Hiện kết quả từ 1 tới 7 của 7

Chủ đề: Cứu em với !

  1. #1
    Doancongtu
    Guest

    Cứu em với !

    Cứu tiểu đệ với các huynh ơi !!!
    Tối qua, khi tan lớp. Do có con nhỏ H không có xe về tiểu đệ thương tình chở nó. Khi vừa vào con hẻm cách nhà nhỏ 30m, nhỏ bảo tiểu đệ dừng xe. Tiểu đệ vừa dừng lại thì nhỏ đó cẩm tay tiểu đệ, còn chưa biết chuyện gì bỗng nó làm cái "chụt" rồi nó chạy biến vô nhà khiến tiểu đệ hết cả hồn. Ôi cha mẹ ơi! Tiểu đệ vốn không thích con nhỏ đó nhưng tối qua nó làm tiểu đệ phát khiếp, lâng lâng thế nào ấy, đến giờ vẫn vậy... chả biết tả thế nào nữa. Tiểu đệ không thích nó lắm vậy bây giờ phải làm thế nào? Cứu tiểu đệ với!
    Huynh đệ nào có ý thì giúp mau mau cho, tối thứ 3 này tiểu đệ lại đụng nó rồi.

  2. #2
    Banned
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    21
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Được hun còn la làng, pó tay nuôn nì,
    Ah, không đây là bị hun mới đúng.
    Tội quá.

    Con trai nên tỏ ra không dễ gì rối trí, cứ tự nhiên như thường, nếu có nhờ đưa về cứ đưa. Cố gắng nói chuyện thoải mái chút.
    Xem ý cô ả thế nào. Con người ta ai cũng có lúc chót dại khờ mà.
    Nếu bị hun tiếp thì không cho chạy.
    Mà...nói ra ý thực của mình cho người ta hay.

  3. #3
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    Tối qua, khi tan lớp. Do có con nhỏ H không có xe về tiểu đệ thương tình chở nó. Khi vừa vào con hẻm cách nhà nhỏ 30m, nhỏ bảo tiểu đệ dừng xe. Tiểu đệ vừa dừng lại thì nhỏ đó cẩm tay tiểu đệ, còn chưa biết chuyện gì bỗng nó làm cái "chụt" rồi nó chạy biến vô nhà khiến tiểu đệ hết cả hồn. Ôi cha mẹ ơi! Tiểu đệ vốn không thích con nhỏ đó nhưng tối qua nó làm tiểu đệ phát khiếp, lâng lâng thế nào ấy, đến giờ vẫn vậy... chả biết tả thế nào nữa. Tiểu đệ không thích nó lắm vậy bây giờ phải làm thế nào? Cứu tiểu đệ với!
    Tối qua thế nào rồi? Tình hình có khả quan không người anh em?

  4. #4
    Junior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    25
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Hehe, có lẽ là mắc kẹt trong bẫy tình rồi, các nữ hiệp mà chủ động ra tay thì khó đỡ lắm.
    Chết đứ đừ ngay.
    Hãy hồi âm lại để ace biết bạn còn tồn tại đó nha.

  5. #5
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    207
    Thanks
    2
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Doancongtu Xem bài viết
    Cứu tiểu đệ với các huynh ơi !!!

    Huynh đệ nào có ý thì giúp mau mau cho, tối thứ 3 này tiểu đệ lại đụng nó rồi.
    nhỏ mạng tay với Doancongtu thật, chắc xem phim hàn quốc nhiều quá )
    mà không thích thì nói không thích chứ đừng ng ta ăn dưa bở, đối với con gái phải ý tứ không thể nói toẹt là k thích đc ngen, phải ý tứ sâu sắc
    mà nhỏ H thật là, chưa thăm dò ý kiến ngta mà đã manh động )
    lớp mình thế mà vui thật !!!!

  6. #6
    Doancongtu
    Guest
    Quote Nguyên văn bởi Stephany Nguyen Xem bài viết
    nhỏ mạng tay với Doancongtu thật, chắc xem phim hàn quốc nhiều quá )
    mà không thích thì nói không thích chứ đừng ng ta ăn dưa bở, đối với con gái phải ý tứ không thể nói toẹt là k thích đc ngen, phải ý tứ sâu sắc
    mà nhỏ H thật là, chưa thăm dò ý kiến ngta mà đã manh động )
    lớp mình thế mà vui thật !!!!
    Cảm ơn Stephany Nguyen nhắc nhở. Thưa với võ lâm! Hôm trước em có nhờ các anh chị tham mưu tư vấn nhưng gấp quá chẳng ai giúp em kịp. Hôm sau em ra sân tập, nhỏ cứ tủm tủm ngó em cười hoài, mấy đứa bạn sinh nghi nên gặng hỏi làm em ngượng chết. Nhưng đều đặc biệt là tối hôm ấy lịch sử lại lập lại... nhỏ lại bắt em chở về (!!!) và bây giờ em thành người lái xe cho nhỏ rùi. Tối nào không lái là lại nhớ không ngủ được... hi hi.
    Cảm ơn mấy anh chi heng!

  7. #7
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    207
    Thanks
    2
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Doancongtu Xem bài viết
    Cảm ơn Stephany Nguyen nhắc nhở. Thưa với võ lâm! Hôm trước em có nhờ các anh chị tham mưu tư vấn nhưng gấp quá chẳng ai giúp em kịp. Hôm sau em ra sân tập, nhỏ cứ tủm tủm ngó em cười hoài, mấy đứa bạn sinh nghi nên gặng hỏi làm em ngượng chết. Nhưng đều đặc biệt là tối hôm ấy lịch sử lại lập lại... nhỏ lại bắt em chở về (!!!) và bây giờ em thành người lái xe cho nhỏ rùi. Tối nào không lái là lại nhớ không ngủ được... hi hi.
    Cảm ơn mấy anh chi heng!
    chúc mừng chúc mưng Doancongtu ^^

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •