Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Võ thuật Thiều Gia nhận quà tài trợ từ Doanh Nghiệp

  1. #1
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts

    Võ thuật Thiều Gia nhận quà tài trợ từ Doanh Nghiệp

    LỚP VÕ THUẬT THIỀU GIA NHẬN QUÀ TÀI TRỢ TỪ DOANH NGHIỆP


    Sáng nay 29.1.2021, lớp võ thuật Thiều gia (Công viên Gia Định, phường 3, quận Gò Vấp, Tp.HCM) rất hân hoan, phấn khích khi nhận được món quà đầy ý nghĩa từ nhà tài trợ, doanh nghiệp Dương Mỹ Lệ (Tp.HCM). Quà gồm:

    - 50 chiếc áo thun đồng phục có in logo Võ thuật Thiều gia.

    - 300 chiếc khẩu trang y tế loại 4 lớp của VIETCARE.

    - 150 khẩu trang xuất khẩu tiêu chuẩn EU.

    Lớp đang chuẩn bị nghỉ tết để rước lộc đón xuân. Xuân chưa đến mà lộc... đã về, quả là không gì vui hơn. Một món quà thật ý nghĩa, và càng ý nghĩa hơn khi đêm qua, Thủ tướng có lệnh tăng cường cảnh giác, thực hiện giãn cách xã hội phòng ngừa dịch Covid 19 quay trở lại. Với gần 450 chiếc khẩu trang (chưa tính trong mỗi chiếc áo còn tặng kèm thêm 02 chiếc khẩu trang tiêu chuẩn EU), hy vọng sẽ đem lại cho mọi người một cái tết yên vui và ấm áp hơn.










    Thay mặt lớp, thầy xin gửi lời cảm ơn đến Doanh nghiệp Mỹ Lệ, cảm ơn tấm lòng thơm thảo và tình cảm thương mến của doanh nghiệp cùng gia đình dành cho lớp. Nhân dịp năm hết tết về, xin gửi tới doanh nghiệp và gia đình lời chúc sức khỏe. Chúc doanh nghiệp ngày càng cường thịnh, vạn sự may mắn, cát tường !

    Tp.HCM, ngày 29.1.2021
    Thay mặt lớp VTTG: Võ sư Thiều Ngọc Sơn.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  2. #2
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    NIỀM VUI KHI NHẬN ĐƯỢC QUÀ


    Sáng nay, nghe thông báo có doanh nghiệp đến tặng quà (đồng phục có in logo Võ thuật Thiều gia và khẩu trang Y tế phòng dịch Covid 19), mới 17 tháng Chạp mà lớp bỗng rưng không khí giống chiều ba mươi, trẻ già ai cũng thế, vui vẻ hẳn lên. Rõ là:

    Vẫn nguyên nét, ngây thơ con trẻ
    Sáng nhận "quà", vui vẻ hẳn lên
    Giống y, đánh giặc, hết tên
    Loay xoay bỗng, kẻ kế bên: Đây này !

    Ai người mặt, cũng đầy, phấn khích
    Cầm áo coi, kêu: "Thích lắm cơ !"
    Thử xong, tâm hứng, xuất thơ
    Cước quyền hệt nước, bất ngờ... chảy ra !


    Cả lớp giống, sương sa, chiều tối
    Quyện khói lam, khắp lối, sơn khê
    Cứ như, tết đến, được về
    Ăn cơm mẹ nấu, tứ bề... chim reo !.

    Công viên Gia Định, ngày 29.1.2021
    Shaolaojia_Thiều Ngọc Sơn.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •