Trang 2/2 ĐầuĐầu 12
Hiện kết quả từ 11 tới 17 của 17

Chủ đề: Chuyện tào lao ở các nước "văn minh" !?

  1. #11
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts
    Thương gia Ấn Độ diện áo dát vàng nặng 4kg mừng sinh nhật

    thứ 7, 09/08/2014 14:49:09- chuyên mục

    (Tinmoi.vn) Pankaj Parakh – ông trùm ngành dệt may Ấn Độ đã diện một chiếc áo bằng vàng nguyên chất nặng 4kg trong ngày sinh nhật lần thứ 45 tuổi của mình hôm 8/8.


    Cận cảnh chiếc áo bằng vào của ông Pankaj Parakh. Ảnh: EPA

    “Tôi muốn mặc thứ gì đó thật đặc biệt khi tới làm lễ tạ tại đền thờ Siddhivinayak ở Mumbai,” ông Parah nói. Theo Dailymail, thương gia này đã bỏ ra 127,000 bảng Anh (hơn 213,000USD) để mua nguyên liệu vàng từ 18 đến 22 carat. 20 người thợ thủ công sau đó đã mất khoảng 3200 giờ đồng hồ để “khâu” chiếc áo và sản phẩm được hoàn thiện với 7 chiếc cúc đúc bằng vàng khối. Chia sẻ về món đồ xa xỉ, ông Parakh cho hay chiếc áo tạo cảm giác thoải mái cho người mặc như bất kỳ chiếc sơ mi nào bởi bên trong áo được đắp một lớp vải mỏng. Tỷ phú này cũng thừa nhận niềm đam mê “có chút kỳ quái” với vàng của mình. Theo đó, ông không bao giờ ra ngoài mà không đeo ít nhất 2 đến 3 kg vàng trên người.


    Ông trùm dệt may Ấn Độ Pankaj Parakh luôn đeo 2 đến 3kg vàng mỗi khi ra ngoài. Ảnh: EPA

    “Thậm chí trong đám cưới tôi 23 năm về trước, mọi người còn nói rằng thật đáng xấu hổ khi chú rẻ còn đeo vàng nhiều hơn cô dâu nhưng tôi yêu thứ kim loại hoàng gia này,” ông Parakh kể. Tuy nhiên, niềm đam mê nào cũng có cái giá của nó. Ông Parakh nói rằng ông luôn mang theo súng (có cấp phép sử dụng của chính quyền) mỗi lần ra ngoài. Thêm vào đó, ông trùm dệt may cũng phải nhờ tới sự hộ tống của 4 vệ sĩ khi khoác trên mình chiếc áo nói trên.
    Không chỉ được biết bởi những vật phẩm bằng vàng bên ngoài, ông Parakh còn được truyền thông trong nước ca ngợi vì “trái tim vàng”. Ông thường xuyên tham gia các dự án vì cộng đồng mà gần đây nhất là quyên góp tiền cho 120 ca phẫu thuật chữa bại liệt. Hàng năm, tỷ phú này cũng dành ít nhất 1 tuần để tới làm tình nguyện tại Narayan Seva Sansthan–bệnh viện chuyên điều trị bại liệt lớn nhất Ấn Độ.

    Nguyễn Loan (Theo Straight Times)


  2. #12
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    270
    Thanks
    32
    Thanked 22 Times in 20 Posts
    Anh Quốc

    Sốc: Phạt chồng, dắt "đi bằng tứ chi" như vật nuôi trên phố



    thứ 7, 12/04/2014 08:36:46

    (Tinmoi.vn) Những người đi lưu thông trên đường phố London đã rất kinh ngạc khi chứng kiến hình ảnh người phụ nữ dắt một người đàn ông, đặc biệt người này còn "đi bằng tứ chi". Nhiều người dự đoán rằng, hai người này là vợ chồng, do mâu thuẫn nên người chồng đã bị trừng phạt.
    Xem video ghi lại cảnh người đàn ông bị dắt trên phố
    Skip


    Phạt chồng, dắt đi bằng tứ chi như vật nuôi trên phố số 1Người phụ nữ thản nhiên dắt người nam giới đi giữa phố

    Với một sợi dây quấn quanh cổ, người đàn ông trong bộ quần áo chỉn chi đã rất ngoan ngoãn bò theo sau một người phụ nữ băng qua các tuyến phố ở Farringdon, London, Anh.


    Người đàn ông này tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn.

    Người xem ban đầu nghĩ đây là một trong những phân cảnh của bộ phim nào đó, và 2 người này là những diễn viên. Tuy nhiên thực tế, không có đoàn làm phim hay máy quay, máy ảnh nào xung quanh 2 người này.


    Đoạn đường người đàn ông bị dắt "đi bằng tứ chi"

    Sau khi được người dùng Twitter đăng tải những hình ảnh đặc biệt này lên mạng, đã thu hút được đông đảo người bình luận. Nhiều thành viên cho rằng, 2 người này có thể đã tham gia một vụ cá cược nào đó, và người đàn ông đã thua nên phải đi bằng tứ chi.

    Tuy nhiên, một số người lại cho rằng rất có thể họ là vợ chồng và do có mâu thuẫn nên người chồng đã bị trừng phạt ngay chốn công cộng.

    H.Nguyên (Theo Dailmail)
    Nguồn : Tin Mới / Nguoiduatin.vn

  3. #13
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Khi Chủ tịch Nước Trung Quốc Tập Cận Bình Cũng Chụp Hình...Tự Sướng



    Bức hình được cho là selfie đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng nước này, sau khi một quan chức Indonesia đăng ảnh lên mạng xã hội.


    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Phó chủ tịch Quốc hội Indonesia Fadli Zon. Ảnh: Twitter

    Trong bức ảnh được đăng trên Twitter hôm 22/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đứng bên cạnh ông Fadli Zon, Phó chủ tịch quốc hội Indonesia. Bức ảnh này hôm nay xuất hiện trên trang nhất của nhiều báo và trang điện tử Trung Quốc.

    Tờ People’s Daily, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Cộng sản Trung Quốc, viết rằng bức hình đã trở thành "hiện tượng trực tuyến".

    "Ngay cả các nhà lãnh đạo hàng đầu cũng chụp ảnh selfie!", một người dùng Weibo viết. Một số người còn đưa ra lời khuyên rằng ông Tập nên chỉnh cách chụp và "nên giơ máy lên cao, chụp ở góc 45 độ".

    Theo Telegraph, nhiều lãnh đạo trên thế giới đã sử dụng ảnh selfie cho mục đích chính trị. Tổng thống Mỹ Barack Obama dùng gậy selfie trong chiến dịch quảng bá kế hoạch chăm sóc sức khỏe Obamacare với giới trẻ. Thủ tướng Anh David Cameron cũng từng sử dụng ảnh selfie trong chiến dịch tranh cử.

    Phương Vũ
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  4. #14
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    "THÔNG NÃO VỀ BIỂU TÌNH" VÀ LÒNG DÂN TA..


    (Những ai ủng hộ bểu tềnh và kêu đòi Luật biểu tình, xin đọc bài "Thông não về biểu tình" của Pín Nghé, Việt Kiều, viết từ London - Anh Quốc, đã lược bớt và thay thế những từ ngữ bựa, tránh một số thánh lại mách là ngôn ngữ của MH. Bài viết phản ánh khá đầy đủ quy định biểu tình ở phương Tây thần thánh).

    "Anh chị hay kêu Việt Nam không có dân chủ, không cho biểu tình, Tây nó biểu tình ầm ầm...

    Anh chị Việt Nam mới là dân chủ, tự do tụ tập hò hét chả phép tắc nào...

    Kẻ hèn này phải múa đôi dòng về biểu tình Tây, thể anh chị mở rộng tầm mắt.

    Không đơn giản đâu nhé hehe, đầu tiên xin giấy phép biểu tình, đề rõ nhiêu người, biểu tình vì cái gì.v.v.., chống TQ chứ gì? Ok. Nộp 3 nghìn £ lệ phí.. (con số xê dịch nhiều nhé, nơi nhiều nơi ít nơi thậm chí miễn phí). Phải xin trước ít nhất 7 ngày, chứ hôm nay xin mai biểu tình thì không được.

    Rồi biểu tình từ mấy h đến mấy giờ? Hết giờ mời cút !

    Biểu tình 1 nơi hay đi dọc phố? 1 nơi thì rẻ tiền, cảnh sát quây cho cái rào, đứng đó mà hét. Đi dọc phố thì phải trả đắt hơn, lại phải xin thêm giấy phép ủy ban quận đó, cảnh sát cấm ô tô vào phố đó luôn cho chúng mày đi tha hồ hò hét ...


    Tiếp tục: khẩu hiệu (băng rôn to cỡ nào) và đề chữ gì? "ĐM china" hả? Không được, "Trung Hoa đếch tốt" hả? Lịch sự hơn, được....

    Mời mua bảo hiểm, khá đắt nếu các bạn đi dọc phố, vì nếu quá khích các bạn đốt đôi cái xe cảnh sát hay phá 1 cửa hàng, bảo hiểm sẽ đền, nếu bạn là 1 sắc dân hung hăng mõm vẩu có tiếng tăm đập phá, sẽ chẳng ai bán bảo hiểm cho bạn, nghĩa là bạn không được biểu tình.

    Các bạn có xài loa không? Âm thanh nhiêu đề xi ben, mời trả tiền, nếu âm thanh vượt quá, bạn phải xin 1 giấy phép riêng khác của ngài thị trưởng nơi biểu tình, ngài sẽ soi xem liệu âm thanh quá lớn có ảnh hưởng tới cư dân ngài cai quản không? To quá thì phải hạ xuống?

    Bắt buộc phải thuê 1 xe cứu thương và bác sĩ sẵn sàng trong thời gian biểu tình, nhỡ cờ vàng phi cái cán cờ vào mồm cờ đỏ hay ngược lại thì khiêng thẳng lên hồi sức cấp cứu luôn, mất thêm 1 mớ nữa.


    Xong khi có đủ các giấy phép, cốp tiền đủ, ngày đó giờ đó mời đến, đứng trong hàng rào, vặn âm thanh đúng mức cho phép, trương băng rôn những câu đã đăng kí, và mời mời, tha hồ biểu tình.

    Hết giờ tất cả giải tán, không nói nhiều, đi nhậu.

    Trước cổng đại sứ quán Trung Hoa ở London rất đắt sô vì người Trung hoa thần thánh nhiều nước ghét, hết giờ thì té để nước khác còn phản đối.".

    (Ảnh ăn cắp (ảnh 1): anh em Việt Nam biểu tình trước ĐSQ Trung Hoa tại London, anh em chỉ được đứng phía sau hàng rào, sau đó đi nhậu lòng lợn, kẻ hèn này tham gia màn lòng lợn).
    ====
    LÒNG DÂN TA NHƯ NƯỚC.. CÁM ƠN VÀ TRÂN TRỌNG BÀ CON!

    Nhìn ra người ta, nhìn về mình mà thấy ngán ngẩm, cho nhận thức của một số người dễ bị a dua, dụ dỗ.

    Nhưng cũng thấy vui và bình yên, khi những ngày qua nhận được trao đổi riêng của nhiều bạn các nơi, nhiều người chưa bao giờ gặp mặt, rằng:

    - "...Chẳng riêng tôi, thành phố của tôi phần đông là vậy, nói chung ng dân ít kích động đến việc của chính quyền, không phải vô tâm mà là ai chuyên cần việc người ấy.. Ngoài ra nơi tôi, so với chúng tôi thì đời sống công chức không phải là điều mơ ước (nếu không muốn nói là hơi kham khổ)..."

    - "Dân và chính quyền địa phương tôi khá hoà thuận, người dân chỉ biết đi làm.. Có việc gì đã có cán bộ đến nhà gửi giấy báo, và người dân đồng thuận vui vẻ cùng hợp tác chấp hành chủ trương".

    - "Theo tôi, mọi người nên quan tâm đến chính trị và công việc xã hội một cách trầm lắng, bình tĩnh và đúng thời điểm! Chưa biết gì chính xác mà cứ gào mồm lên là chúng tôi không quen và rất phản cảm.


    Dân và cán bộ nơi tôi có đóng góp và xây dựng ý kiến cùng nhau, nhưng không chửi nhau...Nói chung ai lên Ủy Bạn cũng vui vẻ, chúng tôi rảnh hay ghé qua.. xin hớp nước.."..

    - "Nếu ai đó chửi dân nơi tôi ở vô tâm cũng được, nhưng chúng tôi hài lòng với sự thanh bình ấy. Cá chết hả? Tôi về hỏi họ đều nói "để mấy bác trên Trung ương và cả các bác rỗi việc trên fb lo liệu, hay nói chính xác để Trung ương tập trung lo lắng, việc của mình là hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và quyền công dân ở nơi mình sống"...Ai cũng trả lời y như vậy. Và chúng tôi hài lòng cộng tác hài hoà với chính quyền..."..

    Lòng dân ta là thế đó, đừng ai bảo họ bị ru ngủ hay tự ru ngủ, đó chính là quyền tự do dân chủ của họ, và họ cần được tôn trọng. Nhưng con người như thế chính là nền tảng của sự bình yên, nhưng khi đất nước cần thì chính họ mới là những người có mặt đầu tiên mà xông lên phía trước chứ không phải mấy kẻ hàng ngày kêu gào "thức tỉnh" ngoài đường và trên bàn phím kia...


    ====

    Khuyến mại thêm cho mọi người:

    + Ảnh 2: cờ vàng biểu tình ở 1 điểm, cảnh sát Nhật quây luôn cho một cái chuồng, cấm bước ra, ra là ăn đạn.


    + Ảnh 3: Công viên biểu tình ở Singapore, vắng như chùa Bà Đanh.

    + Loạt ảnh dưới là đàn áp sơ sơ biểu tình ở các nước dân chủ phương Tây, chưa cần đến ảnh máu me và dùng xe bọc thép hạng nặng tấn công biểu tình.

    + Còn đường dẫn dưới đây là hình ảnh biểu tình phản chiến của sinh viên ĐH Ken State, Mỹ, năm 1970 (cám ơn những người bạn Mỹ đã ủng hộ Việt Nam!):

    https://www.youtube.com/watch?v=8IIE...ature=youtu.be

    Vừa qua Quốc Hội và nhiều người chất vấn Chính Phủ nợ Luật biểu tình lâu quá, theo tôi nên ra Luật, cứ như trên mà áp (đăng ký trước, nộp phí, mua bảo hiểm, thực hiện giăng cờ đèn kèn trống đúng quy định), bổ sung thêm các quy định phù hợp với điều kiện Việt Nam, những ai ủng hộ biểu tình đóng góp tiền làm công viên biểu tình như ở Singapore, nếu không thì mời vào SVĐ, nếu trùng ngày mà ở đó biểu diễn hay thi đấu thì đợi tuần sau nhé!

  5. #15
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Kim Jong-un kêu gọi dân Triều Tiên ăn thịt chó


    Ngày 16.8.2016

    Theo Apple Daily, ông Kim đã đưa ra lời kêu gọi người Triều Tiên nên ăn thịt chó thông qua các kênh truyền thông trong nước. Ông Kim Jong-un được trích lời cho biết thịt chó có trị giá dinh dưỡng cao hơn cả thịt bò và thịt gà, có thể bổ sung năng lượng cho cơ thể con người. Ông Kim Jong-un nói thịt chó chứa nhiều vitamin, là loại thực phẩm "siêu cấp" mà con người nên ăn.


    Thịt chó vốn là món ăn truyền thống trên bán đảo Triều Tiên. Hàn Quốc coi chó là thú cưng và đang kêu gọi người dân không ăn thịt chó và coi việc ăn thịt loài động vật này là không văn minh.

    Nữ cung thủ Hàn Quốc Ki Bo-Bae, người đang tham dự Olympic ở Brazil, được cho là rất thích ăn thịt chó, thậm chí vì việc này mà cô cùng mẹ của diễn viên nổi tiếng Choi Yeo-jin đấu khẩu gay gắt trên mạng xã hội.


    Hồi tháng 3, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho biết Bình Nhưỡng đang trong giai đoạn khó khăn do lệnh trừng phạt từ Liên Hợp Quốc và có thể phải đối mặt với "nan chinh", cụm từ được dùng để mô tả thời kỳ đói kém, gian khổ những năm 1990, được cho là từng khiến ba triệu người chết đói.

    Các trường đại học ở Triều Tiên hồi tháng 5 phải tạm thời đóng cửa để sinh viên nước này về vùng nông thôn tham gia "cuộc chiến trồng lúa" kéo dài một tháng, nhằm tăng gia sản xuất lương thực.

    Văn Việt

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  6. #16
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    Những lần tiên đoán đúng sai lẫn lộn của Baba Vanga



    Ngày 14.10.2016

    Với những lời tiên đoán được đưa ra cách đây hàng chục năm nhưng chính xác đến không ngờ sau khi được người ta chứng thực, nhà tiên tri mù Baba Vanga đã khiến cả Thế giới phải kinh ngạc và ngả mũ thán phục.

    Baba Vanga là nhà tiên tri mù nổi tiếng nhất của thế kỷ XX và đã để lại rất nhiều thông tin hay những lời tiên đoán với những khía cạnh huyền bí đa dạng. Baba Vanga sinh ngày 31/01/1911 trong một gia đình tiểu nông thuộc thành phố Xtrumitse (Bulgaria) và mất vào ngày 11/08/1996 tại một bệnh viện ở thủ đô Sofia. Khả năng dự đoán trước tương lai đặc biệt của Vanga bắt đầu xuất hiện ít năm sau khi bị một trận cuồng phong bất ngờ cuốn theo cát bụi, hậu quả là bà đã phải chịu cảnh mù loà từ khi bà mới vừa tròn 12 tuổi. Nhưng khả năng này của bà thực sự đạt đến độ hoàn hảo nhất là vào năm bà 30 tuổi.

    Bà từng chia sẻ: “Những thứ tưởng như rất đáng sợ và nguy hiểm lại không đáng sợ. Những thứ mà sự nguy hiểm và đáng sợ của nó không thể hiện ra bên ngoài mới đáng sợ. Nó có thể gây ra một điều gì đó nghiêm trọng làm xáo trộn cuộc sống chúng ta”. Người phụ nữ mù lòa sống ở ngôi làng hẻo lánh ở Bulgari đã từng đoán đúng các sự kiện lớn của Thế giới như: “Thảm kịch chìm tàu ngầm Kursk của Nga năm 2000, sự kiện Mỹ bị khủng bố ngày 11/9/2001, hay thảm họa kép (động đất, sóng thần và rò rỉ chất phóng xạ) xảy ra tại Nhật Bản vào tháng 3/2011…”

    Bà cũng từng đưa ra lời tiên đoán đúng về cái chết của một số nhân vật nổi tiếng của Thế chiến thứ 2 như Stalin; hay cả tên trùm phát xít Adolf Hitler. Dù là bà có “đôi mắt nhìn thấu tương lai” và 80% lời tiên đoán của bà được đánh giá là khá chính xác nhưng không phải lúc nào bà cũng dự đoán đúng hoàn toàn cả đâu. Thỉnh thoảng, bà vẫn đưa ra những tiên đoán sai hay chỉ đúng có một nửa.

    Những tiên đoán không hoàn toàn đúng của Vanga

    Tiên đoán về World Cup 1994

    Lần đầu tiên nhà tiên tri Vanga đưa ra lời dự đoán về thể thao cũng là lần bà dự đoán sai nhưng sai một nữa. Bà đã từng lên tiếng, khẳng định rằng hai đội bóng thi đấu chung kết của World Cup 1994 sẽ có tên bắt đầu bằng chữ “B”. Khi đội tuyển Brazil giành quyền vào chung kết, rất nhiều người đã nghĩ ngay đến lời tiên tri trước đó của Vanga. Và tất cả mọi người đều hồi hộp dõi theo trận bán kết giữa Bulgaria và Italia để kiểm chứng lời nói của Vanga. Và khi Bulgaria chính thức thất bại, đó cũng là lúc mọi người tin rằng bà đã dự đoán sai.

    Chiến tranh thế giới thứ 3 năm 2010

    Và vào năm 1978, bà cũng từng tiên đoán rằng sẽ có chiến tranh Thế giới thứ 3 xảy ra. Cuộc chiến tranh có quy mô lớn này sẽ bắt đầu vào tháng 11/2010 và kết thúc vào tháng 10/2014. Bà cũng tin rằng, xung đột vũ trang sẽ xảy ra ở Nam Ossetia và thế giới Hồi giáo, các vụ mưu sát lãnh đạo và nguyên thủ quốc gia sẽ là nguyên nhân chính gây ra một cuộc Chiến tranh thế giới và sẽ bùng nổ vào năm 2010. Bắt đầu chỉ từ trận chiến thông thường, sau đó sẽ diễn tiến thành chiến tranh hạt nhân và chiến tranh hóa học, để rồi thảm họa chiến tranh lan ra trên phạm vi toàn cầu, và cuối cùng là dẫn đến sự diệt vong của loài người và toàn bộ sự sống trên Trái Đất vào tháng 10/2014. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, ai cũng có thể tự kiểm chứng lời tiên đoán này của bà. Thật là may mắn, mọi việc đã không đúng như những gì bà đã từng nói.

    “Xu hướng hòa bình vẫn đóng vai trò chủ đạo trong quan hệ quốc tế hiện tại và không thấy bóng dáng của một cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 nào xuất hiện”.

    Đại dịch thế giới năm 2014

    Bà cũng từng tiên đoán: “Năm 2014 – Phần lớn loài người sẽ bị mắc chứng bệnh mưng mủ, ung thư da và các loại bệnh khác về da do hậu quả cuộc chiến tranh hóa học”. Và, dịch bệnh Ebola đang hoành hành khắp tại khu vực châu Phi, cả châu Âu khiến hàng người nghìn người thiệt mạng và không có thuốc chữa. Nhiều người đã tỏ ý tin rằng lời tiên tri của Vanga đang ứng nghiệm?

    Đúng như thế, trên thực tế dịch Ebola gây nên các triệu chứng về da rất khủng khiếp thế nhưng nguyên nhân của loại bệnh này lại không phải là chiến tranh hóa học.

    Những dự đoán khác “khó có khả năng trở thành hiện thực” của Baba Vanga

    Dù cho có những dự đoán mãi cho đến năm 3797, nhưng nếu tính đến khoảng thời gian tương lai gần và có thể xảy ra trong tương lai gần, người ta đã nhận định rằng những dự đoán dưới đây của bà Vanga có thể không trở thành hiện thực:

    “1. Con người sẽ tìm ra phương pháp chữa “căn bệnh thế kỷ” HIV/AIDS và ung thư bằng loại thuốc được sáng chế từ.. sắt.

    2. Năm 2016, chỉ một năm nữa thôi, châu Âu gần như không có người sinh sống. Khoảng 9 năm sau, sẽ xuất hiện một bộ phận nhỏ di cư đến “lục địa già”.

    3. Năm 2020, hệ thống tàu sẽ được vận hành bằng năng lượng Mặt Trời. Việc khai thác dầu thô sẽ ngừng hoàn toàn. Trái Đất sẽ được “yên ổn” khỏi bàn tay của con người.

    4. Giai đoạn 2033 đến 2045, người Hồi giáo sẽ cai trị châu Âu hoàn toàn.

    5. Năm 1960, bà Vanga dự đoán, vào năm 2018 – 2020, các nhà khoa học khởi động dự án chế tạo năng lượng nhiệt hạch Heli-3 từ vũ trụ.

    Liệu con người có khả năng di chuyển với tốc độ nhanh hơn vận tốc ánh sáng đến 10 lần như theo lời của bà Vanga hay không?

    6. Vào năm 2050, con người sẽ được du lịch sang “thế giới khác” với tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng… 10 lần.

    7. Khoảng 200 năm nữa, con người sẽ “liên lạc qua tâm trí” với những người ở hành tinh khác”.

    Tạm kết

    Mãi cho đến thời điểm này, cuộc đời và khả năng tiên tri đặc biệt của bà lão mù vẫn là một bí ẩn to lớn đối với nhân loại. Các nhà khoa học Nga hiện nay vẫn đang tiếp tục nghiên cứu cuộc đời và những khả năng kỳ lạ của bà.

    “Sở dĩ, người ta quan tâm tới những lời tiên tri này của bà là do tình hình thế giới đang ngày càng bất ổn: Chiến tranh dầu mỏ, hạt nhân, vũ khí sinh học, khủng bố…” Thế nhưng, có một thực tế rất phũ phàng là lời tiên tri của Vanga chỉ được nhắc lại bởi những người giúp việc trong nhà và những người thân cận, còn bà không hề tự tay viết hay ghi chép bất kì lời tiên tri vào sách vở hay nhật ký nào của riêng mình cả. Vì thế, không ít trong số các lời tiên tri vô căn cứ xuất hiện hàng loạt được gắn mác Vanga đều là lời đồn đoán vô căn cứ.

    Do đó, thay vì hoang mang và lo sợ hay phản ứng thái quá, chúng ta hãy tiếp tục sống vui vẻ và tích cực hướng về tương lai ngay hôm nay nhé.

    *Tham khảo từ nhiều nguồn.

  7. #17
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts
    Những kỷ lục về "cậu nhỏ"



    Cậu nhỏ dài nhất

    Vào đầu thế kỷ 20, tiến sĩ Robert Dickinson đã phát hiện ra một bệnh nhân có 'của quý' lớn nhất thế giới với chiều dài 34 cm. Hiện nay, Jonah Falcon với số đo tương tự và đang giữ vị trí đầu bảng. Falcon chính thức trở thành 'thành viên' của những người có 'cậu nhỏ' lớn sau một chương trình ti vi đặc biệt. Anh là một trong số ít các anh chàng sẵn sàng 'khoe' cơ thể mình.

    Kỷ lục bắn tinh trùng xa nhất

    Người sở hữu cậu nhỏ có khả năng 'phi thường' khi bắn tinh dịch xa tới 6 m là Horst Schultz. Không những thế, Horst Schultz còn lập kỷ lục mà chưa ai phá được là bắn tinh dịch cao 4m với vận tốc 'siêu khủng' là 68,72 km/h.
    Người đàn ông thủ dâm lâu nhất: 10 tiếng

    Một người đàn ông có tên Masanobu Sato tham dự cuộc thi 'Thủ dâm thế giới 2009' do Trung tâm giới tính San Francisco tổ chức và lập kỷ lục với thời gian lên tới 9 tiếng 58 phút. Anh chàng này được trang bị một số lượng dụng cụ kích dục đáng kể và phá kỷ lục của chính mình vào năm ngoái là 9 tiếng 33 phút.



    'Cậu nhỏ' nhỏ nhất


    Năm 1935, bác sỹ Fadai Mond đã đưa ra một bản báo cáo nêu rõ số liệu về người đàn ông sở hữu ‘của quý’ ngắn nhất là 1 cm. Bên cạnh đó, ông cũng cho hay kích thước 1 cm là tồn tại bệnh và người thường không bao giờ xảy ra trường hợp đặc biệt như vậy. Căn bệnh này sẽ ảnh hưởng tới chất lượng đời sống tình dục và sinh sản.

    Kéo xe buýt bằng 'của quý'

    Ông Tu JinSheng 50 tuổi, người Đài Loan, hiện đang sinh sống ở bang California, đã lập kỷ lục với pha trình diễn ngoạn mục có một không hai tại bãi đậu xe Fremont, Mỹ: dùng dây cột chặt 'của quý', nối vào chiếc xe tải và ra sức... kéo.


    Đám đông ở Jakarta (Indonesia) được dịp tròn mắt kinh ngạc và cười chảy nước mắt khi anh chàng Jaja Stone biểu diễn công phu kéo xe. Một đầu dây cáp được gắn vào chiếc xe buýt nặng 8,9 tấn, đầu kia được anh chằng vào 'của quý' của mình. Sau một hồi Jaja Stone vận công, chiếc xe bắt đầu chuyển động. Đám đông cứ đuổi theo nhìn thật kĩ vì nghi ngờ có trò phù phép lừa bịp gì ở đây. Nhưng không, chiếc xe cứ lăn đều và chỉ chịu dừng lại ở khoảng cách 50 m so với điểm xuất phát.Nhà tổ chức đã chứng minh sự thực bằng cách cho một vài khán giả nam kiểm tra cách buộc đầu cáp vào 'của quý' của Jaja.

    Tp.HCM, ngày 01.8.2017
    Bach_Djen sưu tầm và giới thiệu

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •