Trang 3/4 ĐầuĐầu 1234 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 35

Chủ đề: Những ý tưởng hay_tếu táo từ facebook taiji Thiều gia phái

  1. #21
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Thầy hỏi nè. Hôm trước, thầy cứ tải hình lên trên face, cất trên đó rồi sau đó tải xuống chèn vào các bài viết nhưng hôm nay, coi lại một số bài đăng cũ, hình tải từ face về không còn nữa... vậy là thế nào?
    Hình trên face trong abum vẫn còn nhưng hình trong diễn đàn bi xóa hết. HJoom nay, thầy mất công ngồi từ sáng đến giờ để làm cái việc phục hồi các hình ảnh cho các bài viết mà chưa xong là vậy.
    Các con thấy có đúng vậy không hay máy của thầy bị hư. À mà máy ở nhà cũng vậy lun.... ?????????????????.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  2. #22
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    207
    Thanks
    2
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Lập Hoa Tấu Xem bài viết
    Có thể không hay nhưng ngộ nghĩnh đó chị Chị không xóa bài thì sau một thời gian khoảng 3 tháng bài của chị bị các bài mới sau đó chèn lên, mò lại timeline cũng không còn nữa, facebook nó không xóa nhưng nó nén gộp các bài cũ nên khó tìm lại lắm, muốn tìm lại phải tải nguyên cả cái file nặng ơi là nặng chứa tất cả bài từ đầu lúc chị mới dùng face tới giờ luôn í
    cái đó thì tìm lại làm gì, tâm trạng mỗi ngày `1 khác mà ^^

  3. #23
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Thế có nghĩa là không đồng ý lưu phải hông ???
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  4. #24
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    207
    Thanks
    2
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Quote Nguyên văn bởi thieugia Xem bài viết
    Thế có nghĩa là không đồng ý lưu phải hông ???
    có gì đâu mà không đồng ý ạ ^_^

  5. #25
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Yêu !!!

    Đang ngồi học, có thằng hỏi anh đã yêu ai chưa. Hơ hơ, mình ngồi tỉ mẩn sờ mó đốt tay chân .Thằng kia sốt ruột :
    -Anh điếc à ?
    -Mẹ mày, tao đang đếm...

    Rồi nó hỏi anh có hiểu sự đau khổ trong tình yêu ko ?. Chịu, thú thật, đến giờ này anh cũng chả hiểu đau khổ do yêu nó là gì, có đau như vài ca phẫu thuật anh đã trải qua ko .

    Hay tại cái tư tưởng xôi thịt đến khó chịu của anh nó vậy. Nói chung, dạo này, đóng cửa đèn sách, nên mọi sự liên quan đến gái là cai tiệt, dù Ngọc Trinh đứng cạnh miễn phí cho anh từ A đến Z anh cũng ko màng đâu...

    Các bạn chả biêt chứ, gái làm nhụt chí anh hùng cực.


    Các bạn chả biêt chứ, gái làm nhụt chí anh hùng cực (?)

    À, mà có bạn nào lăn lộn trong tình trường lâu ngày thì cắt nghĩa giùm mình cái cảm giác đau khổ vì tình nó ra làm sao với ???, nó có vị đắng và tê tê như uống rượu với thịt chó ko ?

    Trần Hà Sơn

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  6. #26
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts
    HÃY ĐÁNH KHI CÒN CÓ THỂ !!!!


    Hãy đánh phụ nữ khi bạn còn có thể...

    Tin vui cho các loại đàn bà An Nam đây, tin này chỉ có tác dụng với các cô đã có chồng và chồng còn sống, hoặc các cô sắp lấy chồng..

    Ấy là quốc hội An Nam đã chính thức ấn nút đồng ý cho phép phạt các ông chồng chửi vợ, luật sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 28/12 năm 2013 .

    Sẽ có chị em thắc mắc, rằng ai sẽ đi phạt chồng họ, tât nhiên là có, đó là ĐỘI SĂN BẮT HỦ HÓA, thuộc Bộ nào quản lí thì đi hỏi Google đi. Đừng lười !

    Vậy là trong năm qua, anh em ta bị bao vây bởi 2 luật mới :LUẬT NGOẠI TÌNH và LUẬT ĐÁNH CHỦI VỢ....

    Vậy là từ nay, khi anh em ta ôm vợ mình, bú tí vợ mình, mà ko ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc trên bình sữa, thay vào đó là mùi rượu Tây lạ hoắc, ta cũng ko thể đánh hay chửi vợ đc. Coi chừng đội SĂN BẮT HỦ HÓA dưới gầm giường . Mất hạnh phúc gia đình và mất tiền cùng 1 lúc là ko khôn. Phỏng ạ ?

    Vậy anh em ta sẻ làm gì ? Những kẻ có vợ, chúng ta ko làm gì cả, hãy chấp nhận kiếp sống là 1 ông chồng bất lực, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, đánh dắm xịt. Hãy sống và làm việc theo pháp luật.

    Còn những kẻ chưa có vợ, xin chúc mừng, các bạn đang sống ngoài vòng bộ luật này .Tôi đề nghị anh em ta hãy sống thử với bồ thôi, láo cứ oánh nát xác, moi tổ tông 7 đời ra chửi, chả sao cả, vì ta có phải là chồng đâu !

    Hãy đánh phụ nữ khi bạn còn có thể !

    Trần Hà Sơn

  7. #27
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    170
    Thanks
    23
    Thanked 21 Times in 16 Posts

    Trần Hà Sơn

    Nhiều lúc nghĩ mãi ko hiểu sao vẫn chưa kiếm đc mảnh tình vắt vai. Nhìn từ đầu đến chân tự cảm thấy mình đầu óc ko tệ ,ngoại hình cũng đc, ngoại cảm thì ngang ngửa dân lên đồng Phủ Giầy Nam Định...


    Nhiều lúc nghĩ mãi vẫn không ra, nhìn từ đầu đến chân...

    Trình độ học vấn:Tốt nghiệp mẫu giáo loại xuất sắc(chưa bao giờ tè dầm ra lớp),cấp 2 cấp 3 đều làm cán bộ(xét về chức vụ nếu coi lớp học là 1 đât nc thì mình ngang Tổng bí thư) quay bài rât giỏi chưa bao giờ bị bắt,đại học đang dang dở ...

    Ưu điểm: chưa có tiền án, tiền sự, tiền mặt, biêt yêu thương các em gái xinh đẹp ko có thằng ku nào nương tựa.

    Khuyết điểm: ko thuộc thành phần"con em cán bộ công nhân viên chức (con ông cháu cha)"
    ....

    Với tất cả các điều trên, mình kết luận rằng mình ko có người yêu là do các bạn gái ko biết nhìn người, thế thôi !

    Thích · · Chia sẻ · 24 Tháng Giêng lúc 17:09 ·
    ---------------------------------------------------------

    Shao Lao Jia

    Gái giờ đại đa là "cận" nên lực nhìn kém lắm thành thử ko yêu bằng mắt giống các cụ ta xưa nữa mà chuyển sang dạng yêu bằng "sờ", kiểu như côngfu "mô cốt công" của mấy thằng mù coi bói ý. Con cứ cho chúng sờ tí (sờ chỗ thừa cũng được) là chúng mê ngay ý mà, Cho gái "sờ tí" khi đã "nghiện" rồi chỉ sợ anh lại chạy mất dép ấy chứ lỵ .

    24 Tháng Giêng lúc 17:35 · Thích · 2

  8. The Following User Says Thank You to doancongtu For This Useful Post:

    ngochai (27-01-2014)

  9. #28
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Chuyện Ghi Nhận Ở Công Viên
    Shao Lao Jia

    Sáng có đứa học trò ngốc ngết nói hôm nay là ngày lễ “tình nhân”. Ta nghe lạ như lần đầu vào Nam nghe cụm từ “dâm dương hoắc”

    Chiều tối đi tập võ ở công viên thấy lễ “tình nhân” năm nay học sinh, sinh viên làm nghề “bán hoa” ít hơn năm ngoái (!?)

    Có đứa nói với mình rằng kinh tế khó khăn thì khách “làng chơi” cũng ngày càng giảm thiểu ?! Có thằng lại cãi rằng do suy dinh dưỡng nên chẳng mấy người đủ sức “chơi hoa” .


    sinh viên làm nghề “bán hoa” ít hơn năm ngoái

    Riêng ta, ta không nghĩ thế. Ta cho rằng lễ tình nhân năm nay các cháu học sinh – sinh viên ít làm nghề "bán hoa" chẳng phải vì suy thoái kinh tế mà là do “đạo đức xã hôi” đang có dấu hiệu phục hồi

    Hế hế !!!

    Còn bạn, bạn nghĩ sao ?!
    ------------------------------
    P/s: Chuyện viết dành đến cá tháng 4 đăng

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  10. #29
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    TÍN DÒI
    Thơ: Võ sư Thiều Ngọc Sơn


    Tín Dòi

    Anh đây tên Tín, tự “Dòi”,
    Danh do phụ đặt, “hiệu” lời bạn phong.
    Trần, Dương, Tôn, Vũ… thủ, công
    Án, tê, băng, loát quyết không nề hà,
    Ngũ hành tự đó mà ra,
    Tứ ngung, tứ chính ấy là Âm Dương.


    Ẩm hữu tiết, cư hữu thường,
    Thanh tâm quả dục chính phương luyện rèn.
    Tập đi em ! dzít tất quen,
    Kung fu cao thấp do “rèn” mà nên.
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  11. #30
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    Ngày 12.4.2014

    Trần Hà Sơn

    Biêt là trộm thì chả hay ho gì, nhưng trộm sách mà biến nó thành kiến thức của mình kể cũng đáng tha thứ. Con mong cụ Thiêm trên trời hiểu thấu cho con, cơ bản là tại cái nghèo nên làm liều thôi ạ. Mai nghiệp con thành con sẽ báo đáp ơn cụ ạ !

    Thích · · Chia sẻ


    Trộm tri thức...

    Zhuangzhu Shao

    Trong tất cả các loại trộm, loại nào cũng đáng ghét, thứ nào cũng đáng khinh nhưng riêng cái đám trộm "tri thức" ấy lại là loại đáng yêu nhất, dễ thương nhất và dễ được mọi người tha thứ nhất.


    Cần phân biệt các loại trộm...

    Cần nhớ một điều, trộm sách khác với trộm văn; trộm cách thức, phương pháp, kỹ thuật... thì được chứ trộm cả ruộng của thiên hạ đem về nhà thì e không khỏi tổn thọ. Mà suy cho cùng, ngẫm cho kỹ thiên hạ không thằng nào không trộm, không trộm văn thì trộm tri thức; không trộm vật chất lại ăn cắp thời gian... đại khái cũng rặt một lũ trộm cắp sống với nhau, tụ tập với nhau và thường tung huê với nhau riết rồi không ai nhận ra các hành vi trộm cắp của mình ! Không thấy đâu là lương, đâu là trộm nữa đấy thôi !!!

    3 phút · Thích
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •