1. Lời than phiền trên facebook của Shaolaojia:
Mới vào đầu năm nhưng trên facebook của nhóm taiji Thiều Gia Phái đã thấy Shaojia Zhuangzhu than phiền. Không biết điềm lành hay điềm dở nhưng thiển nghĩ: "Họa phúc vô môn", biết đâu đấy lại là điềm lành !?. Nay được sự cho phép của Võ sư Thiều Ngọc Sơn, chúng tôi cũng không còn ngại ngần mà mạnh dạn "vạch áo cho thiên hạ ngó chơi !?" và biết đâu, kinh nghiệm của Thiều gia sẽ là bài học cảnh tỉnh cho người khác và cũng chả chừng thông qua việc "vạch áo"** Thiều gia lại có thể thu được những góp ý chơn thành từ quí võ lâm bằng hữu...
---------------------------------------------------------------Câu chuyện được bắt đầu từ lời than phiền của Shaolaojia (tức Võ sư Thiều Ngọc Sơn) đăng trên mạng facebook của nhóm Taiji Thiều Gia Phái. Chúng tôi xin được đăng nguyên văn nội dung lời than phiền:
Shao Lao Jia
Sáng ngày 9 tháng riêng năm Ất Tỵ vừa rồi là một ngày tuyệt đẹp, một ngày hứa hẹn nhiều điều hên, may mắn. Sáng dậy sớm hý hửng lên cơ quan tưởng thể nào mình cũng nằm trong số ngàn vạn người "hên" ấy, nào ngờ ! Chẳng hiểu số mình đen hay đời gặp năm xung tháng hạn mà mới đi làm ngày đầu năm, vui đâu còn chưa biết nhưng gặp ngay thằng phản phúc, đứa phản đồ (nó gửi cho thầy là thư chửi thầy hổng ra cái gì)... thiệt tình, đau hơn Lao Ái bị thiến. Mình xem nó như con như cháu, có món ngon, chén hảo tửu cũng đợi nó, thấy nó cũng có hảo tâm học võ nên ra sức chỉ bảo, những mong nó có thể kế nghiệp mà xiển dương võ học... thấy nó nhiệt tình học, xông xáo, biết chăm chú lắng nghe nhất là phần lý luận cũng mừng mừng lại còn thấy nó bỏ cả cái họ (họ Lê) tổ tiên cả ngàn đời nhà nó để chuyển sang mang họ Thiều của thầy... tưởng thế là thật lòng ai dè chính nó lại là cái thằng phản phúc. Loại người hai mặt, lúc nó cần đúng là cục cứt của mình nó cũng có thể hôn hít được chả thế mà nó vào vai Thích Tâm An nó viết bài, nó tâng bốc mình lên tận chín tầng mây (bài Nhớ về lớp TCQ công viên gia định đăng trên trang tuhai.com, võ thuật Thiều gia) và rồi, đến lúc nó chán, nó có thể chửi thầy nó là đồ hủ lậu...
Không có gì là trường tồn vĩnh cửu !?
Lá thư Chúc tết & Mừng tuổi thầy của võ sinh Lê Đình Nghĩa
Bài ca tụng công đức ông thầy Thiều do Lê Đình Nghĩa viết với bút danh Thích Tâm An
Chẳng có gì là bất biến.
Vì chỉ muốn tốt cho nó nên nín nhịn, mãi nay mới vỡ ra “nín mãi” chưa chắc đã tốt !
Luật pháp Mỹ qui định, tất các tài liệu kể cả tài liệu có đóng dấu "C, B, A" (tài liệu mật, bí mật quốc gia) sau 50 năm phải được công bố. Võ thuật Thiều gia không phải là Mỹ quốc, không việc gì phải đợi đến 50 năm do vậy, tất cả những bí mật của bản môn sẽ được công bố sau 5 tháng "kể từ ngày sảy ra sự việc". Đã đến lúc công bố quyết định kỷ luật rồi đây...Ai quan tâm đến bí mật của bản môn hãy tranh thủ lúc thầy không có mặt thì lấy ra mà đọc (hiện đã để tài liệu trong cuốn "Bí Kiếp Võ công" ), tài liệu chỉ công khai trong một tháng, hết hạn sẽ được chuyển vào kho lưu trữ của Thiều gia.
** Topic này vào lúc 8h30'' ngày 24/02/2013 đã bị hacker vào xóa toàn bộ (đã có thông báo). Đây là phần khôi phục và có biên tập lại.