Hiện kết quả từ 1 tới 8 của 8

Chủ đề: Thử lửa...

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Bài gửi
    311
    Thanks
    54
    Thanked 48 Times in 40 Posts

    Thử lửa...

    Vào hồi 18g30' tối hôm nay (ngày 07 tháng 09 năm 2012), trong khi võ sinh của võ phái Thiều gia đang tập thì có một người tên V (xem hình) đến nói chuyện với Thiều sư phụ và tự xưng là môn sinh của võ phái.... đã luyện võ từ năm lên 7 tuổi (theo V thì năm nay anh 27 tuổi). Trong khi tiếp chuyện với võ sư Thiều, V không ngừng ca ngợi thầy của mình có nhiều công năng lạ như có thể tung mình nhẹ nhàng nhảy lên trên xà nhà ngồi, và đặc biệt thầy của V có 5 loại công fu hướng nội, khi nhập thì có thể vời Quan Vân Trường xuất chiêu trợ chiến...


    V. đang cầu Quan Vân Trường trợ chiến

    V xuất chiêu thì võ sinh của Thieugia không có khả năng chống đỡ !

    Nghe thế, võ sư Thiều rất hoảng và đề nghị V biểu diễn cho mọi người cùng xem. Nhưng V cho rằng, khi V xuất chiêu thì võ sinh của Thiều gia sẽ không có khả năng chống đỡ...
    Sau một hồi đắn đo, Thiều Lão gia cho phép V được quyền lựa chọn các võ sinh đang có mặt để "giao lưu quyền cước" và thầy cũng nói rõ: Hôm nay do trời chuyển mưa nên chỉ có mấy võ sinh đi tập và cũng chỉ toàn là các em mới tập võ tự vệ được 3, 4 tháng đến 1 năm... Thiệt không may, V chỉ ngay vào võ sinh Trần Quang Đạo (Đạo là võ sinh duy nhất có mặt hôm nay và là võ sinh có thời gian học võ Thiều gia lâu nhất, ngày 18/5/2010)

    http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._8245370_n.jpg

    Ngày nhập học của võ sinh Trần Quang Đạo tại sổ ghi của Thieugia
    Dưới sự chứng kiến của các võ sinh và một số người đi thể dục tối tại công viên Gia Đinh, trận giao lưu "quyền cước" đã diễn ra ... và chỉ trong mươi phút, do không chịu nổi những đòn tấn công như vũ bão của Trần Quang Đạo, V đã từ từ ngã quị xuống đất, hai tai chắp ngực vái HLV Trần Quang Đạo (xin thông tin thêm, HLV Trần Quang Đạo cũng chính là võ sinh của võ phái Thiều gia đã dũng cảm truy bắt tên cướp Nguyễn Đức Tiếp vào sáng ngày 25/6/2011 mà chúng tôi đã phản ảnh trong bài viết "Đi cướp gặp võ sinh".
    Đây là đường Link của bài viết. http://thaicucthieugia.com/index.php...d=43&Itemid=28).



    Trần Quang Đạo và những đòn tấn công vũ bão...



    và Hoàng đai nhất đẳng: Trần Quang Đạo trong thế "Ngọa hổ tàng đao"

    Ảnh của Thjenlong, Backieuphong giới thiệu
    Lần sửa cuối bởi backieuphong; 25-06-2013 lúc 11:59 AM

  2. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    375
    Thanks
    176
    Thanked 25 Times in 22 Posts
    Quả thật, có chứng kiến trận "Thư hùng" mới cảm nhận được hết những "thăng hoa cảm xúc" của trận tỷ thí máu lửa này.

    Dưới hiệu lệnh của Trọng Tài, hai võ sỹ bước lên đối diện-mặt đối mặt và chào nhau theo cách thức truyền thống con nhà võ - theo đúng Lễ Nghi và đầy tính tôn trọng đối thủ. Tuy vậy, những “khán giả” quanh võ đài cảm thấy căng thẳng và có phần sốt ruột khi võ sỹ V “khởi động” và “tầm khí” mất một khoảng thời gian khá dài với những nghi thức khá kỳ lạ. Đâu đó, xung quanh võ đài, quần hùng xôn xao vì quá sốt ruột, có người còn kêu lên: “giao thủ đi thôi, thế là giao đấu hay biểu diễn đấy?”. ( Hi hi, chắc mấy vị này sốt ruột quá, muốn đòi lại “xiền vé” đây mà.)

    … Rồi cuối cùng, thời khắc mong đợi cũng đã tới.

    Không gian võ đài như ngưng đọng ..

    Quần hùng nín thở chờ đợi…

    Chỉ còn nghe thấy tiếng xào xạc trên những ngọn cây đang khẽ lay động và tiếng lá rơi trên những thảm cỏ xanh mướt quanh võ đài…
    Lần sửa cuối bởi taothao; 08-09-2012 lúc 10:51 AM

  3. #3
    Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Đến từ
    Hồ Chí Minh
    Bài gửi
    39
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Quote Nguyên văn bởi taothao Xem bài viết
    Chỉ còn nghe thấy tiếng xào xạc trên những ngọn cây đang khẽ lay động và tiếng lá rơi trên những thảm cỏ xanh mướt quanh võ đài…
    Vậy nghĩa là không đánh hả?!
    Trăm năm trong cõi người ta,
    Ai ai cũng phải thở ra hít vào.
    Trăm năm trong cõi người nào,
    Người nào cũng phải thở vào hít ra.
    Xa xa như nước Cuba,
    Người nào cũng phải thở ra hít vào.
    Gần gần như cái nước Lào,
    Người nào cũng phải thở vào hít ra

    Nguyên nhân phải tập khí công.

  4. #4
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    207
    Thanks
    2
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Quote Nguyên văn bởi longqua69 Xem bài viết
    vậy nghĩa là không đánh hả?!
    sư phụ nói là có đấu rồi mà ^^

  5. #5
    Member
    Tham gia ngày
    Mar 2012
    Bài gửi
    81
    Thanks
    30
    Thanked 7 Times in 6 Posts
    Tiếc là trận "thư hùng" này hổng được xem. Phóng viên nào có video ghi lại không up lên cho bà con xem ké với...!
    --- Vui Câu Nhân Nghĩa Tròn Sau Trước
    Lấy Chữ Chân Tình Gửi Tặng Nhau! ---

  6. #6
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    Hình chụp sao mờ quá vậy. Còn hình nào sáng hơn không ?

  7. #7
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jun 2012
    Bài gửi
    260
    Thanks
    32
    Thanked 36 Times in 35 Posts
    Quote Nguyên văn bởi thanh_long Xem bài viết
    Hình chụp sao mờ quá vậy. Còn hình nào sáng hơn không ?
    Nghe đồn là sư huynh cầm máy mới lần đầu dùng máy ảnh nên không biết quay phim , chụp hình thì chả tấm nào ra hồn , chỉ đc có 2 tấm trên là đỡ nhất thôi. )

  8. #8
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    Thần quyền...

    Hôm nay, trên chỗ làm có người kể về võ Thần quyền làm nhowss đến vụ này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •