Trang 2/5 ĐầuĐầu 1234 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 44

Chủ đề: Tin Liên Quan Đến Văn Nghệ Sĩ !!!.

  1. #11
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    Điểm danh những 'thầy giáo ngôi sao' của Việt Nam


    26.04.2013 07:30 » thầy cô giáo

    Họ đều là những gương mặt được nhiều khán giả biết đến trong các lĩnh vực ca hát, người mẫu, diễn xuất...

    Ca sĩ Thanh Duy Idol

    Thanh Duy được biết đến với danh hiệu Á quân của Vietnam Idol 2008 với giọng hát cao vút và phong cách trình diễn vô cùng tự tin. Hiện tại ngoài đi hát, Thanh Duy còn đang là giáo viên dạy tiếng Anh tại Trung tâm Ngoại ngữ thuộc Bộ ngoại giao và còn làm PR, tổ chức sự kiện tại một công ty quảng cáo. Nam ca sĩ từng tốt nghiệp loại giỏi khoa Sư phạm Anh tại trường ĐH Cần Thơ.


    Ca sĩ Thanh Duy


    Thanh Duy trong một buổi dạy tiếng Anh ở trung tâm ngoại ngữ

    Chia sẻ về công việc dạy học của mình, Thanh Duy cho biết: "Thầy Duy trên lớp là lúc sống với một đam mê khác: được tự do khám phá và truyền đạt sự thú vị của môn học tiếng Anh mà Duy rất thích, mặt khác lại được tiếp xúc với rất nhiều học trò thú vị khiến cho một người năng động như mình thấy cuộc sống đầy màu sắc hơn".


    Ca sĩ Võ Trọng Phúc

    Từng gây sốt với ca khúc Home trong vòng loại Vietnam's Got Talent mùa đầu tiên, thầy giáo Võ Trọng Phúc để lại ấn tượng với khán giả bởi vẻ ngoài giống tài tử điện ảnh và phong cách cầm đàn guitar hát rất lãng tử. Nếu ở trường anh ấy giống một thư sinh trong bộ đồ tây, rất thân thiện với học trò thì khi lúc trên sân khấu lại là chàng trai bụi bặm, lúc nào cũng đội nón và đôi khi khá lạnh lùng.


    Võ Trọng Phúc


    Anh từng tâm sự về công việc của mình: "Tôi thường trở về nhà lúc 9h30 tối, ngay khi tan ca dạy ở trường Anh ngữ, nếu không về nhà vào giờ này thì tôi lại đi hát ở bar đến tận khuya. Nghề giáo với tôi là cái nghiệp lớn gắn bó bền lâu, nhưng âm nhạc là một đam mê không thể từ bỏ. Trên lớp, Phúc không hề nghiêm khắc, thay vào đó tôi hay mang guitar vào lớp và hát tặng học trò mỗi cuối giờ. Tôi xem việc hát cho học trò như "điền lời bài hát vào chỗ trống". Đó là một cách học tiếng Anh rất hiệu quả, sinh động và đầy hứng thú".
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  2. #12
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    Điểm danh những 'thầy giáo ngôi sao' của Việt Nam

    ** Tiếp theo

    Ca sĩ Hồ Trung Dũng

    Hồ Trung Dũng khởi nghiệp với vai trò thành viên của nhóm bè Cadillac. Mấy năm gần đây, anh bắt đầu tách ra đi hát solo và gặt hái được một số thành công nhất định. Ít ai biết rằng Hồ Trung Dũng còn là giảng viên khoa Ngữ văn Đức của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Tính đến nay, anh đã có 8 năm đứng trên bục giảng.


    Hồ Trung Dũng
    Tâm sự về nghề giáo, Hồ Trung Dũng chia sẻ: "Thật ra, khi quyết định trở thành ca sĩ chuyên nghiệp thì mình đã xin thôi làm giảng viên mà chỉ giảng dạy với vai trò thỉnh giảng khi thời gian cho phép. Do đó, công việc giảng dạy cũng không ảnh hưởng nhiều đến công việc ca hát. Hơn nữa, Dũng cũng chưa bao giờ xem nghề hát hay nghề dạy là một “cản trở” cho nghề còn lại, mà đối với mình, hai nghề này chính là sự “cân bằng” và “bổ sung” lẫn nhau thì đúng hơn".

    Ca sĩ Trung Quân SMĐH

    Là một anh chàng khá quen mặt trong các cuộc thi ca hát, Nguyễn Trần Trung Quân từng đạt thủ khoa Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và top 4 ca sĩ xuất sắc nhất của Sao Mai Điểm Hẹn 2012. Bên cạnh vai trò là ca sĩ, chàng trai này còn là giảng viên thanh nhạc cho rất nhiều gương mặt trẻ như Cường Seven, nhóm St.319...


    Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân
    Trung Quân chia sẻ về nghề "tay trái" của mình: "Sự thú vị khi làm một giảng viên dạy hát đó chính là được luyện tập khả năng truyền đạt của mình, được trao đổi về âm nhạc và tự làm khó bản thân trong việc khắc phục những lỗi hát của học sinh. Ngoài ra, dạy thanh nhạc còn giúp mình tính cẩn thận, cần cù hơn".

    Nam vương Tiến Đoàn

    Tiến Đoàn là một người mẫu nam nổi tiếng của Việt Nam. Sau khi đăng quang danh hiệu Manhunt Việt Nam vào năm 2006, anh tiếp tục đăng quang luôn ngôi vị cao nhất của cuộc thi Mister International 2008. Một thông tin bất ngờ là anh còn là giảng viên bộ môn Kỹ thuật cơ khí của khoa Công nghệ trường Đại học Cần Thơ.

    Nói về sự khác nhau giữa công việc người mẫu và thầy giáo, Tiến Đoàn cho biết: “Cả hai công việc giống nhau ở chỗ xuất hiện trước nhiều người, người mẫu thì xuất hiện trước khán giả yêu thời trang, còn giảng viên lại xuất hiện trước sinh viên. Cái thứ hai nữa là sự xuất hiện của mình đều phải thu hút. Người mẫu phải làm thế nào để mọi người chú ý đến trang phục và tạo được ấn tượng trong phong cách trình diễn. Người thầy phải lôi cuốn sinh viên vào bài giảng của mình, làm sao để các bạn luôn hứng thú mỗi khi mình lên lớp”.

    MC Lê Anh

    Lê Anh được biết đến là một MC nổi tiếng của Đài truyền hình Việt Nam, nhất là những chương trình như Robocon, Hoa hậu Việt Nam... Từ ngày còn là sinh viên, anh đã đạt được nhiều thành tích học tập đáng nể và sau khi tốt nghiệp, Lê Anh theo học và hoàn thành xong học vị Thạc sĩ du lịch tại trường ĐH KHXH&NV Hà Nội.


    Lê Anh trong một chuyến đi thực tế cùng sinh viên

    Từ năm 2001 đến nay, MC Lê Anh là giảng viên bộ môn Kinh tế và Nghiệp vụ du lịch tại khoa Du lịch học. Anh ví nghề giảng viên là một nghề âm thầm và không dễ tỏa sáng như MC. Hiện tại, Lê Anh mong muốn trở thành một giáo viên thỉnh giảng theo hướng "free-lance" để không bị gò bó về thời gian và muốn tiếp tục học tiến sĩ ở nước ngoài.


    Diễn viên Nguyễn Xuân Hiệp


    Nguyễn Xuân Hiệp được mệnh danh là "ông hoàng quảng cáo" của Việt Nam. Hơn 10 năm qua, anh đã đóng hơn 100 clip quảng cáo cho nhiều thương hiệu nổi tiếng và phủ sóng dày đặt trong các bộ phim truyền hình. Chính gương mặt Á Đông cùng phong thái thu hút và lối diễn chân thật, gần gũi đã giúp anh liên tiếp nhận được nhiều lời mời đóng phim, quay quảng cáo.


    Sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Thể dục Thể thao TP.HCM, Nguyễn Xuân Hiệp đã quay lại ngôi trường cấp 3 từng học để giảng dạy. Hiện anh đang là thầy giáo dạy môn thể dục tại trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Quận 6). Anh thật thà tâm sự: "Dù thu nhập từ quảng cáo khá cao nhưng chưa bao giờ tôi có ý nghĩ mình sẽ từ bỏ nghề giáo. Mỗi khi trình chiếu phim hoặc quảng cáo mới, học sinh lại lên trang mạng xã hội của tôi để góp ý giúp tôi hoàn thiện cách diễn xuất".
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  3. #13
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Người Mẫu_Diễn Viên Trương Nam Thành:
    "Có người ra giá 5.000 đô để ngủ với tôi!"

    Thứ 6, 19/04/2013 14:54

    Xahoi - "Có không ít người mời tôi đi ăn, họ đặt sẵn 5-10 triệu lên bàn ăn, lúc đó tôi vẫn sẽ nhận ..." - Trương Nam Thành kể.

    Diễn viên Trương Nam Thành

    Đừng để đồng tiền làm mờ mắt

    - Khởi nghiệp là người mẫu nhưng lại chuyển qua đóng phim. Nhiều người nhìn vào, cho rằng Trương Nam Thành quá may mắn?

    Xuất phát điểm của tôi là sinh viên của trường Sân khấu điện ảnh nhưng mọi người biết đến tôi qua cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2009. Kể từ đó cái tên Trương Nam Thành cũng gắn liền với danh xưng Siêu mẫu.

    Sau đó, tôi định hình lại được nghề người mẫu không thể tồn tại lâu dài, chỉ mang tính nhất thời. Mọi người nghĩ xem, người mẫu đâu phải lúc nào cũng có show diễn và cát-sê thì bèo bọt lắm. Vì vậy, nghề người mẫu là bước đệm để tôi lấn sân sang con đường chính mà mình đang theo đuổi, đó chính là diễn viên.

    May mắn là tôi được nhiều anh, chị đi trước giúp đỡ tạo cơ hội nên cũng không gặp khó khăn gì lớn lao. Bây giờ tôi cũng về đầu quân cho sân khấu kịch Idecaf và 2 phim chuẩn bị phát sóng là "Cha và con", và "Hoàng tử lọ lem" đóng chung với Ngọc Trinh. Cảm giác được trải nghiệm với những gì mình đã học thật thú vị.


    "Tiền cũng là một phần nhưng niềm đam mê nghệ thuật diễn xuất mới là động lực khiến tôi thay đổi".

    - Tiền chính là động lực khiến anh chuyển từ người mẫu sang diễn viên?

    Làm nghề mẫu được chia thành hai loại, thứ nhất là làm vì đam mê, thứ hai là làm vì tiền nhưng tất cả chỉ là tức thời, khó có sự bền vững.

    Nếu là một người mẫu ở dưới quê lên Sài Gòn lập nghiệp, sống dựa vào tiền cát-sê từ các show diễn thì khó mà trụ vững được với nghề.

    Còn tôi thì được sống chung với gia đình nên đỡ tốn kém nhiều thứ, thay vì phải chi cho tiền nhà, tiền ăn uống thì tôi dành phần đó cho việc trang bị những bộ trang phục đẹp và tiền học phí.

    Còn diễn viên có sự tồn tại lâu dài, số tiền kiếm được cũng tăng dần theo danh tiếng. Tóm lại, tiền cũng là một phần nhưng niềm đam mê nghệ thuật diễn xuất mới là động lực khiến tôi thay đổi.

    - Chuyện gạ tình đổi vai diễn đang rất phổ biến trong Showbiz. Anh từ người mẫu, mới chuyển sang đóng phim lại được mời vào những vai có nhiều đất diễn. Điều này khiến nhiều người đặt nghi vấn?

    Mỗi người có sự lựa chọn riêng cho tương lai của mình. Bản thân tôi khi theo học trường Sân khấu điện ảnh, đã xác định diễn viên mới là sự nghiệp chính mà mình cần theo đuổi.

    Đặc biệt trong thời buổi này, những vai diễn hay thì cực kỳ hiếm, còn đội ngũ diễn viên thì quá nhiều nên sự cạnh tranh rất là khắc nghiệt. Cho nên, một bộ phận nhỏ những người mới vào nghề sẽ chấp nhận lấy thân mình để làm điều kiện.

    Tuy nhiên đó chỉ là nhất thời và tôi thì nghĩ rằng, mình có thể nổi tiếng sau một vai diễn nhưng không lẽ cứ sau mỗi bộ phim, mình lại cặp kè với một đạo diễn khác.

    Như vậy thì bán rẻ bản thân khi nào cũng không biết được. Với lại mẹ tôi lúc nào cũng khuyên tôi: "Có làm gì thì cũng phải đặt lòng tự trọng lên trên, đừng để đồng tiền làm mờ con mắt".

    - Phải chăng, lần đầu tham gia đóng phim nên anh quá vội vàng trong việc nhận vai diễn. Vì thế, những bộ phim đầu tay của anh tham gia như Cuối đường băng, Bẫy cấp 3, Cảm ứng hoàn hảo... Tất cả đều không được đánh giá cao?

    Thật sự, đó không phải là những bộ phim dở hay những bộ phim không thành công mà do thiếu may mắn. Cảm hứng hoàn hảo, Bẫy cấp 3 là những bộ phim đầu tay của tôi, nên khi có lời mời, tôi nhận lời ngay.

    Thử nghĩ xem, một người mẫu nam với show diễn ít ỏi, thì khi có người ngỏ lời thì dại gì mà không nhận. Còn chuyện kịch bản phim hay dở thế nào, vai diễn ảnh hưởng đến mình ra sao tôi cũng không quan trọng và chưa từng nghĩ đến.

    Đến bây giờ, dù những bộ phim ấy không được thành công như mong đợi, tôi vẫn không hối hận. Vì sau này, khi trưởng thành thì khó mà có được những cơ hội để trải nghiệm trong những vai học sinh như vậy...

    "Đâu phải cứ vào vai đồng tính thì người ta sẽ nghĩ mình là đồng tính".

    - Một chàng "chuẩn men" mà vào vai đồng tính trong bộ phim đầu tay, chắc anh phải hiểu rất rõ tâm lý của thế giới thứ 3?

    Thật sự khi nhận lời tham gia bộ phim Cảm hứng hoàn hảo tôi cũng đắn đo lắm chứ. Khi ấy, tâm trạng tôi không được tốt bởi gia đình tôi vừa có người mất.

    Vì vậy, tôi thể hiện vai diễn cũng không tốt lắm. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ vai đồng tính, giúp tôi hiểu rõ hơn được những góc khuất trong suy nghĩ của thế giới thứ 3.

    Họ sẵn sàng bỏ tiền ra để mua được hạnh phúc như điều mà Hải đã làm với Phong trong phim. (Cười) Còn việc tôi "chuẩn men" hay không thì khán giả họ sẽ có đánh giá riêng, đâu phải cứ vào vai đồng tính thì người ta sẽ nghĩ mình là đồng tính.

    - Cảm nhận của anh thế nào về việc nghệ sỹ thường dùng chuyện giới tính và người yêu để làm nóng tên tuổi?

    Trong suốt hơn một năm vừa qua, showbiz thật sự xảy ra quá nhiều scandal. Điều này làm ảnh hưởng rất nhiều đến những nghệ sỹ làm nghệ thuật chân chính.

    Tuy nhiên, tôi luôn tôn trọng những việc đó vì mỗi người đều có cái nhìn riêng, và lựa chọn con đường đi cho bản thân. Nếu họ chọn cách đi lên bằng những điều tai tiếng thì sẽ nhanh chóng được khán giả biết đến, kiếm tiền nhiều hơn.

    Tuy nhiên, chỉ có một bộ phận khán giả dễ dãi, và chỉ trong khoảng thời gian ngắn, còn những người khó tính và trân trọng nghệ thuật thì họ sẽ có cái nhìn khác.

    Không thể vì "một con sâu làm rầu nồi canh" mà đinh ninh rằng, tất cả nghệ sỹ sẽ lợi dụng các chuyện bên lề để làm nóng tên tuổi. Tôi chỉ nghĩ rằng, cái gì là riêng tư thì không nên công bố, còn những ai đem chuyện riêng tư mình lên báo thì họ không yêu bản thân mình.

    - Vậy sao anh lại thường xuyên xuất hiện tình tứ cùng chị gái Hoàng My?

    Tôi biết rằng, khán giả rất quan tâm và tò mò đến chuyện riêng tư và chuyện tình cảm của nghệ sỹ. Cho nên, mới có những bài báo nói tôi với Yến (chị gái của Hoàng My) là người yêu.

    Thật ra, chúng tôi chưa từng khẳng định là người yêu của nhau, cả hai chỉ là những người bạn, đâu phải xuất hiện cùng nhau là yêu nhau, Yến đi cùng tôi đến các sư kiện để lấy mối quan hệ, thuận tiện cho công việc của cô ấy.

    Còn chuyện tình cảm thì không thể nào nói trước được, bây giờ đi cùng nhau, nắm tay nhau nhưng biết có đến được với nhau không? Vậy thì công bố để làm gì, như vậy sẽ khiến người bạn gái tiếp theo hoặc người vợ của mình cảm thấy bị tổn thương.

    - Nếu không yêu nhau thì đâu cần né tránh khi xuất hiện chốn đông người?

    Tôi thuộc kiểu người không thích gây sự chú ý bằng những chuyện tình ái. Trong showbiz mà, chỉ cần bạn thân thiết hay tỏ ra quan tâm bất kỳ người nào thì ngay lập tức sẽ bị đồn là người yêu, người tình... Nên chúng tôi đành phải né tránh để không phải dính vào những chuyện thị phi, ảnh hưởng đến công việc.

    Thật ra, chúng tôi cũng chỉ xuất hiện cùng nhau trong hai đêm liveshow của chương trình Bước nhảy hoàn vũ. Vì tôi và Yến đều thích xem trực tiếp, bởi xem ở ngoài có cảm giác thú vị hơn là xem qua ti vi.

    - Bây giờ nếu dùng một từ để nói lên mối quan hệ giữa Anh và Yến thì đó là gì? Tình yêu, tình bạn... hay là gì?

    Giữa chúng tôi là "tình thù" (Cười lớn) Nói vậy thôi chứ mối quan hệ của tôi và Yến là tình bạn nhưng đặt công việc lên hàng đầu. Còn chuyện tình cảm nam và nữ thì lúc nào cũng có, nhưng thời điểm này chưa phải lúc để thông báo, vì sự nghiệp bây giờ mới là điều khiến tôi quan tâm nhất.

    - Gia đình có bao giờ áp lực với anh về chuyện vợ con không?

    Bố mẹ tôi thì luôn muốn có cháu để bồng bế nhưng ông bà không áp lực tôi về chuyện vợ con, vì tôi còn trẻ mà. Tôi không thích kiểu quen một người lâu dài rồi đi đến hôn nhân, tôi thích tình yêu sét đánh, khi gặp là yêu liền ngay ánh mắt đầu tiên và đi đến vợ chồng.

    Như vậy, mình sẽ yêu họ hơn và sẽ hi sinh tất cả vì họ, cuộc sống vợ chồng mới có nhiều cái thú vị để tìm hiểu. Tuy nhiên đó là chuyện tương lai, còn bây giờ tôi chỉ muốn cống hiến hết mình cho công việc.
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  4. #14
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Người Mẫu_Diễn Viên Trương Nam Thành
    ** Tiếp theo


    Phải biết từ chối khéo

    - Là người trong nghề, quan niệm của anh thế nào về việc mẫu nam cũng chạy theo xu hướng cặp kè cùng đại gia?

    Việc một diễn viên ngủ với đạo diễn để có vai cũng giống như một siêu mẫu ngủ với đại gia. Quy chung lại cũng vì chữ tiền. Tuy nhiên, tôi không quan tâm chuyện đó vì đấy là chuyện riêng tư của họ, mình nên tôn trọng, không nên phê bình hay đánh giá họ vì chúng ta đâu có nuôi họ.

    Chừng nào mà họ có những hành động quá đáng như thể hiện tình cảm nơi công cộng thì tôi sẽ góp ý, vì nó rất chướng mắt. Đối với tôi, nghề người mẫu giúp tôi may mắn tiếp xúc được với các anh (chị) rất giàu về vật chất, tôi học được từ họ những kinh nghiệm sống, kỹ năng kinh doanh...

    Còn những người giàu thật sự là ai? Chính là những người như anh Đàm Vĩnh Hưng. Họ là những người đi trước, gặt hái được những thành công nhất định thì mình học hỏi từ họ, đi theo họ để mở mang tầm nhìn đó là chuyện bình thường.


    "Khi làm nghề tôi luôn đặt danh dự lên trên hết".


    - Đẹp và nổi tiếng như anh chắc nhận được nhiều lời mời từ đại gia lắm nhỉ? Vậy anh sẽ xử lý thế nào để không làm buồn lòng các vị ấy?

    Tôi thì không đẹp nhưng được cái là có duyên và cực kỳ nam tính nên cũng có khá nhiều người thích. Tôi nghĩ rằng, người có tiền họ cực kỳ biết cách cư xử. Họ quý và trân trọng mình nên mới hẹn gặp, còn chuyện kia nếu mình không thích thì chẳng ai ép được mình.

    Có không ít người mời tôi đi ăn, họ đặt sẵn 5-10 triệu lên bàn ăn, lúc đó tôi vẫn sẽ nhận và dùng số tiền đó để thanh toán cho bữa ăn hôm ấy. Như vậy là vẹn cả đôi đường, vì tính tôi sòng phẳng, không muốn phải mắc nợ ai cả.

    Còn với những lời đề nghị khiếm nhã thì phải biết cách từ chối khéo, không làm cho họ có cảm giác rằng "Anh mời em, em không đi thì thôi, em phải nói chuyện nhỏ nhẹ với anh chứ" .

    Cho nên để không phải mất lòng nhau, thay vì chúng ta gằng giọng, tỏ ra khó chịu như "Tôi không thích" thì mình nhỏ nhẹ nói rằng "Xin lỗi anh, em không phải loại người như thế. Bản thân em gặp anh, em quý anh và xem anh như một người bạn. Trong bữa ăn hôm này, nếu em có gì làm anh không thoải mái, mong anh bỏ qua cho em". Thử nghĩ xem, nếu chúng ta dễ thương như vậy thì không ai giận mình cả.

    - Nhiều ý kiến trong nghề cho rằng, "Nếu muốn ngủ với Nam Thành thì giá thấp nhất cũng 5000 đô". Anh nghĩ gì về điều đó?

    Dĩ nhiên cũng đã từng có người đưa ra cái giá đó với tôi. Những lúc như vậy, thì tôi lại nhớ lời ông tôi căn dặn trước khi nhắm mắt, ông khuyên tôi thế này: "Con phải luôn đặt lòng tự trọng lên trên sự cảm dỗ, hãy sống đúng với những gì mà dòng họ Trương đã dạy dỗ".

    Vì vậy, khi làm nghề tôi luôn đặt danh dự lên trên hết, chính điều đó mọi người mới nói tôi chảnh và khó gần. Còn nếu ai đưa tôi 4000 đô hoặc 5000 đô để được ngủ với tôi thì tôi sẽ trả lại cho họ.

    Tôi sẽ nói với họ rằng "Thay vì, dùng số tiền đó để thỏa mãn nhu cầu cá nhân, thì có thể giúp được rất nhiều người nghèo".

    Còn tôi thì có thể kiếm được phân nửa số đó trong một thời gian đi phim. Dù ít hay nhiều thì đó cũng là tiền tôi kiếm ra, còn nếu tôi nhận số tiền kia thì tôi đang bán danh dự của mình với cái giá rất rẻ.

    - Gia đình có sợ anh sẽ sa ngã khi bước chân vào nghệ thuật không?

    Lúc trước thì có, bây giờ thì không vì tôi chưa từng sa ngã. (Cười) Có một người con tham gia vào nghệ thuật thì bố mẹ nào lại không lo. Lo cho sức khỏe con mình khi ăn ngủ thất thường, rồi những cám dỗ luôn bao quanh, sợ con mình rơi vào sa ngã.


    Tuy nhiên, khi rơi vào những trường hợp trớ trêu như có đại gia mời đi ăn, bầu show giật tiền, đạo diễn nói tôi thế này thế nọ thì lời dạy của bố tôi lại hiện lên trong suy nghĩ tôi, ông dạy tôi rằng "Con phải bình tỉnh, đừng thể hiện ra mặt. Vì mình là đàn ông nên con hãy chứng mình bằng việc làm để thay đổi suy nghĩ của họ. Như vậy họ sẽ tôn trọng con hơn".

    Đến bây giờ, sau tất cả mọi chuyện thì tôi đã chứng mình cho gia đình thấy được tôi đã lớn và có thể đi được bằng chính đôi chân của mình.

    - Từng là Á quân mùa trước của Bước nhảy hoàn vũ, nhìn vào dàn thí sinh năm nay anh đánh giá cao ai nhất? Theo anh, ai sẽ là người về nhất năm nay?

    Thật ra những live show đầu tiên thì chưa ai tung chiêu, cũng như thể hiện hết khả năng của mình, nhưng tổng quan mà nói thì năm nay nữ chiếm ưu thế hơn, ngôi vị quán quân khó mà thoát khỏi tay của Yến Trang và Maya còn Hồ Vĩnh Khoa tôi nghĩ anh ấy sẽ vào đến top 3. Đó là dự đoán của tôi, còn có bất ngờ gì không thì phải chờ đến khi kết thúc chương trình mới biết được.

    - Từng tham gia chương trình thực tế, anh nghĩ gì về những lùm xùm giữa thí sinh và Ban giám khảo trong chương trình Cặp đôi hoàn hảo?

    Trong một chương trình truyền hình thực tế, mọi người cần tôn trọng khán giả, đừng nên đặt nặng cái tôi cá nhân lên trên lợi ích của chương trình.

    Khả năng của bạn như thế nào thì mọi người cũng đã biết, đâu cần phải lôi nhau lên báo um xùm như vậy. Nếu có chuyện gì không hài lòng thì góp ý riêng với nhau sau cánh gà, để cùng nhau tiến lên, chứ đừng nên bốc đồng và sân si quá.

    Xin cám ơn Trương Nam Thành về cuộc trò chuyện!
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  5. #15
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Hàn Quốc
    Bạn gái chết, ca sĩ Hàn tự tử


    24/05/2013 17:05 (GMT + 7)

    TTO - Cựu thành viên nhóm nhạc G.O.D, ca sĩ Son Ho Young tìm cách tự tử bằng khí than trong xe hơi của anh đậu tại Seoul (Hàn Quốc) sáng 24-5. May mắn là Son được phát hiện và cấp cứu kịp thời.

    Son Ho Young đẫm nước mắt trong tang lễ của người yêu vào sáng 23-5 - Ảnh: Chosun

    Hành động tự tử của Son Ho Young được cho là do tuyệt vọng sau khi người yêu của mình tự tử vào đầu tuần. Theo cảnh sát, Son Ho Young dùng khí than để tự tử trong xe hơi nhưng do chiếc xe của anh bị bốc cháy nên anh buộc phải chạy ra ngoài và được mọi người đưa đến bệnh viện. Mặc dù thoát chết, nhưng tâm lý của Son Ho Young vẫn còn khủng hoảng.

    Trước đó, một cô gái trẻ được xem là người yêu của Son Ho Young đã tự tử bằng khí than cùng với thuốc ngủ trong chính chiếc xe của Son Ho Young.

    Trong lá thư tuyệt mệnh, người phụ nữ này bày tỏ đang lo lắng về vấn đề nợ nần cũng như thất vọng về Son Ho Young.

    Chính vì vậy có một số dư luận quay sang nghi ngờ mối quan hệ của 2 người và chỉ trích Son Ho Young, trong đó có gia đình của cô gái này.

    N.X.
    (Theo Chosun
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  6. #16
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Ngọc Đại bị phạt 30 triệu đồng vì ‘Thằng Mõ’


    Tác giả của album bị đánh giá là dung tục và không xin phép phát hành đã chính thức nhận án phạt từ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hà Nội.
    Trao đổi với VnExpress, Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Đăng Chương cho biết Cục đã nhận được văn bản báo cáo của Sở VHTTDL Hà Nội thông báo hình thức xử phạt với nhạc sĩ Ngọc Đại là 30 triệu đồng. Theo ông Chương, mức phạt này là đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, các sở Văn hóa Thể thao Du lịch trong cả nước vẫn đang tiến hành tịch thu để tiêu hủy Thằng Mõ.


    Ngọc Đại cho biết mức phạt 30 triệu đồng vượt quá khả năng chi trả của ông. Ảnh:
    Khánh Paradise.

    Nhạc sĩ Ngọc Đại cho hay ông chưa thấy thông báo về hình thức xử phạt. Ngọc Đại chia sẻ ông chỉ gặp thanh tra Sở VHTTDL Hà Nội một lần tại nhà, bản thân ông do sức khỏe kém nên vẫn chưa lên Sở làm việc với các lãnh đạo. Ngọc Đại còn tâm sự 30 triệu đồng là số tiền không nhỏ so với khả năng tài chính của ông hiện tại.

    Về việc Ngọc Đại có nộp phạt hay không, lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn cho rằng đó là công việc của các cơ quan hành pháp.


    CD "Thằng Mõ 1 - Cái nường 8x" của Ngọc Đại bị cho là chứa nội dung không lành mạnh.
    Trước đó, trong công văn gửi cho các Sở chiều mùng 10/5, Cục Nghệ thuật biểu diễn đánh giá: “Bản ghi âm Thằng Mõ 1 - Cái Nường 8x có nội dung đi ngược lại với chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, nói xấu chế độ, ngôn từ sử dụng trong các bài hát rất dung tục, không phù hợp với truyền thống văn hoá, thuần phong mỹ tục của dân tộc... Căn cứ vào nội dung CD, Cục Nghệ thuật biểu diễn nhận thấy đây là bản ghi âm có nội dung phản động, đồi trụy”.

    Cục kết luận, bằng việc thu âm, cho lưu hành trên thị trường bản ghi âm có nội dung phản động, đồi trụy nói trên, nhạc sĩ Ngọc Đại đã cùng lúc vi phạm Khoản 1 - Điều 6 thuộc Nghị định 79 của Chính phủ về biểu diễn nghệ thuật, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Khoản 4 - Điều 13 thuộc Nghị định 75 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa.

    Huy Phạm
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  7. #17
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Hoa hậu bán dâm khi xét xử giơ ngón tay cái cười toe toét...

    (iHay) Khi thấy có người chụp ảnh từ phía sau, Mỹ Xuân quay người lại đưa ngón cái lên rồi cười với phóng viên. Nụ cười đầy bí hiểm, tạo ra điểm nhấn kỳ lạ giữa phiên tòa xét xử hàng loạt hoa hậu, người mẫu trong đường dây bán dâm ngàn đô, sáng 27.6.
    TAND TP.HCM đã tuyên án đối với các bị cáo như sau: Võ Thị Mỹ Xuân (từng đạt danh hiệu Hoa hậu Nam Mê Kông 2009, hành nghề người mẫu tự do): 2 năm 6 tháng tù; Trần Quang Mai: 5 năm tù; Lê Quang Tuấn Anh: 3 năm tù; Nguyễn Hữu Đạt: bằng thời hạn tạm giam 1 năm 24 ngày tù, thả ngay tại tòa; Trần Thị Hoa (người mẫu Thiên Kim): 2 năm tù (án treo), thời hạn thử thách 4 năm, Lương Quốc Huy: 1 năm tù (án treo), thời hạn thử thách 2 năm.


    Mỹ Xuân quay người lại, giơ ngón tay cái lên cười với phóng viên đang chụp ảnh cô từ phía sau. Nụ cười bí hiểm, tạo nên điểm nhấn lạ giữa phiên tòa sáng 27.6 - Ảnh: Độc Lập

    Tòa cho rằng cáo trạng đã truy tố đúng người đúng tội, hành vi phạm tội của các bị cáo đã làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng đến giới hoa hậu, người đẹp.

    Tuy nhiên, tòa cũng xét thấy các bị cáo đã thành khẩn khai báo trong đó, các bị cáo Hoa, Đạt, Huy đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính. Đó cũng là những tình tiết giảm nhẹ đặc biệt để tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

    Đối với hai bị cáo là hoa hậu và người mẫu là: Mỹ Xuân và Trần Thị Hoa, tòa nhận định, cả hai bị cáo đã thành khẩn khai báo, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo Hoa đang nuôi con nhỏ... Đó là những tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo.

    Bị cáo Hoa trong thời gian chờ tại ngoại xét xử không phạm tội thêm nên không cần thiết để tuyên án tù giam và cho hưởng án treo để có tính răn đe, giáo dục

    Riêng với Hoa hậu Nam Mê Kông 2009 Võ Thị Mỹ Xuân, tòa cho rằng mặc dù Mỹ Xuân phạm tội nhiều lần, đối với nhiều người là tình tiết tăng nặng, tuy nhiên bị cáo vẫn chưa hưởng lợi và thành khẩn khai báo, thậm chí khai ra những hành vi không bị bắt quả tang, giúp cơ quan điều tra phá án nhanh chóng nên xem đó là tình tiết giảm nhẹ mức án cho các bị cáo.

    Lê Nga
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  8. #18
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long bị bắt trên chiếu bạc

    Thứ 5, 27/06/2013 20:00:30- Chuyên mụcTin tức|Sự kiện hàng ngày |


    Đang tham gia sát phạt ăn tiền tại sà lan trên kênh Tân Dinh (Trà Ôn, Vĩnh Long), NSƯT Kim Tử Long bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang. Ngoài ra, lực lượng công an thu giữ lượng lớn tiền mặt và bắt giữ tại trận trên 20 người.
    Ngày 27/6, cơ quan CSĐT công an H.Trà Ôn (Vĩnh Long) cho biết đang khẩn trương điều tra vụ đánh bạc lớn vào rạng sáng cùng ngày trên kênh Tân Dinh (thuộc ấp Tích Phú, xã Tích Thiện, H.Trà Ôn).


    Kênh Tân Dinh - nơi chiếc sà lan đậu để các con bạc đánh bài bị lực lượng công an bắt quả tang.

    Do vụ việc đang trong quá trình điều tra nên cơ quan chức năng chưa thể cung cấp thông tin chi tiết. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, vào ngày 25/6 gia đình ông Nguyễn Văn Khôi (thường gọi là ông Chín, ngụ ấp Phú Tích, xã Tích Thiện, H.Trà Ôn) có tổ chức đám cưới cho con trai, nên mời dàn nhạc sống và tổ chức văn nghệ.
    Buổi tối đãi họ hàng, rất nhiều người khá bất ngờ vì có nghệ sĩ cải lương nổi tiếng - NSƯT Kim Tử Long đến từ TP.HCM. Sau đó có một số khách đến dự rủ nhau đánh bạc ăn tiền trên sà lan của chị gái ông Khôi đang đậu sát kênh Tân Dinh. Sòng bạc vừa gầy dựng nhanh chónhg thu hút hơn 20 con bạc đến tham gia dưới hình thức đánh tài xỉu ăn tiền. Nhiều người dân địa phương chứng kiến cho biết trong số người chơi bài có rất nhiều con bạc chuyên nghiệp ở Vĩnh Long và các địa phương liền kề. Số tiền đánh bạc đều toàn tiền polyme mệnh giá 500.000 đồng. Tiền cược mỗi ván từ 1 triệu đồng đến vài triệu đồng.
    Trong lúc các con bạc đang say sưa đỏ đen, bất ngờ hàng chục công an H.Trà Ôn phối hợp công an xã Tích Thiện ập vào vây ráp, bắt quả tang các đối tượng tại chiếu bạc. Ngay sau đó, hơn 20 người được đưa về trụ sở công an làm việc. Trong số các con bạc bị bắt giữ, nhiều người dân xôn xao khi phát hiện có sự “góp mặt” của NSƯT Kim Tử Long.


    Bà Sa kể lại vụ việc.

    Anh Hùng, người dân địa phương, cho biết: “Lúc đó, có rất đông người đánh bạc trên sà lan, nghe nói đánh lớn lắm. Khi công an ập vào, họ quăng hết tiền xuống sông. Lúc này bà con nghe tiếng kêu la liền chạy ra coi mới biết là công an bắt đánh bạc. Trên chiếc sà lan lúc này có cả nghệ sĩ Kim Tử Long”.
    Sau khi xảy ra sự việc, chiếc sà lan cũng được di chuyển đi nơi khác. Bà Nguyễn Thị Sa, ở cạnh nhà ông Khôi, cho biết: “Nhiều người làm nghề ghe cào nhặt được vô số tờ tiền mệnh giá lớn trên kênh. Có người còn kể một ghe cào đã nhặt được gần 30 triệu đồng mà những người đánh bài ném xuống kênh, nhưng không biết thực hư thế nào?”
    Chiều 27/6, Đại tá Phan Vĩnh Lạc - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long - xác nhận trong số các con bạc có nghệ sĩ Kim Tử Long. “Do vụ việc đang trong quá trình điều tra nên chưa thể thông tin chi tiết”, Đại tá Lạc cho hay. Hiện cơ quan công an đang phân loại, sàng lọc các đối tượng để xử lý theo pháp luật.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  9. #19
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Bài gửi
    311
    Thanks
    54
    Thanked 48 Times in 40 Posts
    Những “cú sốc” chấn động dư luận trong showbiz Việt
    (Dân trí)- Sau khi Đan Trường bị tố lợi dụng tình- tiền của fan hâm mộ; Siu Black thừa nhận vỡ nợ, bị dồn vào đường cùng với nghi vấn bài bạc; khán giả một lần nữa “hoảng hốt” trước khoảng tối bấy lâu nay được che đậy bởi tấm màn nhung xa hoa trong showbiz Việt.
    Nghệ sĩ khốn đốn vì cờ bạc

    Sự việc ca sĩ Siu Black sau một khoảng thời gian khá dài “mất tích” vừa lên báo với nét mặt kém khí sắc, thừa nhận mình bị vỡ nợ và “đã đi đến đường cùng” khiến khán giả không khỏi bàng hoàng.
    Giọng ca Ly cà phê Ban Mê cho biết chị đang phải gánh nợ 2,5 tỷ đồng với lý do “kinh doanh quán cà phê bị thua lỗ”. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, số nợ mà Siu Black phải cõng nhiều hơn con số đưa ra rất nhiều. Đối với một giọng hát đặc biệt, tiếng cười không đụng hàng và gương mặt ăn khách trong các show truyền hình thực tế như Siu thì số tiền nợ 2,5 tỷ (dù trong thời buổi kinh tế khó khăn) thì cũng không thể dồn chị đến “bước đường cùng” được. Hơn nữa, xung quanh việc Siu bị vỡ nợ có rất nhiều tin đồn…


    Từ hơn một năm nay, người trong giới đã úp mở chuyện Siu dính líu bài bạc, thường xuyên vay mượn anh em nghệ sĩ, thậm chí có thông tin chị vay mượn bên ngoài với giá lãi “cắt cổ”. Lãi mẹ đẻ lãi con, cờ bạc vẫn không thể dứt trong khi công việc kinh doanh khó khăn khiến món nợ ngày càng lớn đã dồn nữ nghệ sĩ vào thế bị truy đòi phải bỏ trốn…

    Trước Siu Black, nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long đã đánh mất hình ảnh đẹp bao năm xây dựng khi bị bắt tại chiếu bạc tại huyện Trà Ôn cùng nhiều đối tượng khác. Tại đây, riêng số tiền công an thu giữ trên người của NSƯT Kim Tử Long là trên 78 triệu đồng và trong túi xách hơn 257 triệu đồng cùng 1.345USD.
    Trả giá đắt vì trò đỏ đen phải kể đến nam diễn viên nổi tiếng một thời, Thương Tín. Cuối năm 2007, “tướng cướp Bạch Hải Đường” của phim Săn bắt cướp đã bị bắt khi đang đánh bạc tại quán cafe ở số 14/3, đường Cây Trâm, phường 8, quận Gò Vấp, do chính anh làm chủ. Bốn con bạc cùng Thương Tín bị bắt quả tang. Kết quả, Thương Tín chịu án 3 năm tù…

    Nghệ sĩ “thân bại danh liệt” vì scandal… quỵt nợ


    Không chỉ bị hệ lụy nhãn tiền bởi bài bạc, không ít nghệ sĩ Việt còn mang tiếng xấu vì scandal vỡ nợ, quỵt tiền.

    Đỉnh điểm của scandal nợ nần trong giới nghệ sĩ phải kể đến trường hợp của ông chủ hang phim Phước Sang. Năm 2012, Phước Sang khiến báo chí tốn không ít giấy mực vì vụ lùm xùm vay nợ gần 5 tỷ đồng của doanh nhân Chung Minh.

    Theo đơn tố cáo của doanh nhân Chung Minh: Phước Sang mượn của Chung Minh số tiền và tài sản cụ thể là 2 tỷ đồng, 5.000 USD, 20.000 USD và 400 triệu đồng. Lần cuối cùng, Phước Sang mượn chiếc xe Mercesdes S350 của anh với lý do đi bàn chuyện làm ăn, tuy nhiên sau đó không mang trả.
    Về phía Phước Sang, anh giãi bày trên mặt báo: sự thật là anh có vay nhưng không “giật nợ”, còn số tiền gần 5 tỷ đồng là do Chung Minh hùn vốn làm ăn với anh nhưng sau đó xin rút vốn nên bản thân chưa trả kịp. Chiếc xe Mercedes S350 cũng đã được Phước Sang trao trả lại cho chủ cũ.


    Trước vụ việc ầm ĩ này, Phước Sang cũng thẳng thắn thừa nhận những khó khăn trong công việc kinh doanh: “Bất động sản đóng băng nên tôi bị đóng đinh”!

    Dù được bạn bè chung tay giúp sức trong cơn hoạn nạn, phía doanh nhân Chung Minh cũng không dồn ép đến bước cùng nhưng trong mắt khán giả hình ảnh người nghệ sĩ “mất mát” là quá lớn. Đấy là chưa nói đến, hoàn cảnh bệnh tật và sự ly giữa Phước Sang – Kim Thư được phơi bày đúng trong thời điểm đầy sóng gió…

    Trước và sau Phước Sang còn có thông tin cho là người mẫu Dương Yến Ngọc, Á hậu Châu Mộng Như, diễn viên Phi Thanh Vân, ca sĩ Hứa Vĩ Văn…bị tố “quỵt nợ”.

    Nghệ sĩ bị fan tố “lừa tình lừa tiền”


    Trước vụ việc gây choáng váng của chị Siu, dư luận cũng được dịp “hốt hoảng” trước sự kiện hi hữu: ca sĩ Đan Trường bị fan hâm mộ tố “lợi dụng tình tiền” trong một thời gian dài, số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Dù nam ca sĩ bày tỏ, đó là số tiền cô gái kia tặng, giúp đỡ lúc khó khăn quay MV, thực hiện album… Dù hành động đe dọa “thần tượng” để đòi lại số tiền mình cho đi của “nữ fan cuồng” một thời cũng không nhận được thiện cảm.
    Tuy nhiên, qua vụ lùm xùm này khán giả lại có cách cảm nhận riêng theo một hướng hoàn toàn khác. Không ít câu hỏi được đặt ra, một nam ca sĩ nổi tiếng nhất nhì dòng nhạc thị trường, bay show trong và ngoài nước như đi chợ lại thể hiện sự “khốn khó” đến như vậy? Không có tình cảm thật mà vẫn nhận “quà tặng” lên đến hàng chục ngàn USD, vậy Đan Trường quá ngây thơ hay… quá tham? Có thể nói, sự việc của Đan Trường là mặt trái sau mối quan hệ giữa “thần tượng” và “fan hâm mộ”?


    Cũng rơi vào trường hợp “dở mếu” với fan hâm mộ như Đan Trường là Cao Thái Sơn. Nhưng người tố Cao Thái Sơn “lừa tình lừa tiền” lại là… một người đàn ông.

    Năm 2012, Adam Nguyễn lên mạng tố cáo Cao Thái Sơn lợi dụng mối quan hệ tình cảm để lừa tiền mình. Theo đó, tháng 2/2011, Adam Nguyễn đã hai lần chuyển tiền cho Cao Thái Sơn. Lần 1 là trên 847 triệu đồng và lần 2 là 170 triệu đồng (tổng cộng số tiền là hơn 1 tỷ đồng) để nhờ mua nhà nhưng gặp trục trặc.

    Thêm vào đó, Adam Nguyễn còn tung ra những hình ảnh tình tứ giữa mình và Cao Thái Sơn, gây nên một làn sóng nghi vấn về giới tính thực của nam ca sĩ luôn nhận mình là “chuẩn man”!
    Sự việc Cao Thái Sơn bị tố lừa tiền, lừa tình cuối cùng cũng chìm vào “im lặng” như trường hợp của Đan Trường với lý do giống nhau; đôi bên cùng mệt mỏi, không muốn mọi chuyện thêm ầm ĩ!?...

    Dù không liên quan đến người hâm mộ, nhưng vụ tranh chấp tiền bạc giữa siêu mẫu đình đám Ngọc Thúy với người chồng đại gia cũng khiến báo giới tốn không it giấy mực. Chồng cũ của "chân dài" tố vợ chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng, trong khi Ngọc Thúy cho rằng đó là số tiền mình được hưởng đúng luật. Sự đấu khấu đôi co giữa họ có thời điểm đến mức độ "cạn tàu ráo máng" khiến những nghi vấn người đẹp lấy chồng vì tiền lại được dịp trỗi dậy...

    ***
    Những vụ việc được kể trên có thể coi là những ví dụ điển hình cho những scandal lùm xùm trong giới nghệ sĩ Việt. Dù chưa đánh giá được mức độ đúng sai ở mỗi sự việc, hoàn cảnh của mỗi nghệ sĩ, tuy nhiên dù chỉ “một nửa sự thật” được phơi bày, khán giả cũng không tránh khỏi cái nhìn khác và cách suy nghĩ khác về người nghệ sĩ, về cuộc sống của họ phía sau cuộc sống hào nhoáng, với nhà lầu, váy áo tiền tỷ, siêu xe…

    Đằng sau tất thảy những thứ tưởng như xa hoa, lộng lẫy lại là khoảng tối đáng sợ của tình-tiền.
    Nguyễn Hằng
    独步傲游忘世俗
    Độc bộ ngao du vong thế tục
    看遍人间百事奸
    Khán biến nhân gian bách sự gian

  10. The Following User Says Thank You to backieuphong For This Useful Post:

    taothao (30-07-2013)

  11. #20
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    3 cặp đôi 'hoàn cảnh' đẹp nhất Vbiz

    09:09 12/08/2013

    Sự chênh lệch về tuổi tác, về cuộc sống riêng và những xung đột về tính cách cũng không đẩy được họ rời xa nhau. Càng theo thời gian, hạnh phúc của họ càng trở nên sâu đậm và ngọt ngào.

    Hà Hồ và Quốc Cường: Mối tình thị phi

    Đây có lẽ là một trong những mối tình gặp nhiều sóng gió và thị phi nhất showbiz Việt.

    Về mức độ nổi tiếng, có lẽ họ chẳng thua kém nhau. Trong khi Hồ Ngọc Hà được coi là nữ hoàng giải trí thì doanh nhân Quốc Cường cũng từng có thời nổi danh là công tử phố núi với hàng loạt những sở thích và thú vui xa xỉ.


    Về mức độ nổi tiếng, cặp đôi này không thua gì nhau
    Khi họ đến với nhau, nhiều người "tiên đoán" họ rồi cũng chỉ có thể ở bên nhau được dăm bữa nửa tháng. Rồi khi Hà Hồ sinh con cho Quốc Cường, hàng loạt sóng gió đổ ập xuống họ: từ việc đám cưới năm 16 tuổi của Hà Hồ bị công khai, việc Hà Hồ không được mẹ người yêu chào đón, việc họ chưa kết hôn mà đã quyết định sinh con... Thế nhưng, cơn lốc thị phi ấy không đánh gục được cặp đôi này mà ngược lại, nó lại góp phần làm cho tình cảm của họ trở nên gắn bó và lung linh hơn trong mắt công chúng.


    Hà Hồ và Quốc Cường có sự chênh lệch khá lớn về ngoại hình

    Sau đó, người ta ít đồn thôi và soi mói hơn về mối quan hệ giữa doanh nhân Quốc Cường và Hồ Ngọc Hà. Cặp đôi này cũng thoải mái hơn trong việc chia sẻ những phút giây hạnh phúc của mình với công chúng.
    Trải qua nhiều sóng gió, cặp đôi này vẫn giữ được niềm hạnh phúc khi ở bên nhau

    Phương Thảo - Ngọc Lễ: Mối tình đẹp của Vbiz


    Trước khi đến với Ngọc Lễ, Phương Thảo đã có 2 đời chồng. Một trong số đó là nam tài tử nổi tiếng Lê Tuấn Anh. Trong một bài phỏng vấn, Lê Tuấn Anh chia sẻ: Anh gặp Phương Thảo khi còn rất trẻ, lúc đó mới 21 - 22 tuổi. Chỉ sau vài tháng yêu nhau, anh đã chủ động kết hôn. Ngôi sao của dòng phim mỳ ăn liền lý giải cho quyết định vội vàng này là do: "Trước khi đến với tôi, Thảo đã có một đời chồng, và tôi muốn chứng minh mình yêu cô ấy thật lòng, chứ không phải hái hoa, bẻ nhụy, theo kiểu yêu cho vui rồi bỏ". Thế rồi, tuổi trẻ cộng với cái tôi nghệ sỹ lớn đã đẩy cuộc hôn nhân của họ xuống vực thẳm.


    Phương Thảo đến với Ngọc Lễ khi đã trải qua 2 cuộc hôn nhân đầy sóng gió


    Sau này, Phương Thảo đã tìm thấy hạnh phúc bên chàng ca sỹ của ban nhạc Đen & Trắng - Ngọc Lễ. Lúc đầu, có nhiều lo lắng cho cuộc hôn nhân của họ bởi Phương Thảo khá nam tính trong khi Ngọc Lễ thì hiền lành và nhẹ nhàng. Thế nhưng chính những tính cách gần như đối lập đó đã là chất keo kết dính hai người lại với nhau.

    Đến với nhau, cả Phương Thảo và Ngọc Lễ đều thăng hoa trong âm nhạc. Chàng đã viết ca khúc Ai cho em tình yêu như một lời tỏ tình với nàng và cũng chính với ca khúc này, Phương Thảo đã giành được giải Tiếng hát hay thành phố năm 1989.

    Cặp đôi này đã tạo ra một hình ảnh vô cùng đẹp trong lòng khán giả yêu nhạc những năm 1990. Mỗi bài hát của Ngọc Lễ được ví như một trang nhật ký trong cuộc đời Thanh Thảo. Còn qua giọng hát của Phương Thảo, những ca khúc của Ngọc Lễ đã len lỏi tới mọi trái tim người yêu nhạc.

    Hiện tại, sau hơn 20 năm gắn bó, cặp đôi này vẫn dành những lời có cánh và những tình cảm vô cùng ấm áp cho nhau. Họ và 2 con gái đang có cuộc sống hạnh phúc và viên mãn tại Mỹ.

    Vũ Hà và người vợ hơn 8 tuổi

    Trong những năm 90, Vũ Hà là ca sỹ nổi tiếng với những bài hát dễ nghe và phong cách trình diễn có phần đầy nữ tính. Nhiều người tin rằng nam ca sỹ này 100% bị gay.

    Thế nên vào khoảng thán 3/2013, Vũ Hà bất ngờ tiết lộ về cuộc hôn nhân kéo dài gần 20 năm với người vợ hơn anh 8 tuổi đã khiến không ít khán giả bất ngờ.


    Dù dính vào nghi án bị gay nhưng thực tế Vũ Hà đã có cuộc hôn nhân kéo dài gần 20 năm với người vợ hơn anh 8 tuổi
    Theo chia sẻ của ca sỹ này, anh và người vợ tên Vân gặp nhau trong một chương trình ca nhạc tổ chức ở Vũng Tàu. Khi đó, chị dã là ca sỹ có chút tên tuổi tại Đà Nẵng còn anh thì mới chỉ tập tành đi hát và công việc chính vẫn là thợ cắt tóc.

    Sau đêm diễn thứ 2, họ bắt đầu hẹn hò. Vì sự chênh lệch quá lớn về tuổi tác nên bạn bè và gia đình cả hai bên phản đối kịch liệt. Đôi khi họ còn nhận phải những ánh mắt khinh thường, miệt thị. Vũ Hà chia sẻ, yêu anh nên vợ anh phải chịu nhiều thiệt thòi vì "xinh xắn, công việc hẹn hò đang thuận lợi, nhiều người tán tỉnh mà lại đi yêu một người vừa nghèo, vừa xấu như tôi".

    Sau 6 năm chung sống với nhau trong một căn gác nhỏ ở TP.HCM, Vũ Hà và chị Vân chính thức trở thành vợ chồng. Họ chỉ tổ chức một bữa tiệc nhỏ để thông báo tin vui. Công việc làm ăn của họ cũng dần khấm khá hơn.

    Tuy nhiên, cặp đôi này lại gặp khó khăn về đường con cái. Sau 2 lần sinh nở không thành công, chị Vân đã mất khả năng làm mẹ. Sau này, cả hai nhận con nuôi. Hiện tại, con nuôi của họ đã 18 tuổi và đang du học tại Mỹ.

    Theo Ngôi sao
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •