Trang 5/5 ĐầuĐầu ... 345
Hiện kết quả từ 41 tới 44 của 44

Chủ đề: Tin Liên Quan Đến Văn Nghệ Sĩ !!!.

  1. #41
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    Chồng sắp cưới sốc nặng khi biết Hải Yến nằm trong đường dây bán dâm ngàn USD



    Nguyễn Thị Hải Yến

    Ngay sau khi biết thông tin Nguyễn Thị Hải Yến (1990, quê Cai Lậy, Tiền Giang) bị Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM bắt giữ vì nằm trong đường dây mua bán dâm, chồng sắp cưới của Hải Yến rất sốc và hiện anh đã tạm lánh đến một nơi khác để quên đi mọi chuyện. Trước đó, tối ngày 15/4, một nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM vừa triệt phá chuyên án quy mô về đường dây người mẫu, diễn viên bán dâm cao cấp.

    Theo đó, đêm ngày 7/4, Công an TP. HCM bất ngờ ập vào kiểm tra 3 khách sạn trên địa bàn TP. HCM gồm 1 khách sạn nằm ở trung tâm quận 1 và 2 khách sạn nằm ở huyện Bình Chánh. Tại các khách sạn này, công an đã bắt quả tang nhiều cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Từ lời khai của những người bị bắt, công an tiến hành bắt giữ đối tượng Lê Bảo Lộc (SN 1973, ngụ quận 5) để điều tra, xử lý về hành vi “môi giới mại dâm”.

    Được biết, Lộc hiện là đạo diễn và làm nghề đào tạo người mẫu, diễn viên. Trong quá trình điều tra, công an bắt giữ thêm các người mẫu gồm: Nguyễn Thị Hải Yến (nghệ danh là Châu Hải Yến, SN 1990), Lê Thị Bảo Trân (SN 1989), Lê Thị Diệu Hiền (SN 1992) và Đặng Thị Ánh Đào (SN 1991). Trong đó Hải Yến và Diệu Hiền trong thời gian qua được gia đình thông báo mất tích bí ẩn. Tuy nhiên hai cô gái này được xác định là có vai trò tổ chức, môi giới trong đường dây mại dâm.

    Sáng ngày 16/4, chúng tôi có cuộc trò chuyện với bà Huyền Tôn Nữ Kiều Trang (53 tuổi, ngụ quận 7, TP. HCM), người được cho là mẹ nuôi của Hải Yến trong quá trình thông báo người mẫu nghiệp dư này mất tích. Tuy nhiên, lần này, bà Kiều Trang có xác nhận với chúng tôi bà là mẹ chồng sắp cưới của Hải Yến chứ không phải mẹ nuôi như trước đó thông tin. Bà Trang cho biết: "Tôi chính là mẹ chồng sắp cưới của Yến chứ không phải mẹ nuôi. Trước đó, Yến mất tích lúc đăng thông tin tìm kiếm mới lấy danh nghĩa là mẹ nuôi vì cô ấy cũng ở nhà tôi một thời gian, đồng thời chưa chính thức lấy con trai tôi.

    Nhiều người đã trách móc tôi vì sao mẹ mà không quan tâm đến con gái, cho dù là mẹ nuôi nuôi hay mẹ ruột, nhưng thực chất là mẹ chồng sắp cưới của Yến. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, phía gia đình tôi đang rất buồn, bây giờ thì không còn gì để nói nữa".

    Bà Trang và gia đình tuyên bố chấm dứt quan hệ với Hải Yến sau khi khi biết sự thật con dâu tương lai tham gia vào đường dây mua bán dâm nghìn USD. Theo bà Trang, trong quá trình học diễn viên tại trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh, Yến và anh Vĩnh Khiêm (con trai bà) quen nhau. Sau khi Hải Yến ra trường, cô về sống chung một nhà với gia đình bà Trang được 2 năm.

    Được biết, tình cảm của Yến và Vĩnh Khiêm khá sâu đậm trong thời gian yêu nhau và dự định sắp tới sẽ tổ chức đám cưới. Hải Yến được chồng sắp cưới luôn quan tâm chăm sóc, giúp đỡ rất nhiều trong sự nghiệp làm người mẫu, diễn viên sau khi ra trường. "Tôi không hiểu vì sao Hải Yến lại làm như vậy. Cuộc sống của Yến đâu có thiếu thốn gì mà đi bán rẻ danh dự của mình và gia đình. Thực sự, gia đình tôi buồn không thể nào tả được, tội nghiệp con trai tôi hết mực yêu thương Yến.


    Lúc Yến mất tích, Vĩnh Khiêm cuống cuồng đi tìm khắp nơi từ sáng đến tối, khi biết chuyện nó rất sốc và đã tạm lánh đi một thời gian để quên mọi chuyện. Hiện tại, gia đình tôi cũng chấm dứt quan hệ với Yến", bà Trang chia sẻ. Bà Trang nói thêm, là một cán bộ viên chức, bà không thể chấp nhận chuyện này được. Hiện tại gia đình Yến sau khi biết sự việc đau lòng này đã đích thân mang trả sính lễ cưới hỏi cho gia đình bà Trang và gửi lời xin lỗi chân thành đối với Vĩnh Khiêm. "Tội nghiệp gia đình bà Lãnh, lỗi là ở Yến không liên quan gì tới gia đình. Gia đình tôi buồn lắm, nhưng gia đình bà Lãnh còn đau khổ hơn nhiều", bà Trang nói


    Được biết, chiếc xe SH mà Yến sử dụng lúc rời khỏi nhà bảo đi chụp hình đang bị Công an tạm giữ đứng tên một thành viên của gia đình bà Trang. Hiện tại, Cơ quan Công an TP. HCM đang tiếp tục điều tra về đường dây mua bán dâm này.

    Tin đọc được lúc ngồi ở Vỉa hè

  2. #42
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts
    MC Quang Minh hôn mê sâu nghi do sử dụng thuốc tăng cơ

    Thứ năm, 23/7/2015 | 15:02 GMT+7
    Bệnh nhân Lê Lưu Quang Minh được đưa vào Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM cấp cứu trong tình trạng xuất huyết dạ dày, suy gan cấp, đang hôn mê sâu.

    Được biết đến trong vai trò người dẫn chương trình với cái tên thân mật là MC Quang Minh hoặc Dế Minh, chàng trai sinh năm 1988 được người nhà đưa vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM cấp cứu tối 18/7 trong những cơn đau bao tử dữ dội. Hai ngày sau bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê cho đến nay.


    MC Quang Minh với nụ cười tươi. Ảnh: Facebook Minh Lê.
    Người nhà cho biết gần đây Quang Minh tập tạ và thường sử dụng thuốc tăng cơ không rõ nguồn gốc. Nghi ngờ loại thuốc này là nguyên nhân khiến MC lâm trọng bệnh, gia đình mang lọ thuốc mà chàng trai đang dùng đến cho bác sĩ kiểm tra thành phần.
    Em gái Quang Minh cho biết, trước đó sức khỏe anh trai mình vẫn bình thường. Cách đây vài tháng, Minh khám sức khỏe định kỳ, kết quả cũng không cho thấy bệnh tật.
    Theo bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, bệnh nhân bị xuất huyết bao tử, suy gan suy thận cấp. Hiện chưa rõ nguyên nhân bệnh có liên quan đến việc dùng thuốc tăng cơ hay không, bác sĩ đang chờ kết quả xét nghiệm loại thuốc bệnh nhân đã dùng.

    An Nguyên

  3. #43
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Mar 2014
    Bài gửi
    150
    Thanks
    24
    Thanked 18 Times in 16 Posts
    “Cha đẻ” của “lão Quềnh” ngậm ngùi nói lời tiễn biệt NSƯT Hán Văn Tình


    Dù đang ở xa nhưng khi hay tin người em thân thiết của mình là NSƯT Hán Văn Tình vừa qua đời, nhà văn Phạm Ngọc Tiến - "cha đẻ" của kịch bản phim truyền hình "Đất và người" đã chia sẻ những dòng cảm xúc ngậm ngùi.

    Người ta thường gọi NSƯT Hán Văn Tình là “lão Quềnh” bởi ông quá thành công với vai diễn này trong bộ phim “Đất và người” do nhà văn Phạm Ngọc Tiến viết kịch bản, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần làm đạo diễn. Vai diễn của ông không chỉ để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả mà còn để lại nhiều ấn tượng trong lòng “cha đẻ” của “lão Quềnh”.

    Những ngày cuối cùng của năm Ất Mùi (2015), nhà văn Phạm Ngọc Tiến cũng đã đến bệnh viện thăm nghệ sĩ Hán Văn Tình. Sau khi trở về, ông có chia sẻ câu chuyện ít ai biết phía sau nhân vật Chu Văn Quềnh.

    Ông cho biết: "Dạo chuẩn bị chuyển thể tiểu thuyết "Mảnh đất lắm người nhiều ma" của nhà văn Nguyễn Khắc Trường thành kịch bản "Đất và người"mình bàn với đồng biên kịch Khuất Quang Thụy là phải sử dụng nhân vật Chu Văn Quềnh xuyên suốt tác phẩm.

    Trong tiểu thuyết Quềnh chỉ là một gã dở người xuất hiện rất ít, được ăn một bữa và chết vì no. Nhưng Quềnh sẽ phải đảm nhiệm trong phim một vai trò khác và là nhân vật chính. Ngay từ lúc đó mình đã nhập tâm vào diễn viên Hán Văn Tình sẽ thủ vai Chu Văn Quềnh bởi khuôn mặt vóc dáng và lối diễn khoa trương của một diễn viên tuồng.

    Mình gặp Tình và đề nghị anh nhận vai này. Tình hỏi kịch bản thế nào. Mình bảo chưa viết nhưng nếu đóng thì Hán Văn Tình sẽ mất tên. Tình nhũn nhặn hứa sẽ đóng sau khi xem kịch bản và thấy hợp lý. Phim "Đất và người" chưa phát sóng xong thì vợ chồng Hán Văn Tình đến nhà mình chơi. Tình nói bác đúng em mất tên thật rồi. Dạo bác mời nói thật em nghĩ là gặp một thằng điên kiêu ngạo, làm đếch gì có cái vai ấy chứ. Vậy mà mất thật. Không chỉ mất bác làm thay đổi cuộc sống của em. Mình ngượng quá bảo “Ấy chết phim thành công là nhờ diễn viên các bạn nhờ đạo diễn mình chỉ là thằng làm phim trên giấy thôi".


    Theo tác giả kịch bản “Đất và người” thì thời điểm ấy vợ chồng Hán Văn Tình rất quan tâm đến bệnh tật tiểu đường của ông nên hay mang tặng thuốc. Vì lẽ đó ông với nghệ sĩ Hán Văn Tình có khá nhiều kỷ niệm. “Mình xây nhà thợ xây đòi phải cho uống rượu với Quềnh thế là nhờ. Họp họ cũng phải mời Quềnh về cho mấy người trong họ được xoa cái đầu trọc nhẵn bóng. Đến họp phụ huỵnh các thày cô giáo cũng bắt phải mời bằng được Quềnh đến. Mua xe ô tô được hãng giảm cho 2.000 USD nhưng phải kèm điều kiện là mời Quềnh đến nhậu nhận xe... Nói một cách thẳng băng, Chu Văn Quềnh làm sang cho hành trang tác phẩm của mình, làm sang cho một thằng nhà văn quèn", nhà văn Phạm Ngọc Tiến kể.

    Trong mắt nhà văn Phạm Ngọc Tiến, nghệ sĩ Hán Văn Tình là người hiền lành sống văn hóa và thật sự là một tài năng. Nhà văn hay tin người em thân thiết của mình ra đi khi ông đang ở xa, không về tiễn đưa ông em được.

    “Hán Văn Tình là một diễn viên trí tuệ và lịch lãm sống chừng mực, không phóng túng. Bắt tay ai bao giờ Tình cũng đứng lên rất bặt thiệp. Mình chỉ biết Tình qua vai diễn Chu Văn Quềnh nhưng cũng đủ cảm nhận về con người Tình. Một nhân cách ở trong một nghề nghiệp và môi trường đầy “bả độc” và cạm bẫy rất dễ đánh mất bản thân.

    Tình ơi đi nhé. Đau đớn và khổ ải kiếp người để lại ở thế gian này. Thanh thản mà bước về miền cực lạc. Những gì cần làm, Tình đã làm đủ. An lòng mà đi.

    Anh Tiến muốn im lặng tiễn Hán Văn Tình theo đúng bản tính không bao giờ viết về người vừa nằm xuống nhưng lại vẫn chính người bạn yêu nhân vật Quềnh đang đi Đà Lạt cùng nhắc, viết về anh ấy ít dòng thì viết mà cũng chả biết viết gì. Thôi coi như một lời chào vậy. Chuyến tàu số phận kẻ trước người sau. Đi nhé Tình ơi...!”, nhà văn Phạm Ngọc Tiến ngậm ngùi gửi lời tiễn biệt nghệ sĩ Hán Văn Tình.

    Hà Tùng Long

  4. #44
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    270
    Thanks
    32
    Thanked 22 Times in 20 Posts
    Đàm Vĩnh Hưng khóc, tiết lộ sự thật chấn động về mẹ ruột


    14/12/2016 11:28 GMT+7

    Cách đây chưa đầy 1 giờ, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã phát video trực tiếp dài 20 phút để tiết lộ sự thật về người mẹ ruột của mình. Trước khi phát trực tiếp đoạn chia sẻ trên trang facebook cá nhân, Mr Đàm có dòng chia sẻ khá dài, nguyên văn như sau:

    "Tôi nghĩ rằng đã đến thời điểm cần phải cứng rắn đúng nghĩa nhất để bước vào cuộc chiến đầy khó khăn nhất của 45 năm làm con người của tôi. Tôi biết chắc đây sẽ là một loại vũ khí mới dành cho những kẻ ganh tỵ và không ưa tôi có thêm đồ chơi để tiếp tục ra tay với tôi! Và nó cũng là một ca đại phẫu để giải quyết khối u bệnh hoạn, kinh tởm mà nó đã đeo bám gia đình Tôi suốt hơn 30 năm qua...


    Tôi đã bỏ qua và chấp nhận sự tấn công của những kẻ ác miệng, thiếu hiểu biết và không có lòng cảm thông đó... Tôi chính thức tuyên chiến! Và đánh một trận cho tơi bời tất cả. Dẫu có như thế nào thì tôi cũng xin đón nhận! Hơn ai hết tôi tin vào những quyết định của mình! Vì tôi đã nhận ra cả một cuộc đời tôi cho đến giờ phút này và cả về sau đều gói trong 2 chữ SỐ PHẬN. Khi sự chịu đựng đã ở đỉnh điểm thì buộc lòng cái vỏ bọc kia phải toác hoặc vỡ tung!

    Hôm nay tôi quyết định chọn giải pháp này mà không cần hỏi lại lý trí của mình một lần nào nữa ! Bởi hơn 30 năm nay tôi cũng vì một chữ NHỤC mà đã bao che, đã tự làm luật sư bào chữa cho khối u đó.... một cách khó nhọc nhất khi mà tâm lý và tâm thế của tôi ở một vị trí khó nói nhất!

    Hy vọng là mọi người dành tư duy của mình nhiều hơn mọi ngày để đọc kỹ và hiểu kỹ từng chữ mà Tôi phải chọn lựa vô cũng cẩn thận để viết xuống đây... Tôi sẽ nói bằng giọng của mình, khuôn mặt của mình! Để không trốn tránh hay hoảng sợ rồi đổ lỗi cho trợ lý hay người thân quá bức xúc giùm tôi mà viết ra... KHÔNG! Không ai khác! Chính tôi!...".

    Tuy nhiên, đoạn video thu hút hàng chục ngàn lượt xem trực tiếp này không hề công bố thông tin nào liên quan đến sức khỏe của Đàm Vĩnh Hưng. Sự thật là anh muốn công khai sự chịu đựng của mình suốt nhiều năm qua khi phải liên tục đi trả nợ cho chính mẹ ruột của mình.

    Đàm Vĩnh Hưng nói: "30 năm qua Hưng đối diện với việc này rất lâu và Hưng khẳng định mình không chịu nổi nữa. Cảnh họ tới ném đồ đạc vào nhà, chửi bới, xé quần xé áo Hưng ngoài đường đều xuất phát từ việc này.

    Má Hưng là bà Trần Thị Thọ, gây ra rất nhiều nợ nần trong nhiều năm qua. Hưng phải trả nhiều lần và kiệt sức rồi. Từ bé đến giờ Hưng đã phải đi khất nợ và làm mọi thứ đối diện việc này. Các fan của Hưng đều bị dính chưởng, kể cả người khốn khó nhất. Họ bị má Hưng mượn tiền còn mượn làm gì thì bà mới có câu trả lời. Hưng không đồng lõa, bao che, việc làm này nữa. Chính vì vậy hôm nay Hưng công bố sự thật này".

    Nam ca sĩ chia sẻ trong nước mắt rằng 10 năm qua đã phải trả nợ cho mẹ ruột số tiền lên tới 20 tỷ. Anh đi hát nhiều nhưng mỗi tháng phải trả 500-600 triệu cho các con nợ, chưa trả hết gói này gói khác ập tới. Đàm Vĩnh Hưng cũng tâm sự ai xem clip này có thể chửi rủa anh vì đã tố cáo mẹ mình nhưng anh chấp nhận điều đó và đón nhận tất cả. Anh cũng chấp nhận việc 'vạch áo cho người xem lưng' để nhiều người sẽ không phải rơi vào cảnh như anh.

    Theo Minh Minh Vietnamnet

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •