qua di động · Bỏ thích · 1


    Trần Hà Sơn: Đây mới đích thực là nam "hữu tửu" nè...
    Lần sửa cuối bởi Shaolaojia; 26-10-2012 lúc 12:50 PM

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  10. #30
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Mẫu gia đình lý tưởng...

    Ngày 26.10.2012, bạn Lương Văn có ý kiến:


    LƯƠNG VĂN:
    - Hãy xem gia đình trên facebook của tui !


    Mẫu gia đình lý tưởng của Lương Văn

    Shao Lao Jia:

    - Nhìn mẫu gia đình của Lương Văn quả là có căn cơ nhưng có điều bạn cần coi lại:
    1. bên nội, lịch sử gia tộc, dòng họ rõ ràng; nhân thân lai lịch minh xác...
    2. bên ngoại rất phức tạp, bố vợ không biết ai (người hay ma) ? Nguồn gốc không rõ ràng, không minh bạch (trắng đen lẫn lộn), tập quán khác nhau (Lương Văn người Việt nhưng mẹ vợ là thổ dân châu Phi... )
    Đề xuất: Nếu có thể được thì đề nghị Lương Văn nghiên cứu và điều chỉnh lại. Tốt nhất là vợ người Việt, trung sách là Hàn Quốc, Đài Loan, hạ sách là Á Châu... quá lắm thì ở không cho "gái nó thèm" !? Chớ lấy thổ dân... hi hi.
    5 phút trước · Thích



    Lý lịch bất tường

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •