Nguyên văn bởi
thieugia
Tuy không có sự dzàng buộc, qui định nhưng về nguyên tắc "cấm đánh bộ hạ", tức đánh vào "trung tâm cấp thoát nước" theo cách nói của bạn Thanh_long lại rất được người trong võ lâm, trong giang hồ xem trọng, đây chính là nét độc đáo, là tính nhân văn, "tinh thần thượng võ" của người "làng võ". Không đánh vào "hạ bộ đối phương" cho dù kẻ đó là cừu nhân của mình chính là không dồn đối phương vào đường cùng, không bức đối phương lâm vào tử địa. Không triệt hạ con đường sinh sản của đối phương có thể được xem là "luật bất thành văn" trong hoạt động võ thuật đây là nguyên do xưa nay ta không thấy có tài liệu, sử sách nào ghi lại chuyện triệt tiêu "con đường sinh sản" của đối phương, không thấy tác phẩm văn học, tác phẩm võ hiệp nào mô tả chuyện này... Hành động đánh vào hạ bộ đối phương có thể được coi là hành vi của kẻ hạ lưu bỉ ổi, do vậy không ông thày nào dạy để tử đánh "tuyệt chiêu" này.
Vậy đề nghị bạn Thanh_long và mọi người nghĩ lại
.
Ồ, thì ra là vậy, đánh vào hạ bộ là điều cấm kỵ - trên tinh thần thượng võ.
Vậy mà cách đây không lâu - nhân sự việc "Con G... Cúng" , khi vào một trang Facebook của một vị Võ Sư nọ, trong mục "Tự Vệ Bạn Gái", taothao lại thấy vị Võ Sư này hướng dẫn Bạn Gái dùng đòn "hiểm" này: thúc đầu gối để phá tan "bộ ấm chén" của đối phương, triệt tiêu "trung tâm cấp thoát nước" của đối phương.
Tức cảnh sinh tình, Tháo em có câu Thơ vui vui :
Võ lâm có một cụ già,
Tân thì có khánh nhưng tâm bất tường.
Tự mình chẳng giữ tình thương,
Vệ mà như thế nối dòng... hỡi ôi.