Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 15

Chủ đề: Ánh Hào Quang & Phía Sau Sự Lấp Lánh !!!???

  1. #1
    Doancongtu
    Guest

    Ánh Hào Quang & Phía Sau Sự Lấp Lánh !!!???

    LẠT NHƯ NƯỚC ỐC - BẠC NHƯ VÔI !?.


    Thứ Ba, 14/06/2011, 08:13 (GMT+7)

    Nhà vô địch SEA Games đi nhổ cỏ
    TT - Hỏi thăm chấn thương dây chằng gối của VĐV Nguyễn Thị Nụ qua điện thoại, người viết đã kinh ngạc khi biết cô “được” trưởng bộ môn điền kinh Hà Nội điều đi nhổ cỏ và chăm sóc khu vực sân bóng ở Trung tâm thể thao cấp cao Hà Nội - điều mà các CLB bóng đá nam thường dùng như một hình thức kỷ luật các cầu thủ...


    Nguyễn Thị Nụ với chiếc HCB SEA Games 24 và Nụ đang nhổ cỏ sân chiều 13-6 - Ảnh: T.Thành - H.Hùng

    Đến với điền kinh từ năm 2000, ba năm sau (2003) Nụ đã có tên trong đội tuyển quốc gia. Và ở SEA Games 22, cùng các đồng đội Nguyễn Thị Tĩnh, Nguyễn Lan Anh... Nụ đã bước lên bục cao nhất ở nội dung 4x400m. Sau đó Nụ còn đoạt 2 HCB nội dung 400m rào ở SEA Games 23, 24 và 1 HCĐ 4x400m ở SEA Games 24.

    Đang ở đỉnh cao sự nghiệp nhưng chấn thương dây chằng gối dai dẳng khiến cô phải bốn lần lên bàn mổ (lần gần đây nhất năm 2010). Sau phẫu thuật, do sự hồi phục vẫn không tiến triển khả quan nên ước mong trở lại đường chạy của Nụ vẫn là nỗi khát khao cháy bỏng. “Có lẽ tôi phải chuyển sang công tác huấn luyện bởi chấn thương thế này chắc khó thi đấu lại như xưa” - Nụ buồn bã nói khi chúng tôi gặp nhau hồi tết 2011.

    Lần ấy Nụ khoe đang huấn luyện đội điền kinh năng khiếu của huyện Từ Liêm (Hà Nội) từ tháng 10-2010 và cho biết đang học năm 3 Đại học TDTT Từ Sơn để sau này việc huấn luyện sẽ “chính danh” hơn. Bẵng đi một thời gian, cách đây vài ngày qua điện thoại Nụ mới thổ lộ với giọng buồn buồn: “Từ tháng 2 đến nay, tôi có còn huấn luyện nữa đâu. Giờ công việc của tôi là nhổ cỏ sân bóng”.

    Cảm được sự kinh ngạc của người viết qua điện thoại, Nụ nói tiếp: “Có sao đâu anh. Nhổ cỏ hay huấn luyện thì cũng là làm việc để kiếm sống. Giờ mình không còn thi đấu để mang thành tích về cho địa phương nhưng người ta vẫn tạo điều kiện cho mình làm việc là mừng lắm rồi. Nhiều đồng đội của tôi thất nghiệp đầy ra đấy thôi...”. Đồng hành cùng Nụ trong công việc nhổ cỏ còn có đồng đội Nguyễn Mai Quỳnh - người từng là kiện tướng nhảy ba bước của điền kinh VN.

    Chẳng buồn chuyện mình là nhà vô địch SEA Games mà phải đi nhổ cỏ, chăm sân, điều Nụ lo lắng nhất lại là chỗ ở. Lâu nay Nụ vẫn ở căn phòng dành cho các VĐV điền kinh ở sân Hàng Đẫy. Nhưng giờ đây khi đội chuyển lên Mỹ Đình và Nụ cũng không còn là VĐV nên trưởng bộ môn điền kinh Hà Nội không muốn cho cô ở nơi đây dù phòng ốc vẫn để trống.

    Năn nỉ mãi không xong, ngày 12-6 vừa qua Nụ đành thuê nhà ở ngoài để có thể đi làm và học. Nụ cho biết: “Lương cứng của tôi chỉ 1,5 triệu đồng/tháng cùng một số phụ cấp lắt nhắt lúc có lúc không. Tổng cộng mỗi tháng hơn 3 triệu đồng. Trong khi đó, tiền thuê nhà cũng đã hết 2,1 triệu đồng/tháng. Chẳng biết tôi sẽ sống ra sao trong khoảng 1 triệu đồng còn lại?”. Nghe Nụ cười qua điện thoại khi hỏi câu ấy mà người viết lại thấy cổ họng nghẹn đắng...

    Khi biết tôi có ý định đưa câu chuyện này lên mặt báo, nhà nữ vô địch SEA Games đã năn nỉ: “Đừng anh, tôi xin đấy. Tôi chẳng phàn nàn gì về công việc mình đang làm đâu. Tôi nghĩ mình không còn thi đấu nhưng vẫn có việc làm để sống qua ngày là may lắm rồi. Anh đưa lên mặt báo lỡ có chuyện gì lại khổ thân tôi”.

    Không đành lòng, nên có lẽ phải xin lỗi Nụ khi đã viết về câu chuyện này.
    Thỉnh thoảng Nụ mới phải đi nhổ cỏ

    Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 13-6, bà Trần Thanh Vân - trưởng bộ môn điền kinh Hà Nội - cho rằng chắc có sự hiểu lầm liên quan đến VĐV Nguyễn Thị Nụ chứ không có chuyện cô Nụ bị phân xuống nhổ cỏ tại Trung tâm thể thao cấp cao Hà Nội.

    Bà Vân cũng than vãn dạo này bộ môn điền kinh Hà Nội hay bị báo chí hiểu nhầm về chuyện này chuyện khác nên cảm thấy rất mệt mỏi.

    Riêng về chuyện Nụ đi nhổ cỏ ở sân điền kinh, bà Vân cho biết: “Từ trước tới nay, Nụ vẫn được bộ môn phân công làm quản lý đội điền kinh trẻ. Từ cuối năm 2010, sau khi phẫu thuật dây chằng gối lần thứ tư, Nụ vẫn được phân quản lý đội trẻ nhưng do sân điền kinh là sân của bộ môn quản lý nên bộ môn phân công cán bộ của mình mỗi người làm một việc. Trong đó có việc thỉnh thoảng Nụ phải đi nhổ cỏ ở sân. Bộ môn điền kinh đã ký hợp đồng ngắn hạn với Nụ, hiện nay Nụ vẫn hưởng lương hợp đồng và các chế độ bồi dưỡng bình thường. Không có chuyện Nụ bị bộ môn phân đi nhổ cỏ sân”.

    Để khẳng định, bà Vân cho biết nếu cần có thể xuống Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao Hà Nội để kiểm tra.

    Trao đổi với Tuổi Trẻ, nguyên trưởng bộ môn điền kinh Hà Nội những năm 1980-1990 Nguyễn Hoàng An nói: Thật đáng tiếc vì chấn thương mà Nụ phải bỏ điền kinh. Nếu đúng có chuyện Nụ bị phân đi nhổ cỏ ở sân điền kinh thì thật không còn gì để nói. Những người có thành tích, đóng góp cho điền kinh lẽ ra phải được Hà Nội trọng dụng, tin tưởng và tạo điều kiện công việc sau khi họ từ giã sự nghiệp.

    K.Xuân
    ĐỖ TUẤN

  2. #2
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    LẠT NHƯ NƯỚC ỐC - BẠC NHƯ VÔI !?
    .
    Làng Vật
    Cảnh khốn cùng của nữ đô vật số một Việt Nam


    Thứ hai, 13/5/2013 12:24 GMT+7

    Nhớ lại buổi chiều định mệnh ngày 12/5/2003, “viên ngọc” thể thao đã chấm hết cuộc đời miệt mài phấn đấu cho thành tích quốc gia, cô lại ôm mặt khóc. Đó chính là cái ngày cô tập đối kháng để chuẩn bị SEA Games 22 thì bất ngờ bị ngã cắm đầu xuống dưới thảm, bị chấn thương cột sống, thoát vị đĩa đệm, dập tủy sống dẫn tới liệt tứ chi.

    Nữ đô vật nổi danh một thời nay phải cực nhọc mới lê lết được vài bước chân rồi lại kiệt sức gã khuỵu xuống. Ảnh: GĐ.

    Đường trở về quê nhà sau bao năm xa cách đối với nữ đô vật nổi danh một thời Lê Thị Huệ (sinh năm 1979) tới thôn Châu Chính, xã Quảng Châu, Quảng Xương (Thanh Hóa) sao mà chua cay, nghẹn ngào. Cũng ở con đường đó cách đây không lâu là hình ảnh Huệ mạnh mẽ, là niềm hy vọng của thể thao Việt Nam.

    Sự nghiệp dở dang sau một tai nạn trong khi luyện tập, nữ đô vật quốc gia Lê Thị Huệ trở về quê nhà với tấm thân tàn phế trên chiếc xe lăn, đang ngày đêm vật lộn chống lại nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn. Những ánh hào quang lóe sáng trong quá khứ không khỏa lấp được nỗi cay đắng, sự nghèo túng hiển hiện. Những ai biết Huệ đều xót xa cho một nữ VĐV bị cướp đi tất cả khi tuổi đời còn quá trẻ và suốt một thập kỷ qua phải vật lộn với đau đớn.

    Nhớ lại buổi chiều định mệnh ngày 12/5/2003, “viên ngọc” thể thao đã chấm hết cuộc đời miệt mài phấn đấu cho thành tích quốc gia, cô lại ôm mặt khóc. Đó chính là cái ngày cô tập đối kháng để chuẩn bị SEA Games 22 thì bất ngờ bị ngã cắm đầu xuống dưới thảm, bị chấn thương cột sống, thoát vị đĩa đệm, dập tủy sống dẫn tới liệt tứ chi.

    Từng là nữ VĐV vật số một của tỉnh nhà, năm 2003 Huệ giành HC vàng hạng 55 kg toàn quốc và là hy vọng vàng của vật Việt Nam ở SEA Games 22. Nhưng số phận lại quá nghiệt ngã với cô. Ngày tiễn Huệ đi cống hiến cho thể thao nước nhà là một cô gái khỏe mạnh, ngày trở về gia đình đón cô trong nước mắt. Hình ảnh Huệ ngồi xe lăn chầm chậm vào nhà lúc đó làm náo động cả một vùng quê nghèo. Ai ai cũng xót thương cho cô gái tài hoa, phận bạc.

    Người mẹ già nua cả đời lam lũ của Huệ, bà Lường Thị Hường (hơn 70 tuổi) có nằm mơ bà cũng không thể hình dung có ngày con gái mình lại thành tàn phế, khốn khó như ngày hôm nay. Bàn tay còn ken đầy bùn đất, quần áo lấm lem, sự lam lũ khắc khổ hằn in trên từng nét mặt - người mẹ đáng thương bảo: “Từ ngày Huệ về, tất cả sinh hoạt của Huệ phụ thuộc vào tôi, nó không thể cử động làm được việc gì nên càng khó khăn, gạo lại phải đi đong từng bữa. Ngày bố nó còn, hai mẹ con sống nhờ vào đồng lương hưu ít ỏi nhưng năm 2010, ông ấy mất đi, tôi thì già yếu, hai mẹ con chẳng biết xoay sở thế nào”.

    Cũng từ ngày Huệ trở về, vì không có tiền nên gia đình cũng chẳng đưa cô đi khám lại được. Nhìn con gái vật vã trong cơn đau, tiền mua thuốc không có mà nước mắt người mẹ già cứ trào ra. Thương con nghẹn đắng nhưng bà cũng bất lực ngồi nhìn con đau mà khóc. Đến chiếc xe lăn cũ đã hư nhưng bà cũng không thể mua được cho con chiếc xe khác. “Sao nó lại ra nông nỗi như thế này. Hơn 30 tuổi, sự nghiệp dở dang, chuyện chồng con cũng vậy. Sau này tôi chết liệu nó sống như thế nào…”, người mẹ già vừa khóc vừa nói.



    Hai mẹ con Huệ giờ đây sống trong khốn khó, gạo đong từng bữa. Ảnh: GĐ.

    Ngày ngày Huệ âm thầm chịu đựng nỗi đau đớn khôn cùng về thể xác. Mỗi lúc trái gió trở trời là vết thương lại hành hạ cô. Nhưng có lẽ sự đau đớn ấy không thấm vào đâu với nỗi đau về tâm hồn đè nặng lên cô. Nhiều đêm không ngủ cô dò dẫm từng bước giở lại những kỷ vật ngày xưa. Những kỷ niệm ùa về như hàng trăm vết kim đâm vào trái tim đã quá đau đớn.

    Ra đi lập nghiệp hai bàn tay trắng, lúc trở về vẫn trắng bàn tay. Số phận dường như quá cay nghiệt với Huệ. Tạo hóa nghiệt ngã đã lấy đi của cô tất cả tuổi trẻ, sự nghiệp, sức khỏe… Sau bao năm tháng miệt mài ấy để bây giờ cô sống trong cảnh nghèo túng đến khốn cùng với cơ thể bại liệt, bệnh tật hành hạ; trong sự thờ ơ đến vô cảm của những người từng một thời tôn vinh cô như niềm hy vọng. Chứng kiến gia cảnh đói nghèo đong gạo từng bữa của nữ đô vật vang danh một thời thật nghẹn ngào xót xa.

    Gia Đình
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  3. #3
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Những nhà vô địch Trung Quốc:
    Từ đỉnh cao về đáy xã hội


    06/08/2012 04:30

    (VTC News)- Đằng sau vinh quang và những lời hứa hẹn, các nhà cựu vô địch thể thao Trung Quốc vẫn từng ngày từng giờ vật lộn với cuộc sống mưu sinh.

    Theo tạp chí Thể thao Trung Quốc hàng ngày, gần 80% trong tổng số 300.000 VĐV nước này đang phải vật lộn với chấn thương, thất nghiệp và nghèo đói sau khi giải nghệ.

    Có vẻ như, những lò đào tạo đầy khắc nghiệt của Trung Quốc đã dạy các VĐV của mình cách trở thành những "cỗ máy săn vàng" trong thể thao nhưng không thể khiến họ làm lại điều tương tự trong cuộc sống thường nhật.


    “Cơm áo không đùa với khách thơ”


    Không có kiến thức căn bản, thiếu kĩ năng sống, thế giới phức tạp bên ngoài phòng tập với nỗi lo cơm, áo, gạo tiền đã trở thành nỗi ám ảnh với nhiều VĐV mà không nhiều người trong số họ có thể vượt qua.

    Cựu vô địch cử tạ châu Á Cai Li đã chết vì viêm phổi ở tuổi 33 sau khi ông không thể đủ khả năng để trả các hóa đơn y tế của mình. Liu Fei, bảy lần vô địch quốc gia và vô địch thế giới ở môn thể dục dụng cụ đang đấu tranh để sinh tồn với 800 NDT (tương đương 2,8 triệu VNĐ) mà cô kiếm được hàng tháng từ việc dạy kèm thể dục.
    Những nhà vô địch Trung Quốc: Từ đỉnh cao về đáy xã hội
    Liu Fei và căn hộ chật chội tại một khu dân cư nghèo.

    Đặc biệt, nhà vô địch giải Marathon Quốc tế Bắc Kinh năm 1999 Ai Dongmei đã tuyên bố cách đây vài năm rằng cô không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc bán những huy chương đã giành được để nuôi sống gia đình.

    Ai Dongmei phải trải qua công việc bán quần áo cũng như bỏng ngô trên khắp các đường phố Bắc Kinh để kiếm kế sinh nhai. Không dừng lại ở đó, cô còn quyết định bán 19 chiếc huy chương như là phần kí ức đẹp đẽ, chói lọi nhất trong cuộc đời để có thể chăm sóc cho gia đình cũng như đòi lại công bằng cho sự hi sinh của mình suốt hai thập kỉ. Ai Dongmei đã khởi kiện HLV của mình vì cho rằng ông đã ăn chặn tiền thưởng của cô cũng như Hiệp hội thể thao nhằm đòi lại 160.000 NDT như là khoản bồi thường cho những chấn thương mà cô gặp phải trong thời gian tập luyện và thi đấu.

    Hành trình đi tìm công lí của Ai Dongmei với sự trợ giúp và quan tâm của dư luận cũng đã tìm được cái kết có hậu. Cô nhận được bồi thường 200.000 NDT từ Hiệp hội thể thao và có thể tiến hành ca phẫu thuật bàn chân đã bị biến dạng do những ngày tháng tập luyện gian khổ.

    Từ vinh quang đến tận cùng nỗi đau

    Khi Zou Chunlan bỏ học ở tuổi 13 để theo đuổi con đường của một VĐV chuyên nghiệp, HLV tuyển dụng đã đảm bảo rằng suốt phần đời còn lại của cô chỉ cần quan tâm đến việc giành chiến thắng. Trong suốt một thập kỷ, Zou đã nghe theo lời khuyên của ông để nỗ lực giành danh hiệu quốc gia cử tạ đầu tiên vào năm 1990 khi 19 tuổi và bỏ túi 4 chức vô địch quốc gia khác. Nhưng khi giã từ sự nghiệp vào năm 1993, Zou đã phát hiện ra rằng viễn cảnh về một cuộc sống vô lo đã tan theo bong bóng.

    Giờ đây, thực tại mà Zou phải đối mặt còn khốc liệt hơn bất cứ một bài tra tấn thể lực nào mà cô đã từng trải qua. Sau 3 năm làm việc vặt trong nhà bếp của đột tuyển cử tạ, Zou đã bị yêu cầu thôi việc. Cô sau đó phải phải lăn lộn ở công trường với công việc bốc vác rồi lại tìm đến công việc của một nhân viên massage trong các phòng tắm hơi công cộng với thu nhập vài trăm NDT một tháng.


    Zou Chunlan phải bán bộ sưu tập huy chương để nuôi sống bản thân và gia đình.

    Thế nhưng, những thiếu thốn về vật chất vẫn chưa phải là tận cùng nỗi đau của người phụ nữ bất hạnh này. Những tấm huy chương không chỉ lấy đi của cô mồ hôi, nước mắt và những năm tháng đẹp đẽ của tuổi trẻ mà còn cướp đi niềm hạnh phúc lớn lao nhất của một người phụ nữ.

    "HLV nói với tôi thứ thuốc đó giúp tăng cường dinh dưỡng và tôi đã tin tưởng anh ta". Zou chua xót nói về steroid - một chất bị cấm từ năm 2005 do những tác động khủng khiếp của nó đến sức khỏe con người đã được tiêm liên tục vào người cô trong những năm tháng còn thi đấu.


    Cô làm công việc ở một phòng mát-xa với công rẻ mạt.

    Những mũi tiêm ấy đã cướp đi tất cả những điều tuyệt vời nhất mà tạo hóa đã ban cho một người phụ nữ như Zou, để rồi giờ đây người ta phải làm quen với hình ảnh một người phụ nữ có giọng nói ồm ồm, cạo râu mỗi sáng và cô đơn suốt quãng đời còn lại vì căn bệnh vô sinh vật lộn hàng ngày với cuộc sống mưu sinh trong các phòng tắm công cộng.

    May mắn thay, với sự quan tâm của công chúng cũng như các tổ chức xã hội, Zou đã bắt đầu công việc mới với một tiệm giặt ủi của riêng mình ở thành phố Trường Xuân. Những gánh nặng đã được xã hội san sẻ bớt, thế nhưng nỗi đau tột độ mà Zou đang phải trải qua thì không ai có thể đồng cảm được.

    Liệu những tấm huy chương có thực sự đáng giá hơn hạnh phúc của một đời người? Một khi những nhà lãnh đạo thể thao chưa tìm được cách tưởng thưởng xứng đáng cho những người làm ra tấm huy chương, tốt nhất nên ngừng nghĩ đến việc giành lấy nó.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  4. #4
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    "Cô gái Vàng" Trương Thanh Hằng sốc nặng vì bị HLV quấy rối tình dục

    Thứ sáu 21/06/2013 08:42
    ANTĐ - "Cô gái Vàng" của điền kinh Việt Nam - Trương Thanh Hằng vừa trải qua một cú sốc tâm lý lớn khi bị chính HLV của mình "động chạm" gạ tình.
    Sự việc đáng tiếc trên xảy ra Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng (Trung tâm III), nơi Thanh Hằng cùng các đồng đội ở ĐT Điền kinh Việt Nam đang đóng quân.

    Theo lời kể của Thanh Hằng, cách đây khoảng hơn 2 tuần, HLV Nguyễn Tuấn Anh, người phụ trách cự ly dài và marathon của ĐTĐK đột nhiên gõ cửa phòng của cô vào lúc rạng sáng, cố tình động chạm lên nhiều chỗ nhạy cảm trên người cô, và yêu cầu được... ngủ lại.

    Do đã từng trải qua tình huống này chỉ ít ngày trước đó, nên Thanh Hằng rất bình tĩnh phản ứng, lập tức chạy vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa và gọi các đồng đội đến giải cứu, mặc cho HLV Nguyễn Tuấn Anh van xin ở bên ngoài.

    Ngay sáng hôm sau, Trương Thanh Hằng đã làm đơn báo cáo trình bày tường tận sự việc lên Ban giám đốc Trung tâm.


    "Nữ hoàng điền kinh" Trương Thanh Hằng

    Trong cuộc đối chất diễn ra sau đó, HLV Nguyễn Tuấn Anh một mực phủ nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, trước thái độ bất bình của Thanh Hằng và một số VĐV khác, vị HLV này đã thừa nhận hành vi của mình, và đưa ra lời xin lỗi với Thanh Hằng.

    Hiện tại, BGĐ Trung tâm HLTTQG III đang xem xét mức kỷ luật dành cho HLV Nguyễn Tuấn Anh. Dù chưa biết vị HLV này sẽ phải nhận mức phạt nào, nhưng với scandal này, chắc chắn tương lai của HLV Tuấn Anh ở đội tuyển điền kinh sẽ không còn.

    Trong khi đó, với Thanh Hằng, vụ việc này có thể khiến cô mang gánh nặng tâm lý trong nỗ lực trở lại với đường chạy sở trường 800m và 1500m sau khi trải qua quãng thời gian dưỡng sức sau tai nạn giao thông.
    Thục Nhi
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  5. #5
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    Kỷ luật, cách chức HLV “quấy rối tình dục” VĐV Thanh Hằng


    Thứ sáu 21/06/2013 15:39
    Thứ sáu 21/06/2013 15:39
    ANTĐ - Tại buổi đối chất sáng nay 21-6, trước sự làm chứng của đồng đội Trương Thanh Hằng, HLV Nguyễn Tuấn Anh đã thừa nhận hành vi sai trái và bị cơ quan chủ quản kỷ luật, cách chức.
    “Thầy Tuấn Anh từng nhiều lần sàm sỡ tôi”

    Sự việc HLV Nguyễn Tuấn Anh quấy rối tình dục học trò Trương Thanh Hằng – nữ hoàng điền kinh nội dung 800m, 1500m – khiến nhiều người bức xúc.

    Theo tiết lộ của người bị hại, đây không phải lần đầu tiên cô bị người thầy đốn mạt quấy rối. “Thầy Tuấn Anh từng nhiều lần sàm sỡ tôi. Sáng 5-6, HLV Tuấn Anh đã lên phòng tôi hỏi có mỏi chân không để thầy xoa bóp cho. Sau khi bị tôi phản ứng gay gắt, thầy mới chịu bỏ đi. Lúc 4h45 rạng sáng ngày 7-6, tôi đang ngủ, HLV Tuấn Anh vào phòng mà tôi không hề hay biết. Tôi mở mắt đã thấy thầy đứng ở bên giường rồi những hành động không hay với tôi”, Thanh Hằng kể.

    Theo lời kể của Thanh Hằng, sáng hôm 7-6, HLV Tuấn Anh đã chủ động cho các VĐV khác cùng phòng cô đi tập sớm, rồi lợi dụng lúc cửa không chốt để lẻn vào có những hành vi quấy rối.

    “Trước đây, thầy Tuấn Anh từng nhiều lần rủ tôi đi cà phê nhưng tôi cương quyết từ chối. Lúc có HLV Từ Tâm (HLV trực tiếp huấn luyện Thanh Hằng nhiều năm qua-PV) ở nhà thì không sao, nhưng nhân lúc cô Tâm vừa đi vắng (HLV Từ Tâm hiện đang dẫn đội tập huấn Côn Minh, Trung Quốc-PV), thầy Tuấn được thể lấn tới làm bậy”, Hằng bức xúc nói.

    Theo một nguồn tin, trước khi vụ việc tày đình xảy ra, HLV Tuấn Anh từng bị khiển trách vì hành vi sàm sỡ với một nữ VĐV khác tại Trung tâm HLTDQG Đà Nẵng.


    Nửa tháng trôi qua sau vụ việc, song Thanh Hằng vẫn chưa nguôi bức xúc

    Hình phạt thích đáng


    Dù sự việc đã đến tai Tổng cục TDTT và bị Tổng cục ra quyết định đuổi khỏi ĐTQG, song ở cuộc họp và đối chất sáng nay 21-6, HLV Tuấn Anh đã một mực phủ nhận hành vi sai trái.

    “Trong cuộc họp của Hội đồng kỷ luật sáng nay, HLV Tuấn Anh còn lật ngược lại tôi là tại sao lại đi kể những chuyện này cho trường Đại học TDTT Đà Nẵng nơi tôi đang theo học và Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng”, Thanh Hằng kể.

    Theo lời kể của Hằng, HLV Tuấn Anh “không ngượng mồm” khi trách cô: “Em chưa có chồng nên không sao chứ tôi còn có vợ mà việc này lộ ra thì ảnh hưởng đến gia đình. Tôi rất bức xúc và không thể hiểu sao ông ấy có thể nói như vậy sau những gì đã làm với tôi. Nhưng cuối cuộc họp sáng nay, cuối cùng, thầy cũng xin lỗi tôi”.

    Một chi tiết liên quan đến sự việc, cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Đình Cương (người yêu của Trương Thanh Hằng-PV) sau khi biết sự việc đã gọi điện cho HLV Tuấn Anh để “hỏi cho ra chuyện”. Tại buổi nói chuyện này, HLV Tuấn Anh đã thừa nhận và xin lỗi Đình Cương sau những hành vi sai trái đã làm với người yêu của anh.

    Kết thúc buổi họp kỷ luật sáng nay 21-6, Hội đồng kỷ luật của Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng đã cảnh cáo, cách chức với HLV điền kinh Nguyễn Tuấn Anh sau hành vi quấy rối VĐV Trương Thanh Hằng. Trước đó, Tổng cục TDTT đã ra quyết định đuổi khỏi ĐTQG với HLV này.

    Băng Tâm
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  6. #6
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    HLV “sàm sỡ” VĐV Trương Thanh Hằng bị đuổi khỏi ĐTQG

    Thứ sáu 21/06/2013 11:59
    ANTĐ -Ngay sau khi được báo cáo vụ việc vào hôm qua 20-6, Tổng cục TDTT đã quyết định loại HLV Nguyễn Tuấn Anh khỏi ĐTQG do có hành vi thiếu văn hóa với VĐV đội điền kinh.

    "Cô gái Vàng" Trương Thanh Hằng sốc nặng vì bị HLV quấy rối tình dục

    Trả lời phóng viên ANTĐ vào sáng nay 21-6, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cho biết: “Sự việc xảy ra từ đầu tháng 6 nhưng thực tế đến hôm 20-6, chúng tôi mới được Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng báo cáo vụ việc. Đây là chuyện rất đáng tiếc khi một HLV không tự chủ được bản thân. Ngay sau khi được thông báo, Tổng cục đã quyết định loại HLV Tuấn Anh khỏi ĐTQG”.

    Theo ông Thắng, đây chỉ là hình thức kỷ luật ở cấp độ đội tuyển. “Trước mắt, tôi đã ra quyết định loại HLV Nguyễn Tuấn Anh khỏi ĐTQG, đồng thời chỉ đạo Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng lập hội đồng kiểm điểm, xem xét vụ việc và có những hình thức kỷ luật cụ thể, sau đó sẽ báo cáo lại với Tổng cục TDTT”, ông Thắng nói.

    Cũng trong sáng nay, Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng đã gọi VĐV Trương Thanh Hằng lên làm việc và yêu cầu phải viết tường trình chi tiết lại.

    “Tôi đang làm tường trình để gửi lên lãnh đạo Trung tâm... Vào lúc 4h45 sáng 7-6, HLV Nguyễn Tuấn Anh đột ngột xuất hiện ở phòng tôi, đụng chạm những chỗ nhạy cảm và đòi ngủ chung. Tôi đã phải chạy vào phòng vệ sinh, khóa cửa, gọi điện cầu cứu các VĐV khác. Ngay sáng hôm sau, tôi đã làm đơn gửi lên lãnh đạo Trung tâm. Các đồng nghiệp có thể làm chứng cho tôi”, Trương Thanh Hằng cho hay.

    Trước đó, trong cuộc họp với lãnh đạo trung tâm để đối chất vào sáng 11-6, dù ban đầu phủ nhận, sau đó HLV Tuấn Anh đã thừa nhận và xin lỗi với Thanh Hằng. Cuộc họp này có sự có mặt của vợ HLV Nguyễn Tuấn Anh.

    Sáng nay, ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng, cho biết: “Tôi đang chỉ đạo các bộ phận giải quyết vụ việc cặn kẽ và sẽ thông báo rộng rải về vụ việc ngay trong chiều 21-6”.

    Thuần Thư
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  7. #7
    Member
    Tham gia ngày
    Mar 2012
    Bài gửi
    81
    Thanks
    30
    Thanked 7 Times in 6 Posts
    Bóng chuyền Dầu khí Việt Nam giải tán:
    Cựu tuyển thủ quốc gia cũng “ra đường”


    (LĐ) - Số 150 - Thứ tư 03/07/2013

    Đội bóng chuyền nam nhà giàu mới nổi của ngành dầu khí đã bị giải tán sau khi vụ chuyển giao theo kiểu “biếu không kèm theo tài trợ 9 tỉ đồng” cho Hà Nội bất thành. Cái chết của một mô hình xã hội hóa nửa vời này đã dẫn đến những hậu quả tệ hại về nhiều mặt. Đơn cử cựu tuyển thủ quốc gia Đặng Thị Hồng - cán bộ của bóng chuyền dầu khí cũng bị đẩy ra đường.



    Cựu tuyển thủ quốc gia Đặng Thị Hồng.

    Đặng Thị Hồng từng là ngôi sao hàng đầu của bóng chuyền nữ VN, cây chuyền hai hay nhất trong lịch sử môn này, góp công chủ lực trong 4 tấm HCB SEA Games của ĐTQG.

    Năm 2009, khi Cty CP Thể thao văn hóa Dầu khí với hạt nhân là đội bóng chuyền nam được thành lập, Hồng đã được mời về đầu quân với mức lương “cứng” 10 triệu đồng thuộc diện kỷ lục khi ấy, với vai trò làm trợ lý và có thể hỗ trợ cho các đội nữ khác trong công ty. Đích thân lãnh đạo tập đoàn đã cam kết sau khi giải nghệ, chị sẽ được bố trí việc làm phù hợp tại công ty, hay các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí. Điều này đã được thể hiện rõ trong bản thỏa thuận năm 2009 rồi sau đó hợp đồng chính thức năm 2010 mà Hồng ký, trong đó còn xác định rõ, Hồng sẽ được bố trí công việc tại Hà Nội nhằm giúp chị được ở gần gia đình.

    Cũng chính vì lời hứa chắc nịch cùng ràng buộc pháp lý rõ ràng như thế, nên Hồng hoàn toàn yên tâm và luôn thể hiện trách nhiệm cao trong mọi công việc được điều động. Chị đã 2 năm chấp nhận xa nhà với con gái nhỏ để lặn lội vào tận Vũng Tàu đầu quân cho đội nữ Vietsov Petro và giúp đội này thăng hạng, thành một đội mạnh quốc gia. Sau đó là 2 mùa giải chị biệt phái vào TPHCM thi đấu cho Xây lắp Dầu khí Thái Bình Dương.

    Ngoài niềm đam mê với bóng chuyền, sở dĩ Hồng cống hiến hết mình, phần nào cũng là để hướng đến có một chỗ làm ổn định, vững vàng như một cán bộ công nhân viên ngành dầu tại Hà Nội.

    Thế nhưng giờ đây, tất cả đã sụp đổ, gắn với sự giải tán của Cty CP thể thao văn hoá Dầu khí và đội bóng chuyền nam. Công ty giải tán, đội bóng chuyển giao bất thành, rồi cựu tuyển thủ quốc gia này cũng bất ngờ trở thành nạn nhân. Người ta đã quên luôn lời cam kết đã được ghi rõ trong bản hợp đồng để đưa Hồng vào diện thanh lý. Có nghĩa là, “công thần” của cả bóng chuyền VN và bóng chuyền dầu khí cũng bị đẩy ra đường không thương tiếc.

    Cùng chung cảnh khổ với Hồng còn có một số cựu hảo thủ như Trần Văn Giáp hay Nguyễn Duy Quang - những người đã qua thời kỳ đỉnh cao, đã phấn đấu hết mình và đặt trọn tương lai ở nơi đây.
    Giải tán đội từ 1.7. Không chờ đến hết lượt về của giải VĐQG 2013 vào cuối tháng 10 tới, đội bóng nam Tập đoàn Dầu khí VN đã nhận quyết định giải tán vào 28.6 vừa rồi, và chính thức ngừng tập luyện từ 1.7. Liên đoàn Bóng chuyền VN cũng đã chấp nhận “gạch” tên đội này ở vòng 2 giải VĐQG năm nay. Tuy nhiên, với các cán bộ, HLV hay cựu binh của đội, đó là cả một cơn ác mộng, bởi họ không biết đi đâu về đâu, nhất là khi ngành dầu đã “bỏ qua” luôn cam kết bố trí cho họ làm cán bộ, công nhân viên.

    <Theo Lao Động Online>
    Lần sửa cuối bởi nosay; 03-07-2013 lúc 11:28 AM
    --- Vui Câu Nhân Nghĩa Tròn Sau Trước
    Lấy Chữ Chân Tình Gửi Tặng Nhau! ---

  8. #8
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Hoàng Thùy Linh bị 'bụi đời Chợ Lớn' đánh bầm dập trong MV mới

    (iHay) Hoàng Thuỳ Linh chấp nhận bị 'hành hạ' để có những cảnh quay ấn tượng trong MV sắp ra mắt.


    Hoàng Thuỳ Linh bị 'bụi đời chợ Lớn' đánh bầm dập trong MV mới 5

    Sau thời gian dài tập trung hoàn thành vai diễn trong phim Thần tượng đánh dấu sự trở lại với điện ảnh, Hoàng Thuỳ Linh đã nhanh chóng bắt tay thực hiện kế hoạch trở lại với âm nhạc với MV Last time.

    Được biết, Last time là ca khúc do nhạc sĩ Lưu Hương Giang sáng tác dành riêng cho chất giọng của Hoàng Thuỳ Linh, có nội dung nói về nghị lực vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, dù gặp bất kỳ khoảnh khắc đen tối nào cũng buộc phải lựa chọn tiến lên phía trước.










    Chia sẻ với iHay.vn, Hoàng Thùy Linh cho biết: “Khi thực hiện MV Last time, Linh đã mượn hình ảnh mạnh mẽ vượt qua mọi đau khổ của một người phụ nữ khi bị người đàn ông của mình đối xử không tốt trong một quãng thời gian dài để nói lên sự can đảm, dám nghĩ, dám làm vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống”.

    Trong những bức ảnh hậu trường vừa được tiết lộ, Hoàng Thùy Linh liên tục bị Hà Hiền đánh đấm không thương tiếc. Để thực hiện những cảnh quay này, Hoàng Thùy Linh tiết lộ cô đã phải bỏ ra hẳn ba ngày để luyện tập võ thuật.

    Thieugia Theo (i Hay)
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  9. #9
    Member
    Tham gia ngày
    Mar 2012
    Bài gửi
    81
    Thanks
    30
    Thanked 7 Times in 6 Posts
    Hô hô, đánh đấm hoành tráng thế này mà chỉ phỉ luyện có 3 ngày thôi sao! "quả là cao thủ", hổng bít H.T.Linh mà luyện thêm thì ra cái gì nhở. Làm thầy của các loại thầy chăng ... keke
    --- Vui Câu Nhân Nghĩa Tròn Sau Trước
    Lấy Chữ Chân Tình Gửi Tặng Nhau! ---

  10. #10
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2012
    Bài gửi
    202
    Thanks
    71
    Thanked 13 Times in 12 Posts





    Nhìn hai tấm ảnh trên không ai nói đấy là cảnh đánh nhau, một màn đấu võ thuật thế nhưng người ta lại nói đấy là võ đấy. Tôi coi rất kỹ, không biết nên gọi cái cảnh ấy bằng gì, vì nó không phải cảnh đánh nhau mà ta thường thấy, mà nó giống như cảnh uốn éo khoe hàng, có điều cảnh uốn éo và khoe hàng này lại được thực hiện ở một nơi rất bẩn thỉu, chẳng có tính nghệ thuật tí nào. Tấm ảnh thứ ba và mấy tấm phía dưới cho ta thấy, phải chăng đây là hình ảnh quảng bá cho sản phẩm giày cao gót vì thông thường chẳng ai đi "guốc" cao thế mà đánh nhau được ?
    Điện ảnh Việt chẳng bao giờ mở mắt được nếu cứ như thế này.
    Đây là lý do vì sao người Việt chán ghét fim Việt vì chúng chẳng đại diện cho cái gì, chẳng phản ánh được cái gì.

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •