Trang 4/4 ĐầuĐầu ... 234
Hiện kết quả từ 31 tới 38 của 38

Chủ đề: Chuyện Tào Lao Trên Đất Việt !?!?!.

  1. #31
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Bộ trưởng Giáo dục: '34.000 tỷ đồng là sơ suất'

    VietNam Net
    20/04/2014 18:19 GMT+7

    - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho biết con số này không có trong trong Tờ trình của Chính phủ và các tài liệu liên quan gửi lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông mà mới chỉ là con số ước tính của các nhóm chuyên gia.

    Ngay sau khi kết thúc chuyến công tác tại Singapore, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã phải đối mặt ngay với sự bức xúc của dư luận về đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông mà nổi bật là thông tin về kinh phí, với khái toán 34.275 tỷ đồng.


    Bộ trưởng Phạm Vũ Luận: "Trong quá trình trao đổi, thảo luận về tờ trình của Chính phủ tại phiên họp vừa qua, đại diện Bộ GD-ĐT đã nêu ra con số ước tính 34.000 tỷ này, gây nên sự hiểu nhầm"
    .

    Dưới đây là những trao đổi ban đầu của ông Luận về một số vấn đề được đặt ra.

    - Thưa Bộ trưởng, con số khái toán hơn 34.000 tỷ đồng của đề án đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông được tính toán như thế nào?

    Bộ trưởng Phạm Vũ Luận: Với tư cách là người đứng đầu ngành giáo dục, lẽ ra tôi phải trực tiếp báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhưng vào thời điểm đó tôi đang đi công tác nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á.

    Cá nhân tôi và lãnh đạo Bộ GD-ĐT chưa xem xét, thảo luận về các chi phí thực hiện đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông.

    Còn con số hơn 34.000 tỷ đồng nói trên là tổng hợp từ kết quả nghiên cứu của các nhóm chuyên gia khác nhau dựa theo các nội dung của Nghị quyết TƯ 8 (khóa XI) về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, ước tính không chỉ cho đổi mới chương trình, SGK phổ thông mà còn cho những công việc khác như: đào tạo lại giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học trong toàn quốc, ứng dụng công nghệ thông tin...

    Trong Tờ trình của Chính phủ và các tài liệu liên quan gửi lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội không có con số này cũng như bất kỳ con số nào về kinh phí.

    Tuy vậy, trong quá trình trao đổi, thảo luận về tờ trình của Chính phủ tại phiên họp vừa qua, đại diện Bộ GD-ĐT đã nêu ra con số ước tính 34.000 tỷ này, gây nên sự hiểu nhầm.

    Đây là sơ suất rất đáng tiếc và Bộ Giáo dục xin nhận trách nhiệm về việc này.

    - Vậy còn con số hơn 100 tỷ đồng khái toán cho việc biên soạn sách giáo khoa phổ thông là như thế nào, thưa Bộ trưởng?

    Tôi xin khẳng định khi Quốc hội chưa ra Nghị quyết về chủ trương đổi mới chương trình, SGK phổ thông thì chưa thể có một đề án và kinh phí cụ thể.

    Chỉ sau khi Quốc hội đồng ý chủ trương thì lúc đó Bộ GD-ĐT mới bắt tay vào xây dựng đề án chi tiết, lấy ý kiến chuyên gia, đóng góp của các bộ ngành, địa phương, lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân.

    Trên cơ sở đó, Bộ sẽ hoàn thiện đề án để xin ý kiến Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục đào tạo, sau đó mới trình lên Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo Quốc hội nếu vượt thẩm quyền.

    - Vậy tức là vẫn sẽ có một đề án đổi mới SGK phổ thông cả trăm tỷ đồng và nhiều đề án khác với kinh phí nhiều nghìn tỷ đồng?

    Tôi muốn nhắc lại những con số kinh phí liên quan đến đổi mới chương trình, SGK phổ thông được nêu trên báo chí những ngày qua chỉ là ước tính của các nhóm chuyên gia nghiên cứu khác nhau.

    Việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phải làm đồng bộ, thận trọng, cầu thị, lấy ý kiến rộng rãi, trong đó có cả báo giới. Quá trình thực hiện phải trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. Đây là việc rất khó, ngành Giáo dục luôn mong muốn được lắng nghe nhân dân quan tâm, đóng góp ý kiến.
    - Cảm ơn ông.

    Văn Chung (ghi)
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  2. #32
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2012
    Bài gửi
    202
    Thanks
    71
    Thanked 13 Times in 12 Posts
    Sửng sốt vì Mẹ Việt Nam Anh hùng... 26 tuổi!

    Nhiều người không khỏi giật mình sửng sốt khi đọc quyết định phong tặng thấy danh sách mẹ Hồ Thị Cường (thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam) có năm sinh là 1988 được truy tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng vì có con trai duy nhất là liệt sĩ.

    Ngày 27/7, khi kiểm tra thông tin về Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) được truy tặng danh hiệu cao quý này trong năm 2014, nhiều người làm công tác tư liệu giật mình sửng sốt khi đọc quyết định phong tặng thấy danh sách mẹ Hồ Thị Cường (thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam) có năm sinh là 1988 được truy tặng Bà mẹ VNAH vì có con trai duy nhất là liệt sĩ (liệt sĩ Đinh Đáng).


    Danh sách mẹ Hồ Thị Cường (thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam) có năm sinh là 1988 được truy tặng Bà mẹ VNAH vì có con trai duy nhất là liệt sĩ (liệt sĩ Đinh Đáng).

    Phóng viên đã liên hệ với Sở LĐTBXH Quảng Nam để xác minh thông tin về mẹ Hồ Thị Cường. Sau khi lục tìm giấy tờ, cán bộ Sở LĐTBXH Quảng Nam cho biết, hồ sơ chính thức mà Sở còn lưu thì mẹ Hồ Thị Cường có năm sinh là 1888. Việc để lỗi sinh năm 1988 có thể do cơ quan T.Ư đánh máy nhầm.

    Cũng trong văn bản này có mẹ Nguyễn Thị Hồ (xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) sinh năm 1872 bị đánh máy nhầm thành 1972. Điều đó cho thấy việc điền thông tin mẹ VNAH còn rất nhiều sơ sót.

    THEO DÂN VIỆT

  3. #33
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Gửi tiết kiệm 30 năm lĩnh lãi và gốc 4.385 đồng


    Báo Tuổi trẻ mới đây phản ánh trường hợp bà Lê Thị Bích Thủy (ngụ Bình Thạnh, TP HCM) có khoản tiền gửi 270 đồng (tương đương gần 2 chỉ vàng thời điểm gửi) tại Quỹ Tiết kiệm Xã hội chủ nghĩa thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ năm 1983. Đây là sổ tiết kiệm không kỳ hạn có lãi và có thưởng.

    Sau 30 năm, tức vào đầu tháng 10 năm nay, bà Thủy đến cơ sở Bạch Đằng, hiện là Kho bạc Nhà nước quận Bình Thạnh để lãnh tiền tiết kiệm theo quy định. Bà được biết kho bạc không còn có nghĩa vụ thanh toán mà phải qua Ngân hàng Công Thương (Vietinbank) để giải quyết.

    Trao đổi với VnExpress, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM Nguyễn Hoàng Minh cho biết, bà Thuỷ gửi tiền vào giai đoạn hệ thống ngân hàng chỉ có một cấp, nghĩa là chỉ có duy nhất Ngân hàng Nhà nước từ trung ương đến địa phương, không có ngân hàng thương mại như ngày nay. Từ năm 1988 trở đi, khi ngân hàng chuyển đổi từ hệ thống một cấp sang hai cấp, thì ngân hàng thương mại được thành lập. Các hồ sơ của khách hàng ở những quỹ tiết kiệm thuộc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh cấp quận thì được bàn giao sang Vietinbank, nếu khoản tiền gửi ở cấp huyện thì giao cho Agribank xử lý. "Khoản tiền gửi của bà Thuỷ thuộc quận nên được bàn giao sang Vietinbank", ông Minh nói. Đại diện Vietinbank cho VnExpress biết sổ tiết kiệm của bà Thủy hiện được lưu trữ tại kho của nhà băng. Theo quy định về tiền gửi và lãi suất của Ngân hàng Nhà nước cũng như Vietinbank trong từng thời kỳ, ngân hàng đã tính ra số tiền gốc (bà Thủy gửi 270 đồng vào năm 1983) và lãi của khoản tiền gửi tiết kiệm của bà đến ngày 30/11/2014 là 4.385 đồng.

    Cũng theo đại diện VietinBank, tiền gốc của bà Thuỷ được đổi theo tỷ lệ quy định tại từng thời kỳ dựa trên Thông tư 08 của Ngân hàng Nhà nước, còn tiền lãi (không kỳ hạn) được hưởng theo quy định từng giai đoạn của Nhà nước. Trong bảng tính lãi suất này, có thời kỳ lãi không kỳ hạn lên đến 9% (tháng 3 và 4/1989), còn mức thấp nhất là 0,1% vào năm 2000 và 2013.


    Bà Thủy đang khoe chiến tích

    Vietinbank thông tin thêm, để tạo điều kiện thuận lợi cho bà Thuỷ trong việc giao dịch nhận lại số tiền gửi tiết kiệm, ngân hàng chỉ định chi nhánh 7 thực hiện chi trả cho khách hàng khoản tiền gửi tiết kiệm này.

    Bà Thủy cho biết đã nhận được thông báo của Vietinbank về việc tất toán sổ tiết kiệm. Tuy số tiền quá ít nhưng bà vẫn sẽ đến ngân hàng làm thủ tục.

    Chia sẻ về việc tiền gốc và lãi mà bà Thuỷ nhận được quá ít sau 30 năm gửi tiết kiệm, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM cho rằng, những khoản tiền gửi này quá lâu, và trải qua các kỳ đổi tiền nên để đảm bảo được giá trị đồng tiền huy động này tùy thuộc nhiều yếu tố như điều kiện kinh tế của thế giới, kinh tế vĩ mô của Việt Nam cũng như chính sách lãi suất từng giai đoạn. Hơn nữa, ngân hàng huy động vốn bằng tiền gửi và không có ràng buộc bảo đảm bằng vàng hay thóc nên việc chi trả vẫn phải tính trên cơ sở lãi suất từng thời kỳ.

    Vị Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước thông tin thêm, ngoài trường hơp bà Thuỷ, cơ quan này đã nhận được hai trường hợp có khoản tiền gửi tiết kiệm lâu năm với số tiền tương ứng là 50 đồng và 17 đồng nhờ giải quyết. "Ngân hàng Nhà nước đang tra soát lại dữ liệu để xử lý dứt điểm cho khách hàng", ông nói.

    Ông Minh nhấn mạnh, chủ trương của Ngân hàng Nhà nước luôn đảm bảo tiền gửi của người dân qua hệ thống ngân hàng. Người gửi tiền sẽ nhận được cả vốn lẫn lãi cho bất kỳ khoản tiền gửi nào, bất kỳ thời điểm nào. “Nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước là phải xử lý tất toán, chi trả đúng, đảm bảo quyền lợi cho người gửi tiền”, ông khẳng định.

    Thanh Lê
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  4. #34
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts

    07:13 AM, 12-02-2015

    (ĐSPL) – Cụ bà 95 tuổi cùng gia đình hai người con trai đã bị đẩy ra vỉa hè phố Ấu Triệu giữa cái lạnh buốt xương ở Hà Nội khi ngày Tết đang cận kề. Gần 2 ngày nay, người dân sinh sống quanh khu phố Ấu Triệu, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) hết sức bức xúc chứng kiến cảnh một cụ bà già yếu bị đẩy ra lề đường ngủ trên vỉa hè (trước ngôi nhà số 21 Ấu Triệu) giữa cái lạnh thấu xương của thời tiết Thủ đô những ngày cận Tết Nguyên đán.
    Cụ bà Nguyễn Thị Cúc 95 tuổi đang chịu rét trên vỉa hè.

    Danh tính cụ bà là Nguyễn Thị Cúc (95 tuổi) trú tại số nhà 21 Ấu Triệu, quận Hoàn Kiếm.Có mặt tại địa điểm trên vào khoảng 21h ngày 11/2, PV
    báoĐời sốngPháp luật ghi nhận, trong cái lạnh tê buốt, cụ Cúc đang trong tình trạng yếu, 2 chân cụ phù nề không thể di chuyển được. Cụ Cúc nằm trong chiếc ghế gấp được che bạt và túi nilon để tránh gió.Bên cạnh cụ là 2 người con gái, 2 người con trai (là con cụ Cúc) cũng ngồi vật vờ bên vỉa hè vì không chỗ nương náu. Các con cụ đã mang đèn sưởi tích điện được hàng xóm giúp đỡ để lấy nhiệt sưởi ấm cho cụ.Theo cô Hoàng Thị Trung Thu (SN 1958), con gái thứ 3 của cụ Cúc, sự việc xảy ra từ khoảng 10h30 sáng ngày 10/2.
    Bà Thu con thứ 3 của cụ Cúc đang sưởi ấm cho mẹ.

    Khi đó một số đối tượng tự xưng danh đến đòi nhà cụ Cúc để gán nợ. Sau đó các đối tượng quẳng đồ đạc cùng cụ bà ra khỏi ngôi nhà số 21 và khóa cửa lại khiến gia đình cụ Cúc gồm con trai và cháu cùng sinh sống tại số nhà trên đã lâm vào cảnh bơ vơ không chốn ăn ở.Bà Thu cho biết, gia đình có vay một khoản tiền của một đối tượng nhưng sau đó chưa kịp trả nợ thì sự việc đã xảy ra.Theo bà Thu, cụ Cúc sinh được tất thảy 5 người con, 2 trai và 3 gái. 2 con trai của cụ sinh sống tại cùng căn nhà số 21 Ấu Triệu trên.Thông tin từ UBND phường Hàng Trống, sau khi vụ việc xảy ra, tối ngày 10/ 2/ 2015, UBND phường đã cử cán bộ xuống hiện trường, sau đó thuyết phục đưa cụ Cúc vào trạm y tế Phường ở tạm. Tuy nhiên, cụ Cúc đã ra hiệu không đi vào Trạm y tế, cương quyết ở lại vỉa hè.
    Các con gái cụ Cúc phải lấy đèn sưởi ấm cho cụ.

    Được biết, ngôi nhà số 21, phố Ấu Triệu trước đây thuộc quyền sở hữu của cụ Nguyễn Thị Cúc (95 tuổi). Vào năm 2010, cụ Cúc sang tên cho con trai là ông Hoàng Văn Hoan (59 tuổi). Kể từ thời điểm đó đến nay ông Hoan vẫn đang quản lý, sử dụng ngôi nhà này.Hiện gia đình cụ Cúc đang tiếp tục kiến nghị cấp phường, các ngành chức năng can thiệp để cụ già 95 tuổi có những ngày Tết ấm áp trong mái nhà.Cụ Cúc hiện đang bị bại liệt, đau ốm và không thể tự chăm sóc được bản thân. Chứng kiến cảnh tượng trên một số người dân xung quanh hết sức lo lắng cho tình trạng
    sức khỏe của cụ bà, nhất là khi thời tiết cận Tết đang ngày một lạnh.Hiện sự việc đang được làm rõ.

    NHẤT NAM


  5. #35
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Phát hiện xe tải ném hóa chất lạ xuống quốc lộ 1A


    Thứ tư, 15/7/2015 | 19:30 GMT+7

    Camera bí mật vừa ghi được hình ảnh một xe tải ném hoá chất chưa xác định xuống mặt quốc lộ 1A đoạn Quảng Bình, gây sùi bọt và bong nhựa.
    Nhiều điểm quốc lộ 1A bị phá hoại bởi ‘hóa chất lạ’


    Chiếc xe tải nghi ném hóa chất xuống mặt đường. Ảnh: Sơn Hải cung cấp

    Chiều 15/7, ông Nguyễn Quang Minh, Phó tổng giám đốc công ty Sơn Hải, cho hay gói thầu số 10 tuyến quốc lộ 1A do đơn vị này thi công, tiếp tục bị rải hóa chất chưa xác định, gây hư hỏng mặt đường.

    Khoảng 17h hai ngày trước, tại vòng xuyến đoạn qua hai xã Đại Trạch và Lý Trạch (huyện Bố Trạch), một chiếc xe tải biển kiểm soát Quảng Bình qua đây đã ném hóa chất xuống mặt đường, rồi chạy về phía TP Đồng Hới.

    Chất này được ném ra từ phía ghế phụ, rơi xuống đường ở dạng lỏng có màu trắng, sùi bọt làm chảy nhựa.

    Công an huyện Bố Trạch lập biên bản hiện trường và tiến hành truy tìm chiếc xe tải trên. Quá trình ném hóa chất được camera bí mật của nhà thầu thi công ghi lại.

    “Chúng tôi tiến hành tẩy rửa để giảm sự tác động của hóa chất, đồng thời khoanh vùng theo dõi chờ xử lý. Hóa chất ném xuống lần này có biểu hiện tương tự cuối tháng 6 vừa rồi”, ông Minh nói.


    Cuối tháng 6/2015, 8 điểm trên quốc lộ 1 đoạn qua Quảng Bình bị ném hóa chất lạ gây bong tróc nhựa. Ảnh: Dũng Phan.

    Cách đây một tuần, Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng đích thân kiểm tra những vị trí bị hóa chất gây hư hỏng. Ông Thăng yêu cầu tỉnh Quảng Bình điều tra, làm rõ và nhà thầu sớm xử lý để đảm bảo giao thông.

    Trước đó, từ 23 đến 25/6, tại hai gói thầu số 10 và 14 thi công quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Bình, 8 vị trí trên mặt đường bị ném hóa chất gây hư hỏng. Mặt đường sủi đen, gặp mưa và xe chạy thì tróc hết nhựa, lớp đá bong ra.

    Hai gói thầu này do Sở Giao thông Quảng Bình làm chủ đầu tư, công ty Sơn Hải là nhà thầu thi công. Nhà chức trách xác định đây là hành vi phá hoại có chủ ý và gửi mẫu đến Viện khoa học hình sự để giám định.

    Công ty Sơn Hải là doanh nghiệp đầu tiên của ngành giao thông cam kết bảo hành 5 năm với vấn đề hằn lún vệt bánh xe.

    Hoàng Táo
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  6. #36
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts

    Nghìn người xem 2 thiếu nữ thách đấu ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

    Thứ hai, 3/8/2015 | 23:47 GMT+7

    Khoảng 19h, hàng trăm thanh niên đổ về khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP HCM) khiến nơi này chật kín người. Tất cả vây quanh thiếu nữ chừng 16 tuổi (được mệnh danh là hotgirl trên mạng) hò reo.


    Lực lượng công an đưa nhiều thanh niên về trụ sở. Ảnh: Q.T

    Nhiều người dân đến quảng trường vui chơi, thấy sự việc cũng bu lại xem. Hai trục đường dọc phố đi bộ tắc nghẽn, người chật như nêm, đa số là giới trẻ. Đám đông sau đó kéo nhau lùng sục phố đi bộ, tìm cô gái "đối thủ" của hotgirl. Hai người này vốn hẹn trên facebook, ra đây giải quyết mâu thuẫn. Sự việc gây náo loạn cả khu vực, mỗi lúc người một đông, ước tính lên đến cả nghìn.

    Đúng lúc này cảnh sát hình sự, 113, CSGT và lực lượng chức năng địa phương có mặt. Họ chặn dòng người đang hò reo tiến về cuối quảng trường, yêu cầu giải tán. Hai làn xe máy trên phố đi bộ bị phong tỏa. Khoảng chục thanh niên có biểu hiện kích động, quậy phá được cảnh sát đưa về trụ sở làm việc.

    Hàng chục cảnh sát với áo chống đạn, công cụ hỗ trợ tập trung kiểm soát an ninh cả khu vực rộng lớn. Đến 21h30, hoạt động trên quảng trường Nguyễn Huệ trở lại bình thường.


    Phố đi bộ trở lại bình thường. Ảnh: H.T

    Trao đổi với VnExpress, lãnh đạo Công an quận 1 cho biết đã nắm vụ việc từ buổi chiều, khi thông tin hai nhóm hẹn nhau ra phố đi bộ Nguyễn Huệ giải quyết mâu thuẫn ở vòng xoay cây liễu. Đơn vị đã tung nhiều lực lượng để phòng ngừa hỗn chiến, giữa an ninh trật tự. Do trên các diễn đàn chia sẻ nhiều thông tin lời hẹn thách đấu, thêm rất nhiều người kéo đến phố đi bộ thời điểm đó để theo dõi nên cả khu vực nêm kín người. "Khi hai nhóm gặp nhau, công an tách ra đưa 5 người được cho là cầm đầu về công an phường làm việc. Vụ việc từ đó được ngăn chặn kịp thời. Chúng tôi đang điều tra, xử lý", ông này nói.


    Nhóm phóng viên
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  7. #37
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    Vợ đứa nào gọi về trước, đứa ấy phải trả tiền

    Tin Khó Tin
    08/10/2016 11:29 GMT+7

    Và gần đây, chiêu trò được các đức ông chồng chuộng nhất là xếp hết điện thoại vào rổ, vợ ai gọi trước người đó phải trả tiền… Hình ảnh ghi lại cảnh tượng bi hài này đang được dân tình chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

    Giữa bàn nhậu lớn đầy bia và mồi nhắm, một chiếc rổ lớn chứa điện thoại được để ngay ngắn ở vị trí trung tâm, đó là điện thoại của các ông chồng tham gia cuộc nhậu. Một quy định được tất cả thông qua, điện thoại của ai reo trước, mà người gọi đến là vợ thì người đó phải trả tiền bữa nhậu.


    Với quy định này, cánh mày râu không chỉ có cơ hội được ăn nhậu miễn phí mà còn hạn chế bị vợ lải nhải gọi về. Bởi, có ghét thói nhậu nhẹt của chồng đến mấy thì các mẹ “bỉm sữa” cũng phải nín nhịn để giữ tiền cho chồng.

    Trò chơi tinh quái này được cánh mày râu gọi là “phát minh vĩ đại”, còn chiếc rổ chứa điện thoại kia được phong là “chiếc rổ tử thần”. Nhiều người kể lại trải nghiệm thú vị khi tham gia trò vui này.

    “Trò thi xem vợ ai gọi trước này chúng tôi chơi lâu rồi, vừa uống vừa thấp thỏm lo điện thoại mình reo, vui miễn bàn luôn. Về kể chuyện này với bà xã, cô ấy tái mặt, y như rằng về sau không thấy léo nhéo gọi chồng nữa”, nick name Phước Nguyễn bình luận.

    “Kế sách có vẻ chu toàn đấy. Nhưng nếu vướng phải bà vợ nào sư tử, gọi bất chấp thì cũng dễ rỗng ví lắm”, nick name Tuấn Chu viết.

    Riêng các bà vợ, ai nấy đều “nhảy dựng” khi thấy chiêu trò này đang được “phổ cập” cho cánh mày râu. Tuy nhiên, một số người lại tỏ ra sung sướng bởi, nếu chơi trò này chồng họ sẽ không bao giờ phải trả tiền nhậu.

    "Các anh cứ kiên trì chơi chiêu này lâu dài thì tôi mừng quá... Chưa bao giờ biết cầm điện thoại giục chồng về là gì. Có chân đi thì có chân về, ý thức là chính chứ ai ép buộc được", nick name Thu Loan viết.

    “Thi xem vợ ai gọi trước” còn được xem là cách “trói chân chiến hữu”. Một số nhóm nhậu biến tấu quy định này theo hướng, ai nghe lời vợ bỏ về thì phải trả tiền toàn bộ bữa nhậu, ai bị vợ gọi nhưng không về thì xung quỹ 100.000 nghìn đồng… Vừa tiếc tiền lại sợ mất sĩ diện, nhiều ông chồng bất chấp “vợ gọi mặc vợ, ta say cứ say”.

    Theo Internet

  8. #38
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jun 2012
    Bài gửi
    260
    Thanks
    32
    Thanked 36 Times in 35 Posts
    MAY TÓA !


    Kiều nữ được cho là người tè bậy (ảnh trên mạng internet, chưa xác minh)

    Xinh vậy á, mà đĩ bà nó đái
    Giữa cầu thang, nghe tức dzái không ha !
    Tính danh họ Mã tên Hà
    Xoàng nhưng hộ khẩu vẫn là... Thủ Đô.

    Đái một bãi, sóng xô dậy mạng
    Cả An Nam, từ hạng cùng đinh
    Hạng giàu, thảy tất giựt mình
    Hot gir cũng lạy, cũng kinh... nữa là !

    Trumq đi họp, vậy mà còn bảo:
    Ở An Nam, nghe báo chí đăng
    Con Hà, đái bậy đúng chăng ?
    Pompeo, người gập đáp rằng: Không sai !

    Trumq ra lịnh, triển khai hỏa tiễn
    Bolton can, đấy chuyện nước Nam
    Không nên chuyện đếch cũng tham
    "Ôm rơm nhặm bụng" liệu làm nổi hông ?

    Để sức "chiến", với ông Trung Quốc
    Hỏa tiễn dùng, trói buộc Iran
    "Bốc đồng" can dự miên man
    Chọc quê, Hà giận, đái lan... sang mình !?

    Trumq nghe thấy, chí tình chí lý
    Mới thôi "hăm", không tí... là rồi !
    Thị Hà, chỉ chút nữa thôi
    Trumq dùng hỏa tiễn bắn ôi, nát... mình !.

    Làng Hạc, ngày 27.6.2019
    Quêchoa_Thanh Hóa.
    ---------
    Lưu ý: theo bà Mã Thị Hà (tên thật NTH) giải thích rằng tối ngày 22/6/2019 bà đến thăm con gái tại chung cư Gelexia Riverside (địa chỉ 885 Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội) nhưng do đợi lâu, mót đái nên… tè bậy. Bà Hà cũng gửi lời xin lỗi Ban quản lý và cư dân sống ở chung cư. Hiện bà cũng đã khóa facebook cá nhân và hẹn sẽ tương tác trở lại khi sự việc dịu đi. Kkk.

    Nguồn: theo facebook Quêchoa_Thanh Hóa

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •