Trang 2/3 ĐầuĐầu 123 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 30

Chủ đề: Lê Đình Nghĩa - Kẻ Phản Thầy Lừa Bạn

  1. #11
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Phản Ứng Từ Cộng Đồng (tiếp theo)...


    tháng 2 21
    Nick Gà Đại Ca viết:


    Shao lao jia đầu năm gặp rủi
    Nhưng trong rủi luôn có cái may
    May ở chỗ là nhờ như vậy
    Biết lòng người rõ đục rõ trong
    *
    * *
    Loại người ăn ở hai lòng
    Thì thôi, “loại bỏ” chứ trông mong gì!
    May ở chỗ là nhờ như vậy
    Biết ra ngay mặt kẻ vong ân
    Loại người sống ở dương trần
    Vong ân phụ nghĩa, sao mà sống đây?
    *
    * *
    Một ngày nữa chữ cũng Thầy
    Không Thầy thì đố sao mày làm nên!
    Loại người này đà gieo "nhân" xấu
    Quả báu sau, dù có chạy Trời.


    Con gửi Thầy đôi lời tâm sự
    Mừng cho Thầy đã cắt bỏ "mục ung"!
    Con chúc mừng Thầy đã bỏ được cái "mục ung". Loại này phát hiện sớm, bỏ đi càng sớm thì càng tốt hé Thầy!
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  2. #12
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Phản Ứng Từ Cộng Đồng (tiếp theo)...


    • Chủ nhật

    22:12
    Nguyen Van Vuong
    con chao thay! dao nay suc khoe thay the nao roi a

    22:13
    Shao Lao Jia
    xin chào, thầy bình thường thôi Vương ơi.

    22:13
    Nguyen Van Vuong
    da!

    22:14
    Shao Lao Jia
    Thầy đang có chuyện bức xúc, con biết rồi.
    thầy có thể tha thứ nhưng nó hỗn quá
    con đã đọc loạt bài trong web cua rlớp chưa?

    22:17
    Nguyen Van Vuong
    da con co doc roi a,va con cung co binh luan trong do a,con cung rat buc xuc vi cong cung khong ngo toi a,bay lau nay tinh cam thay tro van dang rat tot ma bong nhien co chuyen ay that su con cam thay rat buon a
    con cung khong hieu vi sao anh nghia lai lam ra cai chuyen ay

    22:18
    Shao Lao Jia
    Thực tình, thầy đã tha cho nó một lần rồi, tưởng nó tỉnh ngộ nhưng ko ngờ nó lại như thế. Con thấy cái thư nó viết đầu năm cho thầy ko? nó nói rất rõ
    Nó đâu có ăn năn.

    22:22
    Nguyen Van Vuong
    da! vi vay ma con thay rat buc xuc a,that su tu truoc den gio con thay tinh cam giua thay va anh nghia that su la vuot qua tinh cam thay tro thong thuong roi,va tinh cam cua con va anh nghia cung xem nhu la anh em ruot day thay a,vay ma ngo dau anh lai thay doi dot ngot nhu vay lam con cam thay that vong ve mot nguoi anh ma con nghi minh luon ton trong
    nhung mot dieu la con thac mac o cho la thay xac minh qua dien thoai voi anh nghia chua a,hay chi moi xac minh qua cac nickname va email a

    22:25
    Shao Lao Jia
    Về việc đuổi thì đuổi hai lần và nó cũng chấp hành rồi, ko có gì phải xác minh nữa
    Bản chất của NGhĩa đến hiện t ại không còn gì để phải thanh minh
    biện bạch

    22:30
    Nguyen Van Vuong
    da!,nhung con duoc biet la anh nghia da chuyen sang lam o cong ti khac roi so la thong tin bo ro ri nguoi sau nao do o cong ty cu biet duoc va mao danh choi sau anh nghia nham muc dich pha hoai a,con chi so dieu do thoi a,con neu that su anh nghia la nguoi nhu vay thi that la dang trach va tot nhat la duoi va loai tru ra khoi mon phai va cong bo cho moi nguoi biet de canh giac a

    22:32
    Nguyen Van Vuong
    that su con cung thay bat ngo ve chuyen nay lam a
    vi hom tet con goi dien chuc tet thay va sau do goi dien chuc tet anh nghia con thay cung binh thuong lam a

    22:37
    Shao Lao Jia
    Ko có ai mạo danh cả, ko ai biết chuyện hôm 29/8 cả Vương ạ. Đêm 29/8 khi thầy rủ nó đi nhậu, nó mươợn ly bia chúc sức khỏe rồi xin lỗi về chuyện cũ. Thầy chiỏ nhắc, chuyện cũ qua rồi bỏ đi, nhưng anh phải lấy đó mà rút KN, trong cuộc sống,,,, chỉ có thế thôi, nhưng nó cười khẩy, nó nói thầy biết tôi làm việc đó vì mucj đích gì ko?.... và chính vì thế mới có chuyện đuổi lần 2. Con đọc lại trong loạt bài phản phúc đang đăng trên diễn đàn ấy, có giải thích về chuyện đêm 29/8 đấy,

    22:37
    Nguyen Van Vuong
    that su con cung rat buon ve chuyen nay lam trong long con luc nay con rat mong la dieu nay la do ke xau nao do lam chu khong phai la anh nghia

    22:39
    Shao Lao Jia
    Không ai biết được cái ních Cao Thái Dương, Không ai biết nick Mai hoa đào, không ai biết Thích Tâm An
    Cái thu nó gởi cho thầy là lấy cái thư anh hải và nó trao đổi về chuyện mời đi sinh Nhật, còn để nguyên cả chuyện trao đổi với Hải (tức chuyển tiếp) mà con

    22:43
    Nguyen Van Vuong
    vay la ro roi thay a,bay gio con khong con nghi ngo gi nua roi va con thay buon ghe lam,mot nguoi anh ma minh kinh trong lai lam ra cai chuyen nghich ly nhu vay that khong xung dang chut nao ca that dang trach va tu nay con se con lien lac gi voi mau nguoi nay nua that con cung lam tin vao anh ta day bao con du dieu the ma lai lam ra cai chuyen phan phuc ay

    22:43
    Shao Lao Jia
    Bản thân thầy cũng bất ngờ, vì chuyện xảy ra lâu rồi, gần 6 tháng rồi, ssao nó lại nhắc lại... à mà hôm kia thằng tình có trao đổi với nó, tình hỏi thì nó chỉ viết hai câu thơ, để thầy trích cho con xem nhá
    "được maất dương dương người tái thượng. Khen chê phơi phới ngọn đông phong ""
    dấy là nó trả lời tình khi hỏi về chuyện ấy đấy
    thôi thầy đi nghỉ đây, chào con nhé.

    22:49
    Nguyen Van Vuong
    that su cung may la anh ta boc lo ra som chu con cu am tham de lau nua thi khong biet anh ta con lam ra chuyen dong troi gi nua,con nghi anh ta khong xung dang voi tinh yeu thuong ma bay lau nay thay danh cho anh ay that tinh con thay tuc nghia lam thay a
    Lần sửa cuối bởi fangzi; 26-02-2013 lúc 12:23 PM
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  3. #13
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    CHÂN DUNG KẺ PHẢN ĐỒ LÊ ĐÌNH NGHĨA

    1. Trích nhận xét về Lê Đình Nghĩa của fangzi

    Theo Thích Tâm An (tức Lê Đình Nghĩa), anh là con người của mâu thuẫn, của đối lập. Mâu thuẫn và đối lập trong anh là mâu thuẫn để tồn tại và đối lập là để phát triển. Anh luôn tự cật vấn, tìm tòi, không bao giờ bằng lòng với hiện tại mà luôn tìm cách vươn lên, tìm cách tự khẳng định mình.
    Với bài viết “Nhớ Về Lớp TCQ ở quận Gò Vấp TP. HCM” của tác giả Thích Tâm An mà các bạn vừa được thưởng thức trên kia, với cảm xúc dạt dào, lòng kính yêu vô hạn Nghĩa đã đưa võ sư Thiều lên đến tận đỉnh “Bồng Lai Tiên Cảnh”... đấy chính là mặt "phải" của Nghĩa, là cái lúc mà tình cảm thầy trò còn nồng nàn. Ngày 29/3/2012, do cải dạng giả danh, dùng hàng chục nick có tên gọi khác nhau để vào diến đàn chọc phá, có những lời nói mang tính miệt thị, bài xích, công kích, nói xấu võ lâm, chê bai huynh đệ tỉ muội, Nghĩa bị thầy đuổi học với hình thức “Trục xuất khỏi sư môn” lần thứ nhất. Sau do Nghĩa đến năn nỉ xin học lại, sẵn lòng vẫn còn yêu thương Nghĩa nên thầy đã cho Nghĩa cơ hội chuộc lại lỗi lầm...
    Thế nhưng, trái với mong đợi và cái thể chẳng đừng nên ngày 29/8/2012 buộc lòng thầy phải trục xuất Nghĩa khỏi sư môn lần thứ 2. Sự việc cũng đã trải qua gần 6 tháng, sẽ chẳng có gì nhưng có lẽ do lòng đố kỵ, bản tính hẹp hòi lại xỉn lận... và thế là sự “mâu thuẫn, mặt đối lập” trong con người Nghĩa bỗng dung trỗi dậy. Với lá thư “chúc tết & mừng tuổi” thầy nhân dịp đầu năm, Nghĩa đã hạ võ sư Thiều xuống tới cung bậc cuối cùng của trần gian. Sự phản chắc, tính hai mặt cộng với hành vi thô lậu, đê tiện, bỉ ổi luôn luôn tiềm ẩn trong con người của Nghĩa.
    Và như anh nói:
    “Tôi từng đề cập rồi, thầy không đủ để nhận xét tôi đâu. Với cái đầu hủ lậu của thầy. Đọc vài cuốn sách của các bậc tiền bối cũng tự ví mình là đấng nọ bậc kia.
    Tự phụ!”

    2. Lời Khẳng định của Võ sư Thiều Ngọc Sơn về Lê Đình Nghĩa


    Nghĩa đến với võ phái Thiều gia vào ngày 27/7/2009, nhằm đứng vào ngày "Thương binh - Liệt sĩ" (kể cũng thuộc ngày độc). Khi nhập môn, một miếng võ bẻ đôi cũng không biết.
    Tôi vốn thích võ từ khi còn nhỏ nhưng ở quê chẳng ai dạy mà học, có chăng thấy thế võ nào hay trên phim là ghi nhớ lấy và tự luyện. /Nhớ về lớp TCQ Gò Vấp...
    Hai năm sau, trong dịp giỗ tổ môn phái VLTK (năm 2011) để giao lưu biểu diễn võ thuật cùng VLTK, thầy giao cho Lê Đình Nghĩa soạn một tình huống tay không "một chống một" để diễn cùng với Tình, Nghĩa không thể nào làm được buộc thầy phải vào cuộc...


    Lê Đình Nghĩa tại lễ giỗ tổ môn phái Võ lâm Tân Khánh Bà Trà năm 2011

    Chỉ là võ sinh cấp 9 với bậc hướng dẫn viên "sơ cấp" tức "vở lòng" và nói theo kiểu đánh cờ là "chưa sạch nước cản" !? Một thế đao không biết, một thức gậy chưa rành thế nhưng Lê Đình Nghĩa có thể giới thiệu về mình: "Lên Sài Gòn thì tập với thầy Thiều, xuống dưới Vũng Tàu thì làm Sư Phụ" (?!). Và :
    - Học Thiếu Lâm Bắc phái - Thanh Hóa ????!!!!!!
    - Vịnh Xuân - Vũng Tàu ???!!!!
    - Sa Long Cương - Vũng Tàu ???!!!!
    Và Tổ chức võ thuật tham gia : Liên Đoàn Võ thuật Cổ truyền Tp. HCM*** ???!!!!
    ...



    Ảnh chụp từ face của Lê Đình Nghĩa vào lúc 11h18' (26/2/20113)
    Và để rộng đường dư luận, chúng tôi sẽ xin trích đăng một số ý kiến phản ứng của các em trong võ phái về những hành vi càn dở của Nghĩa. Dưới đây xin trích nội dung cuộc trao đổi giữa võ sinh Trần Hà Sơn với Võ sư Thiều Ngọc Sơn về vụ việc "Phản đồ Lê Đình Nghĩa" :

    Trần Hà Sơn

    Con biết anh Nghĩa ngày xưa rất gắn bó với thầy,nhưng loại phản đồ thì thầy ko nên bận tâm vì nó qúa đâu ah

    09:16
    Shao Lao Jia

    thầy cũng chỉ muốn dạy cho nó một bài học về đạo đối nhân xử thế, cách ứng xử ở đời

    Để cho nó tỉnh ra mà bớt cái tính ngông cuồng ấy đi

    09:17
    Trần Hà Sơn

    Thây còn có bọn con, có thể con học võ ko giỏi,nhưng con sẽ cố gắng,giúp được j cho võ đường,nếu trong khả năng của mình,con sẽ cố gắng

    09:19
    Shao Lao Jia

    Thầy muốn cảnh cáo nó, nếu nó tỉnh nghộ thì sau này còn có cơ phát triển

    Thầy cảm ơn các con

    09:19
    Trần Hà Sơn

    Thiên hạ nhân,thiên hạ tài,rồi cũng sẽ có người cho anh ấy bài học.Có tài mà ko có đức thì cũng bỏ đi mà thầy

    09:20
    Shao Lao Jia

    cơ quan, bạn bè, gia đình sẽ nghĩ gì về Nghĩa khi đọc được những bài viết này?

    Rất nguy hiểm, đúng không.

    Từ nay, cái tên Lê Đình Nghĩa sẽ gắn với loạt từ khóa "kẻ phản phúc", "phản đồ"

    KHiếp lắm, ấn tượng lắm!

    09:25
    Trần Hà Sơn

    Ở quê con có câu thế này:"coi như công mang nước chó đẻ",loại làm ơn cho nó mà nó cắn lại thì cũng chỉ như chó đẻ thôi,và ko đáng để bận tâm

    09:26
    Shao Lao Jia

    câu này nghe lạ như câu hôm trước bác Hạnh nói với thầy. Thầy không hiểu rõ lắm, sáng mai giải thích nhé

    09:27
    Trần Hà Sơn

    Nghĩ một cách tích cực thì nó đã lộ nguyên hình sớm,thây đỡ mất công dạy dỗ nó thêm

    Nói vui một chút thì đỡ phí bia và thì giờ ngồi nghe nó tỉ tê này nọ

    09:29
    Shao Lao Jia

    đúng thế. Rất may là nó viết cái thư sau này, mình mới có cớ để dạy nó đấy.

    09:33
    Trần Hà Sơn

    Thầy con xin phép out đây ah,con ban hàng chút

    09:33
    Shao Lao Jia

    OK

    ---------------------------------------

    *** Ở Tp. HCM, từ xưa tới nay chưa hề tồn tại một tổ chức nào có tên là "Liên Đoàn Võ thuật Cổ truyền Tp. HCM".
    Lần sửa cuối bởi fangzi; 11-03-2013 lúc 04:35 PM

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  4. #14
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Trích bài viết của nick Backieuphong


    Lê Đình Nghĩa kẻ phản thầy lừa bạn


    Backiieuphong một đời ngang dọc, bôn tẩu khắp giang hồ, từ Nội Mông đến Tân Cương, Ninh Hạ; từ Giang Tô cho đến Thiểm Tây... sống chung với đủ thành phần người. Từ Tiên Ti, Hung Nô, Nữ Chân, Đột Quyết, ở Việt Nam thì Mường Mán, Dao, Nùng cho đến Ê Đê, Hơmong V.V, chưa đâu là chưa từng ghé đít ngó qua.
    Sự giàu nghèo thì mỗi nơi mỗi khác, phong hóa cũng có chỗ nọ chỗ kia, nhận thức trong nhân dân cũng còn nhiều bất cập. Dân tuy ít học nhưng bản tánh hiền lành, nhân phẩm cao thượng, tuy "thế sự" có lúc thăng trầm, nhân gian khổ ải nhưng họ sống có thủy có chung, tinh thần hướng thượng. Kieuphong cả đời bôn tẩu, từng chứng kiến nhiều sự thi phi trong thiên hạ nhưng chưa thấy có đứa phản đồ nào như thằng Lê Đình Nghĩa của bản môn. Kieuphong thô lậu nhưng cũng thừa hưởng được chút ít phẩm hạnh cao quí của Á Đông; tuy có lúc sử chiêu "Phản tân vi chủ", "Ốc thượng trừu thê", những thủ đoạn của đám hạ lưu nhưng chưa bao giờ dám làm cái chuyện "Phản thầy lừa bạn", làm "Thương gia bại tổ" như đứa phản đồ này.
    Sáng, tui vào website đọc thấy nêu chuyện có anh Tình hỏi thăm về việc sao lại hỗn láo với thầy ? Đã không nhận ra "lỗi phải" đằng này, nó còn "dày mặt" đọc câu:

    Được mất dương dương người tái thượng
    Khen chê phơi phới ngọn Đông phong.

    Đọc mà tức ói máu, đúng là cái thằng mất dạy !
    Có câu: "Lộ ngộ bất bình - bạt đao tương trợ" (thấy chuyện bất bình thì rút đao tương trợ) ấy là bản tính của Kieuphong. Nay thấy đứa bất nhân bất nghĩa, cái đứa hỗn hào, phản trắc lại huênh hoang khoác lác, vỗ ngực ta đây nên Kieu mỗ tôi nghĩ cũng nên góp cục đá ném cho nó về đất "Quảng Xương" nhà nó chứ nó mà ở đây, e "ô uế" đất Sài Gòn.

    1. Nguy hiểm
    Nghĩa đến với võ phái Thiều gia vào ngày 27/7/2009, nhằm đứng vào ngày "Thương binh - Liệt sĩ" (kể cũng thuộc ngày độc). Khi nhập môn, một miếng võ bẻ đôi cũng không biết.
    Tôi vốn thích võ từ khi còn nhỏ nhưng ở quê chẳng ai dạy mà học, có chăng thấy thế võ nào hay trên phim là ghi nhớ lấy và tự luyện. /Nhớ về lớp TCQ Gò Vấp...
    Hai năm sau, trong dịp giỗ tổ môn phái VLTK (năm 2011) để giao lưu biểu diễn võ thuật cùng VLTK, thầy giao cho Lê Đình Nghĩa soạn một tình huống tay không "một chống một" để diễn cùng với Tình, Nghĩa không thể nào làm được buộc thầy phải vào cuộc...

    Chỉ là võ sinh cấp 9 với bậc hướng dẫn viên "sơ cấp" tức "vở lòng" và nói theo kiểu đánh cờ là "chưa sạch nước cản" !? Một thế đao không biết, một thức gậy chưa rành thế nhưng Lê Đình Nghĩa có thể giới thiệu về mình: "Lên Sài Gòn thì tập với thầy Thiều, xuống dưới Vũng Tàu thì làm Sư Phụ" (?!). Và :

    - Học Thiếu Lâm Bắc phái - Thanh Hóa ????!!!!!!
    - Vịnh Xuân - Vũng Tàu ???!!!!
    - Sa Long Cương - Vũng Tàu ???!!!!
    Và Tổ chức võ thuật tham gia : Liên Đoàn Võ thuật Cổ truyền Tp. HCM*** ???!!!!


    [IMG]
    http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/phn%20%204.png[/IMG]
    Ảnh chụp từ face của Lê Đình Nghĩa vào lúc 11h18' (26/2/20113)


    *** Ở Tp. HCM, từ xưa tới nay chưa hề tồn tại một tổ chức nào có tên là "Liên Đoàn Võ Cổ truyền Tp. HCM".
    Đúng là như vậy, từ xưa tới nay ở Tp. HCM chưa bao giờ tồn tại một tổ chức nào có tên như trên, có chăng chỉ là "Hội Võ thuật Cổ truyền TP.HCM"
    Mà tóm lại, trên hội toàn những thầy như "cây đa cây đề " không hà. Cái loại người như nó (cấp đai 9/18) thì làm gì được tham gia mà dám khoe là... nếu có lên trên sở cũng hổng dám ngửng cái mặt chứ đừng nói nọ kia.
    Tui nghe nói, thằng này khi lên thi bài "khởi quyền" với "tứ linh đao" còn quên nọ quên kia chứ có đâu mà khoác lác.


    KL: Đúng là "Đã ngu còn cố tỏ ra nguy hiểm"


    2. Khoe khoang

    tìm chỗ học võ thái cực quyền tại Tp Hồ Chí Minh
    ________________________________________
    chào Taichichuan,
    Mình hôm nay mới quay lại diễn đàn.
    Hiện tại mình làm việc ở cả SG và Vũng Tàu,
    Lên Sg thì học tiếp với sư phụ Thiều Ngọc Sơn ở công viên Gia Định (Phú Nhuận-Gò Vấp).
    Về Vũng tàu thì làm sư phụ
    Mình và một số bạn trẻ yêu tcq đang xây dựng clb Thái cực quyền Vũng Tàu

    Lịch học: 17h30÷19h00 các ngày T2, T4, & T6
    Địa điểm: Khán đài – Cột cờ công viên Bãi Trước
    Đối diện Nhà văn hóa thanh niên (160 Hạ Long, F. 2, Tp. Vũng Tàu)
    Liên hệ: Thiều Tam Thanh
    Thái cực quyền Thiều Gia – Tp. Vũng Tàu
    Hp: 0988125047 Tel: 064 3584528
    Email: thaicucthieugia@gmail.com
    Yahoo: thaicucthieugia
    Qủa đúng là kẻ khoác lác khoe khoang... xin trích thêm một bài bình nữa của Backieuphong về "sư phụ Nghĩa" để mọi người biết thầy Nghĩa là người như thế nào.

    Hung hăng như nhặng vào chuồng tiêu

    Chuông khánh còn chẳng ăn ai
    Nữa là mảnh chĩnh vứt ngoài bụi tre.

    Chèo bẻo mà ghẹo bồ nông
    Đến khi nó mổ lạy ông xin chừa !
    Giống tính cách của người anh hùng xứ Thanh, phản đồ Lê Đình Nghĩa. Mà đúng rồi, Nghĩa chỉ là cái thằng có trình độ võ học đến cấp 9 là bị thầy đuổi học với hình thức "TRỤC XUẤT KHỎI SƯ MÔN - THÔNG BÁO CHO TOÀN BỘ VÕ LÂM & THÔNG BÁO CHO TCQ VŨNG TÀU", Trong giới võ thuật, đây là một trong những hình thức kỷ luật được xem là khủng khiếp nhất và chỉ với những loại "Bất nhân bất nghĩa", loại "Phản phúc vô thường", loại "Phản thầy lừa bạn" thì các bậc trưởng bối mới áp dụng hình thức kỷ luật này. Và với cấp đai 9/18 trong làng võ người ta gọi cấp đai này là "vắt mũi chưa sạch"... thế nhưng Nghĩa vẫn dám vác cái mặt dày như cái thớt đi chém khắp thiên hạ. Nghĩa tuyên bố:

    Tôi rất mong được tự hào về tổ chức, nên sẵn sàng hỗ trợ các võ sinh có khả năng, ham học, khiêm nhường. Để họ có điều kiện phát dương quang đại./trích thư "gửi người tôi đã gọi là thầy kính mến"
    Cha.,.. chả!!! Nghe oai quá há! Qua việc làm ngu dốt vừa rồi, bây giờ chắc mới cảm thấy hối hận, thấy nhục, thấy lo sợ vì không biết phải giải thích với bạn bè và người thân như thế nào...
    Cái thân bây giờ bị khinh như con chó ghẻ, như dẻ dzách, như cứt ý chứ là cái gì mà đòi hỗ trợ, hỗ trợ ai. Ai người ta cũng khiêm nhường đức độ cả thế định dạy cái gì? Dạy cái thói lừa thầy phản bạn chăng? Dạy cách chọc bị thóc đâm bị gạo chăng? Cái thói mất dạy, loại "bất học vô thuật" đó mà đòi dạy ai ? Hung hăng như nhặng vào chuồng tiêu, như ruồi lao vào đống cứt, thân đúng là như chĩnh sành vứt ở bụi tre thế mà không lo tu tỉnh lại bày đặt giở thói lưu manh. Đúng là đồ:

    Chèo bẻo mà ghẹo bồ nông
    Đến khi nó mổ lạy ông xin chừa !


    Fangzi biên tập
    Lần sửa cuối bởi fangzi; 08-03-2013 lúc 10:45 PM
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  5. #15
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Quần Hùng Tróc Nã Phản Đồ Lê Đình nghĩa**


    Mười giờ trưa nay (27/02/2013), bác sĩ T (Chủ nhiệm CLB thái cực quyền Thiều gia tại Tp. Vũng Tàu) gọi điện thông báo cho Bach_ho: Hôm qua, sau khi nhận được Email và điện thoại trực tiếp từ Võ sư Thiều Ngọc Sơn thông báo cho CLB thái cực quyền Tp. Vũng Tàu biết về việc Thiều Gia đã thực hiện quyết định “Trục xuất khỏi sư môn” đối với phản đồ Lê Đình Nghĩa do vi phạm môn qui, có những hành vi bất nhân bất nghĩa, vô lễ - phản trắc… bị thầy tống cổ khỏi sư môn từ ngày 29/8/2012. Nay do Nghĩa lại có những lời nói xúc xiểm đến thầy, đến võ lâm đồng đạo nên thầy thông báo cho các đơn vị có liên quan, cho bạn bè cùng toàn thể võ lâm bằng hữu biết để có biện pháp cảnh giác và phòng ngừa đối với phản đồ Lê Đình Nghĩa.

    Bác sĩ T cũng cho biết, do Nghĩa huênh hoang khoác lác trên mạng rằng mình là võ sinh của Sa Long Cương – Vũng Tàu, võ sinh Vịnh Xuân đất cảng ?! Và vì thế, CLB thái cực quyền Tp. Vũng Tàu đã thông báo cho các bộ môn có liên quan cùng cử người lên Tp. HCM để tìm hiểu vụ việc và truy sát phản đồ.


    Khoe khoang là võ sinh của Sa Long Cương...

    Bác sĩ T cũng thông báo đoàn võ lâm Vũng Tàu gồm 3 người (do T làm trưởng đoàn) cùng hai HLV của bộ môn Sa long Cương và Vịnh Xuân đem theo rất nhiều Y cụ (kéo Y tế, kìm Y tế) và võ cụ (chủy thủ, kiếm và Lục điểm bán côn) lên đến công viên Gia Định (số 3 đường Hoàng Minh Giám quận Phú Nhuận) vào lúc 20h 20.



    Đoàn đem theo rất nghiều Y cụ, Võ cụ



    Kìm Y tế



    Chủy thủ...


    Mời xem tiếp...

    ----------------
    ** Bài viết của nick Bach_ho
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  6. #16
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Quần hùng tróc nã... tiếp theo.


    Sau khi nghe Bach_ho tôi trực tiếp báo cáo với đoàn, võ lâm Vũng Tàu đã quyết định lên Đài Liệt sĩ (đường Nguyễn Oanh, phường 17 Gò Vấp) để truy sát thì được nhân dân thông báo Nghĩa đã trốn khỏi địa phương không biết từ ngày nào… Giải thích với Bạch_hổ vì sao lại đem lỉnh kình đồ nghề thì T giải thích:
    - Em tính đem kìm lên để rút lưỡi đứa phản đồ nhưng sợ nó chết ! Bởi vậy, em đem kéo theo là muốn để cho nó sống, sống để có cơ hội mà tu tỉnh lại mình. Lưỡi tuy có ddứt nhưng không chết tiên sinh ạ!


    Sống để có cơ hội mà tu tỉnh.

    - Thế Chủy thủ, kiếm để làm gì?
    - À! Cái đó là của bên Sa long Cương, họ cũng giận lắm nên đem theo “Ngũ lộ mai hoa kiếm” để truy sát phản đồ. Còn “Lục điểm bán đầu côn” như tiên sinh thấy là của phái Vịnh Xuân… a…



    Ngũ Lộ Mai Hoa kiếm của Bình Định Sa Long Cương



    Lục Điểm Bán đầu côn

    - Các vị sợ nó hay sao mà đem “nhiều hàng” thế !
    - Ấy, cũng là đề phòng thôi… hì hì… tại nó khoác lác quá nên chúng em cũng hoảng bác ạ.
    - ………
    Bạch hổ tôi nghe phong phanh, Thiếu Lâm Bắc Phái ngoài Thanh Hóa cũng đã cử cao nhân đem theo binh khí “cẩu đầu đao” vào tróc nã phản đồ.
    Không biết lần này, Lê Đình Nghĩa sẽ chạy về đâu !.



    Cẩu Đầu Đao của Thiếu Lâm Bắc phái - Thanh Hóa...


    ----------------------------------------
    Fangzi sưu tầm và biên soạn.
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  7. #17
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Bình luận của bạn Doancongtu:
    Bạn có tin, cái kìm trong hình trên là cái "kìm Y tế" không ? Có thật là Sa Long Cương có Ngũ Lộ Mai Hoa quyền không? Bạn có tin dân Thanh Hóa vác Cẩu đầu đao vào để trảm nghịch tặc không? Cẩu đầu đao đào đâu ra, chẳng nhẽ sang bên Trung Quốc thuê !!!! mình nghĩ chắc bach_ho đang đùa với Nghĩa nên ta cũng chớ quan tâm. Đôi khi trong văn phạm nó cũng có những "ngoại lệ" như vậy bạn à !
    Bach_ho:
    Không ! Không có chuyện ngoại lệ gì ở đây cả... việc truy sát phản đồ không những là trách nhiệm của các bộ môn có liên quan mà là trách nhiệm của tất cả mọi người có lương tri, của những người yêu mến bộ môn võ thuật và của toàn xã hội.



    Hàng chính chủ được Thiếu Lâm Bắc Phái Thanh Hóa thuê từ Khai Phong phủ về.

    Theo nguồn tin từ cửa khẩu Lai Châu cho biết, đồn biên phòng Tây Trang đã chấp nhận đề nghị của bộ môn TLBP - Thanh Hóa và cho phép TLBP vận chuyển "Cẩu Đầu Đao" (hàng chính chủ - thuê của Khai Phong phủ) qua cửa khẩu Tây Trang để dùng vào việc truy sát "phản đồ". Nguồn tin trên cũng cho biết, cán bộ và chiến sĩ đồn Tây Trang sau khi biết lý do xin vận chuyển cẩu đầu đao qua biên giới đã tỏ ra rất khấn khởi, nhiệt tình giúp đỡ và gửi lời chúc Thiếu Lâm Bắc Phái Thanh Hóa nhanh chóng tìm và diệt phản đồ.
    -----------------------
    Fangzi sưu tầm và biên soạn
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  8. #18
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Liên quan đến việc phản đồ Lê Đình Nghĩa, tại chuyên mục "Hỏi Gì Đáp Nấy" có bạn hỏi:

    Quote Nguyên văn bởi bach_djen Xem bài viết
    Thưa thầy, hình thức kỷ luật của môn phái dành cho anh Nghĩa là: "Trục xuất khỏi sư môn", thông báo cho võ lâm quần hùng, cho TCQ Vũng Tàu... sao nghe giống bên quân đội quá. Bên quân đội em thấy có hình thức rất khủng khiếp đó là: Tước quân tịch, đuổi về địa phương... phải chăng đây cũng là hình phạt tương ứng ???
    Và phần giải đáp của võ sư Thiều Ngọc Sơn:


    Quả đúng như em nói. Trong quân đội, hình thức "Tước quân tịch, đuổi về địa phương" được coi là hình thức kỷ luật đau đớn nhất vì nó liên quan đến "sinh mạng chính trị" đối với người "quân nhân". Với người luyện võ, và những người "dĩ võ chi đạo" (dạy và truyền thụ võ nghê) thì hình thức "trục xuất khỏi sư môn & Thông báo cho toàn thể võ lâm đồng đạo" là một trong những hình thức được coi là khủng khiếp và tệ hại nhất. Chỉ có những võ sinh có phẩm hạnh đạo đức kém, nhân phẩm không ra gì hay nói như dân gian thường nói đấy chính là loại người tráo trở, phản phúc, loại người có tâm địa hiểm ác, thứ phản thầy lừa bạn thì mới bị áp dụng hình thức này.
    Trong môn qui qui định của võ phái Thiều Gia cũng có nêu rõ người võ sinh có 9 điều không được phép (cửu Bất Khả) đó là:

    1. Bất khả khinh sư
    2. Bất khả vong nghĩa
    3. Bất khả vô lễ (khiêm nhượng nhân từ, cung kính người trên, bậc trưởng bối, tôn trọng các huynh đệ tỉ muội)
    4. Bất khả khi nhân (phải tôn trọng mọi người, không được ngạo mạn vô lễ, coi người khác không ra gì)
    5. Bất khả hảo đấu (không được phép đánh nhau, ỷ đa hiếp quả, ỷ mạnh hiếp yếu)
    6. Bất khả sính cường (khoác lác khoe khoang)
    7. Bất khả đỏ bác (bài bạc)
    8. Bất khả hú tửu (không nhậu nhẹt bê tha...).
    9. Bất khả háo sắc...


    Chữ "Lễ"

    Bất khả vô lễ

    Bất khả khi sư...

    Đối chiếu với môn qui, ta thấy có 9 điều cấm thì võ sinh Lê Đình Nghĩa vi phạm đến 6 điều (trừ 3 điều cuối) mà lại toàn điều cực kỳ quan trọng, mang tính quyết định đến nhân cách, phẩm hạnh của người võ sinh.
    "Trục xuất khỏi sư môn" rồi "Thông báo cho toàn thể võ lâm đồng đạo biết" là một hình thức kỷ luật xưa nay ít ai áp dụng vì thông thường chỉ trường hợp nào tối đặc biệt, khẩn cấp hoặc quá quắt lắm như đã nói ở trên thì các thầy mới áp dụng. Nghĩa là một trong trường hợp cá biệt, hiếm hoi đó.
    Trên thức tế, sau khi đuổi Nghĩa lần thứ nhất, do thầy vẫn còn thương và nghĩ Nghĩa sẽ ăn năn hối cải, nghiêm túc sửa mình bởi vậy khi Nghĩa ra năn nỉ thầy đã chấp nhận cho Nghĩa trở lại sinh hoạt với lớp lần 2. Thế nhưng, không như thầy mong muốn, Nghĩa thực sự là kẻ "vong ơn bội nghĩa", kẻ "vô pháp vô thiên"... bởi vậy nên thầy đã buộc phải đuổi học lần 2 (29/8) đối với Nghĩa. Vào ngày 03/9/2012, ngay sau đuổi Nghĩa được mấy ngày thầy có đăng một bài viết, phân tích rất thấu đáo, minh xác về các cụm từ "Thế nào hành vi là phản phúc"; "thế nào là hành vi phản đồ", thế nào là kẻ thất phu vô lễ... trên trang chủ, trong đó có chỉ ra rất rõ những việc cần làm và cần nghiêm cẩn giữ mình thủ lễ.

    Mời các bạn đọc lại bài này trên trang chủ:


    http://thaicucthieugia.com/index.php...-luc&Itemid=19
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  9. #19
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Bàn về 2 câu thơ tự ví mình của "phản đồ" Lê Đình Nghĩa

    Những tưởng hành vi "chửi thầy", người mà Nghĩa đã hết lòng tôn kính và xem như thần tượng của mình (xem bài viết Nhớ Về Lớp TCQ Gò Vấp trên kia) như thế là "tốt đạo đẹp đời", là hành động của kẻ "Đại trượng phu" nên Nghĩa vênh vang tự đắc. Không những thế, khi có huynh đệ đồng môn hỏi thăm và đặt vấn đề sao lại viết thư nói thầy như thế, Nghĩa không những không nhận thấy hành vi sai quấy của mình, mà còn dày mặt đọc hai câu thơ trong "bài ca Ngất Ngưỡng" tự ví mình như người anh hùng chọc trời khuấy nước.
    Có nick Nha_que đã thắc mắc và muốn tìm hiểu về ý nghĩa của hai câu thơ này. Xin trích bài phân tích của tác giả Bach_djen về 2 câu thơ đó như sau:

    Quote Nguyên văn bởi minh_anh Xem bài viết
    Bạn nha_que thân mến !
    Chắc ý em muốn nói 2 câu thơ mà vị Kỹ sư Lê Đình Nghĩa nhắc khi trả lời anh Tình đúng không ? Ý là hai câu:

    Được mất dương dương người tái thượng
    Khen chê phơi phới ngọn Đông phong.

    Đây là hai câu thơ được kỹ sư Nghĩa rút ra trong bài thơ "Ngất Ngưỡng" của Bình Tây Đại Tướng Quân Nguyễn Công Trứ đấy em ạ. Chắc vị phản đồ này định ví mình như Đại tướng quân Nguyễn Công Trứ chăng ? Nếu đúng như thế thì thật đúng là đồ ngông cuồng thật rồi, đồ vọng tưởng. Đồ khùng ! Điên !?


    Trích nguyên văn bài phân tích của bạn Bach_djen:
    Nguyễn Công Trứ (chữ Hán: 阮公著, 1778 – 1858), tự Tồn Chất, hiệu Ngộ Trai, biệt hiệu Hy Văn, là một nhà quân sự, một nhà kinh tế và một nhà thơ lỗi lạc trong lịch sử Việt Nam cận đại.
    Cuộc đời ông là cả một sự thăng trầm, 42 tuổi ông mới đỗ "Giải Nguyên", làm đến chức Thượng Thư, Tổng Đốc, Bình Tây Đại tướng quân. Là văn quan nhưng khi cầm quân ông chẳng khác Hàn Tín của Lưu Bang, đánh đâu thắng đó; 80 tuổi nằng nặc xin vua cho tòng chinh đánh giặc, chí chẳng khác nào Lã Vọng của nhà Chu.
    Cuộc đời ông là hàng trăm giai thoại bi hùng, tuy có lúc "lên voi xuống ngựa" nhưng lợi danh ông chẳng màng, cả đời lo cho dân cho nước, ra sức bài trừ bọn tham quan ô lại, lũ dốt nát khoe khoang...
    Ngất Ngưỡng của Nguyễn Công Trứ là sự "ngất ngưỡng" của bậc "thần nhân" (ông được nhiều nơi tôn làm Thành Hoàng), người "chính nhân quân tử", của con người siêu phàm đã thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn bạc tiền, cái cõi lợi danh của thế tục.

    Ông coi:

    Lợi danh như phấn thổ
    Nhân nghĩa tợ thiên kim

    Và vì thế ông mới:

    Được mất dương dương người thái thượng
    Khen chê phơi phới ngọn Đông phong.


    Nay tôi thấy Nghĩa chỉ là cai đứa học trò tuy khoe khoang khoác lác, vỗ ngực xưng là dân Bách Khoa Hà Nội nhưng tôi thấy trình độ nhận thức lại ngu si dốt nát chẳng bằng đứa trẻ lên 3. Vỗ ngực tự phong là "Sư Phụ" dạy TCQ ở Vũng Tàu thế mà Phẩm hạnh lại xấu xa, hủ bại. Vỗ ngực với thầy khoe là Kỹ sư mà lại có văn hóa ứng xử như một thằng vô lại....
    Nghĩa quả đúng là đứa vô ơn, là thằng bội nghĩa. Kẻ trâng tráo nói không biết ngượng mồm... tôi đọc mấy cái thư mà Nghĩa trao đổi với ông thầy Sơn mà cảm thấy xấu hổ vô cùng. Xấu hổ vì thế hệ chúng tôi, những người may mắn được sinh ra trong mảnh đất yên bình, được gia đình và xã hội tạo điều kiện cho ăn học đàng hoàng, được các thầy cô ra sức chỉ bảo.... thế mà sao, sao lại nứt đâu ra kẻ hỗn xược như thế này.

    Nghĩa, thực tình tôi không biết anh, chỉ biết anh qua mấy ngày gần đây nhưng tôi nghĩ anh chẳng hơn gì loài cầm thú. Không hơn được, vì sao tôi nói thế ? Chắc anh cũng có nghe câu "thố tử hồ bi" tức vật thương kỳ loại (thỏ chết cáo buồn) vậy nên tôi nói anh không bằng được cái lũ "súc sinh" chứ ở đâu mà ví mình như ông "Ngất Ngưỡng".

    Vài lời chia sẻ, những mong anh tỉnh ngộ và nói như ông thầy Sơn nói khi trao đổi với ông nào đó trong diễn đàn là "vẫn mong anh tỉnh ngộ mà làm lại cuộc đời".
    ------------------------------------------------------
    Tp. HCM, ngày 8/3/2013
    Fangzi tập hợp & biên soạn
    Lần sửa cuối bởi fangzi; 11-03-2013 lúc 04:44 PM
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  10. #20
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2012
    Bài gửi
    200
    Thanks
    91
    Thanked 23 Times in 19 Posts
    Thằng này thì tỉnh ngộ gì được mà tỉnh. Cái loại người như nó chỉ đem nấu cao rồi phân ra cho chó nó ăn chứ tiếc gì mà cứ mong nó tỉnh ngộ.

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •