Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: Tuyển tập các làn điệu Dân ca hay nhất từ trước đến nay...

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts

    Tuyển tập các làn điệu Dân ca hay nhất từ trước đến nay...

    1. Dân ca Quan Họ Bắc Ninh

    Mời Nước Mời Trầu

    Mời nước

    Khách đến í đến chơi hự nhà là chơi hự ư nhà.
    Đốt than ớ ơ dậu mà quạt nước mấy pha trà
    mời người xơi là chén có a trà này.
    Quý vậy ơ quý vậy đôi người ơi.i hi
    Mỗi người là người xơi mỗi chén ấy
    cho em í i vui lòng là em í i muốn cho
    Sông cạn í ơ sông cạn í ơ đất liền.
    Để em ớ ơ dậu mà đi lại mấy kẻo phiền
    là đò giang là em í i vào chùa.
    Thấy chứ í ơ thấy chữ Linh À Nhang.i i
    Gần chùa là chùa chả bén mấy duyên hương í ơ
    chút nào là sáng có à giăng xuông,
    sáng í cả ơ sáng í cả i ơ vườn đào.


    Ba bốn người là người ngồi đấy mấy người
    nào là còn không là có ới à nên chăng?
    Xe sợi í ơ xe sợi ơ chỉ hồng.

    Mời trầu

    Nghỉ tay a em nâng cái cơi có đựng i a giầu
    Mắt em nhìn, nhìn em liếc, liếc em trao cái cơi có đựng i a giầu
    Giầu têm a ới a hư ờ là cánh phượng cùng rằng là dâng lên
    Dâng ơ à lên là lên em mời người i i a á à người ư hư ứ hự người ơi
    Ai ơi nay có thấu, người ơi nay có nhớ ơ hơ chăng,
    chăng là đến chúng em chăng?
    Ai ơi nay có thấu người ơi nay có nhớ ơ hơ chăng,
    chăng là đến chúng em chăng?
    Ư hư ư hự hời hư….
    Lần sửa cuối bởi bach_djen; 01-08-2013 lúc 10:49 AM

  2. The Following 2 Users Say Thank You to bach_djen For This Useful Post:

    thieugia (01-08-2013), trai_xu_doai (01-08-2013)

  3. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts
    LÚNG LIẾNG
    Dân ca Quan Họ
    Ca sĩ: Thu Hiền

    Lóng lánh là lóng ơi à lánh ơi í i , mắt í i i người
    Là à người, lóng lánh (í ơ ơ) cũng rằng như... sao,
    Là sao (í i ) trên trời, là chứ em có a nhớ người
    Lắm i i lắm í phú lí tình là đôi người ơi
    Là chứ em có a say người
    Lắm í i lắm í phú lí tình là đôi người ơi!


    Lúng liếng là lúng ơi à liếng ơi í i, miệng í i người cười
    Là a cười lúng liếng í ơ cũng rằng có đôi, là đôi í i đồng tiền
    Là chứ tôi có a với người, muốn í i kết i phú lí tình là kết nhân duyên
    Là chứ tôi có a với người, muốn í i kết i phú lí tình là kết nhân duyên
    Phú đi í i là đi tìm Qúy í ơ cũng rằng là bạn tiên
    Là tiên í i chơi bời, là chứ em có a với người, đôi í đã phú lí tình là đã đáng đôi
    Là chứ em có a với người, đôi i đã... phú lí tình là đã đáng đôi.

  4. The Following 2 Users Say Thank You to bach_djen For This Useful Post:

    thieugia (01-08-2013), trai_xu_doai (01-08-2013)

  5. #3
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts

    Tay tiên chuốc chén rượu đào (mời rượu)
    Dân ca Quan Họ
    Ca sĩ: Thúy Hường & Lan Hương

    Tay tiên chuốc chén i ì í i i í rượu í i đào, ố rằng đổ đi í i/, đổ đi thời tiếc i í i i í uống í i vào, uống vào thời say i ru i ì hời. Ru hời ru hỡi i ì í i i í hỡi í i hời, hỡi hời hời ru i, tính ru i ì tình ru.

    Tay nâng đĩa muối i ì í i i í đĩa í i gừng, ố rằng gừng cay í i, gừng cay muối mặn i ì í i i í xin í i đừng, xin đừng quên nhau i ru i ì hời. Ru hời ru hỡi i ì í i i í hỡi í i hời, hỡi hời hời ru/, tính ru i ì tình ru.


    Tay tiên chuốc chén i ì í i i í rượu í i đào, ố rằng đổ đi í i/, đổ đi thời tiếc i í i i í uống í i vào, uống vào thời say i ru i ì hời. Ru hời ru hỡi i ì í i i í hỡi í i hời, hỡi hời hời ru i, tính ru i ì tình ru.

    Lời thơ:

    Tay tiên chuốc chén rượu đào,
    Đổ đi thời tiếc uống vào thời say.
    Tay nâng đĩa muối đĩa gừng,
    Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau.
    Đôi tay nâng lấy đồng tiền,
    Bẻ ba bẻ bốn thề nguyền lấy nhau.

  6. The Following 2 Users Say Thank You to bach_djen For This Useful Post:

    thieugia (01-08-2013), trai_xu_doai (01-08-2013)

  7. #4
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Nghe mấy bài này lại nhớ ngày xưa. Ngày xưa mỗi khi hết giờ luyện công, thầy thường cùng với các huynh đệ tỉ muội (võ lâm TKBT) thả xe dọc con dốc Sương Mù (đoạn cuối Hai Bà Trưng bây giờ) rồi ghé vào quán bia Đối Chứng làm vài ly giải khát. Hồi đó, tuy không phải là người Quan Họ nhưng thầy cũng rất thích, rất mê Quan Họ và cứ hễ hôm nào vui quá, hăng quá thì về cuối buổi "giải khát" là y rằng thầy hò Quan Họ . Không hiểu sao lúc bấy giờ bà chủ quán và các cô phục vụ bàn lại cũng rất mê thầy ca Quan họ, không hiểu họ mê ở chỗ nào vì thầy cũng cảm thấy là mình hát không hay mà chỉ được cái hát rất to, rất khỏe, hát mãi không biết mệt (chắc họ mê ở cái chỗ hát nhiệt tình, hát hùng hục chăng?) .
    Việc này là thiệt 100% chứ thầy không có "nổ", không có "chém" nha. Hiện nay mỗi khi gặp gỡ bên VLTKBT còn nhiều người vẫn hay nhắc lại, nhất là thầy Đạt, thầy Quang, cô Út, em Tánh, Nghĩa...
    Nghe mấy ca khúc này chợt lại nhớ và nghĩ lại thấy buồn cười.

    Cảm ơn bach_djen.
    -----------------------------------

    TB: Bach_djen, đấy là thầy nhớ lại chuyện thời xưa, thời cách nay cũng đã hơn 20 năm
    Lần sửa cuối bởi thieugia; 01-08-2013 lúc 11:37 AM
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  8. #5
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2012
    Bài gửi
    200
    Thanks
    91
    Thanked 23 Times in 19 Posts
    Quote Nguyên văn bởi thieugia Xem bài viết
    Nghe mấy bài này lại nhớ ngày xưa. Ngày xưa mỗi khi hết giờ luyện công, thầy thường cùng với các huynh đệ tỉ muội (võ lâm TKBT) thả xe dọc con dốc Sương Mù (đoạn cuối Hai Bà Trưng bây giờ) rồi ghé vào quán bia Đối Chứng làm vài ly giải khát. Hồi đó, tuy không phải là người Quan Họ nhưng thầy cũng rất thích, rất mê Quan Họ và cứ hễ hôm nào vui quá, hăng quá thì về cuối buổi "giải khát" là y rằng thầy hò Quan Họ . Không hiểu sao lúc bấy giờ bà chủ quán và các cô phục vụ bàn lại cũng rất mê thầy ca Quan họ, không hiểu họ mê ở chỗ nào vì thầy cũng cảm thấy là mình hát không hay mà chỉ được cái hát rất to, rất khỏe, hát mãi không biết mệt (chắc họ mê ở cái chỗ hát nhiệt tình, hát hùng hục chăng?) .
    Việc này là thiệt 100% chứ thầy không có "nổ", không có "chém" nha. Hiện nay mỗi khi gặp gỡ bên VLTKBT còn nhiều người vẫn hay nhắc lại, nhất là thầy Đạt, thầy Quang, cô Út, em Tánh, Nghĩa...
    Nghe mấy ca khúc này chợt lại nhớ và nghĩ lại thấy buồn cười.

    Cảm ơn bach_djen.
    -----------------------------------

    TB: Bach_djen, đấy là thầy nhớ lại chuyện thời xưa, thời cách nay cũng đã hơn 20 năm
    Tiếc là đẻ muôn nên không được nghe thầy hát rồi .

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •