Trang 3/3 ĐầuĐầu 123
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 30

Chủ đề: KINH PHẬT và PHẬT PHÁP - Mỗi Ngày Một Câu Kinh Kệ

  1. #21
    Moderator
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Đến từ
    ngochai.tcq@gmail.com
    Bài gửi
    1.037
    Thanks
    336
    Thanked 115 Times in 113 Posts

    KINH PHẬT và PHẬT PHÁP - Mỗi Ngày Một Câu Kinh Kệ

    Không khinh điều mình được,

    Không ganh người khác được,

    Tỳ Kheo ganh tỵ người,

    Không sao chứng thiền định.


    (Pháp Cú, 365, Phẩm Tỳ Kheo)
    Lần sửa cuối bởi ngochai; 28-06-2013 lúc 09:58 AM
    Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
    Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
    Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
    Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
    Nguyễn Bỉnh Khiêm
    ngochai.tcq@gmail.com

  2. #22
    Moderator
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Đến từ
    ngochai.tcq@gmail.com
    Bài gửi
    1.037
    Thanks
    336
    Thanked 115 Times in 113 Posts

    KINH PHẬT và PHẬT PHÁP - Mỗi Ngày Một Câu Kinh Kệ

    Như mái nhà vụng lợp,

    Mưa liền xâm nhập vào.

    Cũng vậy tâm không tu,

    Tham dục liền xâm nhập.

    (Pháp Cú, 13, Phẩm Song Yếu)
    Lần sửa cuối bởi ngochai; 28-06-2013 lúc 09:58 AM
    Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
    Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
    Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
    Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
    Nguyễn Bỉnh Khiêm
    ngochai.tcq@gmail.com

  3. #23
    Moderator
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Đến từ
    ngochai.tcq@gmail.com
    Bài gửi
    1.037
    Thanks
    336
    Thanked 115 Times in 113 Posts

    KINH PHẬT và PHẬT PHÁP - Mỗi Ngày Một Câu Kinh Kệ

    Nhờ từ bỏ lạc nhỏ,

    Thấy được lạc lớn hơn,

    Bậc trí bỏ lạc nhỏ,

    Thấy được lạc lớn hơn.

    (Pháp Cú, 290, Phẩm Tạp Lục)
    Lần sửa cuối bởi ngochai; 05-07-2013 lúc 11:25 AM
    Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
    Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
    Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
    Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
    Nguyễn Bỉnh Khiêm
    ngochai.tcq@gmail.com

  4. #24
    Moderator
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Đến từ
    ngochai.tcq@gmail.com
    Bài gửi
    1.037
    Thanks
    336
    Thanked 115 Times in 113 Posts

    KINH PHẬT và PHẬT PHÁP - Mỗi Ngày Một Câu Kinh Kệ

    Người siêng năng cần mẫn,

    Thường thường quán thân niệm,

    Không làm việc không đáng,

    Gắng làm việc đáng làm,

    Người tư niệm giác tỉnh,

    Lậu hoặc được tiêu trừ.


    (Pháp Cú, 293, Phẩm Tạp Lục)
    Lần sửa cuối bởi ngochai; 05-07-2013 lúc 11:26 AM
    Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
    Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
    Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
    Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
    Nguyễn Bỉnh Khiêm
    ngochai.tcq@gmail.com

  5. #25
    Moderator
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Đến từ
    ngochai.tcq@gmail.com
    Bài gửi
    1.037
    Thanks
    336
    Thanked 115 Times in 113 Posts

    KINH PHẬT và PHẬT PHÁP - Mỗi Ngày Một Câu Kinh Kệ

    Lìa rừng lại hướng rừng

    Thoát rừng lại theo rừng.

    Nên xem người như vậy,

    Được thoát khỏi buộc ràng,

    Lại chạy theo ràng buộc.


    (Pháp Cú, 344, Phẩm Tham Ái)
    Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
    Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
    Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
    Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
    Nguyễn Bỉnh Khiêm
    ngochai.tcq@gmail.com

  6. #26
    Moderator
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Đến từ
    ngochai.tcq@gmail.com
    Bài gửi
    1.037
    Thanks
    336
    Thanked 115 Times in 113 Posts

    Exclamation KINH PHẬT và PHẬT PHÁP - Mỗi Ngày Một Câu Kinh Kệ

    Nhờ từ bỏ lạc nhỏ,

    Thấy được lạc lớn hơn,

    Bậc trí bỏ lạc nhỏ,

    Thấy được lạc lớn hơn.


    (Pháp Cú, 290, Phẩm Tạp Lục)
    Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
    Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
    Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
    Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
    Nguyễn Bỉnh Khiêm
    ngochai.tcq@gmail.com

  7. #27
    Moderator
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Đến từ
    ngochai.tcq@gmail.com
    Bài gửi
    1.037
    Thanks
    336
    Thanked 115 Times in 113 Posts

    Arrow KINH PHẬT và PHẬT PHÁP - Mỗi Ngày Một Câu Kinh Kệ

    Chiến thắng sinh thù oán,

    Thất bại chịu khổ đau.

    Sống tịch mịch an lạc,

    Bỏ sau mọi thắng bại.

    (Pháp Cú, 201, Phẩm An Lạc)
    Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
    Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
    Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
    Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
    Nguyễn Bỉnh Khiêm
    ngochai.tcq@gmail.com

  8. The Following User Says Thank You to ngochai For This Useful Post:

    fangzi (18-10-2013)

  9. #28
    Moderator
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Đến từ
    ngochai.tcq@gmail.com
    Bài gửi
    1.037
    Thanks
    336
    Thanked 115 Times in 113 Posts
    Ý dẫn đầu các pháp,

    Ý làm chủ, ý tạo,

    Nếu với ý thanh tịnh,

    Nói lên hay hành động,

    An lạc bước theo sau,

    Như bóng không rời hình.


    (Pháp Cú, 2, Phẩm Song Yếu)
    Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
    Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
    Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
    Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
    Nguyễn Bỉnh Khiêm
    ngochai.tcq@gmail.com

  10. #29
    Moderator
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Đến từ
    ngochai.tcq@gmail.com
    Bài gửi
    1.037
    Thanks
    336
    Thanked 115 Times in 113 Posts

    Arrow KINH PHẬT và PHẬT PHÁP - Mỗi Ngày Một Câu Kinh Kệ

    Người đắm say ái dục,
    Tự lao mình xuống dòng
    Như nhện sa lưới dệt.

    Người trí cắt trừ nó,
    Bỏ mọi khổ, không màng.


    (Pháp Cú, 347, Phẩm Tham Ái)
    Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
    Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
    Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
    Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
    Nguyễn Bỉnh Khiêm
    ngochai.tcq@gmail.com

  11. #30
    Moderator
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Đến từ
    ngochai.tcq@gmail.com
    Bài gửi
    1.037
    Thanks
    336
    Thanked 115 Times in 113 Posts

    Post KINH PHẬT và PHẬT PHÁP - Mỗi Ngày Một Câu Kinh Kệ

    Khi cần, không nỗ lực
    Tuy trẻ mạnh, nhưng lười
    Chỉ nhu nhược, biếng nhác
    Với trí tuệ thụ động
    Sao tìm được chính đạo?


    (Pháp Cú, 280, Phẩm Đạo)
    Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
    Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
    Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
    Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
    Nguyễn Bỉnh Khiêm
    ngochai.tcq@gmail.com

Tags for this Thread

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •