Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Câu đối của ai?

  1. #1
    Doancongtu
    Guest

    Câu đối của ai?

    Một lần, em theo cha đến thăm một người bạn của ông. Khi đến nhà, do toàn người lớn không tiện ngồi hầu chuyện nên em xuống nhà mấy bà làm đồ nhậu cho mấy cụ. Chừng xong xuôi, em lên nhà thì nghe lõm được một câu chuyện mà bạn của cha em kể. Đó là một giai thoại rất hay nhưng do nghe nửa chừng lại không tiện hỏi sợ mất hứng của các cụ nhưng em vấn nhớ như in đôi câu đố cuối cùng là:
    Quân ân, thần khả báo
    Phụ nghiệp, tử năng thừa.
    Không biết Thieugia có biết giai thoại ấy như thế nào và có thể kể lại cho mọi người nghe được không ạ.

  2. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Không biết Thieugia có biết giai thoại ấy như thế nào và có thể kể lại cho mọi người nghe được không ạ.
    Ồ! Tưởng gì. Ai chẳng biết. Đó là câu đối do Cao Bá Quát sửa câu đối của vua Tự Đức mà thành. Bạn có thể vào mạng mà xem nhưng trên mạng kể lại giai thoại này không hay bằng tác giả Nguyễn Văn Ngọc. Bạn khoái giai thoại này thì có thể nghe lại trong cuốn "thú chơi câu đối" của Nguyễn Văn Ngọc, NXB.VĂN HÓA THÔNG TIN. Trong đấy có rất nhiều gia thoại mà toàn về câu đối không hà.

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •