Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: Địt mẹ bọn Mỹ !!!

  1. #1
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts

    Địt mẹ bọn Mỹ !!!

    Địt mẹ bọn Mỹ !


    Máy bay ném bom của Mỹ

    Mình nhớ trong chiến tranh chống Mỹ, hồi mình còn nhỏ có nghe một câu đồng dao:

    Thằng Nickson ăn lồn chấm muối
    Bộ đội ta ăn chuối chín cây...
    Lúc bấy giờ tuy còn nhỏ nhưng thấy nhân dân chửi rất hay. Giờ nghĩ lại vẫn thấy đúng.


    Kẻ đã ra lệnh cho máy bay ném bom miền Bắc vào ngày 27.4.1972

    Trong tất cả các loại sài lang đế quốc mình ghét nhất là bọn Mỹ. Bọn chó mũi lõ mắt đổi màu. Bọn lòng lang dạ sói, bọn đạo đức giả chuyên đâm bị thóc choọc bị gạo, chuyên tìm cách can thiệp vào chuyện nội bộ của các dân tộc để giành phần lợi về mình. Kẻ luôn mồm rao giảng về nhân quyền, về tự do dân chủ nhưng tối ngày làm những chuyện tào lao, chuyện bất nhân bất nghĩa.


    Bọn mũi lõ mắt đổi màu !.


    Chuyên đi rao giảng về đạo đức...
    - Đ.m bọn Mỹ.
    - Đ.m đứa nào mời Mỹ vào VN.
    Lần sửa cuối bởi thieugia; 22-04-2013 lúc 04:14 PM
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  2. The Following User Says Thank You to thieugia For This Useful Post:

    taothao (22-04-2013)

  3. #2
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Địt mẹ bọn Mỹ ! (tiếp theo)


    Nhân quyền là đây !


    Dân chủ là đây sao !?
    Bốn mươi năm trước năm trước, vào ngày (14.3 AL tức 27.4.1972), bọn chó đẻ Mỹ đã cho máy bay F.111 ném bom xuống quê hương Thanh Hóa của mình. Nhà ông nội có 2 hầm trú ẩn (trước và sau nhà) đều bị trúng 2 quả bom. Tang thương bao trùm cả vùng quê vốn hiền lành và yên ả.

    Kết quả là chú mình hy sinh, bác gái và một đứa cháu trai cũng bị chết trong căn hầm phía trước nhà. Cách ba trăm mét, hai mẹ con người con nuôi của gia đình cũng trúng bom chết tốt.
    Mình đi chăn trâu ngoài đồng chứ không ngày mai cũng là ngày giỗ của Thiều Ngọc Sơn. Riêng nhà mình, phía trước ao nhà cũng dính 1 quả bom nhưng không ai việc gì. Như vậy, trong trận bom này, riêng nhà mình đã mất 5 người thân và vì hôm ấy là ngày giỗ của ông nội nên hằng năm con cháu cứ phải làm giỗ dồn. Chết cũng phải ăn giỗ chung, chẳng thể nào mỗi người có được một ngày giỗ cho riêng mình.


    Chả có cớ gì lại gọi bọn sài lang chó đẻ này là bạn bè.

    Chẳng việc mà đi bợ đỡ kẻ thù.
    Chả có cớ gì để quên sự hy sinh mất mát của những lương dân quê tôi.
    Chả việc chó gì lại gọi cái bọn sài lang chó đẻ ấy đấy là bạn bè.
    Chúng tôi và nhiều gia đình ở quê hương Bắc Việt đời đời ghi nhớ mối thâm thù này với bọn chó Mỹ. Và chúng tôi cực lực phản đối việc bắt tay với Mỹ, hợp tác với Mỹ và vì lý do gì đó như hù dọa TH mà mời Mỹ quay trở lại Việt Nam.
    Không có Mỹ, xưa nay dân tộc Việt Nam vẫn chiến thắng.
    - Đ.m bọn Mỹ !

    Tp. HCM, ngày 22.,4.2013
    Shaolaojia
    Lần sửa cuối bởi thieugia; 22-04-2013 lúc 04:12 PM
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  4. The Following User Says Thank You to thieugia For This Useful Post:

    taothao (22-04-2013)

  5. #3
    chutuoc
    Guest
    Thiều Gia lại bức xúc rồi..... Đ.M ghi tục quá , phạm nội quy diễn đàn rồi đấy

  6. #4
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Sori mọi người và chutuoc nhá !
    Thiều gia chẳng qua cũng như kẻ gặp buổi "chợ chiều" đâu còn lựa chọn, ức quá nên chửi đổng làm rác tai mọi người.
    Có câu: "Đi với phật mặc áo cà sa", thiển nghĩ với cái đám sài lang này không việc gì phải kiêng, phải sợ húy cả.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  7. #5
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    375
    Thanks
    176
    Thanked 25 Times in 22 Posts
    Tội trạng tụi chó Mẽo lớn lắm, dùng nước của 10 cái Sông Hồng cũng rửa sao cho hết.

    Biết bao con dân đất Việt đã bỏ bao xương máu và tuổi thanh xuân vì cuộc chiến Vệ Quốc thần thánh của Tổ Quốc Việt Nam rồi. Biết bao xương máu của người dân (lành) Mỹ đã rơi xuống mảnh đất Việt chỉ vì tham vọng bá chủ của một nhóm Lãnh Đạo Diều Hâu Mỹ.
    Hiền nhân cùng lý hợp hư vô,
    Đắc ngộ Kiền Khôn Tạo Hóa Lô.

    Hạ sĩ chỉ tranh danh dữ lợi,
    Giao nguyên khưu chủng thị Tiền Đồ.

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •