Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Phải chăng tất cả đều là cao nhân ?

  1. #1
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts

    Phải chăng tất cả đều là cao nhân ?


    Thiều gia giản giới:

    Không phải chỉ đám Tàu, đám Tây phương mới có "cao nhân, dị sĩ" mà đất Việt ta đây, tuy là nơi đất hẹp người thưa nhưng xưa nay vẫn bị mang tiếng là chốn "Địa linh_Nhân kiệt". Do cái thế đất như con rồng uốn lượn bởi thế cho nên Hào Kiệt mới nhiều như "Lá rụng mùa Thu"(?!). Do cái thế Hổ phục Long chầu nên "Cao nhân" trên toàn cõi nhân gian nhào về hội tụ còn đông hơn "quân Nguyên" mấy trăm năm về trước. Và vì có quá đông anh hùng hào kiệt hội tụ nên âm lượng của quần hùng tranh biện còn nổ (tức to tiếng tranh luận) hơn cả vụ Mỹ thả bom nguyên tử tại Hiroshima (vào ngày 6 tháng 8/1945 tại Nhật); cao nhân phóng chưởng trảm phong, giở tay chém gió nghe cứ vùn vụt, vùn vụt nhanh hơn cả tàu "Thần Châu" của Trung Quốc bắn ra hồi tháng 6 năm 2012 tại sa mạc Gobi (tỉnh Cam Túc)...



    Cái thế đất như con rồng uốn lượn

    Tóm lại, lợi dụng lòng tin mù quáng của võ sinh và những người mộ võ, lợi dụng chính sách mở cửa của nhà nước, lợi dụng tự do dân chủ, tự do phát biểu và nhờ chính vào chính sách bảo hộ của nhà nước - "không ai có quyền vả vào mồm người khác khi không được phép của chánh quyền"... nên nhiều năm gần đây, trong làng võ xuất hiện hàng loạt kẻ xu thời, cơ hội, "Hỗn thủy mạc ngư", "Treo đầu dê bán thịt lợn"...

    Chúng học được ba thứ bậy bạ đâu đó rồi tưởng rằng mình đã hấp thụ hết tinh hoa của trời đất, thu hết võ công của thiên hạ rồi cứ thế ba hoa khoác lác, vỗ ngực xưng bá xưng vương xem mình chẳng khác gì "Anh hùng cứu thế", "siêu độ chúng sanh"... nhưng khi hỏi thì ú ớ chẳng biết Võ Thuật là gì ? Không định nghĩa nổi thế nào là võ thuật !? Thật đấy, bản thân người viết bài đã từng gặp ối kẻ huênh hoang như thế, có kẻ vỗ ngực nói ta là HLV trưởng đội tuyển Wushu (một tỉnh miền Trung) nhưng khi có người hỏi, lại không biết bộ hình và thủ hình là gì ! Không biết cái nào là bộ hình và cái nào được kêu là bộ pháp?; một HLV (vừa tốt nghiệp Đại học TDTT năm 2012) ghé sân tập của Thiều gia hậm hực và phàn nàn (với người viết bài này) rằng: trọng tài Bình Định chơi không đẹp, đã xử ép con nên con chỉ được giải bạc môn côn thuật (bài Thái Sơn Côn - LHQTVT lần 4- 8/2012) và phải nhường "vàng" cho đoàn chủ nhà !? Thế nhưng khi Thiều gia hỏi về côn pháp, về tên gọi các chiêu thức sử dụng trong bài roi Thái Sơn thì HLV này mù tịt, không sao trả lời được !? Lại có một HLV võ Cổ truyền rất giỏi của huyện Nhà Bè, anh là người đã đào tạo ra hàng loạt võ sinh mà theo anh là đánh đâu thắng đó không những thắng ở các giải VCT mà võ sinh của anh còn thắng cả cả môn Wushu, Penkslat, Vovinam ??? Không biết anh phản ánh có đúng hay không (chắc nổ) nhưng tôi nhìn cái hình đăng trên mạng, cái hình anh đang thể hiện một thế võ (mà theo anh đó là một thế trong Thiếu lâm Phật gia quyền) thì tôi thấy mắc cười, nhìn cái dáng anh thể hiện chiêu thức trông chả khác tư thế một con bò; lại có kẻ dí tiền cho mấy tay nhà báo suy đồi nhờ viết bài nói võ ta mới là thứ võ Chánh Tông, không biết võ của họ là "chánh tông" vậy võ của người khác là võ gì ? Hiểu thế nào là "chánh tông"... Nhiều kẻ thấy thiên hạ đang cơn đại loạn liền tận dụng lòng tin còn sót lại của một số người, lợi dụng việc "thiên phú" cho tí tài vặt thế là chúng tận dụng cơ hội, tung hỏa mù, đánh bóng tên tuổi, lừa kẻ hậu sinh rồi tiến hành mồi chài, lôi kéo võ sinh vào học cốt kiếm tí tiền rau tiền chợ.

    Ôi ! Đời ! Đời đúng là như cái chợ, ra chợ chỉ gặp toàn cái lũ "Lã Bất Vi" thì chỉ nói chuyện cá tôm, rau cỏ chứ đem cái chuyện vua Thuấn chuyện vua Nghiêu thì nào có kẻ muốn nghe ? Họ có hiểu để võ giỏi như Lý Tiểu long, Thành Long, Lý Liên Kiệt hay như võ sĩ Lê Cung của Việt Nam cũng là do khổ công mà có, là "Thục năng sinh xảo" mà thành. Cao nhân thì đầy rẫy nhưng ai cũng "buôn thần" thì không biết võ sẽ về đâu?

    Mọi người nghĩ như thế nào về những món đặc dị Kungfu của những con người cũng rất đặc dị (đặc chất Nam Bộ thiệt thà) mà Thiều gia sẽ giới thiệu dưới đây ? Nghĩ như thế nếu họ cũng nói những đặc dị Kungfu mà họ làm được chính là do ông cố nội của họ (những ẩn sĩ, những dị nhân, những võ quan ... ) đã bí mật truyền lại. Hoặc khẳng định Kungfu của họ mới đích thực là do "Tổ truyền" ? Bạn tin không ? Không tin thì đi mà xác minh, không tin thì đố bạn thử làm xem...

    P/s : Tôi, Võ sư Thiều Ngọc Sơn xin được cáo lỗi trước các bậc chân sư, các vị Võ sư chân chính, những người yêu mến bộ môn võ thuật. Bài viết này không có ý xúc phạm đến uy danh của các vị mà chỉ nhắm đến đích là lên án những kẻ buôn thần bán thánh, những kẻ hám danh, lợi dụng võ thuật để trục lợi. Vậy có gì mong được các cao nhân lượng thứ.
    Bài 1

    Dị Nhân : PHUN NƯỚC BẰNG "HẬU MÔN" ...

    (Người nổi tiếng) - Có lẽ đây là khả năng kỳ lạ nhất trong số những “dị nhân” mà chúng tôi đã từng diện kiến. Chàng thanh niên này tên Hà Văn Luận, năm nay 20 tuổi, quê ở xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.


    Xin đọc tiếp bài viết tại đây:

    Lần sửa cuối bởi thieugia; 30-01-2013 lúc 03:52 PM
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  2. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Mời cả nhà vào đây để theo dõi tiếp bài viết của Shaolaojia và Clip biểu diễn của võ sư Lê Quốc Trung, Người Thật Việc Thật.

    http://thaicucthieugia.com/index.php...5&limitstart=1

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  3. The Following 2 Users Say Thank You to Shaolaojia For This Useful Post:

    trai_xu_doai (15-02-2013), trantrungdong (15-02-2013)

  4. #3
    Member
    Tham gia ngày
    Aug 2012
    Bài gửi
    30
    Thanks
    19
    Thanked 10 Times in 8 Posts
    thực sự thì những con người tào lao kia không biết họ nghĩ sao khi có thể nói những chuyện đó được, và cũng không thể hiểu được, ở thời buổi này khoa học phát triển một cách thần kì, có những con người ăn học đàng hoàng lại có thể tin những chuyện như vậy. Nếu, vâng, nếu có người có thể bay như Cân đẩu vân thì tại sao họ lại không nên ra ngoài biểu diễn nhỉ, cho thiên hạ coi để họ nể phục, để nổi tiếng, được cả thế giới biết đến...hay là "cao nhân" không lộ diện? và tại sao ông ấy không truyền cho ai? lí do ư : chưa tìm được người chân truyền ?. Oh, người ta không biết đến ông thì sao ông có thể tìm được trân truyền . và nếu mà thất truyền có phải là ông là người có lỗi với tổ sư, hổ thẹn với môn phái ?! người học võ trọng chữ nghĩa, hay là ông ấy không biết và không hiểu nghĩa của võ thuật hay đơn giản là nghĩa của cuộc sống?! Dù thế nào đi nữa tại sao ông không thi đấu Seagames nhỉ, để có cơ hội tham gia Olimpic, kỉ lục thế giới về nhảy cao nam là 2m45 do Javier Sotomayor (Cuba) đang nắm giữ, được thiết lập từ năm 1993 và được coi là kỉ lục được bảo vệ lâu nhất. 2m45 cũng "không cao lắm" nếu so ra mái nhà của mình ít cũng 3m50 mà ông bay nhẹ tênh, nếu cố gắng chắc cũng 4 đến 4m50 chứ không ah, quả là kỉ lục vô tiền khoáng hậu... Với kỉ lục này ông vừa mang lại danh tiếng cho chính ông, làm rạng danh môn phái, nâng cao vị thế dân tộc, và ông sẽ trở thành "anh hùng dân tộc" và phần thưởng dành cho ông cũng đâu có ít, đủ để ông có thể sống cuộc sống ăn chơi thoải mái cho tới cuối đời với gia đình...và nhiều điều tốt đẹp nữa. Và khi đó ông lo gì không kiếm được truyền nhân...khi mà cả thế giới biết được nhà vô địch Olimpic người ta sẽ đổ xô đến cho ông lựa chọn truyền nhân...há chẳng phải điều tốt sao?! vừa lo tốt được bản thân mình, vừa giữ được chữ nghĩa với thầy, với tổ sư, với môn phái, vừa có công với đất nước : nâng cao vị thế của Việt Nam trên đâu trường thể thao thế giới, truyền bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nhỏ bé mà tài giỏi...
    vài điều suy nghĩ...

  5. #4
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2012
    Bài gửi
    200
    Thanks
    91
    Thanked 23 Times in 19 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Shaolaojia Xem bài viết
    Mời cả nhà vào đây để theo dõi tiếp bài viết của Shaolaojia và Clip biểu diễn của võ sư Lê Quốc Trung, Người Thật Việc Thật.

    http://thaicucthieugia.com/index.php...5&limitstart=1
    Đúng là Chân công phu. Em đọc và xem mới thấy phục thầy Trung, để có được một công phu chân chính quả là không đơn giản tí nào. Phải khổ công khiếp đi được.
    Cảm ơn thầy thiều về bài đăng.

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •