Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 10

Chủ đề: Chương trình "Tiếng thơ" ... của Thiều Gia.

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts

    Chương trình "Tiếng thơ" ... của Thiều Gia.

    Bài thơ

    Lời Hứa Trước Lúc Lên Đường**
    Tác giả: Thiều Văn Tâm


    Nhân dịp đón chào năm mới, mừng xuân Qúy Tỵ (2013). Dòng tộc họ Thiều tại Tp. HCM đã tổ chức một buổi tiệc họp mặt con cháu & mừng xuân tại gia cư của tiểu đệ Thiều Văn Chung. Ngoài thân mẫu của Thiều Văn Chung và Thiều Văn Tâm còn có mẫu thân của ShaoLaojia từ Thanh Hóa xa xăm cũng có mặt trong bữa tiệc, có Trưởng tộc Thiều Công Thành, cùng đông đủ huynh đệ biểu điệt, con cháu trong thân tộc, có sự hiện diện của môn sinh võ phái Thiều gia... Đặc biệt đến chung vui cùng gia tộc họ Thiều còn có nữ Võ sư Thiều Thị Tân (Chưởng bộ môn Vovinam Q12), người cộng sản kiên trinh, nữ cựu tù Côn Đảo năm xưa cũng có mặt.
    Cuối bữa tiệc có liên hoa văn nghệ gồm những bài thơ nói về những năm tháng khói lửa của cuộc chiến tranh, về tình yêu quê hương đất nước... do chính con cháu họ Thiều sáng tác và diễn ngâm. Đặc biệt, nhân dịp này, nữ cựu tù Côn Đảo Thiều Thị Tân lần đầu tiên công bố một bài hát nói về tinh thần đấu tranh quyết liệt của những người tù Cộng Sản trung kiên trước sự đàn áp tàn khốc của chế độ Mỹ Ngụy...



    Tác giả Thiều Văn Tâm và bài thơ Ra Đi




    Ngàn tay vẫy trong ngàn tay vẫy ấy



    Tôi vẫn nhận ra bàn tay của mẹ



    Rộng bao la và đẹp đẽ vô cùng (thân mẫu của tác giả và nữ tù Côn Đảo năm xưa - Võ sư: Thiều Thị Tân)

    Shaolaojia xin trân trọng giới thiệu.
    ** Theo tác giả, trước kia bài thơ có tên là "Ra Đi"
    Lần sửa cuối bởi thieugia; 09-01-2013 lúc 11:43 PM

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  2. The Following User Says Thank You to Shaolaojia For This Useful Post:

    ngochai (02-01-2013)

  3. #2
    Moderator
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Đến từ
    ngochai.tcq@gmail.com
    Bài gửi
    1.037
    Thanks
    336
    Thanked 115 Times in 113 Posts
    Bài Thơ "Ra đi" thiệt là hay, đặc biệt, tác giả Thiều Văn Tâm Ngâm bài Thơ đó thật đúng vần đúng điệu và rất truyền cảm. Hùng tâm tráng khí mà thấm đẫm tình yêu quê hương-đất nước-gia đình của những người con đất Việt trong giai đoạn Trường Chinh của Dân Tộc - thật đáng khâm phục.

    Bài ca của Võ Sư Thiều Thị Tân thật cảm động nhưng cũng không kém phần hào hùng, ngùn ngụt khí thế đấu tranh của những Chiến Sỹ Cộng Sản trong nhà Tù Côn Đảo khi xưa. Thế mới hiểu được "biến nhà tù thành trường học cách mạng" trong những năm tháng đấu tranh cách mạng khi xưa. Bài ca thật mạnh mẽ, giầu tính chiến đấu và lay động lòng người, khiến người nghe phải rơi lệ.

    Dưới góc độ Thơ Ca, cụ Hồ Chí Minh đã từng có vần Thơ trong Khán "Thiên Gia Thi":

    "Nay ở trong thơ nên có thép,

    Nhà thơ cũng phải biết xung phong."

    (Nhật Ký Trong Tù, Khán "Thiên Gia Thi", Theo bản dịch trong NKTT NXB Văn học - 1988)

    Qua bài Thơ của Nhà Thơ Thiều Văn Tâm và bài ca của Võ Sư Thiều Thị Tân chúng ta thêm một lần nữa cảm nhận một cách minh định: thế nào là chất "thép" trong Thơ Ca, trong hoạt động nghệ thuật, trong hoạt động Văn Hóa. Không phải ngẫu nhiên mà khi xưa Cụ Hồ đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của mặt trận Văn Hóa trong hoạt động Cách Mạng nước nhà .
    Lần sửa cuối bởi ngochai; 02-01-2013 lúc 05:49 PM
    Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
    Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
    Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
    Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
    Nguyễn Bỉnh Khiêm
    ngochai.tcq@gmail.com

  4. #3
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Bài thơ
    Lời Hứa Trước Lúc Lên Đường
    Tác giả: Thiều Văn Tâm



    Ra đi con hứa rằng con sẽ...

    Lời Hứa Trước Lúc Lên Đường

    Một chiều xuân tôi bước vội ra ga
    Ba lô nhỏ, có gì đâu mấy thứ
    Chiếc bánh trưng - bộ áo quần đã bạc
    Mẹ gói cho tôi trước lúc lên đường.

    *
    * *
    Đường ra ga mưa vẫn cứ giăng giăng
    Tiếng còi hú và đằng sau là quê mẹ
    Chân cứ bước mà lòng sao cứ đứng
    Có điều chi như níu bước chân tôi.
    *
    * *
    Ơi xóm nhỏ ! Một thời thơ ấu
    Tiễn tôi đi trong một buổi chiều mưa
    Sân ga đông, chật người đưa tiễn
    Nước mắt rơi, nước mắt lại đầy !



    Ơi xóm nhỏ ! Một thời thơ ấu

    *
    * *
    Tàu dần xa thị xã thân yêu
    Ngàn tay vẫy trong ngàn tay vẫy ấy
    Tôi vẫn nhận ra bàn tay của mẹ
    Mờ trong mưa, trong mắt tôi nhoè !.

    *
    * *
    Ôi lòng mẹ ! Tình thương của mẹ !
    Rộng bao la và đẹp đẽ vô cùng
    Ra đi con hứa rằng con sẽ
    Xứng đáng là, con của mẹ - mẹ ơi !



    Tác giả ngồi sau lưng mẹ trong một buổi họp mặt gia đình.





    Và... Lời Hứa Trước Lúc Lên Đường
    Tp. HCM, một ngày đầu năm 2013
    Shaolaojia giới thiệu
    Lần sửa cuối bởi thieugia; 11-01-2013 lúc 10:17 AM
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  5. #4
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Bài thơ

    CON NHỚ NGÀY XƯA
    Tác giả: Thiều Văn Tâm

    CON NHỚ NGÀY XƯA

    Con nhớ ngày xưa, những mùa gặt tháng năm
    Cái nắng hè sao mà như lửa đốt
    Những bông lúa vàng ươm trong nắng cháy,
    Nước đồng quê nóng bỏng dưới chân con.


    Những bông lúa vàng ươm trong nắng cháy


    Với chiếc giỏ tre, con lội theo sau mẹ
    Nhặt từng bông rơi: những hạt vàng.
    Những hạt lúa tròn, giọt mồ hôi của mẹ,
    Có lẽ nào - con để nó rơi đi.
    Nhìn những hạt lúa tròn trĩu trên vai mẹ
    Đến bao giờ con sẽ lớn mẹ ơi !...


    Nhìn những hạt lúa tròn trĩu trên vai mẹ...


    Mười năm rồi ! Thoáng chốc qua đi,
    Con đã lớn để lại thời thơ ấu
    Trên cánh đồng quê rực rỡ nắng hè.
    Và con đường làng in dấu những ban trưa.
    Nhưng mơ ước tuổi thơ - ngày theo mẹ
    Đến bây giờ, con chưa thực hiện được mẹ ơi !
    Bởi chiến tranh nên con phải ra đi
    Để mình mẹ những buổi chiều hôm sớm tối,
    Và con hiểu trong nỗi lòng của mẹ
    Thương nhớ con nhiều theo tháng năm trôi...



    Tác giả Thiều Văn Tâm


    Con nhớ buổi ra đi !
    Đôi mắt mẹ nhìn theo con xa thẳm,
    Những giọt lệ tròn lăn trên má mẹ
    Những giọt vàng, chẳng lẽ nào con lại để rơi đi.
    Lần sửa cuối bởi thieugia; 09-02-2013 lúc 05:10 AM
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  6. #5
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    Có Những Điều "không thể nói với con !"





    Có những điều không thể nói cùng con !
    Mai con lớn khôn rồi con sẽ hiểu
    Đôi lúc thấy ba một mình uống rượu
    Là lúc lòng chồng chất những lo toan.
    Cuộc sống bộn bề, thậm chí là trái ngang
    Ba là người nên cũng cần chia sẻ
    Cần sự cảm thông nhất là từ mẹ
    Như cánh buồm cần gió vượt trùng khơi.


    Có những điều không thể nói cùng con !
    *
    * *
    Mai lớn rồi con sẽ hiểu con ơi !
    Có những thứ cần hơn là tiền bạc
    Biết quan trọng nhưng không là câu hát
    Không là thước đo đậm nhạt khúc sông đời.
    *
    * *
    Có những điều không thể nói bằng lời
    Đôi lúc thấy ba con về rất muộn
    Ba vẫn thích cứ mỗi hoàng hôn xuống
    Bên mâm cơm ấm cúng tiếng con cười
    Những lo toan trăn trở rất con người.

    *
    * *
    Mai con lớn chắc rồi con sẽ hiểu !
    Đừng đánh mất mình dẫu là túng thiếu
    Giấy rách giữ lề…đói sạch rách thơm
    Ba là người nên nặng nợ áo cơm
    Nợ sách đèn, nợ sinh thành chưa trả
    Nhưng con nhớ con vẫn là tất cả
    Dù bão xoáy trong lòng, dù vất vả mưu sinh.
    Lần sửa cuối bởi fangzi; 29-01-2014 lúc 12:50 AM
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  7. #6
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts
    Quote Nguyên văn bởi minh_anh Xem bài viết
    Có Những Điều "không thể nói với con !"





    Có những điều không thể nói cùng con !
    Mai con lớn khôn rồi con sẽ hiểu
    Đôi lúc thấy ba một mình uống rượu
    Là lúc lòng chồng chất những lo toan.
    Cuộc sống bộn bề, thậm chí là trái ngang
    Ba là người nên cũng cần chia sẻ
    Cần sự cảm thông nhất là từ mẹ
    Như cánh buồm cần gió vượt trùng khơi.


    Có những điều không thể nói cùng con !
    *
    * *
    Mai lớn rồi con sẽ hiểu con ơi !
    Có những thứ cần hơn là tiền bạc
    Biết quan trọng nhưng không là câu hát
    Không là thước đo đậm nhạt khúc sông đời.
    *
    * *
    Có những điều không thể nói bằng lời
    Đôi lúc thấy ba con về rất muộn
    Ba vẫn thích cứ mỗi hoàng hôn xuống
    Bên mâm cơm ấm cúng tiếng con cười
    Những lo toan trăn trở rất con người.

    *
    * *
    Mai con lớn chắc rồi con sẽ hiểu !
    Đừng đánh mất mình dẫu là túng thiếu
    Giấy rách giữ lề…đói sạch rách thơm
    Ba là người nên nặng nợ áo cơm
    Nợ sách đèn, nợ sinh thành chưa trả
    Nhưng con nhớ con vẫn là tất cả
    Dù bão xoáy trong lòng, dù vất vả mưu sinh.
    Bài thơ thật hay, rất chân thật.

  8. #7
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Nghe Người Con Gái Ưu Tú của dòng họ Thiều, Võ sư, nữ Cựu tù Côn Đảo, bà Thiều Thị Tân hát

    TGTVTTL - Nhân dịp giỗ tổ dòng họ Thiều và để tỏ lòng tôn kính của các bậc hậu bối đối với tổ tiên, lần đầu tiên Thiều Gia công bố Clip người con gái ưu tú của dòng họ Thiều, bà Thiều Thị Tân (nguyên là cựu tù Côn Đảo) hát lại ca khúc mà các chị, những cựu tù Chính trị phạm khi xưa đã hát vang trong các dãy nhà lao để đấu tranh và phản đối chính sách tàn bạo của chế độ Mỹ Ngụy. Đây là Clip riêng và chỉ có Thiều gia mới có và độc giũ bản quyền.


    Nay xin được công khai công bố, trước là kính dâng lên tổ, báo cáo với tổ tiên về tấm lòng kiên trung của con cháu đối với quốc gia dân tộc, sau là để mọi người cảm nhận được sự kiên trung của các bậc tiền bối, quá trình đấu tranh gian khó và vô cùng khổ sở của các thế hệ cha anh đi trước... mới có được ngày hôm nay.



    Hoàn cảnh có được Clip: "Nhân dịp đón chào năm mới, mừng xuân Qúy Tỵ (2013). Dòng tộc họ Thiều tại Tp. HCM đã tổ chức một buổi tiệc họp mặt con cháu & mừng xuân tại gia cư của tiểu đệ Thiều Văn Chung. Ngoài thân mẫu của Thiều Văn Chung và Thiều Văn Tâm còn có mẫu thân của ShaoLaojia từ Thanh Hóa xa xăm cũng có mặt trong bữa tiệc, có Trưởng tộc Thiều Công Thành, cùng đông đủ huynh đệ biểu điệt, con cháu trong thân tộc, có sự hiện diện của môn sinh võ phái Thiều gia... Đặc biệt đến chung vui cùng gia tộc họ Thiều còn có nữ Võ sư Thiều Thị Tân (Chưởng bộ môn Vovinam Q12), người cộng sản kiên trinh, nữ cựu tù Côn Đảo năm xưa cũng có mặt.


    Cuối bữa tiệc có liên hoa văn nghệ gồm những bài thơ nói về những năm tháng khói lửa của cuộc chiến tranh, về tình yêu quê hương đất nước... do chính con cháu họ Thiều sáng tác và diễn ngâm.

    Đặc biệt, nhân dịp này, nữ cựu tù Côn Đảo Thiều Thị Tân lần đầu tiên công bố một bài hát nói về tinh thần đấu tranh quyết liệt của những người tù Cộng Sản trung kiên trước sự đàn áp tàn khốc của chế độ Mỹ Ngụy... ".

    Trân trọng kính mời mọi người thưởng thức giọng ca của người nữ Cự tù Côn Đảo năm xưa.
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  9. #8
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts
    Nhắm Mắt Lại... Đ... Đơ...i... !


    Tác giả: Thiều Lan

    Nhắm mắt lại ru tình đi nhé,
    Nỗi nhớ người sao cứ miên man.
    Như mây bay hòa tan vào gió,
    Như sông dài hóa muối mặn đại dương.



    <><>


    Nhắm mắt lại nghe lòng hoang vắng,
    Nỗi nhớ người vẫn cứ miên man./.

  10. #9
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts
    Tìm Về Ký Ức



    Lần tìm trong nỗi nhớ
    Những kỷ niệm năm nào
    Đêm hè nằm đếm sao
    Ven đê trông ngóng mẹ.



    <><>

    Lục tìm miền ký ức
    Phượng hồng lệ trực rơi
    Yêu chẳng thốt thành lời
    Bàng rơi Đông lạnh lẽo.

    <><>


    Sự đời trăm vạn nẻo
    Miền ký ức quạnh hiu
    Ngơ ngẩn khói lam chiều
    Cô liêu đêm tìm kiếm./.


    Tp. HCM, Giáp Ngọ -Trung thu tiết.
    Thiều Ngọc Sơn - Thiều Ngọc Nam (
    Phongvu Thieu)


  11. #10
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    TGTVTTL - Nhân sinh nhật vợ của Thiều Thắng (người làng Y Xá, xã Đông Văn, Đông Sơn, Thanh Hóa), TGTVTTL xin gửi tới cháu Thảo lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc hai cháu sinh nhật vui vẻ và Hanh Phúc.



    MỪNG SINH NHẬT VỢ

    Tặng hai cháu Thắng - Thảo

    Chúc mừng sinh nhật vợ yêu,
    Thể nảo tối cũng có liều "đầu tiên"*.
    Tối mình ra Nhiển cầu tiên,
    Rồi ra bãi Ná, cồn Xiêm, Bãi Hà.

    <><><>

    Trước tiên kính cáo ông bà
    Sau là kính báo hồn ma nhà người,
    Lẽ đời vốn chẳng tốt tươi
    Giờ lên cơ nghiệp nên người vì đâu ?


    Xưa kia nào Thắng dám cầu,
    Dám đâu tơ tưởng nhà lầu xe hơi ?
    Bây giờ cơ nghiệp thảnh thơi,
    Cũng đều "nhờ vợ ơn giời" mà nên.

    THẮNG THỀ:

    Thề từ “Đồng Bễ” thề lên,
    Đồng Nơi, Cồn Trạo thề lên Bãi Hà
    Thề từ xóm Tiến thề ra
    Thắng không yêu vợ thì “ma” cứ hành.
    Thề luôn một phát cho nhanh
    Suốt đời tận ụy trung thành vợ yêu !
    Thắng này mà dám nói điêu,
    Thì trời phá sạch núi Thiều núi Son ?!


    <><><>

    Còn người còn nước còn non
    Trai yêu vợ chẳng ai hơn Thắng Thiều./.

    Tp. HCM, ngày 23.9.2014
    Thiều Ngọc Sơn


    <><><><><><>
    * Liều “đầu tiên” là nói lái, nói ngược “tiền đâu” ý là mừng sinh nhật vợ, kèm theo lời chúc mừng còn có thêm lễ vật bằng hiện kim.

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •