Trang 2/7 ĐầuĐầu 1234 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 67

Chủ đề: Những Bài Thơ Hay Nhất Về Tuổi... Học Trò

  1. #11
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    Tui có ý kiến !
    Phải công nhận mấy bài thơ của các bác về tuổi học trò hay thiệt, phải nói là cực hay luôn á... nhưng tui nghĩ bài hay nhất về tuổi học trò phải là bài "Chiếc lá đầu tiên" của cái ông thi sĩ đất Kinh Bắc, cái ông có bài thơ mở đầu bằng câu "Em ơi buồn làm chi, anh đưa em về bên kia sông Đuống. Sông Đuống trôi đi một dòng lấp lánh, nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ...".

    Chiếc lá đầu tiên

    Tác giả: Hoàng Nhuận Cầm

    Em thấy không, tất cả đã xa rồi
    Trong hơi thở của thời gian rất khẽ
    Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
    Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say.


    Em thấy không, tất cả đã xa rồi...

    Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say.


    Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
    Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
    Con ve tiên tri vô tâm báo trước
    Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu.

    Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu
    Bài hát đầu, xin hát về trường cũ
    Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ
    Sân trường đêm - Rụng xuống trái bàng đêm.


    Sân trường đêm rụng xuống trái bàng đêm


    Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
    Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ
    Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế
    Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi?

    "Có một nàng Bạch Tuyết,các bạn ơi
    Với lại bảy chú lùn rất quấy"
    "Mười chú chứ, nhìn xem trong lớp ấy"
    (Ôi những trận cười sáng đó lao xao)

    Những chuyện năm nao, những chuyện năm nào
    Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy
    Mùa hoa mơ rồi đến mùa phượng cháy
    Trên trán thầy, tóc chớ bạc thêm.

    Thôi hết thời bím tóc trắng ngủ quên
    Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ
    Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ
    Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi!

    Em đã yêu anh, anh đã xa rời
    Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi
    Anh nhớ quá! mà chỉ lo ngoảnh lại
    Không thấy trên sân trường - chiếc lá buổi đầu tiên.


    Không thấy trên sân trường - chiếc lá buổi đầu tiên
    Tui nghĩ đây có lẽ là bài hay nhứt nên tặng cả nhà ngâm cho vui heng.
    Lần sửa cuối bởi thanh_long; 24-12-2012 lúc 02:26 PM

  2. The Following 4 Users Say Thank You to thanh_long For This Useful Post:

    backieuphong (26-12-2012), ngochai (29-12-2012), thieugia (25-12-2012)

  3. #12
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    375
    Thanks
    176
    Thanked 25 Times in 22 Posts
    Bài Thơ hay thật. Cái khí chất "cao ngạo" cũng được lồng vào trong các vần Thơ thiệt khéo.

    "Em thấy không, tất cả đã xa rồi

    Trong hơi thở của thời gian rất khẽ

    Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế

    Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say."
    Hiền nhân cùng lý hợp hư vô,
    Đắc ngộ Kiền Khôn Tạo Hóa Lô.

    Hạ sĩ chỉ tranh danh dữ lợi,
    Giao nguyên khưu chủng thị Tiền Đồ.

  4. #13
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Quote Nguyên văn bởi thanh_long Xem bài viết
    Tui có ý kiến !
    Phải công nhận mấy bài thơ của các bác về tuổi học trò hay thiệt, phải nói là cực hay luôn á... nhưng tui nghĩ bài hay nhất về tuổi học trò phải là bài "Chiếc lá đầu tiên" của cái ông thi sĩ đất Kinh Bắc, cái ông có bài thơ mở đầu bằng câu "Em ơi buồn làm chi, anh đưa em về bên kia sông Đuống. Sông Đuống trôi đi một dòng lấp lánh, nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ...".

    Tui nghĩ đây có lẽ là bài hay nhứt nên tặng cả nhà ngâm cho vui heng.
    Bạn Thanh_long thân mến !
    Có hai vấn đề mà chúng tôi xin được trao đổi cùng bạn.

    Vấn đề thứ nhất:

    Thay mặt cho BQT website võ thuật tôi, Thiều gia trang chủ (Shaojiazhuangzhu) tức Võ sư Thiều Ngọc Sơn xin gởi tới bạn lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến diễn đàn, ủng hộ diễn đàn và nhiệt tình viết bài chia xẻ cùng các thành viên trong diễn đàn trong suốt hơn một năm qua. Hôm nay, ngày 25/12/2012 nhân dịp giáng sinh và chuẩn bị chào mừng năm mới, đại diện cho website võ thuật Thiều gia tôi xin gởi tới bạn và gia đình lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc bạn nhiều sức khỏe và thành đạt trong cuộc sống.

    Vấn đề thứ hai:

    Có lẽ bạn đã có sự nhầm lẫn ở bài thơ trên (phần tác giả) theo Thiều gia được biết Hoàng Cầm của "Sông Đuống" khác với người họ Hoàng tên Nhuận Cầm, tác giả của bài thơ "Chiếc lá buổi đầu tiên".
    - Hoàng Cầm của "Bên kia sông Đuống" có tên là Bùi Tằng Việt (đã mất năm 2010 tại Hà Nội), ông sinh năm 1922 quê gốc xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.


    Có hai nhà thơ, một Hoàng Cầm của "Bên kia sông Đuống"...

    và... Hoàng Nhuận Cầm của "Chiếc lá buổi đầu tiên".

    - Hoàng Nhuận Cầm của "Chiếc lá buổi đầu tiên" thua thi sĩ cùng tên người Kinh Bắc đúng tròn 30 tuổi (Nhuận Cầm sinh 1952), ông là người Hà Nội, con trai của nhạc sĩ Hoàng Giác, là tác giả của hàng loạt các bài thơ tình được mọi tầng lớp mến mộ như "Chiếc lá buổi đầu tiên", "Vào mặt trận lúc mùa ve đang kêu", "Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến", "Viên xúc xắc mùa thu"... ông hiện là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, sống tại Hà nội và làm việc tại Hãng Phim truyện Việt Nam.


    Vậy xin được trao đổi cùng bạn, chúc bạn mùa Giáng sinh An Lạc !
    Lần sửa cuối bởi thieugia; 25-12-2012 lúc 10:03 AM
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  5. The Following User Says Thank You to thieugia For This Useful Post:


  6. #14
    Doancongtu
    Guest
    Hay dza ! Mấy cái lày ngộ thấy hay đáy chó. Qua hay nữa đằng khác à. Đeè nghị pà con cứt tiếp lục cho mọi người coi .

  7. #15
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Doancongtu Xem bài viết
    Hay dza ! Mấy cái lày ngộ thấy hay đáy chó. Qua hay nữa đằng khác à. Đeè nghị pà con cứt tiếp lục cho mọi người coi .
    Bài thơ
    TÀ ÁO TRẮNG



    Tà áo tinh khôi

    Tà áo trắng, tuổi mộng mơ
    Bâng khuâng xao xuyến, ngẩn ngơ nỗi niềm
    Em đi dáng nhỏ nghiêng nghiêng
    Anh về khép cổng lặng im đợi chờ


    Anh về khép cổng lặng im đợi chờ


    Đừng như con sóng ngu ngơ
    Muôn năm cứ vỗ vào bờ hợp tan



    Muôn năm vẫn cứ vỗ bờ hợp tan

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  8. The Following User Says Thank You to Shaolaojia For This Useful Post:

    ngochai (29-12-2012)

  9. #16
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Bài thơ

    Sợi Nắng Thu*



    Sợi nắng Thu



    Thu về vàng cỏ chuồn chuồn
    Nắng nghiêng dệt lưới sợi buồn sợi vui

    Thu về vàng cỏ chuồn chuồn


    Nắng nghiêng dệt lưới sợ buồn sợi vui

    Sợi đan chéo giậu mồng tơi
    Sợi soi gương bé tô môi đỏ hồng
    Áo dài mướt bé ngượng ngùng
    Tóc mây nơ tím thẹn thùng cười duyên


    Áo dài mướt bé ngượng ngùng

    Ngẩn ngơ nắng ngẩn ngơ nhìn
    Vàng trong sắc lá soi duyên với người.


    Còn tiếp...
    * Tựa đề do Thiều gia đặt
    Lần sửa cuối bởi Shaolaojia; 29-12-2012 lúc 04:45 PM

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  10. The Following User Says Thank You to Shaolaojia For This Useful Post:

    ngochai (29-12-2012)

  11. #17
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Tiếp bài... Sợi Nắng Thu
    Tặng anh một chút nụ cười
    Với bao vất vả tim người ngẩn ngơ
    Phượng hồng xa thẳm ngày thu
    Một đàn bướm trắng lơ ngơ cổng trường


    Phượng Hồng xa thẳm ngày thu


    Một đà bướm trắng lơ ngơ cổng trường[COLOR]


    ...Và em tím một thời thương
    Nép vào hoa cỏ vấn vương một chiều


    Và em tím một thời thương


    Nép vào hoa cỏ vấn vương một chiều


    Buồn tênh hạ vắng đìu hiu
    Mân mê sợi nhớ lửa thiêu cháy lòng.
    ..........................


    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  12. The Following User Says Thank You to Shaolaojia For This Useful Post:

    ngochai (29-12-2012)

  13. #18
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Xin góp một bài...


    Bài thơ: Tình yêu Toán Học


    Tình Yêu & Toán Học

    Ánh xạ cuộc đời đưa anh đến với em
    Qua những lang thang trăm nghìn toạ độ
    Em số ảo ẩn mình sau số mũ
    Phép khai căn em biến hoá khôn lường

    Ôi cuộc đời đâu như dạng toàn phương
    Bao kỳ vọng cho khát khao tiến tới
    Bao biến số cho một đời nông nổi
    Phép nội suy từ chối mọi lối mòn

    Có lúc gần còn chút Epsilon
    Em bỗng xa như một hàm gián đoạn
    Anh muốn thả hồn mình qua giới hạn
    Lại chìm vơi cạn mãi giữa phương trình

    Tình yêu là định lý khó chứng minh
    Hai hệ tiên đề chênh vênh xa lạ
    Bao lô gic như giận hờn dập xoá
    Vẫn hiện lên một đáp số cuối cùng

    Mẫu số niềm tin đâu dễ quy đồng
    phép chiếu tình yêu nhiều khi đổi hướng
    Lời giải đẹp đôi luc do lầm tưởng
    Ôi khó thay khi cuộc sống đa chiều

    Bao chu kỳ, bao đợt sóng tình yêu
    Anh khắc khoải cơn thuỷ triều cực đại
    Em vẫn đó bờ nguyên hàm khờ dại
    Nơi trái tim anh,
    em mãi mãi là hằng số vô biên.

    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  14. The Following 2 Users Say Thank You to fangzi For This Useful Post:

    ngochai (29-12-2012), Shaolaojia (29-12-2012)

  15. #19
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Xin góp một bài...


    Bài thơ: Bài Toán Tình Yêu



    Bài 2:
    Bài Toán Tình Yêu


    Ðời tổng hợp bởi muôn ngàn mặt
    Mà tình em là quĩ tích không gian
    Kiếp nhân sinh những hàm số tuần hoàn
    Quanh quẩn chỉ trong vòng tròn lượng giác
    Anh không muốn cuộc đời đầy Sin Cos
    Sống khép tròn trong cộng trừ nhân chia
    Cạnh góc đối! Ôi phức tạp vô cùng
    Mà hạnh phúc chính là đường biểu diễn

    Sống yên bình vào vòng đời tịnh tiến
    Ðâu phải là nghiệm số của lòng trai
    Anh muốn lên tận cực của thiên tài
    Ðể đo lấy bán kính trần gian vũ trụ
    Nếu dòng đời toàn là thông số
    Bài toán tình là căn thức bậc hai./.
    Tp. HCM, một ngày cuối cùng của năm 2012
    fangzi sưu tầm và giới thiệu
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  16. The Following 2 Users Say Thank You to fangzi For This Useful Post:

    ngochai (29-12-2012), Shaolaojia (29-12-2012)

  17. #20
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Quote Nguyên văn bởi fangzi Xem bài viết
    Xin góp một bài...


    Bài thơ: Tình yêu Toán Học
    Thật tuyệt vời khi được đọc lại những bài thơ xưa...

    Thế mới biết toán đâu phải là khô khan khó hiểu ?
    Vẫn yêu đời, yêu toán, yêu em...

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •