Trang 2/2 ĐầuĐầu 12
Hiện kết quả từ 11 tới 13 của 13

Chủ đề: Võ sư Hà Châu: Xe lu cán không chết - Xe tải cán đứt nửa bàn chân !!!

  1. #11
    Member
    Tham gia ngày
    Jul 2012
    Bài gửi
    50
    Thanks
    0
    Thanked 23 Times in 14 Posts
    Em bảo thật, đại võ sư Hà Châu có võ công tuyệt thế thật đấy các bác ạ, chẳng qua hôm đấy bác ấy uống say quá, thần trí rối loạn gặp tai nạn phản xạ không kịp, không kịp vận khí hộ thân nên mới bị xe tải cán "làm bị thương" hạ bàn.
    Em thấy mấy bác biểu diễn nội khí công trước khi "lĩnh đòn" đều phải vận công gọi khí mà, đến như Thất sơn thần quyền cũng phải cần thời gian múa gọi Tổ nhập thì bác Hà Châu say rượu rồi thần trí mơ màng, phản xạ chậm vận công "thế éo nào" được, đến như có biết gọi Tổ thì Tổ thấy mặt mũi đỏ gay, dáng đi xiêu vẹo không đàng hoàng Tổ giận không lên cũng là điều tự nhiên
    Đôi dòng cảm nhận. Dù sao thì người cũng đã tạ thế. Thành kính phân ưu.
    “ 文有太极安天下,武有八极定乾坤 ”
    千金难买一声响
    Thiên kim nan mãi nhất thanh hưởng
    晃膀撞天倒,跺脚震九州
    Hoảng bàng chàng thiên đảo, đà cước chấn cửu châu

  2. #12
    Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Đến từ
    Hồ Chí Minh
    Bài gửi
    39
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Lập Hoa Tấu Xem bài viết
    Em bảo thật, đại võ sư Hà Châu có võ công tuyệt thế thật đấy các bác ạ, chẳng qua hôm đấy bác ấy uống say quá, thần trí rối loạn gặp tai nạn phản xạ không kịp, không kịp vận khí hộ thân nên mới bị xe tải cán "làm bị thương" hạ bàn.
    Em thấy mấy bác biểu diễn nội khí công trước khi "lĩnh đòn" đều phải vận công gọi khí mà, đến như Thất sơn thần quyền cũng phải cần thời gian múa gọi Tổ nhập thì bác Hà Châu say rượu rồi thần trí mơ màng, phản xạ chậm vận công "thế éo nào" được, đến như có biết gọi Tổ thì Tổ thấy mặt mũi đỏ gay, dáng đi xiêu vẹo không đàng hoàng Tổ giận không lên cũng là điều tự nhiên
    Đôi dòng cảm nhận. Dù sao thì người cũng đã tạ thế. Thành kính phân ưu.
    Em coi trên truyền hình cáp thấy sát thủ, ăn cướp cũng có kinh cầu nguyện riêng, phải cúng vái thần linh đàng hoàng nữa đấy!
    Trăm năm trong cõi người ta,
    Ai ai cũng phải thở ra hít vào.
    Trăm năm trong cõi người nào,
    Người nào cũng phải thở vào hít ra.
    Xa xa như nước Cuba,
    Người nào cũng phải thở ra hít vào.
    Gần gần như cái nước Lào,
    Người nào cũng phải thở vào hít ra

    Nguyên nhân phải tập khí công.

  3. #13
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2012
    Bài gửi
    202
    Thanks
    71
    Thanked 13 Times in 12 Posts
    Cái vụ đàn bà mọc sừng hơi bị ghê à !

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •