Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Ký Sự: Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà - Sức Mạnh Của Cội Nguồn và Truyền Thống Nhân Văn

  1. #1
    Moderator
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Đến từ
    ngochai.tcq@gmail.com
    Bài gửi
    1.037
    Thanks
    336
    Thanked 115 Times in 113 Posts

    Red face Ký Sự: Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà - Sức Mạnh Của Cội Nguồn và Truyền Thống Nhân Văn

    VÕ LÂM KÝ SỰ

    VÕ LÂM TÂN KHÁNH BÀ TRÀ

    SỨC MẠNH CỦA CỘI NGUỒN VÀ TRUYỀN THỐNG NHÂN VĂN


    Cũng như các môn phái Võ thuật Cổ truyền của nước ta, trong khu vực Nam Bộ, nhắc đến Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà (VLTK) chúng ta đều thấy khâm phục vì truyền thống và danh tiếng của Võ Phái VLTK gắn liền với lịch sử hào hùng của dân tộc (Tham khảo: Bà Võ Thị Trà), gắn liền với danh tiếng và đức độ của Cố Lão Võ Sư Từ Thiện (Tham khảo: Võ Sư Từ Thiện) và hiện đang được tiếp nối bởi Trưởng Môn VLTK Võ Sư Hồ Tường. Hiện nay, võ phái đang trên đà phát triển mạnh mẽ, bao lớp Võ Sinh đã trưởng thành, hiện có không ít Võ Sư đóng góp nhiều thành tích đào tạo-kế thừa và phát triển võ thuật cổ truyền nói chung và VLTK nói riêng; bao lớp thanh niên đã trưởng thành từ các Võ Đường - Câu Lạc Bộ VLTK và chính họ đang đem cái tinh thần Thượng Võ vào “từng hơi thở của cuộc sống”, theo đúng phương châm của Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã từng nêu: “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc” thân yêu.




    Ảnh: Cố Lão Võ Sư Từ Thiện




    Ảnh: Võ Sư Hồ Tường


    Thật vinh dự khi người viết nhận được Thư Mời tham dự “Lễ Giỗ Tổ Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà” vào ngày 10/11/2012 diễn ra tại Nhà Văn Hóa (NVH) Thiếu Nhi Quận Bình Thạnh trên thành phố mang tên Bác. Thủ đô Hà Nội đã vào cuối Thu, tiết Lập Đông đem đến những cơn gió Heo May khiến ta cảm thấy se lòng. Nhưng tại mảnh đất phương Nam nơi đây, một cảm giác nồng ấm, khoáng đạt và hào hùng – giống như tính cách của người dân Nam Bộ vậy, cứ trực tuôn trào trong cảm xúc. Thế mới biết cái hào khí của thành phố anh hùng mang tên Bác, thế mới thấm thía cái tinh thần của “Từ thủa mang Gươm đi mở cõi” (Nhớ Bắc-Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ) của ông cha ta.




    Ảnh: Toàn cảnh Nguyên Đường Lễ Giỗ Tổ


    Võ Đường VLTK tại NVH Thiếu Nhi Quận Bình Thạnh được gây dựng và phát triển nhiều năm qua bởi Võ Sư Trương Tấn Đạt – một người đậm chất Anh Hai Miền Tây Nam Bộ với nước da ngăm đen rám nắng, chất giọng trầm ấm và phong cách khoáng đạt. Anh tâm sự: “Võ Đường VLTK NVH Thiếu Nhi Quận Bình Thạnh tổ chức Lễ Giỗ Tổ hàng năm nhằm ghi nhớ công ơn của các vị Tổ Sư VLTK và đây là dịp để các Huynh Đệ đồng môn gặp gỡ, trao đổi thân tình; đồng thời cũng là hoạt động nhằm nêu cao tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, “Tôn Sư trọng Đạo” đầy tính nhân văn của Dân Tộc ta.”




    Ảnh: Võ Sư Danh Ngợi và Võ Sư Trương Tấn Đạt
    Lần sửa cuối bởi ngochai; 13-11-2012 lúc 07:05 PM
    Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
    Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
    Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
    Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
    Nguyễn Bỉnh Khiêm
    ngochai.tcq@gmail.com

  2. The Following User Says Thank You to ngochai For This Useful Post:

    thieugia (15-12-2012)

  3. #2
    Moderator
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Đến từ
    ngochai.tcq@gmail.com
    Bài gửi
    1.037
    Thanks
    336
    Thanked 115 Times in 113 Posts

    Red face Ký Sự: Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà - Sức Mạnh Của Cội Nguồn và Truyền Thống Nhân Văn

    Lễ Giỗ Tổ được tổ chức tại Sảnh Đường chính của NVH Thiếu Nhi được trang hoàng theo phong cách truyền thống và được tổ chức chu đáo, giản dị nhưng vẫn giữ được vẻ trang nghiêm, trang trọng. Mở đầu là màn Múa Lân Hầu Tổ sôi động, đây là một nghi thức Cung Kính Nghênh Tiếp các Tổ Sư về dự Lễ Giỗ Tổ, đôi Hồng Lân và Ông Địa tung bay huyền ảo trong tiếng Trống, Não Bạt vang lừng.



    Ảnh: Múa Lân Hầu Tổ


    Sau Lễ Múa Lân Hầu Tổ là nghi Lễ Dâng Hương, Võ Sư Thiều Ngọc Sơn – Võ Sư Trương Tấn Đạt – HLV Phạm Anh Dũng đại diện lên Dâng hương tại Ban Thờ Tổ.




    Ảnh: Lễ Dâng Hương Ban Thờ Tổ


    Lễ Giỗ Tổ tại Võ Đường VLTK NVH Thiếu Nhi Quận Bình Thạnh vinh dự với sự góp mặt của các vị khách mời đặc biệt: Thiếu Tá Thiều Ngọc Sơn – Tổng Cục An Ninh 2 - Bộ Công An. Trung Tá Bùi Quang Huân – Cục Cảnh Vệ - Bộ Công An, Võ Sư Danh Ngợi – Hội Võ Thuật Cổ Truyền TP.HCM, Anh Thiên Sơn – Giám Đốc NVH Thiếu Nhi Quận Bình Thạnh.




    Ảnh: Võ Sư Thiều Ngọc Sơn và Võ Sư Đặng Văn Vạn






    Ảnh: Trung Tá Bùi Quang Huân (ngoài cùng bên phải)
    Lần sửa cuối bởi ngochai; 13-11-2012 lúc 07:05 PM
    Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
    Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
    Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
    Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
    Nguyễn Bỉnh Khiêm
    ngochai.tcq@gmail.com

  4. The Following User Says Thank You to ngochai For This Useful Post:

    thieugia (15-12-2012)

  5. #3
    Moderator
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Đến từ
    ngochai.tcq@gmail.com
    Bài gửi
    1.037
    Thanks
    336
    Thanked 115 Times in 113 Posts

    Red face Ký Sự: Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà - Sức Mạnh Của Cội Nguồn và Truyền Thống Nhân Văn

    Bên cạnh đó, các Võ Sư kỳ cựu của VLTK cũng hân hoan tham dự Lễ Giỗ Tổ: Võ Sư Đặng Văn Vạn, Võ Sư Bùi Kim Nhung, Võ Sư Dương Mỹ Phương… cùng nhiều Võ Sư, Võ Sinh VLTK hòa mình vào không khí trang nghiêm và giầu tình thân ái của ngày Lễ Tổ.




    Ảnh: Võ Sư Bùi Kim Nhung tươi vui trong ngày Lễ Giỗ Tổ






    Ảnh: Các Võ Sư và Khách mời chụp hình lưu niệm.


    Chứng kiến Trận đấu Cờ Người – bản sắc rất riêng của VLTK, quả là một trải nghiệm lý thú. Quân cờ Xanh Đỏ chia làm hai bên chiến tuyến và dưới sự điều khiển của Kỳ Sư, các quân Cờ trên bàn Cờ Tướng di chuyển tới vị trí của mình với những bộ pháp điêu luyện và “chiến đấu - ăn quân – tiêu diệt” bằng những đòn thế hiểm hóc làm say đắm lòng người.







    Ảnh: Cờ Người Võ Thuật của VLTK
    Lần sửa cuối bởi ngochai; 13-11-2012 lúc 07:02 PM
    Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
    Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
    Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
    Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
    Nguyễn Bỉnh Khiêm
    ngochai.tcq@gmail.com

  6. #4
    Moderator
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Đến từ
    ngochai.tcq@gmail.com
    Bài gửi
    1.037
    Thanks
    336
    Thanked 115 Times in 113 Posts

    Red face Ký Sự: Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà - Sức Mạnh Của Cội Nguồn và Truyền Thống Nhân Văn

    Cuối bổi Lễ, người viết tranh thủ phỏng vấn và trao đổi với Võ Sư Thiều Ngọc Sơn. Như đã biết trước, Võ Sư Thiều Ngọc Sơn hóm hỉnh nói: “Nếu bạn muốn hỏi cảm nghĩ của mình về Lễ Giỗ Tổ thì có lẽ những trải nghiệm mà bạn cảm nhận được trong buổi Lễ ngày hôm nay đã nói lên tất cả. Tuy nhiên, nếu muốn tìm hiểu thêm về VLTK thì sáng mai bạn qua nhà mình uống Trà nhé.”



    Ảnh: Chụp hình lưu niệm với Võ Sư Thiều Ngọc Sơn và Võ Sư Trương Tấn Đạt


    Vậy là bài phỏng vấn với Võ Sư Thiều Ngọc Sơn vẫn còn bỏ ngỏ cho tới Sáng hôm sau.


    Ngọc Hải, ghi.

    Tiết Lập Đông, Nhâm Thìn - 2012
    Lần sửa cuối bởi ngochai; 13-11-2012 lúc 07:08 PM
    Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
    Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
    Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
    Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
    Nguyễn Bỉnh Khiêm
    ngochai.tcq@gmail.com

  7. The Following User Says Thank You to ngochai For This Useful Post:

    thieugia (15-12-2012)

Tags for this Thread

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •