Trang 2/4 ĐầuĐầu 1234 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 38

Chủ đề: Chuyện Tào Lao Trên Đất Việt !?!?!.

  1. #11
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Thanh Hóa
    Chủ tịch xã đưa nữ nhân viên vào nhà nghỉ


    Thứ năm, 9/5/2013, 09:41 GMT+7

    Phát hiện chủ tịch xã chở vợ là thủ quỹ đi chơi, anh Thìn bám theo thì thấy hai người vào nhà nghỉ. Hiện hai cán bộ xã này đã bị cho nghỉ việc.
    Ngày 8/5, ông Nguyễn Đức Xuân, Bí thư huyện ủy Quảng Xương (Thanh Hoá), cho biết Ban thường vụ huyện ủy vừa miễn nhiệm chức danh Đảng ủy viên, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Phong đối với ông Nguyễn Gia Khang vì “không còn đủ uy tín và khả năng đảm nhiệm chức trách, nhiệm vụ được giao”.

    Trước đó, huyện ủy Quảng Xương nhận được đơn của anh Nguyễn Xuân Thìn (trú tại thị trấn Quảng Xương) và dòng họ Nguyễn Xuân đề nghị khai trừ Đảng, cách chức Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đối với ông Nguyễn Gia Khang vì có hành vi quan hệ bất chính với nữ thủ quỹ ngân sách xã trong nhà nghỉ.

    Theo đó, vào ngày lễ tình nhân năm 2013, anh Thìn phát hiện ông Khang lái ôtô đến nhà chở vợ mình là chị Nhung (thủ quỹ xã Quảng Phong) đi chơi. Vốn nghi ngờ hai người có quan hệ bất chính, anh Thìn bí mật theo dõi. Sau nhiều giờ chạy lòng vòng, ôtô của ông Khang tấp vào sân nhà nghỉ trên đường Dương Đình Nghệ, TP Thanh Hóa.


    Nhà nghỉ nơi ông Khang đưa nữ thủ quỹ vào tâm sự. Ảnh: Lê Hoàng
    Anh Thìn đập cửa xông vào phòng nghỉ, nhưng ông Khang đã trèo qua cửa sổ tầng 2, nhảy qua ngọn cây xuống đất bỏ chạy, để lại ôtô. Trong bản tường trình gửi UBND xã Quảng Phong, nữ thủ quỹ xác nhận: “Ông Khang nhiều lần gọi điện hối thúc đòi gặp tôi và rủ tôi vào nhà nghỉ. Ông ấy nói muốn gặp tôi vì nhớ quá".

    Trao đổi với VnExpress, ông Đào Duy Hùng, Bí thư đảng ủy xã Quảng Phong, cho biết những ngày qua, dư luận địa phương "đồn thổi như bão" về sự việc trên, làm mất niềm tin của dân nên Đảng ủy xã kiên quyết làm rõ.

    Cũng theo ông Hùng, kể từ sau vụ việc, cả ông Khang và chị Nhung gần như nghỉ việc. “Anh Khang cáo ốm và bận việc gia đình nên thi thoảng mới đảo qua văn phòng rồi lại đi. Có lần trong cuộc họp, anh ấy tâm sự không còn mặt mũi nào làm lãnh đạo nữa”, Bí thư Đảng ủy xã nói và cho biết thêm, hiện chị Nhung cũng đã bị cho nghỉ việc.

    Lê Hoàng
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  2. #12
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Cao Bằng
    Phát hiện "dê cụ" trong ngành giáo dục


    Ngày 09.05.2013 | 08:47
    Băng ghi âm do cô giáo H (Cao Bằng) cung cấp về cuộc chuyện trò với 'thầy' Thiên. Cõ lẽ là có tí men rượu nên 'anhThiên', người có tên trong băng ghi âm có những lời lẽ hết sức trần trụi.
    Bóc băng ghi âm: Trưởng phòng Giáo giục gạ tình giáo viên



    Giọng "dê cụ", ông trưởng phòng:
    Em lên đây đi !

    Cô giáo H: Nhưng chị Thu giờ chưa về anh à!

    Giọng dê cụ: Thế anh phi lên với em nhé

    - Nhưng em làm sao mà lên được, bây giờ muộn rồi!

    - Hẵng sớm mà! Bây giờ mà chị Thu từ trên kia xuống cũng phải mất hơn một giờ nữa. Thì em bảo lên đây một lúc hay đi uống nước một lúc, trên đây có nhà nghỉ mà.

    - Em cũng không biết được.

    -Có nhà nghỉ đấy, chỗ nhà bà Hồng ấy. Thế nhé, anh phi xe xuống đón em nhé. Nhá, chiều anh một tý đi nhá!

    - Thôi để lúc khác đi anh, em thấy khó lắm đấy!
    - Làm thế này em cảm thấy khó à! Em thấy khó thì nó khó, thấy dễ thì nó dễ à! Cho anh cơ hội đi à? Thế theo anh bây giờ đi đâu thì được? Cạnh nhà nghỉ Hồng nó cũng có nhà nghỉ mà!

    - Thế nhà nghỉ nào? Mà đi nhà nghỉ làm gì?

    - Đi nhà nghỉ để anh em mình nói chuyện, rồi anh em mình dành cho nhau tình cảm. Chứ có gì đâu. Đi nhé!


    Phóng viên Tuấn Nghĩa cung cấp băng ghi âm cho ông Thiên nghe. Ông Thiên lặng người khi nghe băng ghi âm này.

    - Thế em nói này, có nhiều cái em còn muốn nói với anh. Đúng em vẫn còn muốn nói với anh nhiều chuyện, nhiều việc. Những cái mà em cần chứ anh cần gì. Nhưng bây giờ thì thời gian không có, cũng muộn rồi, giờ 10 giờ rồi. Tý chị Thu về thì…

    - Không phải đâu, mới có 9h thôi.

    - Tức là tý chị Thu về kiểu gì 10h cũng mới đến. Từ bản Ngần xuống kiểu gì phải mất 30 phút mới đến.
    - Thôi! Để anh lên chỗ nhà nghỉ anh đặt phòng, sau đó anh quay về đón em, mình ngủ với nhau xong anh đưa em về.

    - Nhưng về chị Thu bảo muộn thế còn đi đâu thì bảo thế nào. Chẳng nhẽ bảo đi với anh Thiên á!

    - Lên nhà nghỉ tý có sao đâu.

    - Chẳng nhẽ bảo là đi với anh Thiên ha ha!

    - Anh em mình bên nhau thôi, còn em cứ bảo lên đây với bạn tý. Nhá, anh lên đón em nhá.

    - Như này em rất là khó xử. Vì em không bao giờ đi chơi muộn như này đâu.

    - Không! Anh em mình đi dành cho nhau tình cảm, dành cho nhau ân ái mà!


    - Nếu đi nói chuyện, em chỉ có đi từ 7 rưỡi đến 9 giờ em thôi! 10 giờ thì chị Thu không cho đi đâu.

    - Em cứ bảo mang giáo án lên trao đổi ấy. Có lý do đi nhà nghỉ với anh rồi. Nhá! Giờ anh lên nhà nghỉ lấy phòng, rồi anh xuống đón em làm tý cho nó xong. Nhá!

    - Anh Thiên ơi!

    - Ơi em!

    - Thôi để lúc khác đi anh ạ!

    - Không lúc khác đâu. Nhất định hôm nay. Chỉ anh với em bên nhau thôi! Nhá!

    - Nhưng em không đi được đấy chứ!

    - Úi thì Thu về thì em cứ bảo đi đâu với bạn ấy.

    - Thôi em không dám hứa đâu.

    -Thì Thu về, em cứ bảo lên trao đổi bài tý, có gì đâu. Bảo vệ muộn thì em gọi cửa.

    - Em chỉ sợ anh đến, chị Thu lại về, lúc đó khó nói à. Mà cái thằng Hoàng con em nó ngủ muộn lắm anh à, nó toàn đòi ngủ với em thôi.

    - Thì em bảo là đi có việc tý. Nhé! Giờ anh lên đón em nhé!

    - Em chỉ sợ anh lên em không ra được thế thôi. Nếu mà anh vào nhà được thì anh em mình ngồi nói chuyện ở đấy cũng được.

    - Nhưng anh lại không thích vào đấy ! Vào đấy người này người kia họ lại nghĩ. Ra nhà nghỉ chẳng ảnh hưởng tới ai.


    - Em biết rồi, vì em vẫn còn nhờ anh nhiều việc đấy. Anh có gắng giúp đỡ em nhé.

    - Rồi, rồi! Chuyện đó không có vấn đề gì. Anh xuống đón em nhé!


    - Bây giờ anh xuống em không hứa gì được đâu. Thật đấy! Anh hẹn hôm nào đi, hôm nay muộn rồi em không đi được đâu. Tý nữa đi về thế này.

    - Không được đâu. Vì chỉ có lúc này ra tỉnh thôi.

    - Úi giời anh làm lãnh đạo Phòng Giáo dục, lúc nào anh chả ra tỉnh.

    - Ừ thì hay ra nhưng nhiều việc không thể xoay sở được. Hôm nay được rảnh này. Chiều anh lần này đi.

    - Nhưng nói thật với anh, lúc này em không có tâm trí để đi chơi, để vui vẻ nữa rồi. Bởi giờ em nhiều việc, nhiều chuyện lắm!

    - Lên với anh đi, không phải suy nghĩ chuyện gì khác.


    - Em đang nghĩ đến việc của em, chứ giờ không nghĩ đến chuyện tình cảm, chuyện gì khác nữa.

    - Thì em cứ lên nhà nghỉ với anh, nói chuyện gì thì nói.

    - Nói đúng ra, giờ em chỉ lo học hành và làm sao hủy được quyết định kỷ luật của em ở phòng. Vì chưa đủ chứng cứ mà đã kết tội em!

    - Thì em lên đây trao đổi với anh đi.


    - Thế em cũng muốn gặp anh để trao đổi. để giải thích. Nói thật em muốn gặp anh nhưng thằng Hoàng nhà em nó lẽo nhẽo, rồi chị Thu nữa, anh Hải nữa khó tính lắm. Anh phải thông cảm cho em, để lúc khác đi anh ơi! Bây giờ anh mà lên, em lại không ra được thì lúc đó lại quay về lại khó. Thế thôi!

    - Anh không biết, em bằng mọi cách mà ra được. Anh xuống đón bây giờ đây.

    - Anh ơi! Em cảm ơn anh nhưng bây giờ đúng là không đi được!

    - Em lên đây với anh rồi anh giúp đỡ!

    - Thôi để lúc khác vậy! Em còn học ở đây 2 tháng nữa, anh em mình gặp nhau lúc nào chẳng được, nói chuyện lúc nào chẳng được! Kể cả em vào trong kia, anh em mình gặp nhau ở nhà anh, nhà em hoặc ra quán uống nước nói chuyện.

    - Thì em lên đây anh em mình vui vẻ tình cảm.

    - Nói về tình cảm thì hôm nay em không vui vẻ được, vì em gặp khá nhiều chuyện à! Em rất tủi thân và buồn về những việc như thế! Em thì thế, anh biết rồi đấy!

    - Thì em cứ lên đây.


    Giờ rất muộn rồi, em không lên. Nếu mọi hôm em ngủ rồi đấy, chẳng qua hôm nay chờ cửa mọi người!

    - Thì em xuống đây một lúc, uống cốc nước, tâm sự tình cảm chút rồi em về sớm!

    - Thôi, chị Thu về đến nhà là mọi người rục rịch đi ngủ rồi. Tẹo về kéo cửa, lại ầm lên!
    Lần sửa cuối bởi thieugia; 10-05-2013 lúc 09:22 AM
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  3. #13
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Thụy Điển
    VĐV đua thuyền buồm đoạt HCV Olympic chết đuối
    Thứ Bảy, 11/05/2013 19:23 (GMT + 7)


    Andrew Simpson, tay đua thuyền người Anh từng đoạt HCV tại Olympic Bắc Kinh 2008, đã chết đuối tại giải America Cup vì bị kẹt trong chiếc thuyền lật úp.


    Andrew Simpson vàchiếc thuyền buồm bị chìm của đội Artemis - Ảnh: Reuters

    Website của đội đua Thụy Điển Artemis cho biết, Andrew Simpson, năm nay 36 tuổi, từng có hai huy chương Olympic, bị chết đuối khi kẹt trong chiếc thuyền buồm bị lật úp ở vịnh California.

    Đội thợ lặn cứu hộ chuyên nghiệp đã phải lặn xuống để kéo Simpson ra và dù đã tiến hành cấp cứu nhưng không thể cứu được vận động viên này. Chính quyền California cho biết Simpson bị kẹt dưới nước ít nhất 10-15 phút trước khi được kéo ra.

    Giám đốc điều hành đội Artemis Paul Cayard nói: "Toàn đội đua bần thần vì điều vừa xảy ra. Chúng tôi gửi lời an ủi đến vợ và gia đình Andrew".

    Andrew Simpson là thành viên trong đội đua thuyền buồm 11 người của Artemis. Ngoài Andrew, các đồng đội của anh không ai bị chấn thương nặng, chỉ một người phải nhập viện nhưng cũng đã được xuất viện. Tuy nhiên vẫn chưa biết chính xác trên thuyền có bao nhiêu thành viên do mỗi khi tập luyện các đội đua thường không điđủ 11 thành viên như thi đấu, có thể nhiều hoặc ít hơn 1 hay 2 người.

    Tim Jeffery, người phát ngôn của giải America Cup, cho biết chiếc thuyền đã bị gió xoay dữ dội, nhất là khi một mái chèo bị rớt xuống nước và chiếc thuyền buồm bị hư hỏng nghiêm trọng.

    Theo Tuổi Trẻ online
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  4. #14
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Quốc hoa, đại sứ hay chuyện đái ỉa ?



    Không có quốc hoa cũng chẳng sao...

    Chủ nhật 7 Tháng tư, 2013 | Đăng bởi truongduynhat


    Hết chuyện chọn quốc hoa đến đại sứ du lịch vừa tổn phí vừa ỏm tỏi. Cái cần để quảng bá văn hóa và du lịch Việt, tôi nghĩ không phải là việc chọn bình hoa sen, hoa lúa, hoa xấu hổ hay hoa… cứt lợn! Cũng không phải những vòng đo vú ngực đít mông của các nàng “đại sứ”.
    Hình ảnh cần cải thiện, cần xây dựng ngay một cách lớp lang bài bản, làm mới một cách căn bản, chuyển thay căn bản để quảng bá văn hóa và du lịch Việt không to tát gì, mà ở chính chuyện… ỉa đái.

    Không có quốc hoa cũng chẳng sao, không có Lý Nhã Kỳ hay bất kỳ nàng “đại sứ” nào cũng chẳng sao. Điều kinh sợ nhất của du khách ngoại quốc khi đến Việt Nam chính là sự… ỉa đái! Có ai, được bao nhiêu du khách ngoại quốc dám quay trở lại những “thiên đường du lịch tiềm ẩn” mà không biết đi ỉa đái chỗ nào, hoặc vừa đi vừa bịt mũi?

    Cải thiện chuyện ỉa đái, thay chuyển tư duy và phương cách đái ỉa, hình thành một hệ thống đái ỉa đủ chuẩn, hiện đại, sạch sẽ, văn minh trên tất cả các cơ sở, địa điểm văn hóa du lịch toàn quốc- Đó mới chính là mục tiêu thiết thực, bức xúc và đúng nghĩa văn hóa quốc gia, chứ không phải là việc đổ ra cả núi tiền để xây nhà văn hóa, để cãi bàn chuyện quốc hoa với mấy cô nàng “đại sứ”.

    Phó Thủ tướng Malaysia N. Razak đã từng bức xúc đến mức lớn tiếng kêu gọi một cuộc “cách mạng toilet” trên toàn quốc. Ông tuyên bố: sự sạch đẹp của cái chốn ỉa đái này chính là thước đo cho sự văn minh của một quốc gia.

    Việt Nam cần phải có một cuộc cách mạng ỉa đái như thế. Có thể hoa hiếc hay vú ngực đít mông cũng cần cho du lịch và văn hóa. Nhưng cách mạng đái ỉa cần làm trước, phải có trước “cách mạng hoa” và "cách mạng ngực vú đít mông" của mấy nàng “đại sứ”.

    Shaolaojia sưu tầm
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  5. #15
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Từ quán bar, khách Tây về nhà còn mỗi... quần chíp

    Nhiều cú lừa ngoạn mục tại các quán bar, các chợ, hay ngoài đường ở Việt Nam khiến không ít khách du lịch nước ngoài hú hồn và… chạy mất dép, thậm chí, có người trở về chỉ với độc nhất chiếc quần lót.
    Có thâm niên lâu năm trong nghề hướng dẫn khách du lịch, chị Kim Phượng chia sẻ, người nước ngoài tới Việt Nam không chỉ có nhu cầu tham quan các địa điểm nổi tiếng mà họ cũng thích “đàn đúm” ăn chơi. Thường họ thích nhất là vào những quán bar như một cách để xả stress vậy.

    Tuy nhiên, theo chị Kim Phượng, liên tục có nhiều khách Tây bị “chơi xỏ” tại các quán bar. Bởi vậy, phải dặn dò từng li từng tí những du khách đi trong đoàn do mình hướng dẫn là nên cẩn thận khi tới những chốn ăn chơi.

    Đặc biệt là chỉ mang đủ tiền theo người, chứ nhất định không được mang theo bất cứ đồ vật quý giá nào, kể cả đồng hồ, nếu không họ sẽ phải hối tiếc. Ấy thế mà, vẫn có nhiều khách không nghe lời nên bị ăn... thịt lừa.


    Du khách nước ngoài thường được khuyến cáo không nên mang theo những tài sản có giá trị ở bên người khi đi trên đường. Ảnh TN

    “Mới đây nhất, tôi tá hỏa khi thấy 2 anh chàng người Pháp trở về khách sạn nơi đoàn mình tập trung trong tình trạng trên người không mảnh vải che thân. Chỉ còn lại độc nhất một chiếc quần… lót, khiến tôi không thể nhịn được cười và biết ngay là họ đã bị lột đồ. Hai anh chàng tẽn tò cho biết mới đi bar với mục đích “vui vẻ".

    Song mới chỉ có vài hành động sờ vào người cô gái, cả 2 đã bị chuốc một loại rượu gì đó rất dễ buồn ngủ. Đến lúc tỉnh dậy, thấy mọi thứ trên người đều không cánh mà bay. Đôi co qua lại một lúc thì cô gái nói: Chúng tôi mất công vui vẻ với các anh thì các anh phải mất tiền là điều bình thường. Cũng may họ không dám trách mình, vì trước đó mình đã cảnh báo cho họ rồi”, chị Kim Phượng kể.

    Cũng bị một cú lừa ngoạn mục là 2 vợ chồng Peter Crouch tại một quán bar gần khu vực chợ Bến Thành, TP.HCM. Người chồng phàn nàn rằng, mặc dù đi cả 2 vợ chồng vào bar chỉ để thư thái đầu óc nhưng không ngờ lại bị “lột” tiền trắng trợn đến thế.

    Sau khi ngồi nhâm nhi một chai rượu nhỏ và một đĩa thức ăn, họ tính tiền ra về thì nhân viên nói phải trả số tiền lên tới 5 triệu đồng kèm lời giải thích “rượu phục vụ quý khách là rượu hạng sang”. Lúc này, cả hai vợ chồng người Anh đành phải trả số tiền này và thề sẽ không bao giờ quay trở lại đây.

    “Lượm” tiền của khách nhanh như chớp

    Josh Cheema đến từ London cho hay, khi đến Việt Nam, anh mới đi được 3 điểm của Việt Nam đó là Hải Phòng, Hà Nội và TP.HCM nhưng điều khiến anh sợ nhất là tệ nạn móc túi, cướp giật và lượm tiền.

    Anh nói: “Trong chuyến đi Hà Nội vừa rồi, tôi có thuê xích lô để đi chơi. Trước khi đi có nói rõ với họ là sẽ tới địa điểm này. Ai ngờ, họ đưa mình tới một góc khuất vắng người qua lại, rồi thả xuống đó. Tôi loay hoay mãi mới tìm đến chỗ mình mong muốn, cũng may chỗ đó cách không xa là bao nhưng lúc này phát hiện ra tiền trong túi mình bay mất tiêu”.


    Để hạn chế tình trạng cướ giật xảy ra, TP.HCM đã phải thành lập những đội bảo vệ khách du lịch nước ngoài. Ảnh TN

    Cũng trong tình cảnh tương tự, một du khách người Canada chia sẻ, trong lễ hội Heneiken diễn ra vào cuối tháng 4 vừa qua, cô cùng bạn ghé vào một ngôi chợ ở Sài Gòn mua đồ. Mặc dù đã đi trên lề, bỏ tiền và giấy tờ trong túi xách, vậy mà có 2 thanh niên đi kè kè bên cạnh chỉ trong chớp mắt chúng đã giật được túi đồ và phóng lên xe máy chạy mất. Trong đó có cả hộ chiếu, khiến họ phải nán lại Việt Nam thêm một thời gian dài hơn so với dự định.

    “Phàn nàn điều này với hướng dẫn viên du lịch, chúng tôi nhận được lời khuyên: Lần sau đi đâu, những giấy tờ quan trọng nên để ở nhà còn tiền thì nên nhét vào áo ngực hoặc quần lót. Chứ ngại ngùng thì sẽ mất đồ như chơi”, vị khách cho biết thêm.

    Anh Lê Văn Trăm, nhân viên đội bảo vệ du khách tại khu vực chợ Bến Thành cho biết, khu vực này thường xảy ra nhiều vụ cướp giật đồ của du khách rất lộ liễu. Chúng thường chọn những nơi vắng vẻ để “hành sự” nhằm che mắt các lực lượng chức năng.

    Vì thế, trong thời gian vừa qua, thành phố đã phải tăng cường an ninh du lịch bằng việc thành lập các đội bảo vệ khách du lịch để giúp đỡ họ qua đường, ngăn chặn hàng rong làm phiền… Dù ngoại ngữ của nhiều người còn hạn chế nhưng với những câu giao tiếp thông dụng đơn giản thì họ cũng có thể hỗ trợ khi gặp sự cố.

    Bà Đoàn Thị Thanh Tra, Trưởng phòng tiếp thị Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cũng cho hay, công ty thường xuyên phải khuyến cáo cho du khách biết một số tuyến đường, điểm đen tại TP.HCM thường xảy ra nạn cướp giật để du khách tự bảo vệ tài sản của mình.

    Bên cạnh đó, căn dặn du khách khi tham quan thì những tài sản giá trị, đặc biệt là giấy tờ tùy thân, hộ chiếu… nên cất giữ ở khách sạn.

    Thieugia (Theo Infonet)
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  6. #16
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    270
    Thanks
    32
    Thanked 22 Times in 20 Posts
    Chỉ có Ngọc Trinh mới vực dậy ngành du lịch Việt

    Người Mẫu Ngọc Trinh

    Chủ Nhật, 05/05/2013, 06:45 [GMT+7]
    (Sao Việt) - Nếu sách khiêu dâm đã vực dậy ngành sách in ở Anh thì chỉ có sắc đẹp, thân thể ngọc ngà của Ngọc Trinh mới vực dậy ngành du lịch Việt Nam đang suy sụp.

    Sách khiêu dâm ‘vực dậy’ ngành sách in ở Anh


    Bộ truyện “50 sắc thái” của E L James góp phần giúp cho ngành xuất bản sách in không bị lép vế trước sự bùng nổ của e-book.

    Sách điện tử chưa hoàn toàn giết chết sách in, như lo sợ của các nhà phân tích. Theo một khảo sát mới đây của Hiệp hội Xuất bản Anh, doanh thu sách in tại thị trường Anh năm 2012 tăng 4%, đạt tới con số 3,3 tỷ bảng Anh. Doanh thu từ download e-book đạt 411 triệu bảng.

    "50 sắc thái" hấp dẫn nhiều đối tượng độc giả, từ già đến trẻ, từ người thường đến chính khách, ngôi sao. Trong ảnh, diễn viên tuổi teen Selena Gomez đang đọc một tập trong bộ truyện.
    Bộ truyện “Fifty Shades” được cho là nhân tố khích lệ độc giả mua sách in. 3 tập bộ sách này thống trị các bảng xếp hạng best-seller tại Anh suốt năm 2012 và tiêu thụ được tổng cộng 10,5 triệu bản. Đứng thứ hai trong số những đầu sách bán chạy nhất là bộ ba "Hunger Games" của Suzanne Collins, bán được 2,1 triệu bản trong 2012.

    Sách thiếu nhi cũng tăng trưởng tốt tại Anh. Doanh thu dòng sách này tăng 4% vào năm ngoái, đạt 233 triệu bảng.

    "Fifty Shades" xoay quanh mối quan hệ nam nữ giữa cô sinh viên ngành văn học 22 tuổi Anastasia Steele và chàng tỷ phú đẹp trai hấp dẫn Christian Grey. Trong đó, Grey đóng vai người thống trị, dẫn dắt hai người vào những cuộc truy hoan với muôn vàn dạng thức, trải nghiệm khác nhau. Trong khi lọt vào đề cử giải Bad Sex (dành cho những tác phẩm viết về tình dục thô thiển nhất), "Fifty Shades" mặt khác lại được tôn vinh với Giải thưởng Sách Quốc gia của Anh.

    Khoảng 70 triệu bản sách của bộ truyện này đã được bán ra tại 46 quốc gia trên thế giới. Bản tiếng Việt của tác phẩm cũng vừa được ấn hành cùng lúc cả 3 tập với tên gọi: "Xám", "Đen" và "Tự do". 4 tháng sau khi ấn hành, khoảng 25.000 bản tiếng Việt của bộ sách đã được tiêu thụ. Đây là một con số ấn tượng trên thị trường sách Việt Nam.

    Ngọc Trinh sẽ vực dậy ngành du lịch Việt


    Nếu sách khiêu dâm đã vực dậy ngành sách in ở Anh thì với sắc đẹp của mình Ngọc Trinh hoàn toàn có thể vực dậy ngành du lịch tại Việt Nam đang suy sụp.

    Thời gian gần đây, hình ảnh ngành du lịch Việt Nam đang trở nên xấu xí với nhiều tệ nạn, chặt chém, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp giật, hàng rong chèo kéo du khách nước ngoài… Kèm theo đó là lượng khách quốc tế suy giảm nghiêm trọng.


    Chỉ có Ngọc Trinh mới đủ sức cứu vãn ngành du lịch

    Theo Tổng cục Thống kê, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng Tư chỉ đạt 614.000 lượt người, giảm 2,4% so với tháng 4/2012 và là tháng thứ ba liên tiếp sụt giảm.

    Với mức sụt giảm liên tiếp nhưng tốc độ đã chậm lại, số khách quốc tế đến Việt Nam trong bốn tháng qua chỉ đạt khoảng 2,4 triệu lượt người, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm 2012, so sánh với con số hai tháng đầu năm nay sụt giảm 9,6% và ba tháng đầu năm giảm 6,2%.

    Tổng cục Thống kê cho biết số lượng khách quốc tế đến Việt Nam sụt giảm 6,4% ở đối tượng khách đến bằng đường hàng không, giảm 3,7% ở đối tượng khách đến bằng đường biển và chỉ tăng 1,3% ở đối tượng khách đến bằng đường bộ.

    Xét ở khía cạnh mục đích đến Việt Nam, khách quốc tế đến Việt Nam với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng đạt 1,5 triệu lượt người, giảm 3,8%; khách đến vì công việc 406.400 lượt người, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm 2012.

    Đáng chú ý, trong tổng số khách quốc tế đến Việt Nam, khách đến từ Trung Quốc chiếm số lượng đông nhất với 545.500 lượt người, trong khi khách đến từ Hàn Quốc là 280.000 lượt, Nhật Bản 205.000 lượt, Mỹ 165.000 lượt và Nga là 119.000 lượt người.

    Thế nên, chỉ có Ngọc Trinh, nữ thần tình yêu và dục vọng với thân hình vô cùng gợi cảm mới có thể kích thích ngành du lịch Việt tăng trưởng trở lại.


    Nền kinh tế Việt có khả năng vực dậy nhờ cặp vú và tấm thân noãn nà của Ngọc Trinh !?

    Lý Nhã Kỳ có thế mạnh là người kinh doanh, Ngọc Trinh chẳng có gì ngoài thân hình tuyệt mỹ của một nữ hoàng nội y nhưng chính những gì gắn liền với cô mới thật là sang trọng.

    Giữa rừng người đẹp của showbiz, Ngọc Trinh nổi bật với nhan sắc hiếm có ấy. Sắc đẹp và sự hấp dẫn đàn ông và đàn bà của Ngọc Trinh còn hơn hẳn với Jennifer Phạm, Mai Phương Thúy, Ngọc Hân, Thùy Dung... Có thể nói sắc đẹp của Ngọc Trinh giống với nữ thần Aphrodite, thần tình yêu, sắc đẹp và dục vọng.

    Đặc biệt, Ngọc Trinh có sức quyến rũ khó cưỡng đối với đàn ông. Sự ngây thơ, mong manh dễ vỡ của Ngọc Trinh đã mê hoặc, quyến rũ bất kỳ người đàn ông nào từ những chàng trai châu Á thư sinh đến những người châu Phi, châu Mỹ lực lưỡng với cơ bắp cuồn cuộn..., đều ao ước được quỳ mọp xuống, cúi đầu sát chân nàng....

    Với cái thân hình trong ngọc trắng ngà ấy, Ngọc Trinh chỉ cần khoác lên mình danh hiệu đại sứ du lịch, rồi năng nổ sang các nước khác quảng cáo, lỡ có đấng nam nhi nào hỏi: “Ở nước cô, ai cũng xinh đẹp như thế này sao?. Lúc đó, Ngọc Trinh có thể vờ thẹn thùng mà nói: Dạ, xứ em cỡ này là kém xinh lắm rùi. Chỉ thế thôi đã đủ sức lôi kéo rất nhiều nam nhân về xứ mình du lịch.

    Hay chỉ cần Ngọc Trinh phát huy thế mạnh với những shoot hình bikini nóng bỏng cộng với vòng 1 quyến rũ khó cưỡng nổi, đảm bảo Ngọc Trinh sẽ kích thích du khách quốc tế, đặc biệt là các du khách nam sẽ ùn ùn đến để chiêm ngưỡng nữ thần tình yêu, sắc đẹp và dục vọng của Việt Nam.

    Hơn nữa, Ngọc Trinh có sự hồn nhiên, thật thà hiếm có. Khi du khách quốc tế tiếp xúc với Ngọc Trinh họ sẽ thấy được bản chất con người Việt Nam thuần khiết, thân thiện, thật thà, mến khách và nhân hậu.

    Với bí quyết của mình, tin chắc Ngọc Trinh sẽ chinh phục cũng như kêu gọi được sự ủng hộ từ các quan chức các nước như Philippines, Campuachia...quảng bá cho du lịch Việt.

    Do vậy, chỉ có Ngọc Trinh mới đủ sức vực dậy được ngành du lịch nói riêng và nền kinh tế nói chung.

    Trần Hiểu (nguồn báo Phụ nữ today)

  7. #17
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2012
    Bài gửi
    202
    Thanks
    71
    Thanked 13 Times in 12 Posts
    Khánh Hòa
    Bà lão ăn xin 78 tuổi bị đánh tại trung tâm từ thiện




    Thứ sáu, 17/5/2013, 01:11 GMT+7

    Ngày 16/5, ông Nguyễn Hữu Thấu, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Khánh Hòa cho biết, theo biên bản làm việc, sáng 30/4, ông Nguyễn Minh Hoài (51 tuổi) trực quản lý những người lang thang, xin ăn được gom về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

    Thấy chị Nguyễn Thị Vân (22 tuổi) kêu khóc vì bị mất 680.000 đồng, ông Hoài chất vấn bà Nguyễn Thị Cúc (78 tuổi, Phú Yên) vì nghi lấy trộm nhưng cụ bà phủ nhận. Ông Hoài sau đó lục túi bà Cúc thấy 900.000 đồng liền mang trả chị Vân.

    Rồi ông này lấy gậy gỗ đánh bà Cúc thâm tím tay và mông. Chứng kiến sự việc, chị Nguyễn Thị Thắm (32 tuổi, Nha Trang) xông vào can ngăn. Chị Thắm khẳng định, số tiền là của bà Cúc vì trước đó thấy bà đổi tiền lẻ cho em trai mình. Lời qua tiếng lại, ông Hoài đã cầm gậy quật luôn chị Thắm. Gậy gãy, ông Hoài được cho là đi lấy cây gậy khác vào đánh khiến chị Thắm bị thương tích nhiều nơi.


    Đến ca trực sau, số tiền của chị Vân đã được tìm thấy dưới giường. Trong bản tường trình, ông Hoài viết: "Tôi yêu cầu người nào lỡ lấy thì trả lại, nếu không tôi lục túi mà phát hiện thì bị ăn đòn...".

    Ông Thấu cho biết, đã chỉ đạo Trung tâm nghiêm khắc kiểm điểm cán bộ Nguyễn Minh Hoài vì đánh người. “Với bất cứ lý do gì, hành động đánh người ở một nơi đảm nhận công tác từ thiện là không thể chấp nhận được”, ông Thấu nói.


    Còn theo ông Trần Văn Hiệp, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa, ngày 17/6 Trung tâm sẽ họp Hội đồng kỷ luật ông Hoài.

    Mỹ Giang

  8. #18
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    Quote Nguyên văn bởi bach_ho Xem bài viết
    Chỉ có Ngọc Trinh mới vực dậy ngành du lịch Việt

    Người Mẫu Ngọc Trinh

    Chủ Nhật, 05/05/2013, 06:45 [GMT+7]
    Việt Nam sắp có kinh tế "tình dục" rùi...
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  9. #19
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    Ngày xưa các cụ nói: "Thắt đáy lưng ong", "To mông rộng háng", xưa giờ cứ nghĩ các cụ điêu. Ai ngờ các cụ thâm thế, biết trước thời đại !?
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  10. #20
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Tp. HCM
    Bắt hàng loạt xe dẫn đoàn đưa Nick Vujicic về TP.HCM


    Tối 24/5, CSGT Công an TP.HCM đã phục kích, bắt hàng loạt xe dẫn đoàn đưa Nick Vujicic trở lại TP.HCM vì vi phạm luật giao thông.
    Tiếp tục chuyến thăm, diễn thuyết tại Việt Nam, vào lúc 22h tối 24/5/2013, Nick Vujicic và đoàn xe dẫn đoàn đã đáp chuyến bay từ Hà Nội trở lại TP.HCM.Khoảng 22h30 tối cùng ngày, khi đoàn vừa rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất, đến giao lộ Nguyễn Văn Trỗi – Nguyễn Trọng Tuyển (quận Phú Nhuận), xe mô tô hộ tống mang biển kiểm soát 53A9 – 0107 đã bị các chiến sĩ CSGT thuộc Đội Tân Sơn Nhất dừng xe vì lưu thông lấn tuyến.

    Qua tiến hành kiểm tra, người điều khiển xe đã không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy tờ xe. Ngoài ra, phương tiện này còn được gắn biển số giả. Điều đáng lưu ý, trong quá trình làm việc, người điều khiển phương tiện đã đề nghị được thay đổi biển số xe khác ngay tại chỗ, nhưng không nhận được sự đồng ý.


    Xe mô tô biển số 53A8 – 0012 bị CSGT TP.HCM tạm giữ vì phạm luật giao thông (Ảnh: N.D)

    Khi đoàn của Nick Vujicic di chuyển tới Q.1, 3 phương tiện khác của đoàn bị dừng xe vì vi phạm giao thông.

    Tại giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.3, trước cổng trường THPT Marie Curie), CSGT thuộc Đội tuần tra – dẫn đoàn đã tiến hành lập biên bản đối với người điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 53A8 – 0012 vì lỗi vượt đèn đỏ, không xuất trình được các giấy tờ cần thiết khi lưu thông, biển số xe gắn không đúng quy định.

    Cũng tương tự như vậy, một xe ô tô 7 chỗ khác của đoàn mang biển kiểm soát 51A1 – 104.22 cũng bị CSGT TP.HCM tạm giữ tại đoạn gần giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Đình Chiểu (Q.3) vì lỗi vượt đèn đỏ.

    Cùng lúc, một mô tô khác mang biển kiểm soát 52A7 – 0016 cũng bị Đội tuần tra – dẫn đoàn tạm giữ vì vi phạm giao thông.


    Chiếc xe ô tô này của đoàn Nick Vujicic cũng bị CSGT tạm giữ do vượt đèn đỏ (ảnh: N.D)

    Như vậy, trong vòng chưa đầy 2 giờ đồng hồ, các Đội trực thuộc PC67 TP.HCM đã tiến hành lập biên bản vi phạm đối với ít nhất 3 xe mô tô và 1 xe ô tô của đoàn Nick Vujicic.

    Một số xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xe đều bị tạm giữ để xác minh. Toàn bộ những xe mô tô bị xử lý trong tối 24/5 đều là xe mô tô ‘dân chơi’.

    Trước đó, chiều 22/5, đoàn vệ sĩ của Công ty dịch vụ bảo vệ Titan (đường Lý Thường Kiệt, phường 15 – Q.11) thực hiện dịch vụ bảo vệ cho đoàn của Nick Vujicic, trong khi đón đoàn từ sân bay về khách sạn ở trung tâm Q.1, TP.HCM, di chuyển trên đường đã liên tục hú còi, giơ gậy mở đường, chặn xe để cho các phương tiện của đoàn Nick Vujicic đi qua.

    Trong buổi sáng 23/5, một đoàn clip dài khoảng hơn 1 phút mô tả những hành vi này của các nhân viên bảo vệ nói trên đã được đưa lên các diễn đàn mạng.


    Đoàn vệ sĩ bảo vệ giơ gậy, chặn xe di chuyển để cho đoàn của Nick Vujicic qua trong chiều 22/5 (Ảnh: internet)
    Trao đổi với PV VTC News, Thượng tá Trần Thanh Trà – Trưởng phòng PC 67 TP.HCM khẳng định: Những hành vi của nhân viên bảo vệ Titan là sai.

    Theo luật giao thông, chỉ có những đoàn nguyên thủ quốc gia, chính khách ngoại giao với cấp hàm từ Bộ trưởng trở lên mói có tiêu chuẩn được CSGT hay lực lượng quân sự mở còi hụ, chặn xe để dẫn đoàn.

    Hiện PC67 TP.HCM đang tiếp tục xác minh qua những hình ảnh, âm thanh đã được đưa lên các diễn đàn mạng để có căn cứ xử lý tiếp theo.

    Trong khi đó, đại diện lãnh đạo Công ty Titan đã thừa nhận: Nhân viên bảo vệ của Titan mở còi hụ, giơ gậy chặn xe cho đoàn của Nick Vujicic đi qua là sai, và “xin nghiêm túc rút kinh nghiệm, hứa không tái phạm nữa”.

    Trước đó, ngày 24/5, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, đã chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TPHCM và Công an TP Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xác minh sự việc một nhóm vệ sĩ dẹp đường, hộ tống đoàn sai quy định chiều 22/5.

    Nick Vujicic là một chàng trai người Australia không có tay và chân song đã nỗ lực vươn lên trở thành một nhà diễn thuyết nổi tiếng trên toàn thế giới. Anh trở thành tấm gương và truyền cảm hứng về khát khao sống, chiến đấu vượt qua nghịch cảnh cho hàng chục triệu người khuyết tật cũng như đem lại niềm tin vào cuộc sống cho giới trẻ.

    Nick Vujicic được mời về Việt Nam tham dự một chuỗi sự kiện với các cuộc giao lưu, gặp gỡ đang gây xôn xao cả nước cũng như làm “dậy sóng” cộng đồng mạng.

    Theo VTC News

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •