Trang 15/18 ĐầuĐầu ... 51314151617 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 141 tới 150 của 178

Chủ đề: Võ Thuật & Văn Chương Thơ Phú - Tán dzóc Truyện

  1. #141
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Ni Cô Học Thái Cực Quyền




    Sáng trước một, Ni cô đến lớp
    Nhòm rất xinh, xinh “hớp” hồn luôn 🙂
    Chỉ đôi con mắt hơi buồn
    Còn đâu tuốt tụt luôn luôn nõn nà.

    Ni xin phép, lão gia cho học
    Thái cực quyền, coi dọc ngang sao ?
    Mình chưa kịp nói câu nào
    Mấy đồ đệ rống: Ni vào học đê !!!.

    Tp.HCM, ngày 14.3.2018
    Thiều Ngọc Sơn
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  2. #142
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    Bị chiếm đóng mà dân vui mừng hân hoan rất quá lắm !


    Mấy ngày lễ, chư vị huynh đài tỉ muội người thì lai kinh, người thì dùng thuật thủy thượng phiêu mà lên đỉnh non cao ngắm mây trăng gió, hoặc ra biển lớn đuổi bắt ghẹ, ngao, sò, mực thật là ung dung tự tại tách biệt khỏi chốn Giang hồ nhiều thị phi, hoan hỷ thay...

    Tại hạ, thân cô thế yếu, ngân lượng chẳng rủng rỉnh gì, mấy ngày lễ chỉ ôm vò rượu uống suông, ngà ngà say thì mang côn quyền ra luyện, cốt cũng chỉ giữ cho thân thể dẻo dai đặng sống khỏe còn uống rượu, luận kiếm chứ không cầu tranh giành địa vị võ lâm...


    Đêm qua, tại hạ say quá nổi hứng phi thân qua mấy page Đô thành Sài Gòn, Thanh niên công giáo, tiện thể lại ghé thăm bạn đồng môn trong mấy group ngôn tình... Trước giờ mỗi lần say tại hạ vẫn ghé mấy nơi đó trêu chó ghẹo ong như một kẻ phong tình nhưng luôn ý thức về sự hào hoa nho nhã của con nhà võ, kết thân không kết oán, nhưng mà đêm qua, tại hạ gặp toàn chó dại ong độc thành ra công lực hao tổn khá nhiều, chúng sủa bậy chích càn khiến Giang hồ một phen dậy sóng, khiến quần hùng ối kẻ táng đởm kinh hồn, bản thân tại hạ cũng một phen khiếp vía...


    May thay, tại hạ có căn duyên võ học, lại thêm bản lĩnh được luyện rèn khắt khe trong môi trường XHCN, cộng với nhận thức chính trị sâu sắc, sau khi tĩnh tâm non khắc, tại hạ nhận ra bọn chúng hoàn toàn xảo biện, dùng ngôn ngữ điêu ngoa mà mong dẫn dắt quần hùng, thế là tại hạ cất rượu rút kiếm ra luận bàn, hào khí không khác gì luận kiếm Hoa Sơn năm xưa của Võ lâm ngũ bá...


    Cuộc kháng chiến chống Mĩ đell phải là Nội chiến, đứa nào nói phải, tại hạ táng vỡ loa!

    Chiến thắng thần thánh 30-4-1975 là một dấu son mở ra trang sử mới cho dân tộc, khẳng định độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, đứa nào phủ nhận, tại hạ cũng xin phép đell nói nhiều, táng vỡ loa!

    Tất cả các luận điệu xuyên tạc nhằm phủ nhận xương máu cha ông trong cuộc kháng chiến chống Mĩ hoặc đe dọa hoà bình, tại hạ xin phép đell cần nói, block Vĩnh viễn!


    Bị chiếm đóng mà dân vui mừng hân hoan rất quá lắm !

    Nhân_Voky, sưu tầm trên Interet.

  3. #143
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    TẢN MẠN CHUYỆN VÕ & THƠ


    Phàm "dụng võ", muốn thành chánh quả
    Trước tiên cần, hiểu rõ địch nhân
    Truy tìm, lai lịch, xuất thân
    Chú tâm coi nó, nhà gần đấy không.

    Gần thời biết, chọn công vừa đủ
    Cảnh cáo thôi, chớ chủ sát thương
    Kẻo không nó kéo cả phường
    Tử tôn tứ đại (1), mình đường đâu chui ?

    Nhẽ lại đổ, hên xui kiếp số
    "Hảo" anh hùng, chết chỗ chân trâu
    "Oan gia các tự hữu đầu" (2)
    Nhược vô duyên cớ có đâu lại vầy !


    Thơ cũng giống, chuyện đây khác đếch
    Trước khi làm, cũng check, up, in (3)
    Chủ đề, chủ điểm ưu tiên
    Tiếp sau, thể loại, toàn quyền định phân.

    Nhược tả cảnh, thời cần lưu ý
    Các màu nhiều, đen tí tị thôi
    "Đời" thời, tuốt tuột nổi trôi
    Sang - hèn gom lại xong ngồi nếm, nêm.

    Giống canh á, nhạt thêm tí muối
    Mặn thêm đường, ắt đuổi mặn đi
    Bi thời, "bi" thật lâm ly
    Tả yêu, "lột" tất chả gì chắn che.


    Thơ trong sáng, không bè không cánh
    "Thời" chẳng quan, tiên cảnh phiêu dao
    Xực mùi, thế sự tanh tao
    Không vần, lỗi điệu, thơ sao trường tồn.

    Tô đậm nét, thiêng hồn sông núi
    Động viên dân, đánh đuổi ngoại xâm
    Nâng hồn nước Việt xứng tầm
    Ngửa ngang thế giới, võ lâm quần hùng.

    Thơ là thế, tựu chung vậy đấy
    Nhẹ nhàng như, gió đẩy thuyền trôi
    Ngó "xoàng", tựa mảnh trăng côi
    Cuối rừng, đuổi bóng đêm thôi... mấy lần.

    Thơ dụng bút, thương nhân được phỏng ?
    Thực tình thưa, cũng hổng khó đâu
    Bác Hồ xưa vẩy, mấy câu
    Hai mươi vạn lính, Tưởng Tàu biến bay.


    Rồi đến những, tháng ngày đánh Mỹ
    Bác dùng chiêu..., vẫn chỉ... là thơ
    Khiến cho Mỹ thẫn Ngụy thờ
    Đọc thơ tết á (4), hồn lơ... lững hồn !

    "Võ chi đạo", tiên tôn luật pháp
    "Văn chi mưu", quy nạp... y trang
    Văn hơn võ chỗ nhẹ nhàng
    Hô "làng" ứng cứu, giọng sang... mà vần.

    Mấy điểm đấy, lần lần tập rượt
    Hẳn thành thơ, chẳng trượt được đâu
    Võ quyền, cước, trỏ thâm sâu
    Thơ không dùng sức, dụng đầu... khác chăng ???

    Tp.HCM, ngày 28.9.2018
    Shaolaojia_Thiều Ngọc Sơn
    -------------------------------------
    Chú thích:
    (1). Tử tôn tứ đại: tứ đại tức 4 đời, ý là con cháu trong nhà.
    (2). Oan gia các tự hữu đầu: Thành ngữ, "oan gia" chỉ các mối thâm thù giữa các nhà với nhau. Mối thâm thù có từ đời trước, kiếp trước di lại đến đời sau.
    (3). Tức “check up”, “check in”, kiểm tra, soát lại, chữa (bài)...
    nghĩa là chuyện gì
    (4). Trong bài thơ chúc tết Xuân Kỷ Dậu (1969) Bác Viết:

    Năm qua thắng lợi vẻ vang
    Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to
    Vì độc lập, vì tự do
    Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào

    Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào.
    Bắc – Nam sum họp Xuân nào vui hơn./.

    Bài thơ đã vổ vũ toàn bộ đồng bào, chiến sỹ cả nước xông lên. Và cuối cùng, như mọi người biết, ngụy nhào và Mỹ... cút thật.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  4. #144
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    Quote Nguyên văn bởi nhan_voky Xem bài viết
    Nghi Án: cụ ông ở Hiệp Hòa - Bắc Giang chết tại nhà riêng là do trúng thượng tầng kungfu "Nội công tâm pháp" của phái Kiệt "lặc" (?!)


    Theo VTV đưa tin: Đại Quang năm thứ 2, tại Hiệp Hoà (Bắc Giang) xảy ra vụ án mạng hy hữu.

    Vào khoảng 18h ngày 23/8/2017, cụ ông Hò Văn Tèn khi đương ở nhà một mình thì có một phụ nữ người dân tộc Lón Nừng tên Thích Thị Vô đến gạ mua bảo hiểm nhân thọ. Sau một hồi thương thuyết, "thọ" đâu không thấy chỉ biết khi người thân đến thì cụ ông đã chết vật củ từ. Nghi người đàn bà hạ độc thủ nhằm cướp tài sản nên người thân của cụ Tèn hô hào và cùng hàng xóm bắt giữ người đàn bà đồng thời cử người trình báo chính quyền.

    Nhận được tin báo, quan chức chính quyền liền có mặt. Tất cả các trinh sát đại tài của huyện Hiệp Hòa được huy động đến phá án. Tại hiện trường, công tác kiểm nghiệm tử thi được tiến hành khẩn trương, cẩn trọng.

    Kết quả ghi trong biên bản khám nghiệm: "Bất tri hà xứ tử ?" (Không biết chết vì răng ?).

    Do "kết luận" của Pháp y mập mờ khiến dư luận bàn tán xôn xao, sợ kẻ xấu lợi dụng tuyên truyền bậy bạ nên chính quyền quyết định trưng cầu pháp y của một số bộ ngành.

    Dưới đây là 1 số kết luận:

    - Kết luận của Tình báo Quân Đội: Nghi chết do tiếp xúc với chất độc thần kinh VX (loại chất độc vốn được Liên Hiệp Quốc liệt vào danh sách vũ khí hủy diệt hàng loạt và bị cấm).

    - Kết luận của bộ môn Tây y: Chết do thiếu máu não (nghi ngạt thở do khóa môi".

    - Kết quả của Bộ môn Y học cổ truyền : Chết do chứng "thượng mã phong"

    Riêng Bộ môn Võ thuật cổ truyền:

    + Khả năng chết vì bị đối phương sử dụng chiêu thức của Bắc phái Vovi kẹp dẫn đến tắc niệu đạo, bí đái mà chết...

    + Chết do trúng "lăng không kình" của phái Kiệt "lặc". Và chú giải:

    Lăng không kình là một loại tà âm công thuộc thượng tầng kungfu "Nội công tâm pháp", là loại kungfu bí truyền bí truyền nguyên xuất phát từ phái Giả Vũ.

    Giả vũ, một võ phái hoạt động dưới thời Khúc mạt (chính quyền họ Khúc do Khúc Thừa Dụ khởi lập 905-930) Dương sơ (tức chính quyền Dương Đình Nghệ 931 - 937) tại vùng Bắc Việt Nam xưa. Môn phái này tương truyền do nha tướng Kiều Công Tiễn (矯公羨 ?-938) người Châu Phong (Vĩnh Phúc bây giờ), một võ quan dưới trướng Dương Đình Nghệ sáng lập.


    Cứ theo sử ký, tên đầy đủ của kungfu này là "Nội công tâm pháp Kiều gia bảo điển", loại kungfu thượng thừa của nhà họ Kiều. Kungfu "Nội công tâm pháp Kiều gia bảo điển" được chia thành 3 tầng công lực khác nhau gọi là thượng, hạ và trung. Theo đó:

    - Kẻ nào luyện thành THƯỢNG TẦNG kungfu "Nội công tâm pháp Kiều gia bảo điển" thì có thể "cách không đả địch" tức không cần giao thủ, chỉ cần vận công, phóng điện thì dù đối phương đứng cách xa năm bảy mét vẫn bị đánh ngã như thường. Không chỉ thế, luyện thành thượng tầng còn có đứng từ xa phóng chưởng "cách không ám chưởng hủy cốt công" tức lén dùng chưởng phóng điện làm cho xương cốt của đối phương thối rữa...

    Do có quá nhiều "kết luận" khác nhau, nhà chức trách hiện cho biết sắp tới sẽ mời các chuyên gia nước ngoài về khám nghiệm để có kết luận chính thức.

    Kết luận:

    Chỉ hành nghề bán "bảo hiểm" mà giết chết được cụ Tèn (một người rất giỏi trong lĩnh vực đá gà, cụ Tèn được giới đá gà tôn là sư kê) sau chừng mươi phút "giao tiếp", "quan hề" thì quả là quá cao thủ.

    Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị khi có những tình tiết mới !
    Kkk, vãi thật !

  5. #145
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Uống Nhầm Thuốc


    Trong vụ án buôn lậu qua đường biên giới. Thấy đối tượng Lỳ Văn Lợm (người huyện Hơi Kinh, tỉnh Quá Ngán, TQ) người nhỏ mà ngực lại to. Phần nghĩ đối tượng là nữ, phần nghi có chuyện gian trá (giấu heroin trong người) nên chiến sĩ Thích Xăm Xoi đề nghị đơn vị cử một trinh sát nữ để kiểm tra. Trinh sát nữ thấy ngực họ Lỳ to cũng đinh ninh đối tượng là nữ mới bắt người họ Lỳ cởi áo ra thì chợt tá hỏa... trước mặt nữ trinh sát là một thằng đực rựa với bộ ngực đàn bà.

    Khai trước Cơ quan điều tra huyện Hơi Kinh, đối tượng Lỳ Văn Lợm (đứng giữa) khai nhận vào giữa tháng 2 năm 2019 Lỳ đã lẻn vô tiệm Spa nhà hàng xóm trộm tài sản. Trong khi lục lọi, Lợm thấy trên bàn có 1 lọ thuốc hay thực phẩm chức năng gì đó nên tiện tay đút vào túi quần. Về nhà, ngửi thấy lọ thuốc thơm thơm, bán đi thì sợ lộ nên Lợm đem ra uống hết.

    Mấy ngày sau, thấy ngực cứ mỗi ngày mỗi lớn mà không hiểu nguyên do. Lợm tính đi bác sĩ kiểm tra nhưng sợ lộ chuyện ăn cắp, lại sợ mọi người chọc quê nên Lợm đành cứ để im như vậy.

    Sau khi khai hết sự thật với cơ quan điều tra, Lợm tỏ bày nguyện vọng muốn cơ quan điều tra tìm cách làm cho
    ngực Lợm nhỏ lại, Lợm sợ vào tù bị đám đại bàng tổ chức hiếp dâm.

    Khi thông tin về Lợm có bộ ngực to lộ ra ngoài, có một số chị em quanh vùng kéo đến xin cái vỏ thuốc, chiến sĩ nữ công an trả lời bản thân cô cũng đã cố gắng đi tìm nhưng không biết Lợm vứt ở đâu.

    Nguồn: Facebook
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  6. #146
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    Chiều Xưa (4) !


    Chiều xưa, gặp bữa mưa tuôn
    Chị tôi, kể hết nỗi buồn, lên fây
    Chỉ trong, vẻn vẹn, nửa ngày
    Trên ngàn lượt thích, bình đầy cả trang.

    Đại đa, văn vẻ cao sang
    Một số điệu đàng, đọc rõ vui tai
    Lẫn trong đó cũng, một vài
    Giọng dzai rõ lạ, trổ tài "trảm" phong !

    *
    * *

    Tôi nhìn thấy, chị cong môi viết
    Một lúc sau, nhổm đít đứng lên
    Ngoảnh đầu, kêu cậu đến bên
    Trả lời giúp chị, có tên... cực lỳ.

    Đã nhờ thế, thôi thì... tôi "triển"
    Bảy đường đao, rung chuyển làng fây
    Trước tiên: Các hạ ai hầy ?
    Nói cho "tiện nữ", em đây... tỏ tường !

    Đoán trai lạ, còn trương mắt ếch
    Tôi tấn luôn, chứ đếch thèm ngưng
    Hữu đao, chọc phía sau lưng
    Trong khi tả chưởng, không ngừng... xoa xoa.


    Nghĩ trai hẳn, đương hoa hết mắt
    Bảo: Xưng tên, "thiếp" dắt lại nhà !
    Vậy là, rể "chúa"* nhà ta
    Viết ngay: Tại hạ họ Hà, tên Phương !

    Nhà cư trụ, ở fường An Hoạch
    Hiện đương quan, chính ngạch... Biên phòng !
    "Thiếp" nhà ngụ tút bến sông...
    Tuổi hai mươi vẫn, cô phòng... chàng ơi !

    Tôi thay chị, lả lơi mấy chặp
    Vậy cuối năm, thành cặp thành hòn
    Đến nay dẫu đã ba con
    Mỗi lần nhắc đến, rể còn... đỏ tai !.

    Thọ Hạc cổ thành, ngày 10.5.2019
    Quêchoa_ThanhHóa.
    ----------------------------
    * Rể chúa: Ở quê tôi, nhà ai có con gái đầu lòng mà nhiều con gái thứ nữa thì người rể lấy chị gái đầu được gọi là rể chúa kkk. Ở Thanh Hóa nhà tôi có tục kêu vậy đó, không biết nơi khác như nào ? Hjhj.

    Nguồn: http://www.thieugiathivantuyentapluc...4-chieu-xua-4/
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  7. #147
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Hèn Gì !!!


    Hôm qua ra tập, thấy lớp vắng hoe, bực quá mới giở chiêu ngày xưa học được của quân đội là tiến hành... kỷ luật. Trước tiên là trảm một thằng "tướng" trong lớp, thằng này đẹp trai, nhà mặt phố nhưng chuyên trốn học ngủ vùi. Sáng nay, vừa ra đã thấy mọi người đang say sưa luyện tập. Nghĩ "chiêu" của quân đội quả thực rất hiệu nghiệm. Và chợt nhớ lại...

    Trước có đi bộ đội, phát hiện lớn nhất của mình trong thời gian quân ngũ: Quân đội ta, có sức mạnh là nhờ có "kỷ luật". Kỷ luật nghiêm minh đã khiến cho quân đội ta từ một đội quân với 34 người áo vải, vũ khí thô sơ... đã không ngừng lớn lên, đánh bại 2 tên thực dân đế quốc sừng sỏ nhất thế giới; đả bại 60 vạn quân của Tập đoàn Bá Hán bảo vệ vững chắc sự toàn vẹn lãnh thổ và góp phần giữ vững an ninh tổ quốc... Bởi vậy, ta mới hay nghe câu "Kỷ luật là sức mạnh của Quân đội".

    Vừa rồi, cụ "Tổng" kính yêu của chúng ta đã đề xướng việc xây cái "lò" để đốt tham quan. Không những chỉ xây mà ông "cụ" còn đồng thời kêu gọi các đồng chí, đồng bào của mình chung tay tiếp "nhiên liệu" cho cái lò... cũng chính là thực thi kỷ luật. "Cụ" muốn làm cho Đảng thực sự trong sạch vững mạnh; Nhân dân không phải tủi hổ với lá phiếu mình đã bỏ, với chính thể mà mình đã chọn và xưa nay vẫn lấy làm tự hào; "Cụ" làm thế là muốn thế "Nước" hưng khởi, hiên ngang ngẩng đầu trước "võ lâm quần hùng" quốc tế v.v. Chứ thực tình, ngay trong sâu thẳm tâm hồn người nông fu nước Việt, ai cũng muốn cái lò không bao giờ "cháy", ai cũng muốn nó lúc nào cũng nguội tanh nguội ngắt (lò nguội có nghĩa là nhân dân yên ấm, đất nước an vui, thái bình thịnh trị)... huống thả "cụ" nhà ta, một bậc Trí giả, Nhân giả, Thức giả lại... Rõ rằng, việc đốt lò là chuyện chẳng đừng chứ trong thâm tâm, hẳn là "cụ" rất khổ tâm, đau lòng.


    Quay trở lại vấn đề. Sáng thấy mọi người không chỉ ra đông, mà còn tập luyện rất hăng say. Hỏi hôm nay sao lại tập hung thế, một thằng bắt chước giọng của mình nói:
    - Dạ thầy ! Sư tuy đả thảo - Ngã dĩ xà kinh (师 虽打草,我已蛇惊). Dạ thầy tuy chém cỏ mà chúng con vãi hồn rắn rồi ạ.

    Không chỉ có thế, khi tập xong chúng còn mời mình đi ăn bún chả nữa chứ.

    Ý nghĩa rút ra:

    1. Giống như Quân đội, muốn mạnh thì phải duy trì nghiêm kỷ luật; Đảng muốn mạnh phải năng đốt lò; lớp võ cũng vậy, khác đếch.
    2. Muốn ăn bún chả, lâu lâu tiến hành "trảm" lính. Cơ mà trảm ít thôi, kẻo có bữa quân hết, lúc bấy giờ thì bún cũng chẳng có chứ nói chi đến chả
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  8. #148
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Không Được, Không Được, Không Nên Mũi Rãi Như Thế !


    Eo ôi ! Các mày nhìn kìa, cha Tân đã khóc khi bị điều chuyển công tác ! Nhớn rồi, ai lại thế !? Hehe.

    Cha nhẽ ra phải thấm nhuần đạo đức của Thiên chúa, nhẽ phải "sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì khi Chúa và nhân dân cần đến", phải thấy việc được Giáo hội chọn mình lên núi Cúi (Định Quán, Đồng Nai) làm trụ trì, trông coi việc xây dựng nhà thờ là vinh dự lớn lao chứ ai lại thút thít khóc như con nít thế !?


    Lúc đầu mình thấy cha khóc cũng hơi hơi lạ nhưng sau coi kỹ lại thấy việc cha Tân khóc cũng ko phải là không có nguyên do:

    1. Cha hiện đương là Quản xứ Thọ Hòa (xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai), nơi có nhiều giáo dân, nơi đông người tấp nập ấy vậy mà nay, bắt cha đến cái nơi khỉ ho cò gáy (cách quốc lộ 3-4km), chung quanh không hề một bóng nhà dân, hỏi không buồn sao được ?

    2. Cha đương đàng hoàng là ông cha, ho một tiếng có cả ngàn người nghe, lo lắng, ấy vậy mà nay bị điều ra cái nơi chỉ chơ vơ mỗi ngọn núi. Ở đấy, nói thực là cha có gắn loa vào, nhẽ ho từ tối đến sáng chả có ai nghe. Cô đơn quạnh quẻ, ai là người nói không ưu sầu, không tủi hổ ?

    3. Tại sao lại là núi "cúi" mà không phải là núi "cẩng" hay núi "ngẩng" ? Nội nghe cái tên đã thấy xìu rồi phải không các bạn.


    Toàn cảnh núi Cúi, nơi cha Tân sẽ đến nhận nhiệm sở trong nay mai

    Theo tin từ Thông tấn xã vỉa hè, hiện dư luận trong nước đang chia làm 2 phe. Một phe cho rằng cha Tân bị Giáo hội "phạt" là điềm gở, điềm bất lợi cho sự nghiệp của cha. Phe còn lại cho rằng, việc được cử đi trông coi công trình xây dựng nhà thờ núi Cúi là cơ hội lớn cho Cha làm giàu. Theo số người này, việc đó (giàu có) tùy thuộc vào cha, cha có biết chuyển họa thành phúc kiểu như "Tái ông thất mã" hay không mà thôi (!?).


    Riêng mình, mấy người nớ (số theo quan điểm thứ 2) rõ là đám phàm phu, thực dụng, chúng làm như mấy lão bên Lương (bên Lương tức mấy ông không có Đạo á, tuy ít thôi nhưng không phải là không có. Bên ấy, hễ làm gì là các ngài ấy xơi cái nấy) mà quên rằng của chùa của nhà Phật, của nhà thờ của Chúa đụng vào "vong" nó ám cho đến 7 đời chưa ngóc cổ lên được. Riêng mình, mình cũng không tán thành việc cha từ trước nay tuyền có những phát ngôn "cứng", phát ngôn "chắc như đinh đóng cột" kiểu như chửi chính quyền Cộng sản và cán bộ là sợ khó sợ khổ, là hèn yếu, không lòng vàng ruột đá; không vững chí bền tâm v.v. Ấy vậy mà nay, cha đi nhận nhiệm vụ của Giáo hội giao, lại mũi rãi, khóc thút thít như trẻ con là... không được, không được !.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  9. #149
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    NHỚ THU HÀ


    Minh Trần, Tốt Phạm, Nguyễn Tiên
    Sáng ngồi, để muộn với phiền lộ ra
    Hỏi thời, nhớ Bạch Thu Hà
    Lại lâu, chẳng gặp, mới ra... nỗi này !

    Minh Trần, ngọc thể tóp gầy
    Nguyễn Tiên, khó ngủ, cằm đầy đặc râu
    Chỉ riêng, Tốt Phạm trẻ trâu
    Vẫn y lúc trước, hơi sầu tí thôi !

    Yến Oanh, khẽ hỏi thầy ôi !
    Cô Hà, nhẽ cả tháng rồi... chưa ra ?
    Ái Thuyền, mắt ngó xăm xa
    Hà con... hẵng nhỏ, bận bà chi mô !

    Nghe xong, cả lớp cười dzồ
    Hệt như sóng biển vỗ vô mạn Tàu
    Thu Hà chẳng biết giờ đâu
    Có hay lớp mấy bữa dzày(rầu)... nhớ khôn ?!

    Công viên Gia Định sáng 21.5.2019
    Shaolaojia.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  10. #150
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    CÓ BẠN GÁI MÀ NHƯ NÀY THÌ THẬT... BẠC PHƯỚC

    Theo thông báo mới nhất từ Ban quản lý chung cư Gelexia Riverside (885 Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội): Chủ một căn hộ tại chung cư này đã phải nộp phạt cho Ban quản lý chung cư 2 triệu đồng vì có 02 khách là nữ "đại hiệp" đến chơi nhưng lại có hành vi giống con Vàng của lão Hạc, đái bậy ra cầu thang máy của chung cư.

    Theo đó, khoảng 23 giờ 30 đêm 22/6/2019 người dân chung cư phát hiện trong thang máy PL06 thuộc toà nhà CT2B (chung cư Gelexia Riverside số 885 Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội) có một bãi nước màu vàng giống nước đái chó nhưng mùi tuy khai nhưng mạng vị sầu riêng rất giống với nước đái người... nên đã thông báo cho Ban quản lý toà nhà. Sau khi kiểm tra, trích xuất camera giám sát của toà nhà, đơn vị quản lý toà nhà phát hiện hai vị khách này là 02 nữ đại hiệp (hiện đạo hiệu với lại giang hồ danh đang còn được giữ bí mật) và họ đến thăm gia đình một người bạn đang sống tại một căn hộ trên tầng 27 của toà nhà.

    Trong quá trình chờ chủ hộ xuống đón lên chơi, một nữ đại hiệp dùng mũ bảo hiểm che camera giám sát an ninh để cho nữ hiệp đại kia dùng chiêu "Tam bàn lạc địa" đây chiêu thức thứ 1 của hậu "Giáng Long thập bát chưởng" do Hồng Thất Công - 洪七公, Bang chủ đời thứ mười tám của Cái Bang chế tác trong lúc dạy Hoàng Dung (con gái Hoàng Dược Sư, đảo chủ đảo Hoa Sơn), vén quần đái bậy xuống sàn thang máy. Sau khi xác định rõ vụ việc, chiều ngày 23/6/2019, Ban quản lý tòa nhà đã mời chủ căn hộ có hai vị khách quý, hai nữ "hiệp đại" đến chơi nhà á, lên làm việc.


    Hình phía dưới chỉ có tính minh họa chứ hình thật á, nhìn hãi vãi nồi luôn.

    Theo giải bày của chủ căn hộ có khách đến chơi rồi đái bậy thì sự việc này (đái bậy) là sự việc nằm ngoài sự tưởng tưởng của gia chủ. Bản thân chủ hộ không mong muốn nó xảy ra tuy nhiên, do đây là khách của chủ hộ nên chủ hộ sẽ nhận trách nhiệm và chấp hành quy định xử phạt của BQL chung cư với số tiền 2 triệu VNĐ (can tội thả rông khách, để khách đái bậy). Được biết, đây là mức phạt cao nhất đối với hành vi đái bậy theo quy chế quản lý tạm thời của khu chung cư này.

    Một nguồn tin khác tiết lộ: Sau khi đóng phạt tiền cho BQL chung cư, trước khi gia về, chủ căn hộ có khách đến chơi đã nói với người thủ quỹ rằng: "May là một đứa đái chứ cả 2 cùng đái thì tháng này, con nhà em nhẽ nhịn, không còn sữa đâu để uống". Và ông còn chua thêm "Cũng may chúng chỉ đái chứ không ỉa, ỉa bậy theo quy định sẽ bị phạt 10tr VNĐ/người, thật đúng là phúc bảy mươi đời nhà em !".

    Nghĩ "bạc phước" lắm mới có 02 bạn gái như gia đình chủ hộ ở chung cư Gelexia Riverside (Hoàng Mai, Hà Nội).

    Theo facebook Thiều Ngọc Sơn
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •