Liên quan đến chuyện con gà "cúng tổ", Võ sư Chưởng môn phái Võ lâm Tân khánh - Bà Trà đã phải công khai xin lỗi "võ lâm" và cộng đồng cư dân mạng.



Tổ và con gà "cúng tổ"


Bức xúc vì chuyện mấy đứa học trò "ruột" khi đi dự đám giỗ tổ (dưới huyện Nhà Bè), trên đường về khi qua địa phận quận 7, chỉ vì nhậu "còn chưa đã" cả đám đã hè nhau vật con gà "cúng tổ" của Võ sư Nguyễn Hồng Đỏ gửi biếu cha mình (cố võ sư Từ Thiện) ra để tiếp tục nhậu cho nó "đủ đô" chắc là để về ngủ cho ngon !... Mà mấy ngày qua, Võ sư Hồ Tường liên tục có bài viết chê trách về việc làm sai trái, vô đạo đức này. Có điều...
Câu chuyện xảy ra đã 14 năm (từ năm 1998) và đã được cố Võ sư Từ Thiện xá tội cho cả nhóm (Lúc ấy, Vs Hồ Tường đã bắt cả nhóm gồm 4 người phải đền 4 con gà và mang đến tận nhà thắp nhang tạ lỗi)...

Thiển nghĩ, cách xử lý như trên của thầy Hồ Tường lúc bấy giờ kể cũng đã là quá đáng vì nếu có phạt, thông thường các thầy võ khác sẽ phạt học trò mình (cả nhóm HLV này là học trò của thầy Tường, không phải học với Vs Từ Thiện) bằng cách đền gà, thắp nhang tạ tội và cùng lắm cho nghỉ học 1 tuần... chứ chẳng ai bắt học trò đền đến 4 (bốn) con gà !? Bộ nhà thầy lâu không được ăn thịt gà, hay thầy định để dành để ăn dần, để biếu anh em dòng tộc hay sao mà bắt chúng nó đền nhiều gà như thế ? Tui cho rằng cái cách vận dụng linh hoạt hình phạt "bổ xung" này (phạt gà, phạt 1 = 4) của thầy Hồ Tường quả là từ cổ chí kim cũng chưa ai nghĩ ra....

Với thiên hạ, thường cái gì đã qua người ta sẽ cho qua luôn. Ấy thế mà với thầy Tường, vị Chưởng môn phái võ lâm Tân khánh chuyện lại không thể bỏ qua một cách dễ dàng như vậy. Vì lòng ghen ghét, tâm địa hiểm ác, sự đố kỵ nên khi nghe đám học trò (những đứa theo thầy Tường là ăn chặn con gà) đang chuẩn bị lễ giỗ tổ (Nhanvoky mới được một người bạn kể cho biết tường tận vụ án [con gà của võ lâm Tân Khánh] ngày hôm qua và đem xâu chuỗi các sự kiện lại thì mọi người cũng cần nhớ tuy tách ra dạy riêng từ năm 2006 nhưng hằng năm đến ngày giỗ tổ, cái đám ăn "gà cúng" này cũng vẫn tổ chức cúng tổ, biểu diễn vó thuật hầu tổ và năm nào [theo người bạn] lớp võ này cũng có mời thầy Tường nhưng thầy không đến). Phần ghanh ghét vì sự phát triển không ngừng của cái lũ "ăn chặn gà" phần tức vì chuyện xưa... do vậy, để cho lũ ăn gà kia nhớ đời, liên tục trong mấy ngày đầu tháng 11, facebook của Võ sư Thạc sĩ Hồ Tường liên tục đăng lại "chuyện xưa" với mục đích cố ý hạ nhục đối phương, điều đặc biệt là ông Chưởng môn, Thạc sĩ văn hóa, Trưởng khoa Du lịch một trường đã lợi dụng tài "viết lách" của mình để biến câu chuyện xảy ra 14 năm trước kia thành chuyện mới xảy ra hôm qua; ông giảng viên của không ít trường đại học đã cố tình xử dụng thuật "lông ngôn" nhằm kích động dư luận, lợi dụng sự cả tin của cộng đồng mạng để "ném đá giấu tay" đứa học trò của mình. Điều khôi hài nhất là ông Thạc sĩ đã giả vờ tung ra hàng loạt câu "ngu ngơ" khiến dư luận hồ đồ kiểu như: Ngỡ ngàng về đệ tử quá, Lại nhờ cộng đồng góp ý, Tôi băn khoăn quá... nhằm kích động học trò của mình ném đá "đồng môn".

Chuyện đời quả là không đơn giản. "Nhân nào, quả đấy", "Kẻ gieo gió tất gặp bão"... những tưởng không ăn được thì phá cho hôi, phá cho bõ ghét và để thực hiện ý đồ "Thọc gậy bánh xe", Chưởng môn phái Võ lâm Tân Khánh bà Trà đã dùng sở học của mình để tung chiêu. Dưới đây xin trích nguyên văn để rộng đường dư luận:

[[ Ngỡ ngàng về đệ tử quá, nhờ cộng đồng góp ý...

Con gà trồng, từ lâu, đã trở thành một loài vật được sử dụng làm lễ vật đặc trưng trong việc cúng tổ nghiệp của nhiều ngành nghề ở Việt Nam.Tôi sống với nghề võ đến nay đã hơn 50 năm và cũng đã chừng ấy lần cúng Tổ, để nhớ ơn của vị Tổ sư đã sáng lập nên hệ thống bài bản võ thuật mà ngày nay mình đang thừa hưởng. Trong quá trình truyền dạy võ thuật cho thế hệ sau, tôi cũng đã trao truyền truyền thống cúng Tổ đó cho các đệ từ của mình.

Có một lần, võ sư Nguyễn Hồng Đỏ tổ chức lễ giỗ Tổ, có mời tôi đến dự, nhưng tôi bận công việc đã không đến được. Để tỏ tấm lòng đối với tôi, võ sư Nguyễn Hồng Đỏ đã gửi nguyên con gá cúng Tổ cho các bạn đồng môn có đến dự buổi lễ giỗ Tổ, nhờ mang vế kính biếu cho tôi, bởi các bạn đồng môn của võ sư Nguyễn Hồng Đỏ cũng đều là đệ tử học võ thuật với tôi.Trên đường về, tất cả bạn đồng môn của võ sư Nguyễn Hồng Đỏ đã ghé vào một quán rượu, lấy con gà được gửi đưa cho chủ quán, nhờ chặt hết ra, để cùng nhau... ăn nhậu thỏa thích.Sau này, trong một lần trò chuyện với tôi, võ sư Nguyễn Hồng Đỏ cho biết đã gửi các bạn đồng môn mang gà cúng về kính biếu cho tôi, thì tôi mới biết được sự thật...quá ngỡ ngàng!Sau khi nghe võ sư Nguyễn Hồng Đỏ hỏi sự tình, nói thật các bạn, tôi rất "sốc", bởi xưa nay, trong mọi lãnh vực, mà nhất là trong võ thuật, sự kính trọng đối với thầy là vô cùng quan trọng, thể hiện nhân cách của con người.

Tôi thoáng suy nghĩ rằng những người học trò ham mê ăn nhậu kia rõ ràng đã thiếu sự kính trọng đối với tôi, là người thầy dạy võ của họ, cho nên có ý định khai trừ tất cả họ ra khỏi môn phái. Tuy nhiên, một người bạn của tôi đã góp ý với tôi rằng tôi khai trừ như vậy khiến cho có người sẽ nghĩ rằng do tôi đuổi học trò do bị mất miếng ăn mà làm như vậy...

Tôi băn khoăn quá, xin nêu lây đây để nhờ sự góp ý của cộng đồng... Cảm ơn các bạn trước. ]]

Trong khi dư luận còn đang băn khoăn.... thì ông lại tung tiếp loạt bài đổ tội cho đám học trò kia (đám ăn trộm gà) là ăn cắp dụng cụ võ thuật rồi ông kích động học trò của mình là võ sư Nguyễn Hồng Đỏ (người có nick Võ sư Hồng Hạc), Võ Thuật Cổ Truyền, Huỳnh Lý... vào để ném đá "phụ thầy":

[[ Lại nhờ cộng đồng góp ý về chuyện võ thuật... nội dung bài viết các bạn có thể vào face của thầy Hồ Tường đọc cho cụ thể.]]
...
Đạo trời công bằng, kẻ thủ ác tất khó có thể được cộng đồng chấp nhận. Tuy hô hào học trò (cả văn lẫn võ) vào ném đá "phụ thầy" nhưng nào phải hễ là học trò thì ai cũng lú lẫn như ai đâu? Dù là Facebook có rất đông fan (trên 1200 người) nhưng, Hồ Tường, vị Chưởng môn của võ lâm Tân khánh lại bị ném đến sứt đầu mẻ miệng: