Hiện kết quả từ 1 tới 9 của 9

Chủ đề: Tư vấn tình yêu hôn nhân và gia đình!!!!

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    207
    Thanks
    2
    Thanked 4 Times in 4 Posts

    Tư vấn tình yêu hôn nhân và gia đình!!!!

    nghe nói diễn đàn nhà ta nhận tư vấn chuyện tình yêu hôn nhân và gia đình, dạo này em có 1 số băn khoăn về mấy chuyện này, không biết các bác có nhã ý giúp em không, ok thì để em post thắc mắc

  2. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    Stephany cô nương đã vào chuyên mục rồi, lại còn "hỏi xoáy"... hehe.
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  3. #3
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Sep 2012
    Bài gửi
    117
    Thanks
    3
    Thanked 6 Times in 6 Posts
    Stephany có vấn đề gì thì cứ nêu ra, nếu có thể thì mọi người sẽ góp ý "tâm sự tuổi mới lớn". Rồi nhớ đưa thêm thông tin về Giờ-Ngày-Tháng-Năm sinh mình coi một quẻ luôn.
    有 缘 千 里 能 相 遇
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,
    无 缘 对 面 不 相 逢
    Vô duyên đối diện bất tương phùng.


  4. #4
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    207
    Thanks
    2
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Bói Dạo Vỉa Hè Xem bài viết
    Stephany có vấn đề gì thì cứ nêu ra, nếu có thể thì mọi người sẽ góp ý "tâm sự tuổi mới lớn". Rồi nhớ đưa thêm thông tin về Giờ-Ngày-Tháng-Năm sinh mình coi một quẻ luôn.

    Chuyện cũng ko có gì lớn lao. hê hê, chuyện là vầy: em có đang để ý 1 anh chàng (chàng ta cũng dễ thương, tốt tính), nhưng mà em chưa dám nói. mới đây em mới biết chàng ta lại để ý một cô gái khác, nhưng nàng đã là hoa có chủ, nhưng anh chàng vẫn chờ đợi nàng kia vì hi vọng 1 ngày co cơ hội đập bồn cướp hoa.
    Nhưng mà nàng kia đâu phải dễ dãi, nên kiên quyết từ chối. theo các bác em có nên bây giờ lợi dụng nước đục thả caau không ạ????? vì chàng ta đang buồn mà tấn công?????
    mong các bác cho em lời khuyên ạ

    PS : Bói Dạo Vỉa Hè : con không rõ con sinh ngày nào, ba mẹ con kêu không rõ nữa. nghe nói là ngày 19 hay 12 thag chạp 1989 8-9h tối gì đó, cái này con không rõ lắm,

  5. #5
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Sep 2012
    Bài gửi
    117
    Thanks
    3
    Thanked 6 Times in 6 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Stephany Nguyen Xem bài viết
    Chuyện cũng ko có gì lớn lao. hê hê, chuyện là vầy: em có đang để ý 1 anh chàng (chàng ta cũng dễ thương, tốt tính), nhưng mà em chưa dám nói. mới đây em mới biết chàng ta lại để ý một cô gái khác, nhưng nàng đã là hoa có chủ, nhưng anh chàng vẫn chờ đợi nàng kia vì hi vọng 1 ngày co cơ hội đập bồn cướp hoa.
    Nhưng mà nàng kia đâu phải dễ dãi, nên kiên quyết từ chối. theo các bác em có nên bây giờ lợi dụng nước đục thả caau không ạ????? vì chàng ta đang buồn mà tấn công?????
    mong các bác cho em lời khuyên ạ

    PS : Bói Dạo Vỉa Hè : con không rõ con sinh ngày nào, ba mẹ con kêu không rõ nữa. nghe nói là ngày 19 hay 12 thag chạp 1989 8-9h tối gì đó, cái này con không rõ lắm,
    Vì thông tin của Stephany không rõ ràng về tháng sinh và giờ sinh nên phải dùng đến quẻ Dịch. Đi vào vấn đề tình cảm của Stephany đã nêu.

    Stephany vào link này nhé: Bói Dạo Vỉa Hè
    有 缘 千 里 能 相 遇
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,
    无 缘 对 面 不 相 逢
    Vô duyên đối diện bất tương phùng.


  6. #6
    Junior Member
    Tham gia ngày
    Oct 2012
    Bài gửi
    12
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Mot tuan roi,dung mot tuan tu buoi chu nhat tuan truoc,nguoi ta da buong Tay Minh ra.Minh da nam dung mot tuan,khong lam,khong an,khong ngu duoc,giam Minh trong phong va tu hoi xem Minh sai o cho nao,nhung khong Tim duoc cau tra loi,du van quay quoat trong long nhung Minh khong nam nua,Minh se dung Len va di lam tro lai,truoc tien vi Bo me Minh,sau do la ban than Minh,Minh da chap nhan roi,nguoi do khong xung dang nhan duoc tinh cam cua Minh,du vay Minh van mong cho nguoi do hanh phuc,vi Minh biet nguoi do cung la nguoi tot,Minh tin vao mat nhin nguoi cua Minh.phai song tot nhu luc nguoi ta chua buoc vao cuoc doi Minh cung nhu luc nguoi do buoc ra Khoi cuoc doi Minh,cam on dien Dan da Lang nghe ts khong dau khong cuoi cua Minh.

  7. #7
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    207
    Thanks
    2
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Quote Nguyên văn bởi nguyenthuy Xem bài viết
    Mot tuan roi,dung mot tuan tu buoi chu nhat tuan truoc,nguoi ta da buong Tay Minh ra.Minh da nam dung mot tuan,khong lam,khong an,khong ngu duoc,giam Minh trong phong va tu hoi xem Minh sai o cho nao,nhung khong Tim duoc cau tra loi,du van quay quoat trong long nhung Minh khong nam nua,Minh se dung Len va di lam tro lai,truoc tien vi Bo me Minh,sau do la ban than Minh,Minh da chap nhan roi,nguoi do khong xung dang nhan duoc tinh cam cua Minh,du vay Minh van mong cho nguoi do hanh phuc,vi Minh biet nguoi do cung la nguoi tot,Minh tin vao mat nhin nguoi cua Minh.phai song tot nhu luc nguoi ta chua buoc vao cuoc doi Minh cung nhu luc nguoi do buoc ra Khoi cuoc doi Minh,cam on dien Dan da Lang nghe ts khong dau khong cuoi cua Minh.
    1 tuần hả???? ngày trước khi em chia tay thì không suy sụp thế đâu, em đã nghĩ rằng tại sao ba mẹ mình sinh ra chịu bao nhiêu cực khổ để nuôi mình, trở thành 1 con người xinh đẹp như giờ (nói hơi quá), lại phải đau khổ nhiều vì người dưng không máu mủ, liệu mình có bị điên không,em chị bị tự kỉ khi nghe đi nghe lại 1 bài hát "you're beautiful "
    thui , chứ chả có gì đáng nói, nghĩ đi nghĩ lại thì tất cả mọi thứ mà là duyên ngộ chị à. ngày nào đó trong quá khứ chúng ta nợ nần nhau, h gặp để trả nợ thui, trả xong rồi thì đi, chị đừng buồn nhiều, sống tốt ắt sẽ gặp ng tốt, hạnh phúc đâu chỉ ở chuyện tình cảm đâu. chúc chị mau hết buồn nhé. be strong ^_^

  8. #8
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Stephany Nguyen Xem bài viết
    Chuyện cũng ko có gì lớn lao. hê hê, chuyện là vầy: em có đang để ý 1 anh chàng (chàng ta cũng dễ thương, tốt tính), nhưng mà em chưa dám nói. mới đây em mới biết chàng ta lại để ý một cô gái khác, nhưng nàng đã là hoa có chủ, nhưng anh chàng vẫn chờ đợi nàng kia vì hi vọng 1 ngày co cơ hội đập bồn cướp hoa.
    Nhưng mà nàng kia đâu phải dễ dãi, nên kiên quyết từ chối. theo các bác em có nên bây giờ lợi dụng nước đục thả caau không ạ????? vì chàng ta đang buồn mà tấn công?????
    mong các bác cho em lời khuyên ạ
    Bạn Stephany Nguyen thân mến !
    Trước tiên cần khẳng định chuyện: bạn của bạn đang để ý đến một người, mà người này đã là "hoa có chủ" là một chuyện thường tình trong xã hội, nó thường tình đến mức như là "Chuyện thường ngày ở huyện" vậy. Trong tình yêu đôi lứa, việc một người có cảm tình với một khác giới dù biết người kia đã có gia đình cũng là chuyện "thường tình". Ví dụ:Thủa sinh thời, cố nhà thơ Bùi Giáng có một tình yêu si mê và vô cùng mãnh liệt đối với nữ nghệ sĩ Kim Cương, mặc dù Bùi Giáng vỡn biết Kim Cương đã là người có gia thất đề huề, con đàn cháu đống và nói như bạn là "hoa có chủ" thế nhưng Bùi Giáng vỡn yêu say đắm !? Chuyện nhà thơ có ý định "đập bồn cướp hoa" hay không thì tôi thực tình không biết nhưng chuyện ông cầu khẩn nghệ sĩ Kim Cương: Nếu có thể được, khi tôi chết em hãy đến "vạch quần đái lên mộ tôi" lại là chuyện có thật.
    Từ câu chuyện trên ta thấy tình yêu của cố Bùi Giáng là chuyện tình yêu tuy "đơn phương" nhưng vô cùng lãng mạn. Vậy nếu bạn cho câu chuyện trên là đẹp, là lãng mạn thì hãy cứ thong thả đợi chờ nhược bằng không thì ... có "thừa nước đuỵc thả câu" cũng là việc nên làm.
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  9. #9
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    207
    Thanks
    2
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Quote Nguyên văn bởi minh_anh Xem bài viết
    Bạn Stephany Nguyen thân mến !
    Trước tiên cần khẳng định chuyện: bạn của bạn đang để ý đến một người, mà người này đã là "hoa có chủ" là một chuyện thường tình trong xã hội, nó thường tình đến mức như là "Chuyện thường ngày ở huyện" vậy. Trong tình yêu đôi lứa, việc một người có cảm tình với một khác giới dù biết người kia đã có gia đình cũng là chuyện "thường tình". Ví dụ:Thủa sinh thời, cố nhà thơ Bùi Giáng có một tình yêu si mê và vô cùng mãnh liệt đối với nữ nghệ sĩ Kim Cương, mặc dù Bùi Giáng vỡn biết Kim Cương đã là người có gia thất đề huề, con đàn cháu đống và nói như bạn là "hoa có chủ" thế nhưng Bùi Giáng vỡn yêu say đắm !? Chuyện nhà thơ có ý định "đập bồn cướp hoa" hay không thì tôi thực tình không biết nhưng chuyện ông cầu khẩn nghệ sĩ Kim Cương: Nếu có thể được, khi tôi chết em hãy đến "vạch quần đái lên mộ tôi" lại là chuyện có thật.
    Từ câu chuyện trên ta thấy tình yêu của cố Bùi Giáng là chuyện tình yêu tuy "đơn phương" nhưng vô cùng lãng mạn. Vậy nếu bạn cho câu chuyện trên là đẹp, là lãng mạn thì hãy cứ thong thả đợi chờ nhược bằng không thì ... có "thừa nước đuỵc thả câu" cũng là việc nên làm.
    cảm ơn minh_anh aj^^. câu chuyện trên thực ra là của bạn Stephany, nhưng cô ấy không biết nên làm gì cho đúng cả, nếu mà ngỏ lời không đc thì sợ mất 1 tình bạn đẹp.
    Stephany đã khuyên là đừng nên thích nữa nhưng chuyện tình cảm đung là khó ép buôc. Theo Stephany, nếu mình là cô ấy mình sẽ không thích anh chàng này, bởi Stephany muốn mình là 1 ưu tiên chứ không phải là lựa chọn. Còn cô ấy thì mong có nhiều lời gớp ý hơn cho cô ấy, để cô ấy suy nghĩ cho đúng

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •