Trang 4/5 ĐầuĐầu ... 2345 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 31 tới 40 của 44

Chủ đề: Tin Liên Quan Đến Văn Nghệ Sĩ !!!.

  1. #31
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts
    Show Khánh Ly bị đòi tiền tác quyền trước giờ diễn

    Thứ bảy, 2/8/2014 | 22:36 GMT+7

    Ngay trước đêm diễn 2/8, Ban tổ chức show "Khánh Ly in Hà Nội" đã phải gặp nhạc sĩ Phó Đức Phương - Giám đốc Trung tâm quyền tác giả âm nhạc Việt Nam - để giải quyết các vấn đề về tác quyền.Vài giờ trước khi show "Khánh Ly in Hà Nội" diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nhạc sĩ Phó Đức Phương, Giám đốc Trung tâm quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) tuyên bố: Ban tổ chức chương trình không đóng phí tác quyền âm nhạc theo đúng luật. Ông khẳng định, nếu phía tổ chức không có động thái gì, ông sẵn sàng lên tận sân khấu để đòi họ làm tròn nghĩa vụ.

    Trước đó, VCPMC khẳng định đã gửi công văn cho Ban tổ chức show Khánh Ly từ ngày 17/7 về việc phải đóng phí tác quyền. Tiếp đến, cơ quan này cũng liên lạc nhiều lần bằng điện thoại đồng thời cử người tới gặp nhưng không có phản hồi. Đến ngày 1/8, nhờ có sự can thiệp của Thanh tra Bộ Văn hóa, đại diện Ban tổ chức mới ra mặt. "Họ lúc đó cũng không đưa ra thỏa thuận gì cả, chỉ hứa Ban giám đốc sẽ có câu trả lời sớm nhất. Tuy vậy, họ liên tục xin khất trong suốt hai ngày qua", nhạc sĩ Phó Đức Phương nói thêm. Nhạc sĩ Phó Đức Phương cho biết, theo Nghị định 61 Chính phủ, các đơn vị tổ chức biểu diễn phải trích khoảng 15% tới 21% doanh thu của buổi diễn để trả cho tất cả tác giả.
    Vợ chồng Khánh Ly trong cuộc họp báo hôm 31/7. Ảnh: Chí Linh.
    Khoảng 19h30 tối nay 2/8, nhạc sĩ Phó Đức Phương đã có buổi gặp với đại diện Ban tổ chức chương trình là công ty TNHH Giải trí Đồng Dao và Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam.Theo lời đại diện Ban tổ chức show "Khánh Ly in Hà Nội", họ chỉ bán được 30% trong số hơn 3.500 vé tính đến hết ngày 1/8, trong đó có một phần là vé đem tặng. Phía tổ chức thậm chí còn mang vali vé thừa để chứng minh, tuy nhiên, nhạc sĩ Phó Đức Phương từ chối xem. Đơn vị này cũng khẳng định họ chưa có ngay tiền mặt để đóng cho cơ quan quản lý trước khi đêm nhạc diễn ra. Sau khi bàn bạc, hai bên quyết định ban đầu sẽ ký thỏa thuận trước. Sau đó, ban tổ chức chương trình và VCPMC sẽ làm việc nhau vào ngày 4/8 để hoàn tất thủ tục. Ở trường hợp show Khánh Ly, VCPMC quyết định chỉ lấy 5% trong số 40% doanh thu bán vé nhằm tạo điều kiện cho phía tổ chức làm quen với luật tác quyền. Theo đó, số tiền đơn vị tổ chức show Khánh Ly phải trả là khoảng 170 triệu đồng chưa bao gồm thuế, theo công thức 5% x 40% số vé x 2,4 triệu đồng tiền vé trung bình. "Chủ sở hữu những tác phẩm của Trịnh Công Sơn chính là người nhà của anh ấy. Họ đã ủy thác cho chúng tôi quản lý sáng tác của anh ấy, chúng tôi có trách nhiệm khi có vi phạm xảy ra. Ban tổ chức gồm công ty TNHH Giải trí Đồng Dao và Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam đã cố ý né tránh việc phải đóng phí tác quyền", nhạc sĩ Phó Đức Phương khẳng định.

    Khi được yêu cầu trao đổi thêm thông tin về vụ lùm xùm này, đại diện Ban tổ chức từ chối bình luận. Khánh Ly về nước biểu diễn lần đầu tiên vào tháng 5/2014, sau gần 40 năm vắng bóng ở sân khấu Việt Nam. Đây là lần thứ hai bà trở lại hát trên quê hương. Sau Hà Nội, live show "Khánh Ly in Đà Nẵng" sẽ được tổ chức vào 8/8 tại Cung Thể thao Tiên Sơn.

    Nghị định 61 của chính phủ về chế độ nhuận bútĐiều 16. Nhuận bút trả theo doanh thu buổi diễnNhuận bút cho tác phẩm sử dụng dưới hình thức nghệ thuật biểu diễn được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) doanh thu buổi diễn:
    1. Đối với tuồng, chèo, cải lương, kịch nói, kịch thơ, kịch dân ca, kịch hát mới, múa rối, bên sử dụng tác phẩm trích từ 15 - 21% doanh thu buổi diễn để trả nhuận bút cho tác giả theo quy định dưới đây:
    a) Đạo diễn hưởng 5 - 7% doanh thu.
    b) Biên kịch hưởng 6 - 8% doanh thu.
    c) Nhạc sĩ hưởng 2,5 - 3% doanh thu.
    d) Họa sĩ hưởng 2,5 - 3% doanh thu.
    đ) Biên đạo múa, tác giả các trò rối, kỹ thuật múa rối, tạo hình con rối sáng tạo mới thì hưởng theo tỷ lệ thoả thuận trong hợp đồng.
    e) Từ buổi diễn thứ 51 của vở diễn tuồng, chèo, cải lương, kịch nói, kịch dân ca, tác giả hưởng thêm nhuận bút khuyến khích bằng 2% doanh thu buổi diễn.

    2. Đối với tác phẩm múa, bên sử dụng tác phẩm trích từ 15 - 21% doanh thu buổi diễn để trả nhuận bút cho: biên đạo múa, đạo diễn múa, biên kịch, nhạc sĩ, hoạ sĩ theo tỷ lệ thoả thuận trong hợp đồng.

    3. Đối với tác phẩm âm nhạc, bên sử dụng tác phẩm trích từ 15 - 21% doanh thu buổi diễn để trả nhuận bút cho: biên kịch, nhạc sĩ, nhạc sĩ phối khí, nhạc sĩ chuyển thể, hoạ sĩ theo thoả thuận trong hợp đồng.Từ buổi diễn thứ 21 của nhạc kịch, tác giả hưởng thêm nhuận bút khuyến khích bằng 2% doanh thu buổi diễn.

    Linh Lê

  2. #32
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Ba cảnh đời bất hạnh tuổi xế chiều của sao Hong Kong


    Thứ tư, 6/8/2014 | 18:07 GMT+7

    Xa Bảo La không đủ tiền mai táng cho mẹ; Lưu Gia Huy chịu cảnh bệnh tật, bị vợ con hắt hủi còn Lam Khiết Anh vùi trong quãng thời gian ngẩn ngơ, điên dại.

    Xa Bảo La

    Xa Bảo La vắng bóng làng giải trí nhiều năm qua. Năm 2012, nam diễn viên xuất hiện trên báo với câu chuyện đau lòng: Anh không có tiền để mai táng cho người mẹ qua đời vì bệnh tật. Lúc đó, Bảo La cho biết, mỗi tháng anh chỉ kiếm được khoảng 4.100 HKD (11 triệu đồng), trong khi số tiền để lo hậu sự lên đến 70.000 HKD.


    Xa Bảo La trong đám tang mẹ năm 2012. Ảnh nhỏ là cảnh phim của tài tử.

    Do không nhận được lời mời đóng phim và hết hợp đồng với TVB từ năm 2003, Xa Bảo La sinh nhai bằng nhiều công việc khác nhau, kể cả làm tạp vụ trong bệnh viện. Xa Bảo La sinh năm 1959. Do ngoại hình cao gầy, khuôn mặt dài khắc khổ nên anh thường được giao các vai diễn gây hài, quái nhân hoặc kẻ gian. Tài tử từng đóng Bích huyết kiếm, Tầm Tần ký, Ỷ Thiên Đồ Long ký... "Đầu Đà Béo" trong Lộc Đỉnh ký 1998 là vai ấn tượng nhất trong sự nghiệp diễn xuất của anh.

    Lưu Gia Huy

    Lưu Gia Huy sinh năm 1955, là ngôi sao võ thuật nổi tiếng Hong Kong những năm 1970-1980. Ông nổi danh với các phim, Tây du ký (bản TVB), Thiếu Lâm tam thập lục phòng, Toàn cầu nhiệt luyến, Thi công kỳ án 2... Năm 2011, Gia Huy bị trúng phong dẫn đến bại liệt nửa người. Từ khi mắc bệnh, ông bị vợ con hắt hủi.


    Lưu Gia Huy khi còn khỏe và hiện nay - phải ngồi xe lăn, luôn cần người chăm sóc.

    Người vợ quốc tịch Thái Lan đòi phân chia tài sản của ông. Các con Gia Huy cũng không chăm lo cho bố. Thậm chí, con trai của Lưu Gia Huy bàn với người khác, tìm cách cuỗm tiền của cha. Quá đau lòng vì điều này, Gia Huy phải nhập viện. Hiện Lưu Gia Huy được chăm sóc trong viện dưỡng lão.

    Lam Khiết Anh

    Lam Khiết Anh từng là đóa hoa rực rỡ của đài TVB. Từ thập niên 1990, Khiết Anh có những biểu hiện tâm thần. Cô mất cơ hội đóng phim và ngày càng xa cách với thế giới bên ngoài. Hiện nay ở tuổi xế chiều, Lam Khiết Anh không người thân, không nơi nương tựa vững chắc. Cô sống nhờ trợ cấp và giúp đỡ của những người hảo tâm.


    Lam Khiết Anh thời trẻ và những năm gần đây.

    Cuộc đời Lam Khiết Anh có nhiều biến cố. Bố mẹ của Khiết Anh lần lượt qua đời vào các năm 1995, 1997, để lại trong cô sự dằn vặt vì chưa làm tròn chữ hiếu. Ngoài ra, theo lời kể của Dương Mạn Lợi - bạn thân thiết của Khiết Anh - hai bạn trai của nữ diễn viên đều tự tử. Cuối năm 2013, Khiết Anh tự nhận cô từng bị hai người đàn ông có vai vế trong làng giải trí cưỡng hiếp.

    Hải Lan
    Lần sửa cuối bởi fangzi; 06-08-2014 lúc 09:14 PM
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  3. #33
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Ông Nguyễn Quang Lập bị bắt



    Thứ bảy, 6/12/2014 | 19:33 GMT+7

    Ngày 6/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM đã khám xét và tạm giữ hình sự đối với ông Nguyễn Quang Lập.
    Theo website của Bộ Công an, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của ông Lập. Tuy nhiên, lý do cụ thể về việc bắt ông Lập không được website này thông tin.


    Ông Nguyễn Quang Lập.

    Ông Nguyễn Quang Lập, sinh năm 1956, thường trú tại quận 2, TP HCM, được biết đến là chủ blog Quê choa, từng học Đại học Bách khoa, viết nhiều kịch bản điện ảnh đạt giải như Đời cát, Thung lũng hoang vắng.

    Xuân Hoa
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  4. #34
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts

    Hoagf Chi Phong, 17 tuổi người Hongkong. Kẻ đã kích động SVHS làm rung cuyển cả Trung Hoa đại lục

    Đèo mịa !

    Dân chủ đéo gì những thằng này ?

    Cách mạng đéo gì những thằng này...

    Ấy là tui nói những thằng như Bọ Lập (Blog Quê Choa), những nhà hoạt động "chính trị", những người dám "dấn thân" vì một nền dân chủ, tự do...

    Bọ lập vừa bị bắt hôm 06/12, đến 12/12 (mới được năm ngày, chửa được 1 bảy) đã xin nhà nước được hưởng lượng KHOAN HỒNG

    Chuyện Bọ Lập khiến cho tui nhớ lại chuyện nhà hoạt động cách mạng Lê Công Định trước đây. Đ/c Lê Công Định là Đảng viên Đảng Việt Tân, đ/c Định hoạt động bí mật ngay trong lòng nội thành Tp.HCM. Đ/c bị bắt hôm trước, hôm sau đồng chí khai nhận ngay. Khi được phóng viên đài báo trong và ngoài nước hỏi, đ/c đã hiên ngang, uy vũ, thẳng thắn trả lời "trong nhà giam muỗi nhiều quá đéo chịu được".


    Hì hì...

    ĐM các nhà Dân chủ!

    ĐM các nhà Nhân Quyền !

    Chúng mày sang Hồng Kông bú cặc cho thằng trẻ trâu Hoàng Chi Phong nhá !.


    <><><><><><>

  5. #35
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts

    (ĐSPL) – Sau khi hay tin nghệ sĩ cải lương Đỗ Linh bị sát hại, nhiều đồng nghiệp không khỏi bàng hoàng, xót xa.


    Nghệ sĩ cải lương Đỗ Linh.
    Nghệ sĩ cải lương Đỗ Linh tên thật là Bùi Công Trình sinh năm 1973, quê ở Long An là nghệ sĩ chuyên ca vọng cổ, cải lương với nghệ danh Đỗ Linh.Nghệ sĩ Đỗ Linh được mọi người biết đến với giọng hát khá giống nghệ sĩ cải lương Vũ Linh. Anh hoạt động tại thị trường miền Nam. Anh từng tham dự giải Trần Hữu Trang cùng nghệ sĩ Quế Vân và nghệ sĩ Hữu Quốc vào năm 1998. Nhưng anh không đoạt giải.


    Nghệ sĩ Đỗ Linh (mũi tên) dự cuộc thi cải lương giải Trần Hữu Trang năm 1998 - 1999. (Nguồn: CAO)

    Ngay khi hay tin nghệ sĩ cải lương Đỗ Linh bị sát hại tại nhà trọ, nhiều đồng nghiệp của nạn nhân bày tỏ sự bàng hoàng và thương xót.Trên trang cá nhân của mình, nghệ sĩ Hữu Quốc xót xa: “Đỗ Linh, một người bạn nghề, 1 nghệ sĩ rất hiền và lành tính, yêu nghề... Vậy mà bạn đã vị kẻ nhẫn tâm sát hại dã man... Nhớ lại năm 1998, 1999 khi chúng mình cùng thi giải Trần Hữu Trang, biết bao kỷ niệm vui buồn... Dù năm ấy bạn không đoạt giải, nhưng sự phấn đấu vì yêu nghề đã làm cho nhiều nghệ sĩ và khán giả thương mến bạn... Vĩnh biệt bạn, người bạn hiền của tôi”.

    Trước đó, như báoĐời sốngPháp luật đã đưa, khoảng 20h30 tối 26/1, khi cảnh sát khám nghiệm tại hiện trường, đã phát hiện nghệ sĩ Đỗ Linh tử vong trong tình trạng khỏa thân và thu được 1 bao cao su đã qua sử dụng.Theo nhận định ban đầu, đây là một vu án mạng xuất phát từ mâu thuẫn trong mối quan hệ đồng tính giữa nghệ sĩ Đỗ Linh và hung thủ.Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra và truy bắt hung thủ.

    PV (T.H)

  6. #36
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts
    Nghi can sát hại nghệ sĩ Đỗ Linh là nam sinh 15 tuổi


    Thứ tư, 28/1/2015 | 14:33 GMT+7

    Nam sinh của một trường trung học ở quận 5, TP HCM bị bắt rạng sáng nay sau hơn một ngày sát hại nghệ sĩ cải lương Đỗ Linh.

    Nguyễn Công Bảo nghi can giết nghệ sĩ Đỗ Linh


    Ngày 28/1, Công an quận 8, TP HCM cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Công Bảo (15 tuổi, ngụ tại một chung cư ở quận 5) với cáo buộc sát hại nghệ sĩ Đỗ Linh (tên thật là Bùi Công Trình, 43 tuổi, ngụ Long An). Bảo bị cảnh sát phát hiện khi đến bệnh viện chữa trị vết thương ở tay.

    Bước đầu, Bảo cho biết đang theo học một trường trung học tại quận 5, có quan hệ đồng tính với nghệ sĩ Đỗ Linh. Nam sinh từng bàn với một người bạn xin tiền anh Linh tiêu xài.

    Tối 26/1, Bảo rủ cậu bạn này cùng đến nhà nghệ sĩ Đỗ Linh nhưng cậu này đã đi chơi với bạn gái. Nam sinh sau đó đến căn nhà thuê của anh Linh ở con hẻm đường Chánh Hưng (quận 8), rủ đi chơi rồi về quan hệ tình dục ở trên gác. Tuy nhiên, vừa quan hệ xong thì đôi bên phát sinh mâu thuẫn. Bị Bảo đâm nhiều nhát, nam nghệ sĩ bỏ chạy và ngã xuống cầu thang. Trong lúc giằng co, hung thủ cũng bị thương. Khi nạn nhân kêu cứu, người dân và công an đến nơi, Bảo đã chạy lên sân thượng, trèo qua những nhà lân cận rồi tìm đường xuống dưới, tẩu thoát hướng về cầu Chánh Hưng. Trên đường chạy trốn, vết thương của hung thủ chảy rất nhiều máu.

    Nghệ sĩ Đỗ Linh được phát hiện nằm chết trong tình trạng loã thể. Cảnh sát đã bao vây toàn bộ khu vực ngay sau đó nhưng không bắt được hung thủ.
    Cơ quan điều tra đang làm rõ lời khai của nghi can.

    Nhật Vy



  7. #37
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Xe Audi của Hồ Ngọc Hà đâm hàng loạt người ở Tân Sơn Nhất


    Thứ tư, 11/2/2015 | 10:25 GMT+7

    Sáng 11/2, Công an quận Tân Bình đang tạm giữ chiếc Audi A8L gây tai nạn liên hoàn làm 11 người bị thương tại sảnh đón khách nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, để làm các bước điều tra, khám nghiệm.

    Bước đầu kiểm tra, tài xế Nguyễn Duy Tân (25 tuổi) có bằng lái và không vi phạm nồng độ cồn. "Chiếc Audi này do Nguyễn Quốc Cường đứng tên. Do chưa xác định được thương tích của các nạn nhân và thiệt hại nên chúng tôi chưa dùng biện pháp tạm giữ đối với tài xế", một cán bộ điều tra cho hay.

    Tân là cháu họ của ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Tại cơ quan điều tra ngay sau khi gây tai nạn, Tân tỏ ra khá tỉnh táo, cho biết đã đạp nhầm chân ga khiến chiếc xe sang lao đi trong trạng thái mất kiểm soát, đâm và hất tung nhiều người.


    Chiếc xe sang gây tai nạn trong Tân Sơn Nhất, tối qua

    Theo đó, hơn 19h ngày 10/2, tài xế Tân chạy chiếc Audi A8L đến đón Hồ Ngọc Hà tại khu vực nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất. Trong khi cô ca sĩ đang xách hành lý ra thì chiếc Audi bất ngờ lao lên thềm, tông hàng loạt hành khách và những người đang chờ đón thân nhân. Nhiều người bị húc văng, trong đó có trẻ em.

    Chiếc ôtô lao thêm vài mét, đánh lái xuống khu vực đường, đâm lên thềm phía bên kia nhà ga. Xe tiếp tục va vào hai ôtô và chỉ dừng lại tại khoảng cách hơn 50 mét, tính từ điểm xuất phát, sau khi húc vào các trụ bêtông. Vụ việc gây náo loạn khu vực sân bay.

    Có 11 người bị thương được đưa vào nhiều bệnh viện trong thành phố, song tình trạng của các nạn nhân không nghiêm trọng đến tính mạng.

    Ngay trong đêm, Hồ Ngọc Hà cùng mẹ đã đến bệnh viện thăm các nạn nhân. Nữ ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân: "Bần thần không thể tin nổi trong chớp nhoáng mọi thứ có thể xảy ra nhanh đến bất ngờ như vậy. Dù là sự cố ngoài ý muốn, dù mình cũng là người ngơ ngác đứng nhìn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sẽ hành động bằng con tim và trách nhiệm của mình. Cầu bình an đến với mọi người".

    A8L là sedan sang trọng bậc nhất của Audi, được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản động cơ V8 4.0L TFSI cho công suất 435 mã lực, mô-men xoắn cực đại 600 Nm tại ngưỡng vòng tua từ 1.500 đến 5.000 vòng/ phút. Với động cơ này, A8L có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,6 giây. Audi A8L có với mức giá 4,4 - 4,8 tỷ đồng.

    Fangzi
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  8. #38
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Bọ Lập Que Choa Được Tại Ngoại


    Thứ tư, 11/2/2015 | 10:40 GMT+7

    Sau hơn hai tháng bị tạm giam, hôm qua, ông Nguyễn Quang Lập được VKSND TP HCM cho tại ngoại.

    Trao đổi với VnExpress, một lãnh đạo VKSND TP HCM cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định thay đổi áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với ông Nguyễn Quang Lập (59 tuổi, ngụ quận 2) từ tạm giam sang tại ngoại từ ngày 10/2.


    Trước đó, ngày 6/12/2014, ông Lập bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM bắt và khám xét nhà. Ông Lập từng tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội nhưng sau này theo đuổi nghiệp văn chương, viết nhiều kịch bản điện ảnh đạt giải như Đời cát, Thung lũng hoang vắng. Ông còn được biết đến là chủ blog Quê choa.

    Hải Duyên
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  9. #39
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    Người mẫu Trang Trần bị bắt khẩn cấp


    Thứ sáu, 27/2/2015 | 22:32 GMT+7

    Tối 27/2, Cơ quan điều tra Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, bắt khẩn cấp Trần Thị Trang (30 tuổi, tức diễn viên - người mẫu Trang Trần) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.


    Người mẫu Trang Trần. Ảnh: Ngoisao.net

    Trung tá Phạm Trung Thành (Trưởng Công an phường Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, đêm 26/2, Trang Trần cùng một người bạn đi taxi từ phố Ngô Văn Sở về khách sạn. Khi đến phố Đào Duy Từ, quận Hoàn Kiếm, tài xế đi vào đường ngược chiều nên bị Công an phường Hàng Buồm dừng xe, kiểm tra giấy tờ.

    Lực lượng chức năng yêu cầu tài xế về trụ sở công an làm việc, Trang Trần đã phản ứng và xảy ra tranh cãi. Cô được cho là tỏ thái độ bất hợp tác, coi thường và có lời lẽ lăng mạ người thi hành công vụ, thậm chí còn đạp vào cán bộ công an.

    Khi về trụ sở Công an phường Hàng Buồm, người mẫu tiếp tục chửi cảnh sát bằng những lời tục tĩu. Hành vi này đã được ghi lại trong một đoạn clip dài hơn một phút.

    Trang Trần là người mẫu tự do và diễn viên. Cô ít khi trình diễn catwalk mà chỉ tham gia một vài show diễn của nhà thiết kế có mối quan hệ thân thiết. Năm qua Trang Trần khá nổi với vai nữ phụ trong phim Hương Ga. Cô cũng sở hữu một vài quán ăn khá đông khách ở Sài Gòn.

    Phương Sơn

  10. #40
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts

    Chủ nhật, 01/03/2015, 23:00(GMT+7)

    (Pháp luật) - Tại CQĐT CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội, ngày 1-3, Trần Thị Trang, tức diễn viên, cựu người mẫu Trang Trần đã ân hận nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật, và gửi lời xin lỗi lực lượng chức năng, người hâm mộ.

    Như Báo ANTĐ thông tin, ngày 27-2, CQĐT CAQ Hoàn Kiếm đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Trang (SN 1985), HKTT tại Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội; hiện trú tại phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ CHí Minh, để điều tra, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

    Trang Trần thành khẩn viết kiểm điểm xin lỗi lực lượng chức năng, người hâm mộ
    Theo CQĐT, rạng sáng 27-2, tổ công tác CAP Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm trong quá trình làm nhiệm vụ, phát hiện chiếc xe taxi đi trên phố Đào Duy Từ vi phạm Luật Giao thông, đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Quá trình lực lượng Công an kiểm tra giấy tờ lái xe taxi, Trần Thị Trang, là khách đi taxi, đã bước xuống xe, có lời lẽ lăng mạ tổ công tác. Không dừng lại ở đó, cô cựu người mẫu, diễn viên này còn có những hành vi phản ứng thiếu văn hóa, thái độ bất hợp tác và chống đối lực lượng chức năng. Lập tức, CAP Hàng Buồm và CQĐT CAQ Hoàn Kiếm đã tiến hành lập biên bản quả tang người có hành vi phạm tội chống người thi hành công vụ đối với Trần Thị Trang.


    Trần Thị Trang với nét mặt buồn bã, ân hận tại CQĐT

    Tại CQĐT CAQ Hoàn Kiếm, ngày 1-3, Trần Thị Trang đã tỏ rõ thái độ ân hận, và viết kiểm điểm xin lỗi lực lượng chức năng, người hâm mộ. Bản kiểm điểm có đoạn: “Vì uống quá nhiều rượu nên tôi đã không làm chủ được bản thân. Tôi đã xuống xe chửi bới, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ, dùng tay tát một đồng chí tự quản.

    Khi bị cưỡng chế tôi đã chửi bới, chống lại lực lượng làm nhiệm vụ. Nay tôi đã tỉnh táo, tôi nhận thấy hành vi của mình là sai trái. Tôi rất ân hận vì những hành động mất kiểm soát của mình. Tôi thực lòng muốn gặp tất cả các anh, các chú lực lượng phường Hàng Buồm để xin lỗi từng người. Hơn nữa, tôi xin lỗi tất cả các cán bộ, lực lượng trong ngành đã phải nghe thấy những lời khó nghe của mình. Tôi thành thật xin lỗi người hâm mộ tôi, vì tôi đã tự làm xấu đi con người mình.

    Qua đây, tôi mong tất cả chúng ta hạn chế uống bia rượu say xỉn sẽ gây ra nhiều điều không tốt ảnh hưởng đến xã hội. Tôi mong mọi người bỏ qua và cho tôi được làm lại”.

    Bà Sơn chân thành: “Cháu Trang đã có những hành động và dùng những từ ngữ không hay để nói với các đồng chí công an. Việc cháu gây ra chuyện như vậy khiến tôi buồn vô hạn, vì không những đó là hình ảnh không đẹp mà còn không đúng với luật pháp. Tôi hiểu rằng, đây là một điều đáng tiếc và tôi rất đau lòng.

    Tôi là một người nông dân và cháu Trang từ nhỏ đã phải phụ mẹ lo cho các em vì bố cháu mất khi các em của Trang còn quá bé. Cháu có chút may mắn nên cũng có những thành công trong nghệ thuật. Nhưng cháu luôn tâm niệm và nói với tôi rằng, mẹ con mình là những người làm ăn chân chính, làm gì cũng phải tuân thủ luật pháp, nếu chúng ta không nghiêm túc, chúng ta sẽ mất hết.

    Gia đình tôi từ xưa đến nay luôn tuyệt đối tin tưởng, chấp hành mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, là một trong những gia đình gương mẫu tại địa phương. Cháu Trang từng nói, không ở đâu mà sống sung sướng như ở Việt Nam, mình chỉ cần thực sự cố gắng và chăm chỉ làm việc, mình sẽ có một cuộc sống đầy đủ. Chính vì thế, tôi mới dám khẳng định rằng, những lời nói không hay của cháu Trang trong lúc say là bột phát, thiếu suy nghĩ và cháu chưa từng bao giờ thốt ra trong ngày thường.


    Bản kiểm điểm Trang Trần viết ngày 1-3, tại CQĐT CAQ Hoàn Kiếm


    Con dại, cái mang, làm mẹ tôi thương con nhưng tôi cũng hiểu rằng con mình đã có những việc làm không đúng. Thay mặt gia đình, thay mặt cháu Trần Thị Trang, tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất tới các cơ quan chính quyền, nhân dân, những khán giả đã từng yêu mến cháu Trang. Tôi tin, nếu có cơ hội được làm lại, cháu Trang cũng sẽ gửi lời xin lỗi toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân, xin lỗi các đồng chí Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Hoàn Kiếm và đặc biệt là các đồng chí Công an phường Hàng Buồm.

    Tôi thực sự mong nhận được sự tha thứ của các cơ quan chính quyền, của nhân dân và những người yêu mến cháu Trang, để cháu Trang có cơ hội về với gia đình, để tôi có điều kiện giáo dục cháu nghiêm khắc nhất. Để cháu Trần Thị Trang nhận thức được một cách sâu sắc nhất những sai lầm của mình và tu dưỡng đạo đức thật tốt, có cơ hội lao động và cống hiến cho gia đình và cho xã hội”.

    Và, tại CAQ Hoàn Kiếm chiều 1-3, nhóm PV ANTĐ đã bắt gặp những giọt nước mắt ăn năn lăn dài trên gương mặt của cô gái trẻ nhưng đã có những hành vi thực sự gây “sốc” đối với dư luận, người hâm mộ.

    Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, căn cứ từ những lời xin lỗi thành khẩn của Trang Trần, cũng như bảo lãnh của gia đình, cơ quan công an sẽ xem xét việc xử lý tiếp theo.


Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •