Trang 1/3 123 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 26

Chủ đề: Đánh vào đâu hiệu quả nhất?

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2012
    Bài gửi
    202
    Thanks
    71
    Thanked 13 Times in 12 Posts

    Đánh vào đâu hiệu quả nhất?

    Em quá trời kiểu đánh, cách đánh nhưng em thật sự muốn biết đánh vào đâu thì hiệu quả nhất ?

  2. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    375
    Thanks
    176
    Thanked 25 Times in 22 Posts
    Theo thiển ý của taothao, đánh vào "đầu" là hiệu quả nhất.

    Không cần phải đánh là tốt nhất.

    Không đánh là tối ưu nhất.
    Hiền nhân cùng lý hợp hư vô,
    Đắc ngộ Kiền Khôn Tạo Hóa Lô.

    Hạ sĩ chỉ tranh danh dữ lợi,
    Giao nguyên khưu chủng thị Tiền Đồ.

  3. #3
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    TRước hết bạn phải tập cho thật tốt cơ bản công tức là tập bộ pháp hay còn gọi là tập đứng tấn. Tấn có vững thì làm cái gì cũng được còn chưa vững thì khó nói lắm nha. Mà tôi nhớ, hình như bạn mới hỏi để tập thái cực quyền gì đó mà, sao đã đòi đánh nhau rồi?
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  4. #4
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2012
    Bài gửi
    202
    Thanks
    71
    Thanked 13 Times in 12 Posts
    Quote Nguyên văn bởi minh_anh Xem bài viết
    TRước hết bạn phải tập cho thật tốt cơ bản công tức là tập bộ pháp hay còn gọi là tập đứng tấn. Tấn có vững thì làm cái gì cũng được còn chưa vững thì khó nói lắm nha. Mà tôi nhớ, hình như bạn mới hỏi để tập thái cực quyền gì đó mà, sao đã đòi đánh nhau rồi?
    Dạ vâng ạ, em nhờ các anh chị tư vấn nên tập được bài 24, nay thấy sức khỏe tốt em muon tự luyện thêm nên hỏi trước vậy đấy ạ.

  5. #5
    CafeBMT
    Guest
    Đánh vào tâm của đối phương là hiệu quả nhất.
    Đánh vào tâm mình thì cao hơn một bậc.

    Giải thích:
    Đánh vào tâm đối phương là vắt óc xem tại sao nó muốn đánh mình, nếu mình sai thì thành thật mà mong hòa hiếu, hay nó hiểu lầm thì làm sao chỉ ra được chổ khúc mắc....
    Đánh vào tâm mình là tự vấn xem, chổ nào mình làm sai quấy để người vây đánh. Vấn mình thì rồi mà lấy đó mà tránh chổ sai, không sai thì ai còn đánh mình mà mong ăn thua, hơn đủ.

    Còn nếu muốn đánh lộn thì cứ lao vào mà đánh loạn đi, đâm nó chết thì ta trả giá, nó đâm chết ta thì nó trả. Ở đời không chỉ có câu: "nó sống thì ta chết, mà nó chết thì ta sống", mà cũng có câu: "không đánh thì không ai chết". Cuộc sống đâu chỉ có hai màu trắng đen, hai mặt trái phải...huống chi là cách giải quyết một vấn đề nào đó.

  6. #6
    Banned
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    43
    Thanks
    3
    Thanked 5 Times in 5 Posts
    Quote Nguyên văn bởi CafeBMT Xem bài viết
    Đánh vào tâm của đối phương là hiệu quả nhất.
    Đánh vào tâm mình thì cao hơn một bậc.

    Giải thích:
    Đánh vào tâm đối phương là vắt óc xem tại sao nó muốn đánh mình, nếu mình sai thì thành thật mà mong hòa hiếu, haynó hiểu lầm thì làm sao chỉ ra được chổ khúc mắc....
    Đánh vào tâm mình là tự vấn xem, chổ nào mình làm sai quấy để người vây đánh. Vấn mình thì rồi mà lấy đó mà tránh chổ sai, không sai thì ai còn đánh mình mà mong ăn thua, hơn đủ.
    CafeBMT thân mến ! Hình như ý của bạn trên kia chỉ hỏi cách sử dụng quyền cước sao cho hiệu quả thì phải. Vậy, nếu có khuyên nên khuyên bạn gắng tập và nếu có đánh người ta cũng chớ chọc vào tâm. Vì tâm là chỗ dễ làm con người chúng ta tổn thương, rỉ máu, mà khi máu đã rỉ, vết thương đã hằn thì khó có thể lành, ân oán biết đến bao giờ thôi.
    Đấy, đấy chính là vì sao tại hạ nói ta không nên chơi những chiêu hiểm ác. Mà thường, dù có thù oán cũng không ai đánh hiểm thế bao giờ. Thiết nghĩ đấy là những chiêu của kẻ "tiểu nhân hạ tiện", người trên giang hồ rất khinh bỉ, ta chớ nên dùng .
    Ở đời cũng nên tu tâm tích đức, chớ bao giờ dùng thủ đoạn của đám "hạ lưu bỉ ổi" hay dùng thuật "xảo ngôn ẩn ngữ" để sáo thịt lẫn nhau...
    Không biết "Mạnh sư đệ" còn nhớ không ? Hôm nào xuống đây đi, ghé thầy, có khối chuyện ra đấy.
    Trân trọng.
    Lần sửa cuối bởi thieutamthanh; 15-09-2012 lúc 07:52 AM

  7. #7
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Quote Nguyên văn bởi taothao Xem bài viết
    Theo thiển ý của taothao, đánh vào "đầu" là hiệu quả nhất.

    Không cần phải đánh là tốt nhất.

    Không đánh là tối ưu nhất.
    Đồng ý với phương châm của Tào A Man :P Quả là cao kiến.
    Nhưng có điều, làm được như Tào A Man chắc chẳng có mấy người. Thông thường khi hữu sự, lũ thường nhân chúng ta sẽ đụng đâu chiến đó và nó giống y như bạn Cafebmt miêu tả:
    Nếu muốn đánh lộn thì cứ lao vào mà đánh loạn đi, đâm nó chết thì ta trả giá, nó đâm chết ta thì nó trả.
    Tuy nói là chiến nhưng tôi vẫn rất thích đề xuất của Cafebmt : "không đánh thì không ai chết". Vậy tôi ủng hộ hai vị và cũng có đề xuất: Tốt nhất là không nên đánh và trường hợp nếu bất đắc dĩ phải đánh thì nên đánh bằng "Võ mồm" hay hơn... he he.
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  8. #8
    CafeBMT
    Guest
    Quote Nguyên văn bởi thieutamthanh Xem bài viết
    CafeBMT thân mến ! Hình như ý của bạn trên kia chỉ hỏi cách sử dụng quyền cước sao cho hiệu quả thì phải. Vậy, nếu có khuyên nên khuyên bạn gắng tập và nếu có đánh người ta cũng chớ chọc vào tâm. Vì tâm là chỗ dễ làm con người chúng ta tổn thương, rỉ máu, mà khi máu đã rỉ, vết thương đã hằn thì khó có thể lành, ân oán biết đến bao giờ thôi.
    Đấy, đấy chính là vì sao tại hạ nói ta không nên chơi những chiêu hiểm ác. Mà thường, dù có thù oán cũng không ai đánh hiểm thế bao giờ. Thiết nghĩ đấy là những chiêu của kẻ "tiểu nhân hạ tiện", người trên giang hồ rất khinh bỉ, ta chớ nên dùng .
    Ở đời cũng nên tu tâm tích đức, chớ bao giờ dùng thủ đoạn của đám "hạ lưu bỉ ổi" hay dùng thuật "xảo ngôn ẩn ngữ" để sáo thịt lẫn nhau...
    Không biết "Mạnh sư đệ" còn nhớ không ? Hôm nào xuống đây đi, ghé thầy, có khối chuyện ra đấy.
    Trân trọng.
    Đại ca thân mến, có lẽ đại ca đang có nhầm lẫn chi đó không? ^^. Chiêu thức dẫu có tiểu nhân bỉ ổi nhưng bản thân nó đâu có bỉ ổi, có tiểu nhân thì do người phát quyền tung cước tâm địa tiểu nhân chứ đâu tại quyền chiêu. Xưa nay võ thuật không chỉ có nắm đấm mà còn có cả chiến thuật, mà dẫu có là hiểm mà vào tay người nhân từ độ lượng thì người ta cũng gắn cho cái mác ngã phật từ bi, mà vào tay kẻ đê tiện thì gọi là phường ma giáo hèn hạ. Súng ống cũng đâu có ai gắn cho nó cái mác xấu đẹp. Cớ gì đại ca lại coi cái đòn của tiểu đệ là phường tiểu nhân bì ổi ^^, há chẳng khác nào tiểu đệ là kẻ bỉ ổi ^^. Tiểu đệ không nhận mình là kẻ đại trượng phu nhưng nếu nói tiểu đệ là kẻ tiểu nhân thì tiểu đệ cũng không có lời phản bác. Bởi lẽ tiểu đệ cũng nhận thấy mình là kẻ chưa hoàn thiện, vả lại tiểu đệ có tâm địa bất chính, suy nghĩ dâm dục nhưng thiết nghĩ chưa từng có hành động khinh sư phản bạn hoặc bỉ ổi trong hành động hằng ngày với xã hội thì tâm cũng còn có thể cứu được ^^. Dẫu tiểu đệ có cái tính chọc bánh xe giang hồ nhưng xe chưa thấy có khi nào lật, bởi lẽ "hạ lưu bỉ ổi","xảo ngôn ẩn ngữ" nên anh hùng đại trượng phu trên thiên hạ đâu có ai lung lạc ý chí ^^.
    Bên cạnh đó có lẽ đại ca có hiềm khích chi đó với tiểu đệ mà tiểu đệ không hay chăng ^^. Rõ ràng chiêu của tiểu đệ là hiểm nhưng bên dưới tiểu đệ có giải thích đich đánh của chiêu thức. Tiểu đệ thiết nghĩ chiêu thức có hiểm nhưng tiểu đệ đánh vào chổ không hiểm, mà chổ đánh vào làm hữu chiêu cũng hóa vô chiêu ^^. Cũng mong đại ca xét lại cho tiểu đệ không mang cái danh bỉ ổi ngàn đêm ^^.
    Có dịp xuống núi chắc chăn lại thăm thầy,thăm lớp. ^^.
    Thân ái!!!

  9. #9
    CafeBMT
    Guest
    Quote Nguyên văn bởi nha_que Xem bài viết
    Em quá trời kiểu đánh, cách đánh nhưng em thật sự muốn biết đánh vào đâu thì hiệu quả nhất ?
    Theo lời đại ca TamThanh thì câu hỏi của bạn có ý hỏi về cách sử dụng quyền cước sao cho hiệu quả nên mình xin lỗi góp ý bên trên có phần lạc đề ^^. Thành thật xin lỗi bạn nhé. Cũng tại bản thân mình tâm địa hơi xấu nên ^^ có dịp ngồi bàn máy tính lại chọc chổ này, xiên xỏ chổ kia ^^, nếu quả thật có đánh nhau thì mình nói thẳng ra nhắm phải đánh thì toàn lực mà tới, không được thì vừa chạy vừa la. Tôi có thể ngồi nói phét với thiên hạ nên làm gì, đánh vào đâu nhưng khi có xung đột thì hành động của bạn không còn như khi ngồi buông lời tán phét nữa mà nó lại tùy vào tâm thần của bạn.
    Hôm nay ta tán phét với nhau nhé vì có ai động thủ đâu ^^. Nói về hiệu quả thì ta cần xem lại mục đích của mình là gì khi ra đòn. Bạn muốn làm đối phương nhát đòn hay muốn nó xỉu, điểm huyệt đúng im hay chỉ lấy le với bạn bè...hiệu quả có nhiều mức là như vậy. Rồi sau đó trong số đòn thế của bạn mà chọn ra đòn thế phù hợp mà dùng thôi. ^^, Tại sao lại chọn đòn của bạn, vì bạn đâu thể lấy Hàng Long Thập Bát chưởng của Quách đại hiệp mà dùng ^^. Ngoài ra tôi còn nghe thiên hạ đồn đánh vào hạ bộ, móc hai ngón cai vào mắt đối phương, đấm vào họng là ba chiêu hiệu quả nhất....^^ còn hiệu quả với mục đích đặt ra ban đầu thế nào thì tùy mỗi người mà ^^.
    Lần sửa cuối bởi CafeBMT; 15-09-2012 lúc 08:03 PM

  10. #10
    Banned
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    43
    Thanks
    3
    Thanked 5 Times in 5 Posts
    Cái này là tại tiểu đệ nhận đấy nha, chứ huynh không có nói à. Huynh chỉ nói ta chớ có sài thui, nhắc nhở chung ý mà, chớ có hiểu lầm! Vả lại huynh và moị người cũng biết, tính đệ hay chọc gậy bánh xe chơi thôi, giang hồ hổng hiểu nên mới nghĩ điêu cho đệ, Huynh cũng biết đệ tâm "ngã phật từ bi" mà... hi hi. Chỉ tội hay xúi bậy thôi:
    Ngoài ra tôi còn nghe thiên hạ đồn đánh vào hạ bộ, móc hai ngón cai vào mắt đối phương, đấm vào họng là ba chiêu hiệu quả nhất....^^ còn hiệu quả với mục đích đặt ra ban đầu thế nào thì tùy mỗi người mà ^^.
    Ôi ông bạn nha_que ôi, chớ dại bắt chước làm theo lời của lão đệ nhà tui nha. Ông mà làm theo là họa đấy, họa lớn đấy. Để tui nói cho mà nghe nè:
    Lão đệ nhà tôi tâm từ tánh thiện, ở dưới này đấu hổng nổi với đời nên lão chán, bỏ lên trên núi đi tu, lại còn thề "hổng màng thế sự"... Hôm nay nhân bạn hỏi, chắc lão ấy đang cô đơn, hổng có đệ tử để sai pha trà nên mới xúi bạn móc mắt "cừu nhân". Chao ôi, người ta có hai con mắt để ngó đời, phân biệt đục trong, ngắm xem em nào dài em nào chưn ngắn... vậy mà lão đệ bảo móc đi, mù rồi còn làm ăn gì nữa... bạn nghĩ xem, hổng theo lão lên núi luôn còn ở dưới đây làm gì
    Lại nữa, người ta sanh ra có cái mồm để nói, để giải cái oan cái ức. Tui vừa nói hổng rõ ý có chút thôi, thế mà đệ ấy đã nhảy cỡn lên rồi. Lão còn lớn tiếng nói lão hiền lém, lão chỉ ăn chay niệm phật, siêu độ chúng sanh thôi, cả đời chẳng hại ai... vậy mà lão xúi bạn "oánh" vào mồm "thiên hạ" ! Cái chỗ ý nhá, đánh nhẹ thì xịt máu mũi, rập môi gẫy răng, mạnh quá thì nguyên cái quả đấm nó tọng vào họng rồi thì nói, la thế khỉ nào được ! Người ta bảo "con có khóc mẹ mới cho bú", lão đệ nhà tui rành quá mà, thế mà lão vẫn xúi bạn "tọng" vào mồm thiên hạ, bạn nghĩ sao ? Nguyên cái quả đấm của người "nhà quê" (người nhà quê tay thường thô, ráp, hỗng mịn màng) như bạn mà tọng nguyên vào họng người ta thì nói thế chó nào được, thế chẳng phải là lão đệ xúi bậy thì là gì ? Chắc đang thiếu, không tuyển được người pha trà nên mới xúi bậy vậy thôi.
    Cuối cùng, bạn nghĩ xem: người ta sanh ra chỉ có mỗi cái ý là "sung sướng" ! Có nhiều người chết dở sống dở vì "có cái nắng, có cái gió nhưng thiếu cái đó" đấy ?! Nhiều người vì thiếu cái đó, hoặc vì giới tánh "không xác định", tức thuộc vào hàng "xăng pha nhớt", mà đã vào cái tốp đó rồi thì sống có ý nghĩa gì cơ chớ... nói nhỏ nghe, hình như lão đệ nhà tui cũng có vấn đề thì phải, chứ không phải vì chọi không lại với mấy thằng ở TP này mà phải trốn lên Tây Nguyên đi tu đâu. Nói như thế để bạn biết và vì vậy, chớ có làm theo lời của lão, chắc chắn là lão đang buồn, không kiếm đâu ra thằng đệ tử nên mới xúi bạn làm càn. CXhớ có làm mà mắc mưu lão đây ! Cứ nghĩ mà coi, bị đánh dập bà nó "cái đó" rồi thì còn đẻ đái gì nữa chớ, sung túc gì nữa mà không đi theo thầy "Mạnh" còn ở dưới này làm gì.
    Hổng biết lần này huynh nói đúng không ? Lần trước có thể sai chớ lầm này chắc trúng.... Ha ha ha.

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •