Trang 3/4 ĐầuĐầu 1234 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 34

Chủ đề: Dân đen vãi hồn khi nghe tin...

  1. #21
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Những bọc tiền trong chậu cây cảnh tại trụ sở kiểm lâm


    Thứ bảy, 2/8/2014 | 14:47 GMT+7

    Khi cảnh sát ập vào trụ sở kiểm lâm, chủ hàng và nhóm cán bộ tại đây đang thỏa thuận xử lý số gỗ không chứng từ. Hai bọc tiền tổng cộng 100 triệu đồng bị thu giữ.


    Trao đổi với VnExpress, ông Lê Quốc Việt, Phó chi cục trưởng, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa cho biết, sau cuộc đột kích, khám xét đêm qua, Cục phòng chống tham nhũng (C48, Bộ Công an) đã bắt giữ và di lý ông Lê Đức Hải, công tác tại Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 1 Thanh Hóa ra Hà Nội để phục vụ điều tra. Nhóm cán bộ kiểm lâm có liên quan gồm các ông Nguyễn Thế Vinh, Lê Văn Tuyên, Lê Văn Tuấn, Nguyễn Hữu Trung, Nguyễn Xuân Vịnh cũng được mời về trụ sở Công an tỉnh Thanh Hóa ngay trong đêm để lấy lời khai và đang được tại ngoại.

    Ghi nhận ban đầu từ Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, khoảng 9h ngày 1/8, tổ công tác của Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 1 do ông Lê Đức Hải làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 1A (khu vực gần cầu sông Lý, thuộc địa phận huyện Quảng Xương) thì nhận được tin báo có xe chở gỗ biển số Nghệ An đi qua.

    Sau khi bị dừng phương tiện, tài xế ôtô tải biển số Nghệ An xuất trình hồ sơ vận chuyển gỗ mang tên Công ty TNHH Hoàng Linh (có địa chỉ ở TP Vinh, Nghệ An). Kiểm tra thực tế, cán bộ kiểm lâm phát hiện, ngoài số gỗ cẩm lai có giấy tờ, trên xe còn chứa nhiều hộp gỗ giáng hương không có nguồn gốc xuất xứ. Tổ công tác sau đó yêu cầu lái xe đưa phương tiện và gỗ về trụ sở Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 1 (ở đường Bà Triệu, phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa) để làm rõ hành vi vận chuyển lâm sản trái phép.

    Đến khoảng 15h30 cùng ngày, một người đàn ông xưng tên Nguyên nhận là chủ lô hàng đến phối hợp với 5 cán bộ kiểm lâm kiểm đếm số gỗ. Kết quả kiểm tra phát hiện trên xe có 20 tấm gỗ xẻ giáng hương (nhóm 1), tổng khối lượng 1,5 m3, không có hồ sơ được phép vận chuyển… Sau khi đưa số lâm sản vào kho tạm giữ, lực lượng kiểm lâm yêu cầu chủ hàng và lái xe vào phòng xử lý để làm rõ nguồn gốc số gỗ nói trên.

    Khoảng 18h30, ông Lê Đức Hải vào phòng ông Lê Văn Hải (Phó đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 1) để báo cáo vụ việc. Cùng lúc này, chủ hàng cũng vào theo. Người này đề nghị được xử phạt vi phạm hành chính và ngỏ ý “bồi dưỡng” cho lực lượng kiểm lâm một khoản tiền "bôi trơn".


    Phía gốc cây sanh ở sảnh tầng 2, cảnh sát thu giữ hai bọc tiền lớn, trị giá 100 triệu đồng. Ảnh: Lê Hoàng.

    Khi hai bên đang thực hiện giao dịch thì cảnh sát hình sự hóa trang bất ngờ ập đến bắt giữ. Cơ quan điều tra thu giữ trong bồn cây cảnh phía sảnh tầng hai của trụ sở Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 1, hai bọc tiền mệnh giá 500.000 đồng, tổng cộng 100 triệu đồng. Khám xét tủ cá nhân của ông Lê Đức Hải, cảnh sát thu thêm 10 triệu đồng tiền mặt.

    Ông Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 1 cho hay, thời điểm xảy ra vụ việc ông đang đi công chuyện gia đình nên không có mặt ở cơ quan. Khi nhận được thông tin, ông Hùng bảo rất hoảng hốt. “Chập tối, tôi nghe anh em điện thoại thông báo, 'có xã hội đen mang theo vũ khí đến trụ sở gây rối'. Tôi tức tốc liên lạc về Công an tỉnh thì mới biết đó là lực lượng hình sự của Bộ Công an…”, ông Hùng kể và cho biết ngay trong đêm ông từ Hà Nội về quê, nhưng khi đến cơ quan thì mọi việc đã xong xuôi. “Chưa thể khẳng định cán bộ của đơn vị có nhận hối lộ hay không vì còn nhiều tình tiết chưa thực sự rõ ràng”, ông Hùng nhận định.

    Sáng nay, lãnh đạo chi cục đã tổ chức cuộc họp khẩn. Một tổ công tác đột xuất đã được thành lập, những cán bộ liên quan đang được yêu cầu tường trình chi tiết vụ việc để làm cơ sở giải quyết. Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá đánh giá “đây là vụ việc nghiêm trọng và có tính chất phức tạp, cần chờ kết luận chính thức từ cơ quan điều tra”.


    Sáng nay, trụ sở Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 1 Thanh Hóa khá vắng vẻ. Ảnh: Lê Hoàng.

    Trước đó, Tổ công tác đặc biệt của C48, Bộ Công an gồm những cảnh sát hoá trang đã bất ngờ ập vào trụ sở Đội kiểm lâm cơ động 1 ở số 305A đường Bà Triệu, TP Thanh Hóa. Nhiều cảnh sát mặc thường phục bước xuống từ hai chiếc ôtô biển trắng, rút súng thị uy khiến nhiều kiểm lâm viên tháo chạy. Một nhân chứng kể với VnExpress, đã trông thấy một kiểm lâm lao từ tầng một lên lan can tầng hai vẻ sợ hãi, lén lút giấu thứ gì đó dưới bồn cây cảnh trước sảnh.

    Sau ít phút có mặt, cảnh sát khống chế những người bên trong. Khu nhà làm việc ba tầng của Đội Kiểm lâm cơ động số 1 sau đó đóng kín cửa, việc khám xét được tiến hành khẩn trương.

    Một kiểm lâm mặc sắc phục bị còng tay vào ghế trong phòng tiếp công dân. Bên ngoài, hàng chục cảnh sát cơ động, cảnh sát 113 được huy động bảo vệ hiện trường. Phía ngoài phố Bà Triệu, hàng trăm người dân hiếu kỳ vây kín theo dõi vụ việc.

    Lê Hoàng
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  2. #22
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts

    (ĐSPL) - Đều sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng và có vị thế chính trị, năm vị lãnh đạo tuổi trẻ tài cao được công chúng ngưỡng mộ và kỳ vọng đem lại những thay đổi lớn cho vận mệnh của đất nước.Ông Nguyễn Xuân Anh - Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

    Ông Nguyễn Xuân Anh.

    Ông Nguyễn Xuân Anh (sinh năm 1976) là con trai của nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nguyễn Văn Chi.Ngày 14/2/2014, Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng đã tiến hành quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Phó Bí thư Thành ủy để gửi Ban Bí thư xem xét trước khi Thành ủy Đà Nẵng bầu người giữ chức vụ này. Qua kết quả kiểm phiếu, ông Nguyễn Xuân Anh đã được tập thể Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng thống nhất giới thiệu vào chức vụ trên.Ngày 2/4/2014, tại hội nghị Thành ủy mở rộng, Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh giữ chức danh Phó Bí thư Thành ủy sau khi đã được Trung ương đồng ý.Trước đó, ông Nguyễn Xuân Anh - tiến sĩ quản trị kinh doanh là Ủy viên dự khuyết Trung ương, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

    Ông Nguyễn Thanh Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang

    Ông Nguyễn Thanh Nghị

    Ông Nghị hiện 38 tuổi, là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, là con trai lớn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.Ngày 28/3, trong kỳ họp bất thường bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh của HĐND tỉnh Kiên Giang khóa VIII nhiệm kỳ 2011 - 2016, ông Nguyễn Thanh Nghị đã trúng cử chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang với tỉ lệ phiếu 98,39%.Ông Nguyễn Thanh Nghị (sinh ra tại TP.Cà Mau, Cà Mau), là tiến sĩ khoa học kỹ thuật xây dựng chuyên ngành kết cấu, từng đảm nhiệm các chức danh Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc TPHCM rồi Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

    Ông Nguyễn Bá Cảnh - Thành ủy viên trẻ nhất của Đà Nẵng

    Ông Nguyễn Bá Cảnh

    Ông Nguyễn Bá Cảnh sinh năm 1983, quê ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, là con trai của Trưởng ban Nội chính T.Ư Nguyễn Bá Thanh.Vốn là học sinh xuất sắc của trường THPT Phan Chu Trinh, Nguyễn Bá Cảnh thi đỗ điểm cao vào trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Sau đó Nguyễn Bá Cảnh đi du học ở Anh, lấy bằng thạc sĩ quản trị công rồi trở về công tác tại Đà Nẵng và giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn từ cuối năm 2011.Ngày 4/2/2013, Ban chấp hành Thành Đoàn Đà Nẵng họp hội nghị bất thường và đã bầu ông Nguyễn Bá Cảnh làm Bí thư Thành Đoàn với 100% số phiếu.

    Ông Lê Trương Hải Hiếu - Phó Chủ tịch quận 1, TP.HCM

    Ông Lê Trương Hải Hiếu.

    Lê Trương Hải Hiếu sinh năm 1981, là con trai của Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải và bà Trương Thị Hiền, Hiệu trưởng Hiệu trưởng Trường Cán bộ TP.HCM.UBND TP.HCM công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Trương Hải Hiếu, Bí thư phường Bến Thành giữ chức Phó Chủ tịch UBND quận 1, phụ trách kinh tế vào tháng 12/2013.Ông từng theo học khoa Luật thương mại (ĐH Luật TP.HCM), 4 năm liền tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh với vai trò thủ lĩnh.Từ 2005 đến 2007, ông Hiếu được thành phố cử đi học cao học ngành Quản trị kinh doanh ở Mỹ, từ một chương trình đào tạo 300 tiến sĩ, thạc sĩ của Thành ủy.Về nước, ông Hiếu công tác tại Thành đoàn TP.HCM, sau đó làm Bí thư Quận đoàn 1 rồi trở thành Phó chủ tịch quận 1.
    Ths. Nguyễn Minh Triết - Phó bí thư tỉnh đoàn Bình Định

    Thạc sỹ Nguyễn Minh Triết.

    Thạc sỹ Nguyễn Minh Triết sinh năm 1990, con trai út của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định nhiệm kỳ 2013-2017.Năm 2006, Nguyễn Minh Triết học tập tại Đại học Queen Mary (Anh) cho tới năm 2009.Sau 7 năm tu nghiệp ngành kỹ thuật hàng không và chế tạo máy, Minh Triết được cấp bằng Thạc sỹ Kỹ thuật Ðộng cơ Siêu thanh.Trước khi về nhận công tác tại Bình Định, Nguyễn Minh Triết là Ủy viên Ban chấp hành, Phó trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam.Ngày 23/6, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tổ chức buổi họp công bố quyết định cử anh Nguyễn Minh Triết đi đào tạo thực tế tại tỉnh Bình Định. Nguyễn Minh Triết trở thành Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định nhiệm kỳ 2013-2017.

    LÊ NAM (TH)


  3. #23
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    270
    Thanks
    32
    Thanked 22 Times in 20 Posts
    TP.HCM: Hủy bỏ 21 quyết định bổ nhiệm cán bộ ở "phút 89"

    11:56 AM, 08-08-2014

    Ngày 7/8, Giám đốc Sở VH-TT&DL TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê ký quyết định thu hồi và hủy bỏ 21 quyết định bổ nhiệm cán bộ trước đó của Sở.


    Ông Nguyễn Thành Rum- Ảnh: TL

    Đây là những quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp phòng ban và tương đương thuộc sở được ký tháng 1 và 2/2014 không đúng các quy trình, quy định liên quan.

    Người ký là ông Nguyễn Thành Rum, Giám đốc Sở VH-TT&DL thời điểm đó. Ngay sau đó, từ ngày 1/3/2014, ông Rum nghỉ hưu.
    Như đã thông tin trước đó, đầu tháng 3/2014, chỉ trong vòng hai tuần trước lúc nghỉ hưu, ông Nguyễn Thành Rum, Giám đốc Sở VH-TT&DL thời điểm đó, đã ký hàng loạt quyết định bổ nhiệm, đề bạt cán bộ.

    Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM đã trực tiếp làm việc với Đảng ủy Sở VH-TT&DL và báo cáo với cấp thẩm quyền. Lãnh đạo TP.HCM sau đó đã yêu cầu dừng việc triển khai, trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ của Sở VH-TT&DL.

    THEO TT-TH

  4. #24
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Cầu treo 'khắc phục chui túi ni lông' vẫn đứt gãy tả tơi


    Sau trận lũ lịch sử do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 hồi tháng 7 vừa qua, cầu treo Sam Lang (xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) bị đứt gãy nghiêm trọng. Đã gần 1 tháng trôi qua, cầu treo Sam Lang vẫn chưa được sửa chữa, người dân phải đi lại bằng bè tre.


    Cầu treo Sam Lang bị đứt gãy đã gần 1 tháng.

    Từ trung tâm xã Nà Hỳ, phải mất hơn 3 giờ đồng hồ đi bộ liên tục với quãng đường lầy lội, dốc lên xuống theo những quả đồi, chúng tôi mới đến được cầu treo Sam Lang. Cây cầu trị giá 3,5 tỷ đồng sau hơn hai tháng đi vào sử dụng, do ảnh hưởng của mưa bão giờ trở nên tan hoang. Cầu bị đứt một bên cáp chính, mặt cầu bị gãy đôi, một nửa rơi hẳn ra khỏi tháp trụ, gập khúc cắm xuống lòng suối, nửa còn lại bị lật nghiêng vẫn còn dây cáp treo lơ lửng.

    Anh Giàng A Khoa, người dân bản Sam Lang cho biết: Cầu Sam Lang vừa được khánh thành với bao niềm vui của bà con thì trận lũ ngày 19-20/7 đã khiến cầu bị đứt cáp và hỏng nặng. Giờ đây, người dân lại không có cầu để qua suối, bà con mong Nhà nước sớm có kế hoạch để sửa chữa lại cầu.


    Đường đến cầu treo rất lầy lội.

    Điều đáng nói là cầu treo Sam Lang bị gãy cách đây đã gần 1 tháng, song đến nay vẫn chưa có một đơn vị thi công nào đến sửa chữa, khiến người dân đi lại vô cùng khó khăn. Nếu trước đây người dân có thể bắc cầu tạm để đi lại thì hiện nay mưa lũ khiến hai bờ suối Nậm Pồ bị sạt lở nặng, lòng suối mở rộng nên không thể bắc cầu tạm.

    Dưới cây cầu Sam Lang tan hoang là 3 chiếc bè tre do anh Chảo Lú Páo (bản Sam Lang) làm để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Anh Páo cho biết, từ sau khi cầu bị gãy, biết là việc chui túi ni lông để qua suối là vô cùng nguy hiểm nên người dân không còn sử dụng biện pháp này. Bởi vậy, anh cùng với em trai là Chảo Xoang Páo đã làm 3 chiếc bè tre để chở người dân qua suối, mỗi lần qua suối Páo thu 10 nghìn đồng/người/lượt, xe máy thì 20 nghìn đồng/người/lượt.

    Tuy nhiên, việc qua suối bằng bè tre cũng không đảm bảo an toàn khi mà trời mưa to, nước suối chảy xiết. Chúng tôi đã chứng kiến cảnh bè tre trôi tự do rất nhanh theo dòng nước khiến Páo và em trai, một người dùng sào tre cắm xuống lòng suối để giữ bè khỏi trôi, một người nhảy xuống suối để kéo bè vào bờ. Trong trường hợp trên, nếu bè có xe máy hoặc nhiều hàng hóa thì Páo và em trai khó có thể giữ được.


    Cầu bị đứt gãy nghiêm trọng...

    Theo ông Chu Văn Sử, Trưởng phòng Kết cấu - Hạ tầng huyện Nậm Pồ, do trận lũ vào tháng 7 vừa qua, mưa rất to khiến nước suối Nậm Pồ dâng cao kỷ lục, nhiều cây gỗ lớn trôi theo dòng nước va đập vào thân cầu, cùng với sức nước mạnh đã gây đứt một bên cáp treo chính và hệ thống cáp treo phụ khiến cầu bị gãy đôi.

    Trao đổi với phóng viên qua điện thoại do đang bận đi công tác, ông Nguyễn Đình Giang – Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên cho biết: Việc tu sửa cầu treo Sam Lang đã được Bộ Giao thông Vận tải đưa vào đề án xây dựng 186 cầu do Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, ngày 19/8 có đoàn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam vào kiểm tra để tiến hành tu sửa.

    Ngoài việc phải dùng bè để qua suối Nậm Pồ, việc đi lại đối với người dân bản Sam Lang vẫn là một vấn đề vô cùng nan giải, đặc biệt là vào mùa mưa. Trên con đường duy nhất từ Sam Lang về trung tâm xã Nà Hỳ còn rất nhiều khó khăn. Chỉ cách cầu Sam Lang khoảng 200 mét là một cây cầu gỗ mà người dân bắc tạm để qua suối, con đường từ bản Sam Lang về trung tâm xã Nà Hỳ lầy lội bùn đất, chỉ có thể đi bộ mà không thể đi lại bằng bất cứ phương tiện nào khác.


    ...người dân phải dùng bè qua sông rất nguy hiểm.

    Theo anh Giàng A Khoa, mỗi tuần 1 lần, anh và các hộ trong bản Sam Lang lại phải đi bộ từ bản về trung tâm xã Nà Hỳ để mua muối, dầu mỡ và một số lương thực, thực phẩm dùng cho cả tuần. Lên đường từ lúc 7 giờ, quãng đường chỉ dài khoảng 15 km nhưng phải đến 19 giờ mọi người mới quay về đến bản. Bởi vậy, ngoài việc sửa chữa cầu Sam Lang, bà con rất mong mỏi con đường duy nhất nối liền bản làng với trung tâm xã được sửa chữa, khắc phục để có thể đi lại thuận tiện hơn.

    Cầu treo Sam Lang được xây dựng bởi sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng, sau khi xuất hiện việc người dân, giáo viên, học sinh ở Sam Lang mùa lũ phải chui vào túi ni lông để qua suối. Cầu được Tổng Công ty Xây dựng số 1 (Bộ Xây dựng) ủng hộ để xây dựng, với tổng mức đầu tư lên tới 3,5 tỷ đồng và đưa vào sử dụng vào đầu tháng 5/2014.

    Tin, ảnh: Xuân Tư
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  5. #25
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Phó giám đốc Sở Ngoại vụ và Nội vụ "uýnh" nhau


    Cập nhật, 10:07, Thứ Năm, 21/08/2014 (GMT+7)

    Hai vị Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ và Phó giám đốc Sở nội vụ Bình Phước "uýnh" nhau trong tiệc nhậu khiến một ông chảy máu phải vào bệnh viện…
    Sáng 21/8, nguồn tin của Báo Giao thông cho biết, lãnh đạo tỉnh Bình Phước đang chờ kết quả báo cáo vụ hai vị Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ và Phó giám đốc Sở nội vụ “uýnh” nhau trong tiệc nhậu khiến một ông chảy máu phải vào bệnh viện…

    Theo phản ánh của những người trong cuộc, khoảng 14h ngày 12/8, ông C. (Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước) và ông K. (Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ) có tiếp khách tại nhà hàng karaoke Bóng Trăng (đường Hùng Vương, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước). Tại buổi tiếp khách này, hai ông trên đã xảy ra mẫu thuẫn và dẫn đến “uýnh” nhau. Sau đó ông C, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phải đi bệnh viện khâu vết thương do chảy máu ở vùng đầu.


    Nhà hàng karaoke Bóng Trăng

    Nguồn tin từ Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước cho biết, nguyên nhân việc xô xát trên là do ông K, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ cầm ly bia đi mời một số người nhưng không mời ông C. dẫn đến hai bên mẫu thuẫn. Cho đến lúc khách ra về thì bất ngờ ông K. cầm ly bia tạt vào người rồi cầm ly đánh ông C. khiến ông này bị thương.

    Được biết, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã yêu cầu lãnh đạo Sở Nội vụ, và Sở Ngoại vụ báo cáo vụ việc và có hình thức xử lý nghiêm với hai ông người này. Trước đó, lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã ra văn bản cấm cán bộ, công chức không được uống rượu bia trong giờ làm việc…

    Ngọc Ánh
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  6. #26
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    270
    Thanks
    32
    Thanked 22 Times in 20 Posts
    Hai phó giám đốc sở đánh nhau nói gì?

    Ông Bùi Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ và ông Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phân trần với chúng tôi: Đây là sự hiểu lầm.


    Ông Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ (trái) và ông Bùi Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.

    Về vụ hai phó giám đốc Sở Ngoại vụ và Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước xô xát phải nhập viện, ngày 21/8, ông Bùi Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ và ông Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phân trần với chúng tôi: Đây là sự hiểu lầm. Ông Khánh nói: “Tôi khẳng định là tôi lỡ tay chứ không cố ý đánh anh ấy. Khoảng gần 13 giờ ngày 11/8, có mấy người bạn rủ tôi ra quán karaoke. Khi đến quán, tôi đi nhầm phòng nên thấy có anh Chung. Tôi bước tới phía bàn anh Chung để chào hỏi và mời một ly bia. Sau lời mời của tôi, anh Chung đứng dậy cầm ly bia để hai anh em cùng uống. Khi thấy anh Chung đứng dậy và đưa ly ra cụng, tôi vội đưa hai tay ra để giữ anh Chung ngồi xuống vì nghĩ mình nhỏ tuổi hơn anh Chung. Tuy nhiên, khi đưa tay ra thì vô tình chạm vào đầu anh Chung làm ly bia bị bể. Mọi người gần đó nhìn thấy vậy tưởng là đánh nhau nên chạy đến đưa tôi ra ngoài và tôi cũng về luôn... Lúc đó tôi không biết anh Chung bị thương và mọi người tưởng lầm tôi đánh anh Chung… Sáng 21/8, tôi đã gửi bản tường trình sự việc đến chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước”.


    Còn ông Phạm Thành Chung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, cho biết: “Tôi được giám đốc sở phân công chủ trì một buổi lễ bế giảng lớp chuyên viên chính, sau đó đi dùng cơm trưa tại nhà hàng. Dùng cơm xong, ban cán sự lớp mời đi hát karaoke nhưng giám đốc có việc, giao cho tôi ở lại tiếp khách. Trong lúc anh em đang vui vẻ thì ông Khánh từ ngoài đi vào và đến bàn tôi ngồi. Tôi đứng dậy cụng ly thì ông Khánh dùng hai tay chụp vào vai tôi, ly bia ông Khánh cầm trên tay va vào đầu tôi làm chảy máu. Thấy vậy anh em trong phòng tưởng đánh nhau nên can ngăn, đưa ông Khánh ra khỏi phòng. Tôi chỉ bị thương nhẹ ở đầu và hôm sau ông Khánh có đến xin lỗi”.


    Chiều tối cùng ngày, ông Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước cho biết: “Thứ Hai tuần tới, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để làm rõ vụ việc. Chúng tôi chưa thể nói gì về các bản tường trình của hai người này”.

    THEO PHÁP LUẬT TPHCM

  7. #27
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Công văn kêu gọi… uống bia: Quá bất thường


    NGÀY17:24 PM, 28-08-2014

    Vừa qua, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ra công văn đẩy mạnh sử dụng, tiêu thụ một số loại bia như: Hà Nội, Sài Gòn, Vida. Xung quanh vấn đề này, phóng viên có cuộc trao đổi với ông Vũ Quang Huy, Vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ Y tế - người đứng đầu cơ quan dự thảo Luật Phòng chống tác hại của rượu bia.


    Ông Vũ Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế.

    Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) và Chủ tịch tỉnh Nghệ An vừa có công văn kêu gọi người dân trên địa bàn hai tỉnh uống một số loại bia. Là người đứng đầu cơ quan soạn thảo Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, ông đánh giá như thế nào về việc này?

    Lạm dụng rượu bia không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người uống mà còn là nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình, gây mất trật tự an ninh xã hội, mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến công việc. Khuyến khích sử dụng rượu bia là vi phạm nếp sống văn minh trong hoạt động văn hoá.


    Công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị... sử dụng bia Hà Nội, Sài Gòn, Vida được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An.

    Công văn khuyến khích uống bia, nếu người dân không điều chỉnh hành vi sẽ gây lãng phí, mất trật tự an toàn công cộng.

    Từ khi làm nghề đến nay, đây là lần đầu tiên tôi thấy công văn lạ như vậy. Trong khi Bộ Y tế vừa đưa ra dự thảo Luật Phòng chống tác hại rượu bia, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) và tỉnh Nghệ An lại đưa công văn đẩy mạnh sử dụng, tiêu thụ sản phẩm rượu bia là đi ngược lại với chủ trương, chính sách. Hiện nay, các tỉnh đang xây dựng kế hoạch để thực hiện chính sách quốc gia hạn chế tác dụng rượu bia. Để khắc phục tình trạng lạm dụng rượu bia, rất nhiều tỉnh cấm cán bộ công chức, viên chức sử dụng rượu bia vào buổi trưa. Trên thực tế, nhiều tỉnh thực hiện nghiêm túc Luật Thực hành chống lãng phí và đạo đức công vụ người công chức, viên chức. Tuy nhiên, UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) và tỉnh Nghệ An ra công văn đẩy mạnh sử dụng, tiêu thụ bia là bất thường. Công văn này không đúng với vai trò của chính quyền cấp huyện và cấp tỉnh.

    UBND Kỳ Anh (Hà Tĩnh) và tỉnh Nghệ An ra công văn khuyến khích, đẩy mạnh tiêu thụ bia. Điều này có đúng luật không, thưa ông?

    Công văn yêu cầu đẩy mạnh sử dụng một số loại bia của UBND huyện Kỳ Anh và tỉnh Nghệ An gửi đến các ban ngành trên địa bàn là vi phạm luật, vi phạm quyền tự do kinh doanh và tự do buôn bán của các doanh nghiệp. Đây cũng là hình thức tác động một cách áp đặt và là dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh.
    Hơn nữa, hiện nay, uống bia rượu không bị cấm nhưng nhưng người dân uống bia của hãng nào, đó là quyền tự do của họ.
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  8. #28
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts
    Lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu nhận lương khủng

    Theo sổ sách kế toán mới công bố của của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, thu nhập của bà Nguyễn Ngọc Thúy - Tổng giám đốc công ty nhận năm 2013 lên đến gần một tỷ đồng. Còn hai phó giám đốc là Nguyễn Thị Kiều Oanh nhận trên 664 triệu đồng và Nguyễn Minh Hải Dương gần 500 triệu đồng. Trần Trung Hậu, Kế toán trưởng của công ty cũng nhận gần 500 triệu đồng.

    Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu hoạt động theo mô hình doanh nghiệp 100% vốn sở hữu của Nhà nước.


    Bà Nguyễn Ngọc Thúy (bên phải), Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV XSKT Bạc Liêu trong một dịp ủng hộ quỹ xã hội từ thiện.

    Tại Nghị định số 51 ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Hội đồng thành viên, ban điều hành và kế toán trưởng trong Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu, quy định rõ mức lương của tổng giám đốc, giám đốc chỉ từ 21 triệu đến 27 triệu đồng mỗi tháng (tùy theo công ty); kế toán trưởng từ 16 triệu đến 21 triệu đồng.

    Trước khi Nghị định 51 có hiệu lực, Tổng giám đốc Công Xổ số kiến thiết Bạc Liêu có tháng lương lên đến 208.947.240 đồng (tháng 1/2013); Phó giám đốc Nguyễn Thị Kiều Oanh tháng 1/2013 nhận 124.792.000 đồng. Khi áp dụng Nghị định 51, mức lương có thấp hơn, nhưng không tháng nào dưới 35 triệu đồng. Đơn cử tháng 12/2013, Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Thúy nhận trên 73 triệu đồng; Phó giám đốc trên 38 triệu đồng. Tháng 10/2013 Tổng giám đốc nhận trên 92 triệu đồng, Phó giám đốc trên 64 triệu đồng... Ngoài ra, trong năm 2013, tiền thưởng các loại của Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Thúy lên đến trên 88 triệu đồng; Phó giám đốc Nguyễn Thị Kiều Oanh trên 61 triệu đồng…

    Tuy nhiên, ngày 11/6/2014, UBND tỉnh Bạc Liêu (đại diện chủ sở hữu) báo cáo giám sát tài chính của Công ty Sổ xố kiến thiết Bạc Liêu năm 2013 gửi Bộ Tài chính khẳng định: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính hướng dẫn công ty tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương có liên quan, nhất là các quy định về chế độ tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng, quản lý tài chính doanh nghiệp....

    Minh Sơn

  9. #29
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Một hạt trưởng quản lý đường bộ bị táng ly bia vào mặt


    22:13 PM, 16-10-2014

    Sáng 16.10, BS Trần Bửu Giám, Phó trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ cho biết, bệnh viện đang điều trị cho một cán bộ ngành giao thông bị đồng nghiệp hành hung.


    Ông Nguyễn Văn Tuyến đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ - Ảnh: Đình Tuyển

    Bệnh nhân là ông Nguyễn Văn Tuyến, 50 tuổi, Hạt trưởng Hạt quản lý đường bộ 73.4 (TP.Vị Thanh, thuộc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình giao thông 73, TP.Cần Thơ). Ông Tuyến cho biết, tối 15.10, sau cuộc họp chi bộ ở Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình giao thông 73, ông đi nhậu cùng ông Huỳnh Hớn Dũng, 57 tuổi, Giám đốc Công ty Cầu đường 719 (TP.Bạc Liêu) và ông Nguyễn Thanh Long, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình giao thông 73 (Cục Quản lý đường bộ 4). Sau khi nhậu tại quán Tiến Đồng, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, cả ba tiếp tục đi nhậu tại quán Cây Trứng Cá, đường Cách Mạng Tháng Tám (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ). Trong lúc nhậu, giữa ông Dũng và ông Tuyến có xảy ra tranh luận về mốc thời gian chia tách giữa Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng công trình giao thông 73 và Công ty Cầu đường 719.

    Bất ngờ, ông Dũng cầm ly bia thủy tinh táng thẳng vào mặt ông Tuyến, khiến ông Tuyến bị chấn thương, máu chảy ướt áo và được tài xế của ông Long chở đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ. Trưa 16.10, trao đổi qua điện thoại với PV Thanh Niên Online, ông Dũng thừa nhận: “Đúng là có sự việc tôi lấy ly đánh anh Tuyến. Nhưng tôi không nhớ vì sao lại xảy ra sự việc này. Giữa tôi và ông Tuyến là chung cơ quan, anh em cũng rất thân thiết với nhau”. Trong khi đó, ông Tuyến cho biết: “Sự việc xảy ra quá nhanh, tôi cũng không rõ vì sao anh Dũng lại đánh tôi. Tôi chỉ nhớ ảnh cầm ly bia lên mời rồi táng thẳng vào mặt tôi. Lúc đó tôi chỉ còn biết ôm mặt, máu chảy ướt cả quần áo”.

    Cũng theo ông Tuyến, sau khi đánh vào mặt ông, ông Dũng lên xe đi thẳng về Bạc Liêu và đến sáng nay vẫn không hỏi thăm./.

    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  10. #30
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    Vụ Chủ tịch tỉnh Bình Dương bị tố cáo:

    Ông Huỳnh Uy Dũng tuyên bố sẽ đóng cửa Khu du lịch Đại Nam


    Trong 51 ngày (từ 8/9-28/10/2014), tỉnh Bình Dương (BD) đã ban hành tới 12 văn bản (trung bình 4 ngày ra một văn bản) cấp tập gửi tới Cty CP Đại Nam, liên quan tới việc thu hồi quyền sử dụng 61,4ha đất ở của Cty Đại Nam - nguyên do ông Huỳnh Uy Dũng (TGĐ Cty Đại Nam) tố cáo ông Lê Thanh Cung (Chủ tịch UBND tỉnh BD) hơn một năm nay. Trước sự o ép DN bất bình thường trên, ông Dũng tuyên bố sẽ “đóng cửa Khu du lịch Đại Nam”…

    Ngay sau khi Thanh tra Chính phủ (TTCP) có Kết luận số 1549/KL-TTCP ngày 4/7/2014, về vụ tố cáo của ông Dũng đối với Chủ tịch tỉnh BD (hiện Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Tổng TTCP xem xét lại kết luận này, vì có dấu hiệu sai phạm Luật Tố cáo), thì ngày 8/9/2014, Chủ tịch UBND tỉnh BD đã lập tức “phản đòn” ông Dũng bằng việc ra quyết định số 2173/QĐ-UBND, thu hồi thời hạn “lâu dài” đối với quyền sử dụng đất khu đất ở 61,4 ha của Cty Đại Nam.

    Ngày 9/9/2014, Sở TN-MT tỉnh BD ra văn bản yêu cầu Cty Đại Nam nộp hồ sơ và giấy chứng nhận QSDĐ 61,49 ha khu đất ở. Và, như “hình sự hóa” vụ việc, ngày 16/9/2014, Công an tỉnh BD đã ra giấy mời một số cán bộ, nhân viên Cty Đại Nam xét hỏi về nội dung kinh doanh của Cty Đại Nam liên quan đến khu đất trên… Trước tình hình này, Cty Đại Nam đã có văn bản đề nghị chính quyền và cơ quan chức năng tỉnh BD tạm dừng các hành động trên, vì Cty đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ xin xem xét lại Kết luận của TTCP…

    Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh BD, vẫn ra hàng loạt văn bản yêu cầu Cty Đại Nam “nghiêm túc chấp hành” văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Mặt khác, tiếp tục chỉ đạo Sở TNMT và Công an tỉnh BD cấp tập ra văn bản và giấy mời lần 2, lần 3… ép Cty Đại Nam phải nộp trả lại Giấy chứng nhận QSDĐ (sổ đỏ) do UBND tỉnh BD đã cấp hợp pháp cho Cty Đại Nam trước đây.

    Bên cạnh đó, còn ra văn bản “thoái thu đối với tiền sử dụng đất thu thừa của khu ở thuộc Cty Đại Nam” (?!)… (Cách đây 7 năm, khi cấp sổ đỏ khu đất ở 61,4 ha cho Cty Đại Nam, tỉnh BD thu đúng, thu đủ tiền sử dụng đất của DN. Nay, do tỉnh đòi lại sổ đỏ, lại đổ cho “thu thừa”, trả lại tiền cho DN).

    Ngày 8/10/2014, Văn phòng Chính phủ đã ra công văn số 7868/VPCP-V.I, gửi Tổng TTCP cho biết: Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Tổng TTCP xem xét, giải quyết nội dung tố cáo dấu hiệu sai phạm của Kết luận số 1549 và báo cáo Thủ tướng. Thế nhưng, ngày 22/10/2014, Cục Thuế tỉnh BD tiếp tục ra quyết định số 6434/QĐ-CT, về việc thanh tra thuế Cty Đại Nam từ năm 2009 đến nay.

    Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh BD ban hành Công văn 3649/UBND-KTN chỉ đạo các sở, ngành, công an tỉnh làm việc với Cty Đại Nam… Ngày 28/10/2014, Cục Thuế tỉnh BD ban hành Giấy mời số 11947/GM-CT yêu cầu Cty Đại Nam xác định lại nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất đối với đất khu ở…

    Theo ông Phạm Đình Khương – phó Tổng GĐ Cty CP Đại Nam - thời gian gần đây, việc Cty Đại Nam bị thanh, kiểm tra thuế với mật độ dày đặc là có dấu hiệu không bình thường. Ông Khương cho biết: Ngày 23/10/2012, Tổng Cục Thuế đã có quyết định số 1647/QĐ-TCT kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế tại Cty Cổ phần Đại Nam (thời kỳ kiểm tra năm 2011). Ngày 21/8/2013, Kiểm toán Nhà nước có văn bản gửi Cục Thuế tỉnh BD về việc yêu cầu cung cấp số liệu để thực hiện kiểm tra, đối chiếu về nghĩa vụ với ngân sách nhà nước từ năm 2010 - 2012.

    Ngày 24/7/2014, Cục Thuế tỉnh BD có quyết định thanh tra thuế tại Cty Đại Nam (thời kỳ thanh tra năm 2012). Ngày 20/10/2014, Cty Đại Nam lại nhận được quyết định thanh tra thuế số 6434/QĐ-CT, ngày 16/10/2014 của Cục Thuế tỉnh BD về việc thanh tra thuế tại Cty Đại Nam (thời kỳ thanh tra từ năm 2009 đến nay). Như vậy, trong 3 tháng, Cty Đại Nam liên tiếp nhận được 2 quyết định thanh tra của Cục Thuế BD đối với Cty Đại Nam. Liệu có gì không bình thường trong việc chỉ đạo thanh tra thuế liên tục đối với Cty Đại Nam?

    Hơn nữa, thời kỳ năm 2011 đã được Tổng Cục Thuế kiểm tra và có kết luận; tương tự, thời kỳ năm 2012, Cục Thuế đã thanh tra và kết luận. Theo quy định của pháp luật về thanh tra, Cục Thuế tỉnh không có quyền thanh tra, kiểm tra lại vụ việc mà Tổng Cục Thuế đã kết luận, cũng như những vụ việc mà Cục Thuế tỉnh đã kết luận. Thời kỳ năm năm 2011 và năm 2012 đã được thanh tra, kiểm tra, tại sao nay lại thanh tra?

    Ông Huỳnh Uy Dũng - Tổng GĐ kiêm Chủ tịch HĐQT Cty CP Đại Nam - cho rằng: “Hành vi o ép DN của chính quyền và cơ quan chức năng tỉnh BD đã và đang đẩy DN tột cùng của khó khăn, bất chấp Thủ tướng đang chỉ đạo xem xét lại kết luận của TTCP. Nếu tình hình này vẫn không thay đổi, tôi sẽ quyết định đóng cửa hoàn toàn Khu du lịch Đại Nam và các hoạt động khác của Cty CP Đại Nam, để chờ đợi kết quả giải quyết của Thủ tướng đối với các hành vi vi phạm của Chủ tịch UBND tỉnh BD đối với Cty Đại Nam”.

    Trước đó, tháng 9/2014, ông Huỳnh Uy Dũng đã công bố sẽ mang toàn bộ lợi nhuận của Cty Đại Nam trong 16 năm (2014 – 2030), cùng phối hợp với Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM mổ tim miễn phí cho trẻ em nghèo trên cả nước… Việc khu du lịch Đại Nam và Cty Đại Nam bị đóng cửa, coi như dập tắt luôn cơ hội của hàng ngàn trẻ em được mổ tim miễn phí.

    Theo Lao động

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •