Trang 26/26 ĐầuĐầu ... 16242526
Hiện kết quả từ 251 tới 258 của 258

Chủ đề: Thiều gia thi văn tuyển tập lục

  1. #251
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    武功 - Võ Công !



    Võ công phải, một đời khổ luyện
    Làm đếch gì, có chuyện "xơi" liền
    Cũng chi, có chuyện, lắm tiền
    Chỉ ba bữa tập, cước quyền tinh thông !?

    Võ như đám, mây hồng ngũ sắc
    Giữa trời cao, luôn lắc lư bay
    Chòng chành, hết ở bên đây
    Lại sang bên nớ, đong đầy... đắng cay !


    Giống biển mặn, gang tày sao túm
    Trí thiển nông, một núm đòi "xơi" !
    Cổ nhân, từng cũng, có lời
    Mi chờ sung "rụng", ta thời... uổng công♡ !.

    Thanh Hóa, ngày 9.3.2020
    Thiều Ngọc Sơn
    --------------------
    ♡. Thời gian giống như nước ở khúc sông, đã trôi qua thì không bao giờ trở lại bởi vậy, cần trân quý... thời gian.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  2. #252
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    YÊU NƯỚC Ở NHÀ – CHẮC LÀ THẮNG “DỊCH”



    Đất nước hiện, đang lâm đại dịch
    Chẳng khác chi, ngộ “địch” ngày xưa
    Ác kinh, cực ác, chả vừa
    Dịch đâu mát tợ, cơn mưa… đầu mùa !

    Trước “cuồng” Mỹ, chanh chua, chả sợ
    “Bạo” Hán kia, hữu nợ… tất đòi
    Quật cường, từ xửa, ngẫm coi
    Nay kinh, con dịch cọc còi…, hẳn sai !?

    Thảy thế giới, nào ai, được vậy ?
    Nước nào đâu, chỉ cậy NGHĨA NHÂN
    Mà Tàu, Nhật, Pháp vân… vân…
    Mò sang, dân lấy ra “cân”… lủi về !

    Mỹ xưa ác, thấy ghê là vậy
    Mà dân ta, “nhất đẩy”… sạch tinh
    Rứa răng, nghe dịch, giật mình ?!
    Chẳng qua, ác chỗ, “vô hình”… vậy thôi !

    Chính phủ vữa, hôm rồi kêu gọi
    Dịch quét càn, khắp mọi quốc gia
    Hiện đà, hai lẻ bảy ca[1]
    Nguy cơ bùng phát, rất là chi cao.

    Dân mới hỏi: Làm nao chống dịch ?
    Đáp: Hệt ta, “quất” địch ngày xưa
    Phương châm 《Đoàn Kết》…, có thừa…”
    Mỹ nghe lõm được, giống vừa… tỉnh mơ !

    Trumq mấy bữa, dzày trơ mặt ếch[2]
    Miệng làu bàu: Thực đếch hiểu sao
    Việt Nam, giáp nước “tào lao”
    Mần răng, ít nhiễm ? Rồi, sao thế… nhờ !?

    Trumq chẳng biết, xưa giờ ta vẫn
    Trọng 《kết đoàn》, kính cẩn 《nghĩa nhân》
    Bởi nghe, “địch” đến, là dân
    Với quân cùng “tẩn”, đến đần… mặt luôn :*.

    Dịch sang sáng, chiều, buồn… hiu hắt
    Chạy chối luôn, nhỡ bắt thì sao
    Dịch quay, lại nước… “tào lao”
    Hán quân “thủ” kỹ, bèn vào Mỹ, Anh…



    Chính phủ “Muốn, trời “xanh” luôn hiện
    Rất cần dân, làm chiện nhỏ này:
    – Gặp nhau, xin chớ bắt tay
    – Ghé tai, “to nhỏ”, từ nay tạm ngừng !

    – Yêu đến mấy, cũng đừng vồ vập
    Ngã vô lòng, tấp nập, hít hôn
    Thị thành, cho chí, nông thôn
    An toàn, hai mét, giữ hồn sáng trong :* .

    Chờ dịch hết, làng Đông ắt hỏi
    Việc chi Đoài, cổ mỏi ngóng trông
    Việc chi phải chạy, lông dzông
    Dễ lây bệnh lắm, những mong… hiểu giùm !

    – Ghét cũng chớ, làm um, chửi mắng
    Bởi vô tình, bọt trắng, bung ra…
    Nói chung: YÊU NƯỚC – Ở NHÀ
    Khẩu trang, bịt kín, chắc là…thắng to !.

    Thanh Hóa, ngày 31.3.2020
    Thiều Ngọc Sơn
    ———————
    [1]. Chính xác tính đến hôm nay 31.3, cả nước có 207 ca nhiễm trong đó có 52 ca đã được chữa khỏi. Số còn lại hiện tại sức khỏe đều ổn định.
    [2]. Mỹ hiện được cho là quốc gia độc chiếm ngôi “quán quân” vì có số mắc cao nhất thế giới. Theo Worldometers, tính đến 7:00 sáng ngày 31.3.2020, Mỹ hiện ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới với 161.530 trường hợp, trong đó có 2.995 ca tử vong.


    Nguồn: http://www.thieugiathivantuyentapluc...la-thang-dich/
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  3. #253
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jun 2012
    Bài gửi
    260
    Thanks
    32
    Thanked 36 Times in 35 Posts
    KHI MẸ VẮNG NHÀ (2)


    Võ sư Thiều Ngọc Sơn, trong vai tay đao tay thớt

    Khi mẹ, vắng nhà
    Ba là, đầu bếp
    Mọi việc, sắp xếp
    Tẻ nếp, gọn gàng.

    Giống mẹ, y chang
    Nhẹ nhàng, giọng nói
    Để khi, ai hỏi
    Con khỏi, bận lòng.

    Sáng gọi, con xong
    Ba vòng, ra chợ
    Rau vài, ba mớ
    Lạng mỡ, cọng hành.

    Quả ớt, rồi chanh
    Ngọt lành, gia vị
    Xong về, chuẩn bị
    Giờ Tỵ, sẵn sàng.


    Tỉ món, cơm rang
    Phi vàng, hành tỏi
    "Đảo" không, mệt mỏi
    Sao hỏi..., chẳng dzòn.

    Thịt kho, muốn ngon
    Ngó mòn, con mắt
    Trước tiên, đem xắt
    Trộn chắt, nước màu
    Chả những, đỏ au
    Còn mau, cơm nữa.


    Cà om, tiên rửa
    Cắt nửa, vầng trăng
    Ếch nhược, nấu măng
    Cầm bằng... cũng rứa !
    Tức liu, riu lửa
    Chính cửa, ngọt ngon.

    ...

    Thảy tất, vì con
    Dẫu mòn, quý thể
    "Cha" người, cũng thế
    Đâu dễ... mình ba !.

    Quận 12, tối 13.6.2020
    Shaolaojia_Thiều Ngọc Sơn.
    -------------------------------------
    Nguồn: http://www.thieugiathivantuyentapluc...hi-vang-nha-2/

  4. #254
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    CHẨN ĐOÁN CHỨNG NHIỆT MỒM


    Nhiệt mồm, bởi nóng, trong người
    Thứ hai bệnh phát đa cười, mà ra
    Thứ ba, hay chửi, người ta
    Tục kêu "khẩu nghiệp" rất là... không oan !

    Nhiệt mồm, muốn khỏi, phải ngoan
    Chồng kêu phải dạ, chán còn... phải thưa
    Coi nhà, rượu trữ, đủ chưa
    Nhược không... chỉ nước, đợi mưa... cuối hè !

    Nghĩa khi lúc, bọn ve, khàn giọng
    Mưa cuối mùa, thời họng..., đỡ đau
    Đỡ thôi, chưa khỏi hẳn đâu
    Tiếc không mua rượu, sức trâu... cũng "bùm".


    Dzai lở tại, dạ hùm, lòng sói
    Có lão còn, tại thói... trăng hoa
    Thăm bồ, chẳng có, tị quà
    Lở mồm chớ cãi, đổ cho..., "vong" hành ?!

    Bởi chưng muốn, mau lành, vết lở
    Chóng liền da, thời ở, trong nhà
    Chẳng hề, một tiếng, rủa la
    Rượu bia, cứ phải, gọi tha... hồ dùng !.

    Kakaka

    Tp.HCM, ngày 23.7.2020
    Shaolaojia.
    --------------
    Dưới đây xin trân trọng giới thiệu đến những người lở mồm, nhiệt miệng bài thuốc dân gian.
    Dược liệu:
    - Cỏ mực 1 nắm
    - Rau má xứ Thanh, 1 nắm
    - Đường, sữa, vừa đủ
    Cách làm:
    - Cỏ mực, rau má (phải là thứ rau má xứ Thanh, nhớ nhé, rau má xứ Thanh chứ rau xứ khác đây không chịu trách nhiệm nhá) sau khi hái về, đem rửa sạch rồi bỏ vào máy xay sinh tố, xay lấy uống.
    Liều lượng dùng:
    - Uống trong ngày, chia làm 3 bận, uống khi bụng đói. Hết lại ra đồng hái về uống tiếp, uống liên tục trong 3 ngày thì kể cả những người nhiệt mồm do chửi tục, chửi đổng, nhiệt mồm do không mua đủ rượu cho chồng uống cũng khỏi.

    Lưu ý:
    -------
    Toa thuốc trên cũng có thể làm thuốc giải ngộ độc rượu cho chồng.


    Nguồn: facebook Thiều Ngọc Sơn
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  5. #255
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    VÕ THUẬT THIỀU GIA CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO - VIỆT NAM


    Xin được gửi, lời mừng thảy tất
    Các thầy cô, trên đất Việt ta
    Chúc ai, người cũng, khỏe và
    Trồng người "sự nghiệp", mãi là... tốt tươi !

    Chúc ai cũng, điểm mười may mắn
    Dạy trò ngoan, khỏe khoắn, thông minh
    Đi thi, thiên hạ, đứng hình
    Trò người số MỘT, trò mình số HAI.

    Trường ai cũng, tương lai rạng rỡ
    Bóng thầy cô, mãi ở trong tim
    Khác nào Thái Bạch - Sao Kim
    Giúp trò nhận hướng, chẳng chìm... bến mê.


    Cũng xin gửi, thầy "Nghề"* câu chúc
    Bách sự AN, LỘC - PHÚC vững bền
    Công thầy, rõ lớn, nhẽ quên ?
    Mấy người, "tay trắng làm nên"... nỡ nào !

    Thầy cô thảy, dạt dào sức khỏe
    Sự "trồng người", ắt sẽ lung linh
    Non sông, vạn vẻ, đẹp xinh
    Tây - Tàu đâu cửa, dám khinh, dám nhờn !.

    Tp.HCM, ngày 20.11.2020
    Người Họ Thiều.
    --------------------
    * Thầy "Nghề": chính là các thầy dạy nghề (cửu lưu) trong cuộc sống thường nhật. Đây chính là những người thầy lặng lẽ, tuy không được sách vở ghi chép, nhắc nhiều nhưng chính những thầy như thầy dạy nghề xây dựng (phu hồ), đá xẻ, dạy nấu ăn, dệt đan, các thầy dạy sửa chữa ô tô xe máy, dạy sửa chữa điện lạnh v.v. mới là những người trực tiếp đào tạo, giúp nhiều người có công ăn việc làm, vượt khó, thoát nghèo... thậm chí nhiều người trở nên thành đạt trong cuộc sống.

    Nguồn:
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  6. #256
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jun 2012
    Bài gửi
    260
    Thanks
    32
    Thanked 36 Times in 35 Posts
    1948 – TỐI QUA

    Tối qua gặp, “võ lâm bằng hữu”
    Thấy ai người, cũng trĩu niềm riêng
    Chẳng còn, bổn tính “bung biêng”
    Hồn nhiên tươi trẻ, linh thiêng…, thủa nào!

    Ngay đến cặp, má đào khi trước
    Lung linh nay, như nước ao tù
    Tóc y, sương trắng, trời thu
    Tiếc là chẳng biết, trong “ku” như nào !

    Khỏe hay cũng, trên sao dưới vậy?
    Tại hạ nghi, nghĩ bậy thế thôi !
    Võ “nhân”, kể cả…, đái ngồi
    Mặt trông bàng bạc, mà rồi… khỏe kinh :*


    Võ sư: Bùi Thị Nhung

    Ngồi ôn lại, nghĩa tình xưa cũ
    Thức với chiêu, như lũ tuôn trào
    Đũa quơ, hệt kiếm, tợ đao
    Toàn gia quán chủ, đứa nào… cũng kinh !.

    Tp.HCM, ngày 19.12.2020
    Thiều Ngọc Sơn.

  7. #257
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jun 2012
    Bài gửi
    260
    Thanks
    32
    Thanked 36 Times in 35 Posts
    VIẾT CHO ĐỜI NGƯỜI XE ÔM (1) !!!


    Bỏ đếch học, dời quê ra phố
    Nghĩ kiểu chi, phận số cũng "hồng"
    Cuối cùng, ăn với, chạy rông
    Trẻ già, ai cũng gọi ông... xe thồ !

    Hơn được mỗi, phu hồ đếch bẩn
    "Bận" cả ngày, nom vẫn láng coong
    Chẳng hề, vết kiểu, nhọ xoong
    Tựu chung, mướt mượt, từ troong... ra ngoài.


    Trẻ già, ai cũng gọi ông... xe thồ !

    Vắng khách phát, mở coi Tiktok
    Hoặc ngồi nghe, nhạc rock giải khuây
    Chán thời, lại chuyển, lướt phây
    Trảm "phong", chém "gió" đợi ngày... thái lai !?

    Quên béng chữ, "tương lai" mù mịt
    Còn mỗi câu: Ai quỵt tiền xe
    Quên lời, hẹn dưới gốc me
    Đợi anh em nhé, khi ve... gọi hè !

    Quận 12, ngày 16.1.2021
    Thiều Ngọc Sơn
    ---------------
    Nguồn: http://www.thieugiathivantuyentapluc...1-viet-cho.../

  8. #258
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Ở LẠI TẬP THÁI CỰC – KHÍ CÔNG PHÒNG COVID 19


    “Dịch” hiện đã, rất chi căng thẳng
    Bác Đam* khuyên, dân chẳng hoang mang !
    Cũng không, vì thế, vội vàng
    Kéo về ăn tết, khiến làng, xóm lo !

    Xin bình tĩnh, đợi cho, mấy bữa
    “Dập” dịch xong, thả cửa…, ta về
    Bấy giờ, rượu uống, đến phê
    Bánh trưng, thích, “tẩn”, chán chê… mặc lòng !

    “Bác” nhắn nhủ – là không… nóng vội !
    Dặn chẳng công, chớ “lội”, ra đường !
    Sáng mơi, nhớ tụt, khỏi giường
    Khi trời he hé, đông phương – ửng hồng.











    Chăm chỉ luyện, Khí công, Thái cực
    Tinh – Khí – Thần, ắt hực, hừng ngay
    Luyện xong, dùng nước, rửa tay
    Thời con cô vít, chỉ cay… mắt nhìn !

    Hãy cứ vững, niềm tin, mấy bữa
    Ở luyện công, dịch “rữa”… hẵng về !
    Vội gì ! Lỡ bệnh, lết lê
    Chết không ngắm được, khắp quê… cải ngồng !

    Ở không chỉ, giúp phòng, chống dịch
    Giúp tết ta – Âm lịch, an toàn
    Luyện công, cho khỏe, để còn
    Về ăn tết muộn, vẫn ngon… phải nào !.

    Tp.HCM, ngày 30.1.2021
    Shaolaojia_Thiều Ngọc Sơn.
    ————–
    *. Bác Đam tức Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Theo PTT, do mấy nay biến chủng mới Covid 19 xuất hiện ở cộng đồng nên hiện tình hình dịch, chống dịch là hết sức khẩn trương, cấp bách. Chính phủ ra khuyến cáo chính quyền và nhân dân ở các địa phương phải nâng cao cảnh giác, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của CP, Cơ quan Y – tế về Phòng chống dịch bệnh như thực hiện giãn cách xã hội, đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay sát khuẩn và nhất là việc hạn chế đi lại, tụ tập đông người.

    Nguồn: http://www.thieugiathivantuyentapluc...hong-covid-19/
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •