Trang 1/4 123 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 35

Chủ đề: Những ý tưởng hay_tếu táo từ facebook taiji Thiều gia phái

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts

    Những ý tưởng hay_tếu táo từ facebook taiji Thiều gia phái

    Lời bạt:
    Qua theo dõi, tui thấy trên face của lớp có nhiều câu chuyện rất hay, nhiều bạn có những ý tưởng tuyệt vời nên chợt nghĩ tại sao ta không lưu lại nhỉ? Nếu để trên face, lâu sẽ bị xóa vậy tại sao ta không lưu trên diễn đàn của lớp để lâu lâu có ai cần thì có cái mà... chiêm nghiệm. Đấy là lý do tui tạo cái topic này, mong mọi người hưởng ứng bằng cách sôi nổi bình luận nhá.

    Nguyễn Đức Ngọc Phương


    Bắt đầu từ tâm sự rất hay của bạn Stephany Nguyen ngày nhá:


    Tuyet Thy Nguyen

    - Nhiều đêm nằm vắt...chân lên trán.... tự hỏi: Đời đẹp như thế này mà sao thiên hạ cứ kêu ca nhỉ!?
    Không thích · · Chia sẻ · 55 phút trước ·

    Lung Linh:

    - Vì thiên hạ vắt chân ko lên tới trán...
    27 phút trước · Không thích · 1

    Tuyet Thy Nguyen:

    - =)) hèn gì bọn họ cứ kêu ca mãi
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  2. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Nguyễn Đức Ngọc Phương:

    Một suy nghĩ thật tuyệt và phần trả lời cũng hết sức xuất sắc đúng không các bạn ?
    Lần sửa cuối bởi fangzi; 12-10-2012 lúc 12:31 PM
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  3. #3
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Chuyện chỉ có ở VIỆT NAM:
    CẮT "BÍM RỒNG" !?...


    Ngochai Tcq:

    - Câu nói bất hủ: Ở VN, nếu rồng là con vật có thật, thì chắc chắn cũng sẽ là mồi nhậu!
    Thích · · Chia sẻ · Thứ Bảy, ngày 13/10, lúc 12:10 ·

    Trần Hà Sơn:

    - Lúc đó,người ta đồn "bín rồng" tốt cho chuyện ấy, rồng có bay lên trời dân ta cũng bắn xuống cắt bín, hiiii.
    B52 còn bắn đc cơ mà...
    Thứ Bảy ngày 13.10.2012 lúc 12:46 thông qua di động · Thích · 1

    Ngochai Tcq:

    - Trần Hà Sơn nhận xét chí lý: Rồng có Pín Rồng-chắc tốt hơn Dê, Sừng Rồng-chắc tốt hơn Sừng Tê Giác, thịt Rồng chắc ngon hơn thị Trăn hay Rắn, Râu Rồng chắc ngon hơn Râu Mực, Vây hay Vẩy Rồng chắc bổ hơn Vi Cá Mập, Cao xương Rồng chắc bổ hơn Cao xương Hổ... RỒNG chết và tuyệt chủng là cái chắc. Chưa biết chừng, trong quá khứ, Rồng có thật, nhưng vì những lý do nêu trên mà hiện tại Rồng đã bị Tuyệt Chủng chăng?
    Thứ Bảy ngày 23/10/2012 lúc 13:01 · Đã được chỉnh sửa · Thích · 2
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  4. #4
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Bỏ hết thì thành "thánh" còn gì !?

    Trần Hà Sơn

    - Đi khám bệnh,bác sĩ phán kiêng tuyệt đối: rượu, cà phê, thuốc lá... Mình hỏi có kiêng thêm gái gú ko? Bác sĩ nói cái đó xài đc, nhưng nên hạn chế.


    Xài được nhưng hạn chế !?

    Bố khỉ, mấy cái kia bỏ hết thì thành thánh còn gì ? Chay tịnh còn hơn mấy ông thầy chùa.


    Bố khỉ, bỏ hết thì thành "thánh" còn gì...


    Thích · · Chia sẻ · Hôm qua ngày 14.10.2012, lúc 9:11 thông qua di động ·
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  5. #5
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Thiếu Oxygen... !?.

    Ngày 17.10.2012. Lập Tấu Hoa viết:


    Lập Hoa Tấu
    15 giờ trước ·

    Đi học về Dạo này hay bị chóng mặt, não thiếu oxygen rồi, thả vật người xuống chiếu, nhắm mắt, bật thật to Unjust life [Bài hát của Tấu], hít sâu, thả lỏng, mở mắt ra, mỉm cười, mình vẫn còn sống. Ôi bài hát, cái tên, Cuộc sống có bất công không nhỉ?
    Xét về một khía cạnh nào đó, với một số người, bị vùi dập, nhấn chìm trong một cuộc đời đầy nghiệt ngã, đau thương...<= Bất công.
    Họ. Một số gục ngã, buông xuôi, để cho dòng đời độc địa kéo đi, nhấn chìm. Một số, đối mặt với nghịch cảnh thảm khốc, bị vùi dập tơi tả vẫn vững tin vào ngày mai, như cành liễu trước phong ba bão táp, mỉm cười đón nhận tất cả, dù phải ra đi cũng để lại cho đời một điều ý nghĩa gì đó, dù nhỏ nhoi...
    Nói cuộc sống bất công như vậy, sao lúc sắp phải rời xa cõi đời này, đa số mọi người đều muốn sống thêm, nuối tiếc vì những gì đã bỏ lỡ, níu kéo cái khoảnh khắc còn lại trên cõi đời này chứ?...
    Mình thì, lúc nhỏ, từ Ngoại, từ má - những người thân, đặc biệt là từ Ngoại, vô thức mình học được cách mỉm cười với cuộc sống này, cách nhìn cuộc sống này một cách ung dung, dù có gặp phải những sự đối xử thô bạo, lạnh lùng của người đời...
    Đã có lúc, có người [và cả mình] nghĩ và cho rằng bị đối xử, vùi dập như vậy mà không phản ứng lại, cho "tụi nó" một trận là nhu nhược, để rồi chính mình nhận ra, thật sự, giữa thiện tâm hiền lành sáng suốt và một trái tim nhút nhát, nhu nhược chỉ cách nhau một khoảng mong manh thôi. Ai có quyền phán xét một người ngoài chính bản thân họ. Mọi thứ đều không là gì cả. Một tâm hồn bình tĩnh, sáng suốt có sức mạnh hơn nhiều tâm hồn nóng nảy, hồ đồ...
    Cuộc sống bất công hay không tùy thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi cá nhân, khi ta thử chú tâm nhìn vào những thứ hàng ngày ta thường không để ý, làm lơ bỏ qua, vào những điều tốt đẹp, vào những cá nhân nhỏ nhoi, thiểu số đang cố gắng giúp ích cho đời, làm cho cuộc sống của đồng loại, và cả tự nhiên ngày một tốt hơn thì sẽ thấy: Cuộc sống này thật tươi đẹp! Thật đáng để sống! Lúc đó, mọi suy nghĩ về sự bất công của cuộc sống [Một suy nghĩ thuộc thể loại tiêu cực, gây hận thù cuộc sống (!)] sẽ không còn nữa... Hãy dành chỗ cho những suy nghĩ tích cực, dành thời gian để học bài, làm việc có ích cho bản thân, gia đình, xã hội và ... lên face chém gió
    Lẽ tất nhiên, khi ta có thời gian để bình lặng suy ngẫm những điều này, ngoài kia, còn bao nhiêu cảnh đời tất bật ngược xuôi sinh tồn, họ còn không có thời gian để ăn, không tự cho chính mình một phút giây rảnh rỗi thì những điều này nói ra có ích gì. Hãy dành cho họ một phút giây cảm thông, yêu thương và đồng cảm, và nếu được là một hành động sẻ chia, giúp đỡ. Nói ra thật dễ quá...
    ...
    Unjust life - cũng chỉ là cái tên thôi mà, cái tên có quan trọng, nhưng không thể bộc lộ hết bản chất của một tác phẩm. Tận hưởng nào, nhắm mắt lại nhóe ♥
    *Cuộc sống không bất công đâu, cuộc sống tươi đẹp lắm... Em yêu cuộc đời ! Nếu phải ra đi bây giờ, em sẽ không cần ai khóc vì em, không cần ai nhớ đến em, em chỉ mong giúp ích điều gì đó cho đời, chỉ như vậy thôi, em đã có thể nhắm mắt mỉm cười thanh thản :">
    P/S: Thiếu oxygene ta đi tập thể dục đây ) Chưa "đi" ngay được đâu :">

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  6. #6
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Tuyet Thy Nguyen

    - Nhiều đêm nằm vắt...chân lên trán.... tự hỏi: Đời đẹp như thế này mà sao thiên hạ cứ kêu ca nhỉ!?
    Không thích · · Chia sẻ · 55 phút trước ·

    Stephany cô nương ơi ! Có phải vắt chân lên chán là làm như thế này không ???



    Hay là như thế này ?
    Lần sửa cuối bởi Shaolaojia; 18-10-2012 lúc 12:49 PM

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  7. #7
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Thiếu Oxygen... !?.

    Ngày 17.10.2012. Lập Tấu Hoa viết:
    Cảm nhận về bài viết:
    Hay ! Tuyệt .

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  8. #8
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Thiện tai ! Thiện tai !...

    Ngày 15 tháng 10 lúc 18:47 ·

    Lập Hoa Tấu
    Đi nấu "cum", trước khi ngâm có nhiều kiến ghê a, mục đích không muốn sát sinh nên đuổi kiến [cho nghe] bằng Canon in D Rock ver. vặn loa hết cỡ :">



    Dù sao trước khi về với các cụ cũng được nghe một tác phẩm toẹt vời rồi nhé... !?

    Cuối cùng đuổi được 50% và số 50% còn lại mình phải "anh chỉ biết câm nín khi nghe tiếng em khóc" đem đi ngâm Đau nòng quá, dù sao các chú trước khi về với các cụ cũng được nghe một tác phẩm toẹt vời rồi nhé, yên nghỉ, thiện tai thiện tai :">
    Không thích · · Chia sẻ ·

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  9. #9
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    207
    Thanks
    2
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Shaolaojia Xem bài viết

    Stephany cô nương ơi ! Có phải vắt chân lên chán là làm như thế này không ???



    Hay là như thế này ?
    mấy cái này là ngồi vắt chân lên trán rồi, con là nằm rồi bắt đầu vắt chân lên trán suy nghĩ thui, cái này nói thật là chỉ có võ sinh Thiều gia mới làm đc thui ạ =))

  10. #10
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM...


    lập hoa tấu
    Đăng lêntaiji - thiều gia phái

    nhân dịp 20-10, xin chúc các chị em taiji - thiều gia nhà ta:

    trẻ trung như heo sữa
    bốc lửa như heo quay
    hăng say như heo con
    sắc son như heo đất
    đủ chất như...heo thịt!

    chúc mừng, chúc mừng!!!
    P/s : Thơ sưu tầm í ạ, em dốt văn thơ


    Lão gia cũng Chúc mừng, chúc mừng !!!!

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •