Trang 1/3 123 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 21

Chủ đề: Trang Thơ _Ca Dao_Tục Ngữ_Thành Ngữ_Điển Cố...

  1. #1
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts

    Trang Thơ _Ca Dao_Tục Ngữ_Thành Ngữ_Điển Cố...

    CHỐNG THÓI HƯ TẬT XẤU


    Thiều gia giản giới:
    Nhân sự kiện "Thiều Gia Chính Biến" ngày 9/2 năm Quý Tỵ, bỗng dưng trên mạng face của nhóm taiji Thiều gia phái có hàng loạt câu thơ, câu ca dao, tục ngữ rất hay phản ánh nhiều mặt của cuộc sống xã hội, từ những phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đến phản ánh tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, ước mơ tốt đẹp của con người, khen cái hay cái đẹp, đồng thời lên án cái ác, phê phán thói hư tật xấu...
    Chúng tôi nghĩ đây chuyên đề này không những rất hay, rất có ý nghĩa trong việc giữ gìn và phát huy bẳn sắc văn hóa của dân tộc mà còn thực sự hữu ích trong giáo dục và hoàn thiện nhân cách con người. Không những thế, chuyên đề "Trang Thơ_Ca Dao_Tục Ngữ_Thành Ngữ_Điển Cố" còn mang tính dăn đe, ngăn chặn và bài trừ những thói hư tật xấu góp phần giữ vững an ninh, trật tự và an toàn xã hội.
    Vì những lý do trên, website võ thuật Thiều gia mạnh dạn mở topic này với thể lệ: Tự do, từ thơ ca hò vè, thành ngữ điển cố... Nhưng cái hay thì có hạn mà chủ yếu là đả phá tất cả các thói hư tật xấu thuộc mọi lĩnh vực trong đời sống thường nhật. Rất mong được mọi người quan tâm, nhiệt tình hưởng ứng và tham gia sưu tầm !
    A. PHẦN THỨ NHẤT

    THÓI HƯ_TẬT XẤU


    Hoàng Anh Trần Chí

    Ở đời phải biết đấu tranh,
    Thẳng tay trừng trị lưu manh phản đồ!!!!!

    Trần Hà Sơn

    Bề ngoài thơn thớt nói cười
    Bên trong nham hiểm giết người không dao.

    Shaojia Zhuangzhu

    Đắc đạo vong sư
    Đắc ngư vong thuyền

    Taothao:

    Hợp thì muôn việc đều hay,
    Ly thì tình nghĩa ném ngay ra đường.


    Ngochai Tcq
    Nước có nội loạn, không thể xuất binh; lòng quân không yên, không thể ra trận; trận thế không chắc chắn, thì không thể đánh; không đồng lòng đánh, tất không thể quyết chiến.
    Lần sửa cuối bởi thieugia; 28-02-2013 lúc 09:31 AM
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  2. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts

    Em xin tặng cho các bác một mớ nhá:

    Cây khô không có lộc
    Người độc không có con
    Khuyên chớ có ăn ở độc ác, vô ơn, hỗn hào... kiểu:

    Dạ ! Vâng trước mặt, trật cặc sau lưng.
    Chuột chê xó bếp không ăn
    Chó chê nhà dột ra nằm bụi tre



    Chê bai sự ăn ở hai lòng, đứng núi này trông ngóng núi nọ. Lại như:

    Đất bụt lại ném chim trời
    Chim trời bay mất đất rơi xuống đầu


    Chì khoe chì nặng hơn đồng
    Sao chì chẳng đúc nên đồng nên chuông

    Và khuyên
    Chuột gặm chân mèo
    Chớ có liều lĩnh

    Chớ thấy hùm ngủ vuốt râu
    Đến khi hùm dậy, đầu lâu chẳng còn.

    Lần sửa cuối bởi thanh_long; 28-02-2013 lúc 11:31 PM

  3. The Following User Says Thank You to thanh_long For This Useful Post:

    taothao (01-03-2013)

  4. #3
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2012
    Bài gửi
    200
    Thanks
    91
    Thanked 23 Times in 19 Posts
    Thầy ơi !
    Hình như thầy lập topic này ra để chửi Nghĩa nữa đấy à !

  5. #4
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2012
    Bài gửi
    200
    Thanks
    91
    Thanked 23 Times in 19 Posts
    Nước có nội loạn, không thể xuất binh; lòng quân không yên, không thể ra trận; trận thế không chắc chắn, thì không thể đánh; không đồng lòng đánh, tất không thể quyết chiến.
    Cái câu này của anh Ngochai Tcq, em thấy ý nghĩa sâu xa này. Em có câu "Chúng khẩu đồng từ Sư ông tất tử", không biết có thể được coi là cốt lõi của câu trên không ạ.

  6. #5
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    375
    Thanks
    176
    Thanked 25 Times in 22 Posts
    Chớ thấy hùm ngủ vuốt râu

    Đến khi hùm dậy, đầu lâu chẳng còn.
    Câu này hay thế không biết. Các Cụ nhà mình đúng là thâm thúy thật.

    "Chúng khẩu đồng từ Sư ông tất tử"
    Theo Hán Việt từ điển của cụ Đào Duy Anh thì "chúng khẩu đồng từ" có nghĩa "nhiều người mà cùng một lời".
    Lần sửa cuối bởi taothao; 01-03-2013 lúc 12:13 PM
    Hiền nhân cùng lý hợp hư vô,
    Đắc ngộ Kiền Khôn Tạo Hóa Lô.

    Hạ sĩ chỉ tranh danh dữ lợi,
    Giao nguyên khưu chủng thị Tiền Đồ.

  7. #6
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Quote Nguyên văn bởi trai_xu_doai Xem bài viết
    Thầy ơi !
    Hình như thầy lập topic này ra để chửi Nghĩa nữa đấy à !
    Không biết phải xưng hô với bạn như thế nào? Thế nhưng... có lẽ em đã đọc, đã biết các thông tin về tôi và điều chắc chắn là nhỏ tuổi đúng không nào? Nếu đúng thế thì xin được xưng hô theo cách của em nhé.
    Như trên kia tôi đã viết:
    Nhân sự kiện "Thiều Gia Chính Biến" ngày 9/2 năm Quý Tỵ, bỗng dưng trên mạng face của nhóm taiji Thiều gia phái có hàng loạt câu thơ, câu ca dao, tục ngữ rất hay phản ánh nhiều mặt của cuộc sống xã hội, từ những phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đến phản ánh tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, ước mơ tốt đẹp của con người, khen cái hay cái đẹp, đồng thời lên án cái ác, phê phán thói hư tật xấu...
    Nói thế có nghĩa: Lúc đầu tuy có liên quan đến Nghĩa và thấy trên face có mấy bài bình luận bằng thơ nên thầy nảy ý tưởng mở topic này. Mục đích như đã nói chủ yếu là đả phá các thói hư tật xấu trong tất cả các lĩnh vực chứ chuyện của "Nghĩa", nếu "cố bươi cố móc" chắc cũng chỉ đến 2 trang giấy là hết chứ lấy đâu ra mà nhiều Do vậy, em yên tâm, topic sẽ không chỉ gói gọn chuyện tình nghĩa "thầy trò" (nếu thế thì sẽ nhàm chán lắm) mà sẽ có nhiều phần bao gồm cả tình làng nghĩa xóm, tình nghĩa vợ chồng, tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương, đất nước...
    Trân trọng.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  8. #7
    Moderator
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Đến từ
    ngochai.tcq@gmail.com
    Bài gửi
    1.037
    Thanks
    336
    Thanked 115 Times in 113 Posts
    Họa phúc xoay vần khó lòng biết được. Trong họa có phúc, trong phúc có họa.

    Đối với họa phúc, ta không nên vội lấy việc chỉ có một thời mà quyết định cho là hay mãi hoặc dở mãi được. Ta chỉ nên, khi gặp Phúc thì thao thủ cẩn thận, đừng có kiêu sa phóng túng, may mà giữ được phúc lâu dài; khi gặp Họa thì tu tỉnh lấy thân, đừng có ngã lòng, đừng có oán trách, may mà qua được họa lại gặp phúc chăng.
    Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
    Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
    Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
    Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
    Nguyễn Bỉnh Khiêm
    ngochai.tcq@gmail.com

  9. The Following User Says Thank You to ngochai For This Useful Post:

    backieuphong (05-03-2013)

  10. #8
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    Xin góp mấy câu

    Hữu dõng vô mưu

    Hữu tài vô dụng

    Hữu sắc vô hương

    Hữu danh vô thực

    Hữu thủy vô chung

    Hữu sinh vô dưỡng


    Hung hăng như nhặng vào chuồng tiêu

    Chuông khánh còn chẳng ăn ai
    Nữa là mảnh chĩnh vứt ngoài bụi tre.

    Chèo bẻo mà ghẹo bồ nông
    Đến khi nó mổ lạy ông xin chừa !
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  11. #9
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Bài gửi
    311
    Thanks
    54
    Thanked 48 Times in 40 Posts
    Hung hăng như nhặng vào chuồng tiêu

    Chuông khánh còn chẳng ăn ai
    Nữa là mảnh chĩnh vứt ngoài bụi tre.

    Chèo bẻo mà ghẹo bồ nông
    Đến khi nó mổ lạy ông xin chừa !
    Giống tính cách của người anh hùng xứ Thanh, phản đồ Lê Đình Nghĩa. Mà đúng rồi, Nghĩa chỉ là cái thằng có trình độ võ học đến cấp 9 là bị thầy đuổi học với hình thức "TRỤC XUẤT KHỎI SƯ MÔN - THÔNG BÁO CHO TOÀN BỘ VÕ LÂM & THÔNG BÁO CHO TCQ VŨNG TÀU", Trong giới võ thuật, đây là một trong những hình thức kỷ luật được xem là khủng khiếp nhất và chỉ với những loại "Bất nhân bất nghĩa", loại "Phản phúc vô thường", loại "Phản thầy lừa bạn" thì các bậc trưởng bối mới áp dụng hình thức kỷ luật này. Và với cấp đai 9/18 trong làng võ người ta gọi cấp đai này là "vắt mũi chưa sạch"... thế nhưng Nghĩa vẫn dám vác cái mặt dày như cái thớt đi chém khắp thiên hạ. Nghĩa tuyên bố:

    Tôi rất mong được tự hào về tổ chức, nên sẵn sàng hỗ trợ các võ sinh có khả năng, ham học, khiêm nhường. Để họ có điều kiện phát dương quang đại./trích thư "gửi người tôi đã gọi là thầy kính mến"
    Cha.,.. chả!!! Nghe oai quá há! Qua việc làm ngu dốt vừa rồi, bây giờ chắc mới cảm thấy hối hận, thấy nhục, thấy lo sợ vì không biết phải giải thích với bạn bè và người thân như thế nào... cái thân bây giờ bị khinh như con chó ghẻ, như dẻ dzách, như cứt ý chứ là cái gì mà đòi hỗ trợ, hỗ trợ ai. Ai người ta cũng khiêm nhường đức độ cả thế định dạy cái gì? Dạy cái thói lừa thầy phản bạn chăng? Dạy cách chọc bị thóc đâm bị gạo chăng? Cái thói mất dạy loại "bất học vô thuật" đó mà đòi dạy ai ? Hung hăng như nhặng vào chuồng tiêu, như ruồi lao vào đống cứt, thân đúng là như chĩnh sành vứt ở bụi tre thế mà không lo tu tỉnh lại bày đặt giở thói lưu manh. Đúng là đồ:

    Chèo bẻo mà ghẹo bồ nông
    Đến khi nó mổ lạy ông xin chừa !
    Lần sửa cuối bởi backieuphong; 05-03-2013 lúc 07:53 AM
    独步傲游忘世俗
    Độc bộ ngao du vong thế tục
    看遍人间百事奸
    Khán biến nhân gian bách sự gian

  12. #10
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2012
    Bài gửi
    200
    Thanks
    91
    Thanked 23 Times in 19 Posts

    Là người phải lấy chữ Nhân làm đầu.


    Sinh ra trong cõi hồng trần,
    Là người phải lấy chữ Nhân làm đầu.



    - Trăng mờ còn tỏ hơn sao
    Dẫu rằng núi lở còn cao hơn đồi.

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •