Trang 2/2 ĐầuĐầu 12
Hiện kết quả từ 11 tới 16 của 16

Chủ đề: Lời tri ân của võ sinh nhân website võ thuật thiều gia tròn 1 tuổi & 20.11

  1. #11
    Member
    Tham gia ngày
    Apr 2012
    Bài gửi
    59
    Thanks
    5
    Thanked 41 Times in 28 Posts
    Lời tri ân của võ sinh nhân dịp website võ thuật thiều gia tròn 1 tuổi & ngày 20.11
    Họ và tên:Nguyễn Ảnh Sáng
    Ngày sinh:4/9/1989
    Nơi ở hiện nay:724 Âu Cơ F14 Q.Tân Bình
    +)Trước khi vào lớp TCQ:
    -Thể lực kém, sức khỏe có phần yếu .
    -Ngủ muộn, có khi 2h sáng mới ngủ được .
    +)Từ những ngày học đến nay:
    -Về thể lực con đã đỡ hơn rất nhiều, sức khỏe cũng được cải thiện .
    -Thời gian biểu ngày một rõ ràng hơn, ăn ngủ đúng giờ hơn, cảm thấy lạc quan và nhìn sự việc, cuộc sống tích cực hơn .
    Con còn nhớ những ngày đầu tháng 6-2010 đến công viên Gia Định dạo chơi thì thấy lớp TCQ, lúc đó con không dám vào đăng kí, sợ không học được vì lúc đó đang năm học cuối nên đành lủi thủi đi về .
    Một thời gian sau đó,trong một lần lang thang trên mạng tìm nơi học và sách TCQ con đã biết anh Nghĩa và lại được chỉ ra công viên Gia Định,lần thứ hai ra công viên và cũng tại đây con đã chính thức nhập môn.
    Cũng như bao người khác, ngày đầu tiên con được đi miêu bộ, ngày thứ hai thì lâu tất ảo bộ và ngày thứ ba là dã mã phân tông…động tác chân thì đứng không vững thế là ngày ngày cứ đi miêu bộ, có lẽ cũng hơn một tháng, còn động tác tay thì cứ đứng quơ quơ một mình không giống ai nên cũng đâm ra lười, rồi lại học trong mùa mưa nữa nên có mấy hôm ướt hết .
    Thời gian trôi qua .
    Khi học xong bài 24 và ôn bài với mọi người, con đã nghĩ:” mình đi xấu vậy ngày nào cũng ôn bài chắc chết quá “. Nhưng cũng từ đó con đã nhận ra nhiều điều xung quanh mình :
    -Ở ngoài kia mọi người chạy xe rất nhanh,hối hả cho một ngày mới với cùng việc học hành, với bao bộ bề lo toan tính toán .
    -Nhưng khi mặt trời mọc từng tai nắng đâm xuyên qua những tán lá cây ngả bongs xuống chỗ mọi người đang ôn bài.
    -Có những giọt mồ hôi rơi xuống đất và ướt đẫm trên lưng mọi người,mà vẫn vui cười với nhau .
    Rồi buổi chiều tà có một cơn gió kéo đến cuốn theo đám lá khô rơi trên sân, những khoảnh khắc rất đẹp .
    -Bất chợt cơn mưa kéo đến làm cả lớp nháo nhào đi tránh mưa,cũng khi là ướt hết .
    -Rồi những khi buổi tối mấy thầy trò mình ngồi quay quần bên nhau, kể ho nhau về những gì xảy ra trong ngày, hoặc truyện tiếu lâm, truyện tam quốc, cũng có khi nghe thầy giảng về đạo lí cũng như nguyên lí của Thái cực quyền nói riêng và võ thuật nói chung.
    Những tháng ngày cứ trôi qua như thế,dần dần con đã học được các bài cơ bản mặc dù vẫn còn sai nhiều và không đúng trong một vài thức, những lúc đó thầy đã chỉ lại chi tiết và sửa lại cho con, với kiến thức võ học uyên thâm đã khiến cho người học có cảm giác được là thầy đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào môn võ này, từ đó mà cố gắng nhiều hơn .
    Ở nơi này con cũng đã tìm thấy được niềm vui, buổi sang có mấy bác rất vui, hồn nhiên. Có mấy anh cũng rất hòa đồng, chỉ bảo tận tình, không phân biệt mới hay cũ. Còn bạn bè đồng môn thì đối xử với nhau rất thân, khi đùa gỡn thì chọc ghẹo nhau rất vui, còn khi tập lại rất nghiêm túc .
    Con thấy mỗi ngày nếu giành một ít thời gian tập TCQ thì sẽ thấy tinh thần trở nên sảng khoái, nhất là buổi sang.Ngoài ra khi tập, người tập cũng phải xoay chuyển theo nhiều góc độ khác nhau, vận dụng eo cột sống thì ít bị đau cột sống hơn và có những động tác chỉ đứng một chân nếu tập nhiều sẽ giúp cơ thể giữ thăng bằng tốt hơn .
    Học TCQ không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn để chiến thắng bản thân mình, hiểu về bản thân mình hơn, không chỉ học cho qua mà đôi khi cũng phải nhìn lại,xem lại và sửa lại. Cũng bởi vì tính đặc thù cuả TCQ là phải mềm mại uyển chuyển nên ban đầu sẽ khó khăn vói nhiều người và rất dễ nản chí .
    Con cám ơn thầy vì tất cả và chúc thầy có thật nhiều sức khỏe,niềm vui cũng như lớp mình ngày càng nhiều võ sinh hơn .
    Lần sửa cuối bởi tranhason1705; 23-11-2012 lúc 03:30 PM

  2. The Following 2 Users Say Thank You to tranhason1705 For This Useful Post:

    fangzi (26-12-2012), ngochai (27-12-2012)

  3. #12
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Cảm ơn Tranhason1705 đã dày công tập hợp, biên soạn bài viết của mọi người về thầy. Các bài viết rất hay, chân thật xúc tích và có ý nghĩa.
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  4. #13
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    BỆNH ĐAU THẦN KINH TỌA & THÁI CỰC QUYỀN

    Nhận cuốn sổ này, mở ra đọc mà phân vân vì thời gian theo tập TCQ và khí công với thầy Sơn quá ngắn so với mọi người; những gì muốn viết thì những người đi trước đã viết hết rồi.


    Bác Dậu vui vẻ dẫn theo vợ đến dự buổi tri ân thầy tối 18.11.2012

    Xin ghi lại những gì bản thân đã thay đổi - tuy thời gian quá ngắn, nhưng rất tuyệt vời.

    Từ năm 1978, phát hiện ra bệnh tê chân trái khi đứng hoặc đi, thời gian bắt đầu tê chân ngắn dần: đi hoặc đứng 10 phút bắt đầu tê nhức, rồi 8 phút, 5 phút. Rất bất tiện khi đi chơi, du lịch cùng bạn bè, người thân. Sau khi tìm thầy tìm thuốc, bệnh viện Chợ Rẫy dùng thuốc tiêm vào cột sống và phát hiện u rễ thần kinh. Được mở cột sống, cắt bỏ u rễ tại bệnh viện Chợ Rẫy năm 1978. Tuy đi lại thời gian có dài hơn nhưng bệnh không hết, vẫn đau nhức chân trái khi đứng lâu-khoảng 15 phút.


    Bác Dậu đang tập Trường thọ công của Thaicucthieugia tại Cv, Gia Định

    Cũng từ những năm 1978 - 1980, ăn uống bắt đầu có biều hiện của người đau bao tử. Vì làm nhiều nghề và ăn uống thất thường nên vẫn nghĩ là đau bao tử. Ăn xong làm việc ngay vì khách hàng chờ đợi, hoặc say mê công việc quên cả ăn… Tới năm 2004, một khách hàng dẫn lên trung tâm Hòa Hảo khám bệnh. Sau khi làm đủ mọi xét nghiệm, ngày hôm sau lên nhận kết quả, đưa vô bác sĩ nói không lên dùng thuốc nữa vì không hiệu quả, phải phẫu thuật và giới thiệu tới bệnh viện Bình Dân hoặc Ung Bướu !

    K dạ dày !!!

    Không biết K là gì nên vẫn vui vẻ. Nhưng khi nghe mọi người xầm xì :

    - Ung thư !

    Xuống tinh thần. Vượt qua thời gian khủng hoảng tinh thần, chấp nhận sự thật và được phẫu thuật cắt bỏ 2/3 dạ dày tại bệnh viện Ung Bướu năm 2004. Từ đó đến nay ăn uống rất kém, ăn không được nhiều vì ăn uống rất khó chịu, mệt mỏi, không ăn thì …chết, ăn thì người mệt mỏi, ăn hơi nhiều hơn một chút cơm là muốn nôn ọe ra ngoài. Các con phải mua sâm, yến sào, sữa để bồi bổ sức khỏe.

    Ngày 15-7-2012, khi dự tiệc cưới con một người bạn học cũ, bạn bè gặp lại nhau, câu chuyện xoay quanh vấn đề sức khỏe và một người bạn giới thiệu môn TCQ.

    Về nhà lên internet, dùng google search và tìm được địa chỉ gần nhà: lớp TCQ của thầy Sơn ở công viên Gia Định. Rủ vợ cùng đi, sáng thứ 2 ngày 16-7-2012, hai vợ chồng ra công viên gia định và đăng kí học liền. Học ngay sáng hôm đó.

    Tập hít thở và những bước đi đầu tiên, một lát bị tê chân, phải dừng lại ngồi nghỉ… Sáng đi về nhà hai vợ chồng đều rất vui vì ai cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái. Chiều lại đi tập, vui lắm. Tuy chỉ tập được một lát là chân trái tê cứng, phải ngồi nghỉ. Tôi ngủ ngon, nghĩ rằng lâu rồi không vận động cơ bắp, hít thở không khí trong lành nên tinh thần phấn chấn vui vẻ. Chân vẫn tê, ăn vẫn chỉ lưng chén cơn. Thôi thì cũng tốt cho hai vợ chồng, cả ngày cơm nước và trông các cháu cho con đi làm, một tiếng đồng hồ buổi sáng thể dục, thư giãn cho cơ thể khỏe mạnh. Hôm sau thì không đi tập buổi chiều nữa, vì buổi chiều con cháu sum họp, không khí ngoài đường thì không bằng buổi sáng.

    Một tuần trôi qua, chợt nhận thấy sao mình tập một tiếng mà không còn hiện tượng tê chân nữa. Và những bữa cơm gia đình, ăn hết một chén còn muốn ăn nữa, kêu con dâu thêm cơm, ăn xong vẫn thấy dễ chịu. Và bây giờ gia đình ăn gì mình ăn nấy, không có chế độ ăn uống như trước: không sâm, không yến sào… mà vẫn thấy khỏe, dễ chịu.


    Lớp Khí công tại công viên Gia Định, Tp. HCM


    Khoảng một tháng rưỡi sau, nghỉ một buổi sáng chủ nhật, tay cầm chai nước khoáng, đi bộ từ nhà, ở gần chùa Tiên Long, đường Thống Nhất, qua Nguyễn Văn Lượng + sân Đạt Đức, vòng qua đài liệt sĩ, Nguyễn Oanh, qua Lê Đức Thọ, tới ngã tư Thống Nhất - Lê Đức Thọ về nhà. Đi liền một mạch, dừng lại uống nước một hai lần, vẫn không ngồi nghỉ. Về tới nhà vẫn thấy khỏe, thật tuyện vời. Vui lắm và sáng hôm sau, thứ hai ra tập và khoe với thầy Sơn. Cũng khoe với bạn bè, vợ con, ai cũng mừng cho mình.

    Hỏi ý kiến thầy xem do Khí công hay TCQ, thầy nói cả hai. Riêng ý kiến mình, lấy kinh nghiệm bản thân, thì cơ bản là khí công, nhất là những người mới tập. Còn về lâu dài thì TCQ, nhưng phải đi, múa cho thật đúng động tác mới có hiệu quả chữa bệnh, giữ sức khỏe.

    Cái được lớn nhất của mình khi đến lớp tập TCQ, khí công với thầy Sơn và mọi người là tinh thần phấn chấn, yêu đời. Có lần mình nói vui với thầy: tôi cảm thấy như mình còn thời thanh niên.

    Mong còn gặt hái được nhiều điều tốt đẹp để chia sẻ với mọi người.

    Cám ơn thầy cho viết vài dòng tâm sự !

    Họ và tên :Nguyễn Đình Dậu
    Năm sinh : 02 - 02 - 1957 tại Hải Châu, Đà Nẵng
    Địa chỉ : 32/12 Thống Nhất, P16, quận. Gò Vấp, Tp. HCM.
    Điện thoại : 08. 39960499 - 0909960499.
    Nghề nghiệp : Kỹ thuật tin học, điện tử
    Ngày nhập môn : 16/7/2012.
    -------------------------------
    Phụ lục:


    Khí công và Thái cực quyền là hai phương pháp tập luyện


    rất hữu hiệu trong việc nâng cao sức đề kháng,


    phòng và chữa trị các chứng bịnh



    Về gai vôi, thoái hóa đốt sống cổ, đốt sống lưng, đau thần kinh tọa, thần kinh liên sườn, các chứng bịnh về tim mạch, huyết áp...


    Tp. HCM, ngày 22.11.2012

    Fangzi biên soạn và giới thiệu.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  5. The Following User Says Thank You to thieugia For This Useful Post:

    ngochai (02-01-2014)

  6. #14
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Tâm sự của ku Sơn


    Trần Hà Sơn

    Thiều gia: Trần Hà Sơn đến với lớp thái cục quyền Thiều gia từ tháng 4 năm 2012. Lúc ấy, trông Sơn rất yếu và... rất vụng về. Tính đến hôm nay (ngày 02.1.2014), như vậy chỉ còn khỏng 3 tháng nữa là tròn 2 năm. Trong hai năm ấy, từ một Trần Hà Sơn bệnh tật, yếu đuối, một Hà Sơn èo uột... Thế mà nay mỗi sáng sớm khi lên mạng ngoài việc tìm hiểu tin tức, thường thầy sẽ mở face, văn đầu tiên thầy đọc là đọc Hà Sơn, xem Hà Sơn hôm ấy cằn nhằn chuyện gì .

    Hôm nay cũng thế nhưng khác mọi ngày. Chợt nhận ra có một Hà Sơn khác, một thằng Sơn mạnh mẽ trong công việc, tận tình với bè bạn, nhiệt huyết với đam mê, nghiêm khắc với chính mình và điều khiến ta giật mình nhất ấy là thằng Ku Sơn, thằng Trần Hà Sơn èo uột khi xưa nay lại là cây bút có lối văn hóm hĩnh, triết khúc, mộc mạc, thô lỗ mà thâm sâu áo bí vô cùng.

    Dưới đây, xin giới thiệu hai giọng văn của cùng một thằng Ku Sơn khi "xưa" và bây giờ để mọi người cùng thưởng lãm.

    1. Bài văn viết tri ân thầy của Trần Hà Sơn khi vừa nhập học:




    Họ và tên: Trần Hà Sơn
    Ngày sinh: 17/05/1990
    Quê quán: Giao Thủy, Nam Định
    Địa chỉ: 10/6 khu phố 3, Tân Thới Hiệp, Q12.
    Số Đt: 0907668159
    Ngày tham gia lớp TCQ: 3/4/2012


    Trần Hà Sơn... bây giờ (ảnh chụp sáng 28/12/2013)

    Thời gian trôi đi nhanh quá, vậy là con đã tham gia lớp TCQ của thầy Thiều Ngọc Sơn được gần tám tháng. Với nhiều người đó là quãng thời gian ngắn nhưng với con đó là một trong những quãng thời gian sống có ya nghĩa nhất trong cuộc đời con.

    Nhớ lại hồi đầu con đến với thầy, lúc đó con gần như mất hết nghị lực sống: Trãi qua bốn lần phẫu thuật, sức khỏe thể chất tâm lý suy giảm trầm trọng, lúc đó con đã có cảm giác mình đã mất tất cả. Và thật may mắn, đúng lúc tuyệt vọng nhất, con đã gặp được thầy.


    Bút tích của Trần Hà Sơn

    Nếu ai đó hỏi con buổi học nào với con là khó nhất mà con đã từng học, thì con sẽ không ngần ngại trả lời ngay rằng buổi học TCQ đầu tiên với con là khó nhât. Nhớ mãi buổi học đầu tiên ấy, thầy chỉ con đi miêu bộ, lúc đó sức khỏe của con rất yếu, đi cứ xiêu vẹo, có cảm giác lúc đó gió thổi thêm chút nữa là té luôn…

    Thưa thầy !
    Trong thâm tâm con, thầy vừa là thầy, là cha. Thầy không những chỉ cho chúng con võ thuật, thầy còn chỉ cho chúng con cách sống, cư xử với mọi người cho phải đạo, cách đối diện với khó khan và vượt qua nó.


    Con không biết nói gì hơn nữa, con cảm ơn thầy rất, rất nhiều vì những gì thầy đã làm cho con cùng các bác, cô, chú, huynh đệ trong võ đường.

    Xin chúc thầy cùng gia đình mạnh khỏe, an khang, hạnh phúc !

    Ngày 9/11/2012
    Học trò của thầy

    (đã ký)

    Trần Hà Sơn
    -------------------------------------

    2. Văn của ku Sơn bây giờ:



    Trần Hà Sơn đang luyện kiếm thuật

    a. ĐONG GÁI VỤ THU ĐÔNG

    Biết mình dạo này đóng cửa đèn sách, nên các chiến hữu chả dám quấy qủa nhiều. Nhưng riêng có thằng Ngợm thì ong ve suốt ngày, lo sợ mình mất đi bản sắc GIAI ĐỂU , nó cố lôi đi chơi cho bằng được, hỏi :"Có gái ko ? Có, đảm bảo !" .Thì đi .....

    Vừa đến nơi, đã thấy Ngợm và hai gái ngồi sẵn, 1 đẹp thôi rồi, nhưng khốn nạn lại là bồ thằng kia. Còn em còn lại, đẹp hơn, nhưng khốn nạn hơn, mới có 16 tuổi .Điên tiết, véo đùi Ngợm, thì nó nhắn tin qua, "Trông thế thôi, nhưng nhớn rồi, đừng lo !"

    Mình đá lại :"Tao ko thích trẻ con, dễ chăn kiến vì bohn dở hơi lắm ".

    Ngợm bắt đầu giới thiệu về mình, có kèm theo vài qủa lựu đạn và bom khói :
    -Giới thiệu với các em đây là Sơn, bạn anh, một hách- cơ có tiếng , rất giỏi võ,..bla bla

    Mình tí té ghế, còn em bé 16 thì ái mộ kịch liệt. Mịa, đẹp mê đi được, phải vê tay túi quần véo chim mãi mới tỉnh .Chả biết là đang ngồi trên núi sướng hay đống rơm . ?

    Giữ phép lích sự, mình cũng tự đá qua sơ yếu lí lịch bản thân, cũng kinh qua ma cà bông, bán phá xa, chạy cờ rạp hát..chứ chả nước non mẹ gì.

    Em cứ xuýt xoa, anh khiêm tốn !

    Biết gái đi với thằng Ngợm cũng chả mong gì nó biết đến 1+1 =2, nên í nhị kể vài câu chuyện cười.Vì ai đó noí, muốn thử trí tuệ gái, hãy kể cho họ câu chuyện cười .Và qủa vậy, mình kể xong, còn phải phân tích cho nó hiểu để nó cười. ĐM, đúng là bọn não dồn xuống mông....Chỉ giỏi chổng mông cho thằng đánh giậm là nhanh !

    Chán vì khát nước, mình đứng lên về, đưa tay vào túi vẫn còn tiếc rẻ cái áo mưa mua dự phòng. Nhã nhặn chào em .Quay đi, thì còn nghe giọng với theo khuyến mại kèm đánh mắt :

    -Dân võ có khác, dáng đi hiên ngang khiếp !

    -Hệ hệ, không phải đâu em, tại anh đang chữa dở BỆNH LẬU, nên đi đứng nó ngênh ngang thế thôi !

    b. Trần Hà Sơn

    24 Tháng 12 2013 thông qua di động đã viết:

    Lâu rồi mới có kẻ khen mình lãng mạn, nhưng là hùi xưa, cấp 3 xa lắc ....

    Thời ấy, mình xem nhiều phim Hàn Quốc, nên bị ngộ độc thôi, ngu si lãng mạn rồi lên gân với đời và gái .Mịa, lên gân lắm thì mỏi gối, chứ chả lợi lộc gì...

    Cứ như giờ lại hay, trần trụi, mộc mạc và thực tế, chả mấy gái ưa, nhưng mà như thế cho nó lành .

    c. Ngày 1.1.2014 đã viết:

    Một năm qua nhanh thật, nghỉ ngơi hai năm và tiếp tục quay lại chiến đấu .
    Cái mất, nghe cũng lớn lao, nhưng so với cái được, thì cái mât nhỏ bé hơn .Ta có lại sức khỏe, trí tuệ, và nhât là dũng cảm, gan dạ hơn, nếu ko muốn nói là liều, hihi...
    Với nhiều người, cấp 9 đai đỏ chả là gì, nhưng với mình, nó có ý nghĩa vô cùng, vì nó chứng tỏ được nỗ lực chiến đấu với khó khăn trong cuộc sống của mình, và mình đã chiến thắng...
    Về tư tưởng, cũng thoáng hơn trong cách đánh giá người sự việc, riêng có cái tính dìm hàng và bỉ gái thì ko thay đổi , nhưng nó mang tính hài hước. Rất Trần Hà Sơn mà chả ku nào nghĩ ra.
    Về thể xác, khỏe hơn, như nói ở trên, cái quan trọng là nhiễm cái thói ăn chay thanh sạch, nên người giờ nó tinh khiết ko để đâu cho hêt .
    Mục tiêu năm tới : Đạt mục tiêu đã đề ra trong năm cũ, hoàn thành kế hoạch 5 năm .
    Lần sửa cuối bởi thieugia; 02-01-2014 lúc 11:08 AM
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  7. The Following User Says Thank You to thieugia For This Useful Post:

    ngochai (02-01-2014)

  8. #15
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    4 năm rồi sư phụ Thiều Sơn ơi ! Con cảm ơn duyên trời cảm ơn sư phụ luôn luôn chỉ dạy con tháng ngày qua.

    CẢM XÚC NGÀY ĐẦU


    Võ sư Thiều Ngọc Sơn & HLV Phạm Minh Phương

    Có thể nói võ thuật với con là có 1 cái duyên không thể tả và con cũng nghĩ mình học vậy là quá đủ cho bản thân mình, nhưng khi nhìn thấy thầy tập con nhìn bên ngoài thầy toát ra 1 hào khí mà con chưa hề có, vậy con đã tới gặp thầy và nói chuyện chia sẻ rất thành thực và thoải mái, con nhận thấy rằng sự hiểu biết của mình về võ thuật còn quá non trẻ so với thầy, không biết duyên thầy trò ta sẽ kéo dài đc bao lâu nhưng với bản tính và kèm theo sự kiên trì con sẽ cố gắng học những j thầy có thể truyền cho con. Bản thân con tố chất mu muội nhưng con sẽ cố gắng, cái cảm xúc của con nói ra rất dài nhưng con chỉ vắn tát 1 câu thôi là: "Con Xin Trân Thành Cảm Ơn Thầy Đã Thu Nhận Con - Shao Lao Jia". Cảm xúc thật sự của lòng người.

    Ngày 24.6.2015
    Võ sinh: Phạm Minh Phương

    P/s: Võ sinh Phạm Minh Phương nguyên là HLV môn Vovinam, Phạm Minh Phương tình cờ gặp Shaolaojia tại công viên Gia Định nhân 1 bữa dẫn học trò học ngoại khóa tại công viên Gia Định
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  9. #16
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jun 2012
    Bài gửi
    260
    Thanks
    32
    Thanked 36 Times in 35 Posts
    Tâm sự của ông giáo về ông giáo kkk.



    Sau một ngày làm việc bận bịu, em rất vui vì được gặp lại Thầy và các anh em. Em vui tới nỗi quên ko chụp hình cùng các anh mà mải miết tâm sự về nghề, về đời.

    Trong tối nay, những kỉ niệm của em về Thầy, về các sư huynh ùa về. Em vẫn nhớ ngày đầu tiên xin học với Thầy, em là đứa yếu ớt mang trong mình bao bệnh, Thầy kiên nhẫn chỉ em tập luyện. Bên cạnh đó là các anh Tình, anh Liêm và anh Sáng cùng Cún anh và Long điên phụ thầy chỉ cho em mỗi lúc em quên quyền mà ko dám hỏi lại Thầy vì...sợ. Em vẫn nhớ tác phong điềm tĩnh của anh Hải mỗi khi nói về một vấn đề, cách anh chia sẻ về võ về đời....Em ngưỡng mộ mọi người không chỉ võ mà còn cả học vấn.

    Những điều đó đã biến em từ một đứa đang ở đáy vực biết vươn lên để giành giật lấy sự sống và tương lai.

    Em cũng luôn mang trong tim mình góc công viên ấy, nó là nơi chứa đựng những trận đấu tuyệt vời. Em là đứa non nớt nhất trong đám nên mỗi lần đánh em luôn được các anh nhường đòn, em biết nếu đánh dứt khoát với mọi người, em sẽ gục sau 3 giây.


    Giảng viên khoa Toán, trường ĐHSP thành phố HCM Ths. Trần Hà Sơn

    Sau tất cả, thứ đọng lại để em mang đi bước vào đời là những bài học dạy làm người của Thầy, là tình cảm huynh đệ ấm nồng. Với em đó là những điều thiêng liêng nhất mà Thái Cực Thiều Gia mang lại cho em.

    Con cảm ơn Thầy và một lần nữa chúc mừng sinh nhật Thầy! Chúc Thầy và các anh chị em luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc ❤️.

    Võ sinh: ‎Trần Hà Sơn

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •