Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 10

Chủ đề: Người Làng Võ "trảm phong_chém gió" !!!.

  1. #1
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts

    Người Làng Võ "trảm phong_chém gió" !!!.

    1. Lão Bà Bà trảm phong chém gió... (!?).


    Lão bà nương
    Sáng sớm hôm nay, khi đang chỉ cho mấy bác trong lớp bài Thiều gia Thái cực kiếm thì Shaolaojia gặp một lão... bà bà. Lão bà bà này, nguyên trước kia tập taiji tại CLB dưỡng sinh f3 quận Gova nhưng về sau chuyển lên tu nghiệp tại Trung tâm TDTT quận 3 Tp. HCM (trước kia là lớp của Diệp sư phụ, sau khi sư phụ Diệp khuất núi, lớp này thuộc về huấn luyện viên Thái Hồng Đông quản lý. Hiện lớp này đã chuyển sang tập tại CLB Hồ Xuân Hương và số 36 Lê Quý Đôn, q3) vì nghe đồn đây là nơi rất có uy tín trong huấn luyện taiji. Đồng thời đây cũng là đơn vị thường xuyên được mời đi biểu diễn quảng cáo, thi đấu và mời lưu diễn trong các sự kiện thể thao lớn, các lễ hội trên địa bàn Tp. HCM và khắp lục tỉnh Nam Kỳ.


    Thường xuyên lưu diễn...

    Lão bà bà cũng khoe đã dành được nhiều huy chương trong các kỳ hội thi taiji từ cấp phường cho đến cấp quận, TP.
    Khi nói chuyện với Shaolaojjia, lão bà bà thường xuyên dè bỉu mấy ông bà ở CLB dưỡng sinh f3 Gova (do bác Tám và anh Thanh phụ trách) tập hổng giống ai, bà cứ tiếc hùi hụi vì hổng có thời gian lên để chỉnh sửa cho CLB của fường này, theo bà nhận xét, họ đi sai be sai bét, không hiểu thế nào là "cung bộ", thế nào là "hạ thế"... Nghe lão bà chém, Shaolaojia nghĩ laaox bà nương này già thế mà vẫn siêng năng luyện tập, kiến thức quảng đại, uyên thâm, áo bí quá... tự dưng đâm ra kính nể lão bà bà, thân lập tại địa, cung cung kính kính tẩy nhĩ lắng nghe và hết lời tâm phục...
    Sau khi hoàn thành việc chỉ bài cho các bác, Shaolaojia lòng cứ thắc thỏm và cũng hết sức hiếu kỳ muốn biết lão bà nương này tài đức đến đâu ? Không kiềm nổi sự hiếu kỳ, vậy là mò sang sân tập của mấy bác bên f3.


    Nội ngó cái "lờ ghờ" lão bà nương mang cũng đủ giật mình, kinh hớm !

    Những tưởng mình "hữu duyên" nên đã gặp được chơn nhơn, những tưởng sáng hôm nay mình sẽ được mở mang tầm mắt, sẽ lĩnh hội hoặc giả học hỏi thêm tí ti kiến thức ?! Nhưng thiệt "văn kỳ thanh bất như kiến kỳ hình", những gì thấy quả là không thể nào... ngửi được !?.
    Thể mới biết, việc nói và làm là hai việc khác nhau. Thế mới biết gừng càng già càng cay, người càng già trảm phong càng giỏi (?!) Và đặc biệt, trong làng võ không những có "thất phu khoác lác" mà ngày nay còn có thêm nhiều kẻ "thất phụ khoe khoang"...


    Mời cả nhà xem Clip lão bà nương đi bài 42.
    Lần sửa cuối bởi thieugia; 21-04-2013 lúc 10:17 AM
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  2. #2
    Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    47
    Thanks
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Đúng là không ngửi được...tập thế này mà đi biểu diễn....pó tay các cụ!

  3. #3
    Member
    Tham gia ngày
    Apr 2012
    Bài gửi
    59
    Thanks
    5
    Thanked 41 Times in 28 Posts
    Thông cảm cho các cụ đi ,....

  4. #4
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Những tai nạn thường gặp trong võ thụt...



    Shao Lao Jia
    Võ tự vệ là môn võ mang tính thực dụng, tính chiến đấu rất cao, bới thế mấy tay luyện tự vệ thường tỏ ra cao ngạo, nhiều võ sinh mang đậm tâm lý chủ quan, khi đối kháng thường quá ư ngạo nghễ, khi địch, thích làm to không để ý đến những điều được xem là "tiểu tiết"....
    Nắm được tâm lý thích làm lớn của dân tự vệ và với phương châm "đa vũ trầm chu" (nhiều lông thì chìm thuyền), dân giang hồ khi giao thủ với dân võ tự vệ thường nhằm vào những nơi hẻo lánh, thường oánh vào cái chỗ thiên hạ rất ít khi đề phòng, nhằm vào cái chỗ mà mấy nam bác sĩ mới ra trường thường cho là cái chỗ "buồn cười lắm"... để tấn công. Chỉ nhát một, rất nhanh (cứ y như ông Nguyễn văn Quốc cắn đứt tay trung úy Tuyến dưới Long An, chuyện vừa sảy ra hôm 10/4) thế là mấy em tự vệ ngã ngửa lăn đùng, nhảy cờn cỡn. Thắng thua chẳng cần phải qua ba hồi mới biết.


    Dân giang hồ thường nhắm vào cái chỗ thiên hạ ít khi đề phòng..


    Oánh vào nơi... buồn cười lắm.


    Quả thiệt, võ tự vệ đã ghê nhưng nay xét ra võ giang hồ còn tỏ ra ghê ghớm tợn !
    -----------------------------
    P/s: Bài này chỉ mang tính bông đùa, nếu có ai thấy sao giống như là mình trong ý thế ? Sao nghe như đang nói chuyện của mình.... thì cũng cứ coi như mình chưa bao giờ được nghe tới há. Shaolaojia không có trách nhiệm phân bua.
    Thích · · Unfollow Post · 3 phút trước
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  5. #5
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2012
    Bài gửi
    202
    Thanks
    71
    Thanked 13 Times in 12 Posts
    Cái gì thì không biết chớ dính cái món này, khiếp đảm lắm. Không nói ra được

  6. #6
    chutuoc
    Guest
    Vấn đề không phải là ng ta đi như thế nào đúng hay sai vì ở tuổi các cụ thì đi được là mừng rồi , đâu phải là thanh niên là dân võ thuật đâu mà pó tay hay không ngửi được , 1 số người trẻ đi còn chẳng ra hồn,nhìn tệ hơn cái clip trên chứ phê phán bừa vậy là không được
    Vấn đề ở đây là bà ta bị hoang tưởng , cứ thấy ng ta khen theo kiểu hình thức , trao giải theo kiểu phong trào thì nghĩ mình là cao siêu , ghê gớm nên tỏ ra nguy hiểm ...... nói chung là cũng thông cảm cho các cụ , cho các cụ được 1 ít tinh thần cho vài năm còn lại , chứ ko có mấy cái niềm vui chém gió thì cũng mau đi lắm

  7. #7
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    Động viên đi... oánh lộn !!!


    Tối hôm qua quả là một tối rất đáng nhớ ! Chí ít là một số người trong đấy có mấy võ sinh của Thieugia. Đáng nhớ không phải hôm qua là ngày hai mươi tư tháng bốn mà vì lần đầu tiên thầy cho đánh lộn công khai.


    Không nhớ sao được ! Với nhiều võ sinh đây là lần đầu tiên tự dưng "oánh lộn", công khai oánh lộn. Không những thế lại còn có người còn xúi cho oánh lộn, đứng ra bảo kê, làm trọng tài cho oánh nhau đoàng hoàng (!)... Lúc đầu, chắc chắn có kẻ nổi da gà, chắc chắn có kẻ mót đi tiểu... hãi lắm !


    Đang không... tự dưng bắt oánh lộn ! Thế nhưng... khi dính vài "chưởng" của "cừu nhân" là thôi rồi ! Nào là danh dự của kẻ sĩ phu, nào là lòng tự tôn của người võ sĩ, tự ái cá nhân rồi thì "Tự tôn dân tộc"... chỉ nghĩ có đến thế thôi, thế là phừng phừng khí thế, mắt long xòng sọc phóng thẳng vào kẻ thù. Phải thừa nhận, cái món "tự ái cá nhân" kia hớm thiệt, thảo nào hễ chiến sự xảy ra y như rằng phần không may mắn lại thuộc về bọn Mỹ, bọn Tàu !
    Phải công nhận về cái khoản này chả có dân tộc nào như dân tộc Việt Nam ta. Phải công nhận, dân ta chiến thiệt !
    Oánh lộn mà rất rõ ràng mạch lạc, chiêu thức phóng khoáng. Thần sắc tự nhiên, tinh thần phấn chấn, rất đáng khen. Lần đầu tiên oánh lộn, sao tránh khỏi những thương đau, chuyện "Chiến trường cắt nửa vầng trăng" là ước mơ khó đạt. Oánh như vậy là đáng khen, nhớ thường xuyên đi "oánh lộn" !.
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  8. #8
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Quote Nguyên văn bởi minh_anh Xem bài viết
    Động viên đi... oánh lộn !!!


    Chuyện tối kia mà minh_anh nói ở trên chính là chuyện tập đấu ở trong lớp, xin mọi người chớ hiểu nhầm.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  9. #9
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    Bài Thài cực 24 thức do HLV Phí Tường Trúc (Hà Nội) thị phạm


    Theo Phí Tường Trúc:


    bai thai cuc quyen tap luyen se chua duoc cac ben ve gan xuong cot , dau lung moi lung , kho ngu, tap xong tinh than rat thu thai suc khoe tang len giam lo au phien muon, tinh ra no chua du 24 thuc vi co nhung thuc giong nhau gan nhu la 20 thuc muon ro chi tiet lien he anh Trúc 0948672256 website www.khicongvn.com
    Chương trình, thể lệ, chi phí tham gia lớp học:


    Khóa học A và B khí công tại Hà Nội
    Mục đích của học tập phải có kết quả: Tập đúng động tác là khí vào cơ thể mồ hôi sẽ xuất ra, ít tiêu hao năng lượng cơ thể nhất. Trên cơ sở đó sẽ về nhà tập luyện hàng ngày. Hiệu quả sẽ mang lại cao!
    + Với tất cả độ tuổi đều có thể tập luyện, tuy nhiên đối với các học viên trẻ sẽ tiếp thu nhanh hơn, minh mẫn hơn nhiều. Cả nam và nữ (đối với các thành viên là nữ, nếu có số lượng đăng ký tham gia đủ điều kiện, sẽ tổ chức riêng )
    + Thực tế cho thấy các học viên độ tuổi từ >35 tuổi. Do áp lực công việc và cuộc sống sẽ rất dễ mệt mỏi. Khi tập luyện khí công dưỡng sinh sẽ giúp cân bằng và gia tăng sức khoẻ.
    Khóa học được sự hướng dẫn trực tiếp của thầy Phí Tường Trúc - với hơn 30 năm kinh nghiệm. Cơ hội hiếm có để tăng cường sức khỏe và đẩy lùi bệnh tật.
    + Đem đến dẻo dai, linh hoạt ngay cả đối với học viên đã nhiều tuổi.
    + Qua quá trình tập luyện hàng ngày các bài tập, học viên sẽ đánh thức và đả thông kinh mạch. Nhờ đó tăng cường sức khoẻ và đẩy lùi mệt nhọc, đau ốm…
    + Nâng cao nhận thức về phương pháp tập luyện khí công dưỡng sinh.

    1. Thời gian : Khai giảng tháng 7 hoặc tháng 8/2013 ( tương đương 2 tuần học)

    Ca 1 : từ 9 AM – 11 AM

    Ca 2 : từ 2 PM – 4 PM

    Ca 3 : từ 6 PM – 8 PM (Thông thường áp dụng cho các thành viên đang đi học/làm)
    có thể đến nơi thầy ở học từ sáng đến mười giờ tối mỗi ngày khi bạn rảnh mỗi lần một giờ đến hai giờ ..

    Chú ý: Do điều kiện thày giáo bay ra Hà Nội dạy, nên lớp học được tổ chức liên tục 15 buổi (tương đương 2 tuần). Học viên sắp xếp thời gian tham dự (trong một số trường hợp đặc biệt, học viên phải đi công tác hay công việc đột xuất phải nghỉ một vài buổi - sẽ tự học thêm video trên website và thày sẽ hướng dẫn thêm)

    2. Chi phí:

    + Lớp học chỉ được tổ chức khi số lượng học viên đạt từ trên 10 học viên.

    + Học phí : 2.500.000đ/học viên

    + Đóng kinh phí tham gia trước khi học. Chuyển khoản vào tài khoản sau:

    Số TK : 0561003734747
    Ngân hàng : VCB ĐÀ Lạt Lâm Đồng
    Người hưởng : Phí Tường Trúc

    4. Nội dung khóa học

    Quá trình đào tạo sẽ kết hợp hài hòa giữa lý thuyết và thực hành. Với thời gian 15 buổi, học viên có nhận thức rõ về khí công và các cách thức tập theo bài và thầy hướng dẫn cụ thể từng người. Cụ thể gồm 3 mảng vấn đề sau :
    4.1. Lý thuyết

    + Khái niệm về khí công dưỡng sinh

    + Cơ bản về kinh mạch và lục phủ ngũ tạng

    + Hiệu quả phương pháp tập khí công

    + Một số hỏi đáp khi tập luyện

    4.2. Thực hành các bài tập

    -đánh thức kinh mạch

    - Dịch cân kinh

    - Bát đoạn cẩm

    - Ngũ cầm hí khái niệm

    - Lục âm khí công khái niệm

    - Thái cực quyền (Dương Gia)

  10. #10
    Member
    Tham gia ngày
    Oct 2012
    Bài gửi
    53
    Thanks
    2
    Thanked 8 Times in 7 Posts
    đến khổ cụ này ... cụ cứ làm khó người ta, người ta thấy cụ già cả nên không "đụng" mà cụ cứ đi "tẩy não" dân thế này thì khó xử quá ...

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •