Trang 14/18 ĐầuĐầu ... 41213141516 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 131 tới 140 của 178

Chủ đề: Võ Thuật & Văn Chương Thơ Phú - Tán dzóc Truyện

  1. #131
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Chuyện về người Mỹ xin học võ...

    Sáng nay (25.5.2017), có ông người Tây đến xin học Qigong và taiji (khí công và thái cực quyền). Thông qua đứa học trò, mình bảo:
    - Tại hạ chỉ nhận người Lybia, Syria, Canada không nhận học trò người Pháp, Đức, Italia, không nhận người Hồi giáo...
    Lão người Tây nghe chưa hết câu vội nói:
    - No ! No... no... Tại hạ người Mỹ, quốc tịch Mỹ không phải người Pháp, Đức hay Italia, cũng không theo đạo Hồi, không Cơ đốc, tại hạ vô thần.
    - Mày... vô thần !
    - Yes ! Tại hạ vô thần.
    - Vô thần ! Thế hóa ra các hạ (đổi giọng trân trọng) là người của Đảng Cộng sản Mỹ (ĐCS) ?
    - Học võ đâu cần chính trị vậy đâu thầy ? Đứa học trò làm "phiên dịch" chỏ mỏ vào.
    - Im - mình nạt, xong quay qua thằng Mỹ tiếp tục - Các hạ... À không, đồng chí... Xin chào, xin chào đồng chí !
    - No... no... Tại hạ không phải người của ĐCS Mỹ. Bên Mỹ trông vậy thôi chớ không có tự do dân chủ đâu. Không có chuyện tự do hội họp, tự do báo chí, tự do ngôn luận đâu. Ở Mỹ cũng không đa nguyên đa đảng gì đâu - nói rồi nó thở dài đánh thượt. Xong, hạ giọng giải thích - Ngài biết đấy (nó cũng đổi giọng), trước kia, trước năm 1954 ấy... khi ấy bên ngài đang đánh Pháp đuổi Nhật. ĐCS Mỹ còn cử cả đại diện sang giúp các ngài đánh đuổi thực dân nữa kia mà. Trong chiến tranh phá hoại, ĐCS Mỹ đã tổ chức kêu gọi nhân dân Mỹ xuống đường phản đối chiến tranh... lúc ấy, Đảng cũng mạnh lắm nha... Nhưng bây giờ, ĐCS Mỹ bị chúng bóp chết hết rồi. Giờ chỉ còn có đảng Cộng Hòa với Dân Chủ thôi. mà 2 cái thằng ấy, thực ra cũng chỉ là một, một đảng của bọn nhà giàu thôi.


    Nghe nó giải thích (thông qua đứa học trò dịch chứ mình cũng điếc, ngoài tiếng NO với YES ra, nghe được tiếng nào chết liền), thấy thằng này cũng hiểu chuyện. Hỏi thì nó bảo:
    - Tại hạ ở VN hai năm rưỡi nay rồi, rất thích văn hóa Việt, thích thịt chó, thích mắm tôm, thích đạo Phật chứ không thích mấy đạo kia. Mà đạo Phật cũng không thật đâu, xạo đấy (nó nói sao cứ nói thế, không có điêu một tiếng nào đâu á), không thật. Nhưng nếu phải lựa chọn, tại hạ chọn đạo Phật.
    Bảo nó:
    - OK ! Vậy thì được. Từ mai sáng 5h30 ra đây, tập đến 7h00 thì về. Tưởng là người Syria, Libya, người của ĐCS Mỹ thì miễn phí... các nước như Pháp, Đức, Canada thì học phí là 100 USD/tháng.
    - Ô ! Nó kêu lên ngạc nhiên - Thế Mỹ bao nhiêu ạ !
    - 200 USD/tháng, không bớt.
    - Sao nhiều thế ạ !
    - Chúng mày (xẵng, không còn các hạ với các hiếc gì nữa) là nước lắm tiền lắm mà, lại hiếu chiến nữa... Giá trị nằm ở chỗ ý đấy. Sao ! Cũng định trả giá à ?.
    - Nhưng vô thần thì có được giảm giá không ạ ? Không trả lời câu hỏi của mình, nó hỏi.
    - Có có, tại tao chưa nói hết. Mày tuy là Mỹ nhưng "vô thần", tao rất có cảm tình nên sẽ giảm, nộp 50USD một tháng được chưa ?
    - Yes ! Nó sung sướng kêu - Không vấn đề gì, mai con ra học.
    - OK ! À mà mày tên gì ?
    - Guy ! Tiếng Mỹ đọc là Gay.
    - Éo ! Tao không dạy gay !
    Thằng Mỹ nghe mình nói thì trợn ngược mắt.
    - No... no.. no... không phải thầy - Con bé phiên dịch hoảng hồn - Nó sang ta lâu rồi nhiễm giọng ta đấy. GUY tiếng Mỹ đọc là Gai, Gai chứ không phải Gay, i ngắn á thầy.
    - Ồ !...
    Trước khi chia tay ra về, mình còn bỏ nhỏ "Mày học taiji xong, ông dạy cho cách đánh nhau với Triều Tiên... Đìu mịa, dọa mãi".
    Chả biết nói thế nó có hiểu không ? Nhưng Mỹ là nước hiếu chiến nhưng thực dụng. Người Mỹ ưa tính toán... Đang suy nghĩ, không biết mai nó có ra tập như đã hứa không ? Hay lại tiếc tiền.

    Hjhj.

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  2. #132
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Truyền "nghệ" *!


    Võ hay Văn, cái gì cũng thế
    Để thành công, chẳng dễ đâu con !
    Phải "làm" ngay lúc còn non
    Văn "chơi" khi miệng hẵng còn... ê... a !

    Lớn chút, rượu, "bê tha"... luyện khỉ !
    Lưỡi cứng đơ, ngồi chỉ "trảm" phong
    Bấy chừ "lương" ít "gian" đông
    Nhao nhao "thọc" gậy con phòng vào đâu ?

    Ngoài công lộ, "trẻ trâu" như nấm
    Ỷ song quyền, nạn đấm địch đông
    Thế nên ngoài gắng luyện CÔNG
    Cần thêm luyện TRÍ mới hòng cứu nguy.


    Văn luyện giỏi, chả chi khiếp sợ
    Trí thâm uyên, vận lỡ... cũng sang
    Võ tinh "vô lại"... dám màng
    "Cẩu quan" mất nết gặp phang... vỡ mồm.

    Hjhj

    Tp.HCM, ngày 07.7.2017
    Thiều Ngọc Sơn
    ____________

    * Trong hình là con trai của Thiều gia, tên Thiều Minh Nhật, học viên Học viện Chính trị CAND đang tập bài Thiều gia thái cực kiếm vào sáng ngày 07/7/2017

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  3. #133
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    Tìm người thân !

    Tìm bác tên là Huỳnh tấn Kiệt
    Sinh năm 1968 (Mậu thân - cầm tinh con khỉ).
    Tổ quán: Thủ dư - Thủ thừa, Long An
    Biệt danh: Kiệt "lặc".
    Bác Kiệt tôi đã bỏ nhà ra đi từ lúc thằng Flores sang Việt Nam. Khi đi, bác tôi mặc bộ đồ màu cam của ngành điện lực, sau lưng quảy theo bình acquy hiệu Đồng Nai (AQ Donai)...


    Đặc tính: mặt bèn bẹt, mập thù lù, mồm luôn luôn lải nhải, tay chân khua khoắng, múa máy lung tung...

    Ai gặp bác Kiệt, xin nhắn dùm: Thằng Flores đã về. Tình hình ở nhà hiện cũng đã êm êm tuy bên ngoài, võ lâm giang hồ vẫn xôn xao... đồn thổi.
    Bác về đi ! Về luyện món "kinh không lờ".

    Mẹ bệnh đau, ông đang hấp hối...
    Về bác nhé ! Cả nhà đang đợi, cả võ quán mong chờ !

    Cháu: Huỳnh Tuấn Hung.
    __________________
    Photocoppi trên mạng.

  4. #134
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    Nghi Án: cụ ông ở Hiệp Hòa - Bắc Giang chết tại nhà riêng là do trúng thượng tầng kungfu "Nội công tâm pháp" của phái Kiệt "lặc" (?!)


    Theo VTV đưa tin: Đại Quang năm thứ 2, tại Hiệp Hoà (Bắc Giang) xảy ra vụ án mạng hy hữu.

    Vào khoảng 18h ngày 23/8/2017, cụ ông Hò Văn Tèn khi đương ở nhà một mình thì có một phụ nữ người dân tộc Lón Nừng tên Thích Thị Vô đến gạ mua bảo hiểm nhân thọ. Sau một hồi thương thuyết, "thọ" đâu không thấy chỉ biết khi người thân đến thì cụ ông đã chết vật củ từ. Nghi người đàn bà hạ độc thủ nhằm cướp tài sản nên người thân của cụ Tèn hô hào và cùng hàng xóm bắt giữ người đàn bà đồng thời cử người trình báo chính quyền.

    Nhận được tin báo, quan chức chính quyền liền có mặt. Tất cả các trinh sát đại tài của huyện Hiệp Hòa được huy động đến phá án. Tại hiện trường, công tác kiểm nghiệm tử thi được tiến hành khẩn trương, cẩn trọng.

    Kết quả ghi trong biên bản khám nghiệm: "Bất tri hà xứ tử ?" (Không biết chết vì răng ?).

    Do "kết luận" của Pháp y mập mờ khiến dư luận bàn tán xôn xao, sợ kẻ xấu lợi dụng tuyên truyền bậy bạ nên chính quyền quyết định trưng cầu pháp y của một số bộ ngành.

    Dưới đây là 1 số kết luận:

    - Kết luận của Tình báo Quân Đội: Nghi chết do tiếp xúc với chất độc thần kinh VX (loại chất độc vốn được Liên Hiệp Quốc liệt vào danh sách vũ khí hủy diệt hàng loạt và bị cấm).

    - Kết luận của bộ môn Tây y: Chết do thiếu máu não (nghi ngạt thở do khóa môi".

    - Kết quả của Bộ môn Y học cổ truyền : Chết do chứng "thượng mã phong"

    Riêng Bộ môn Võ thuật cổ truyền:

    + Khả năng chết vì bị đối phương sử dụng chiêu thức của Bắc phái Vovi kẹp dẫn đến tắc niệu đạo, bí đái mà chết...

    + Chết do trúng "lăng không kình" của phái Kiệt "lặc". Và chú giải:

    Lăng không kình là một loại tà âm công thuộc thượng tầng kungfu "Nội công tâm pháp", là loại kungfu bí truyền bí truyền nguyên xuất phát từ phái Giả Vũ.

    Giả vũ, một võ phái hoạt động dưới thời Khúc mạt (chính quyền họ Khúc do Khúc Thừa Dụ khởi lập 905-930) Dương sơ (tức chính quyền Dương Đình Nghệ 931 - 937) tại vùng Bắc Việt Nam xưa. Môn phái này tương truyền do nha tướng Kiều Công Tiễn (矯公羨 ?-938) người Châu Phong (Vĩnh Phúc bây giờ), một võ quan dưới trướng Dương Đình Nghệ sáng lập.


    Cứ theo sử ký, tên đầy đủ của kungfu này là "Nội công tâm pháp Kiều gia bảo điển", loại kungfu thượng thừa của nhà họ Kiều. Kungfu "Nội công tâm pháp Kiều gia bảo điển" được chia thành 3 tầng công lực khác nhau gọi là thượng, hạ và trung. Theo đó:

    - Kẻ nào luyện thành THƯỢNG TẦNG kungfu "Nội công tâm pháp Kiều gia bảo điển" thì có thể "cách không đả địch" tức không cần giao thủ, chỉ cần vận công, phóng điện thì dù đối phương đứng cách xa năm bảy mét vẫn bị đánh ngã như thường. Không chỉ thế, luyện thành thượng tầng còn có đứng từ xa phóng chưởng "cách không ám chưởng hủy cốt công" tức lén dùng chưởng phóng điện làm cho xương cốt của đối phương thối rữa...

    Do có quá nhiều "kết luận" khác nhau, nhà chức trách hiện cho biết sắp tới sẽ mời các chuyên gia nước ngoài về khám nghiệm để có kết luận chính thức.

    Kết luận:

    Chỉ hành nghề bán "bảo hiểm" mà giết chết được cụ Tèn (một người rất giỏi trong lĩnh vực đá gà, cụ Tèn được giới đá gà tôn là sư kê) sau chừng mươi phút "giao tiếp", "quan hề" thì quả là quá cao thủ.

    Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị khi có những tình tiết mới !

  5. #135
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Tôi đi dạy võ thuật cho các… “đại ca” !


    Chiều nay 20/9/2017, khi bắt đầu thực hiện kế hoạch huấn luyện võ thuật cho các "đại ca", là những nhân viên bảo vệ ưu tú của một số cơ quan TW, ban ngành, trọng yếu đóng trên địa bàn Tp.HCM (như thường năm, năm nay vẫn tổ chức tập huấn võ thuật tại dinh Độc Lập), khi vừa xong phần khởi động, đã có 1 số "đại ca" phát hoảng, gào lên:
    - Thầy ôi ! Tập in ít thôi, mới khởi động mà thầy rèn thế ni thì chết bọn em à.
    Nhìn xuống dưới, quả thấy có một vài lão bá hổn hển thở bằng mồm thật. Lại chợt nghe có ông đứng ở cuối hàng nói "Ước gì lúc này trời mưa nhỉ !".
    Mịa, mới khởi động, còn chưa vào phần tập chính mà đã có ông ước trời "mưa" thì thật...
    Thấy tình hình "nhân tâm" của các đại ca có vẻ không ổn lắm, mình bèn tập hợp lại và bảo: Những lão bá nào tóc bạc, sức yếu á, tuổi từ U50 trở lên á... đứng sang một bên, tí nữa tôi sẽ cho tập nhè nhẹ, kỳ dư thế này...


    Và thủ thỉ:
    1. - 8h30 chiều ngày 5/3/1011, bà U. (SN 1967, ngụ ở Q.4) cùng lái xe trở về ngôi biệt thự của mình. Sau khi gọi cửa liên tục nhưng không thấy bảo vệ ra mở, điện thoại vào nhà cũng không thấy ai nghe, bà U. yêu cầu lái xe trèo tường vào trong để thám thính tình hình.
    Khi vào trong ngôi nhà, người lái xe rú lên một cách đầy kinh hãi khi anh ta thấy 2 nhân viên bảo vệ ngôi biệt thự nằm chết trong phòng ăn, khắp nhà loang lổ máu.
    Qua công tác khám nghiệm hiện trường, các cơ quan chức năng xác định cả 2 người đều chết tại chỗ vì hàng chục vết chém vô cùng hiểm của hung thủ.
    2. - Khoảng 2h30 ngày 8/12/2014, khi vũ trường New Square (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình), Hà Nội) chuẩn bị đóng cửa thì Ngô Văn Quỳnh (36 tuổi, nhân viên vũ trường nhà ở xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội) điện thoại xin bảo vệ cho ngủ nhờ qua đêm và được ông Đạt, nhân viên bảo vệ vũ trường đồng ý. Sáng ấy, đợi ông Đạt ngủ say, Quỳnh đi lấy dao, vào phòng quản lý tháo ổ cứng của camera an ninh. Nghe tiếng động, ông Đạt lên kiểm tra thì bị Quỳnh dùng dao đâm nhiều nhát chí mạng, tử vong tại chỗ. Sau đó, Quỳnh tiếp tục vào phòng kế toán, dùng dụng cụ chuẩn bị sẵn để phá két, lấy hơn 460 triệu đồng và tẩu thoát..
    3. - Sáng 30/06/2017, vào lúc 7h30 ông Lô Minh Hương (SN 1958, trú ở huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) nhân viên bảo vệ bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An trong khi làm nhiệm vụ đã yêu cầu một người nhà của bệnh nhân ra khỏi phòng điều trị nhưng vị "người nhà" này không những không chấp hành mà còn lùa đánh ông Hương, khi đuổi ra đến bãi đậu xe, người này rút dao đâm nhiều nhát vào ngực, cổ khiến ông Hương chết gục tại chỗ không kịp ưưa vô cấư cứu.
    4. Và sự việc xảy ra mới nhất... cũng liên quan đến lực lượng bảo vệ các anh...


    - Thôi, thầy đừng kể nữa... chúng em tập, chúng em tập ! Tập đi anh em ơi !

    Và thế là, cả mấy lão bá có độ xuân sắc cao (U50) cũng say mê tập, tập đến độ quên cả về đón con.
    Thế mới biết, vì sao người ta bảo báo chí là cơ quan quyền lực thứ tư, chỉ mấy thông tin trên mà khiến "nhân tâm" của mấy ông bảo vệ mạnh lên hẳn.

    Tp.HCM, ngày 20/9/2017
    Thiều Ngọc Sơn

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  6. #136
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    Tiến Sĩ Bùi Hiền Bàn Về Quan Lộ Của Ông Đoàn Ngọc Hải


    Chiều qua xem Báo mới, thấy đưa tin ông Đoàn Ngọc Hải đệ đơn xin được từ quan, thoái vị.
    Đêm trăn trở nằm mơ gặp và trò chuyện cùng PGS- Tiến sĩ Bùi Hiền.
    Lúc đầu cũng chỉ đàm thiên thuyết địa lung tung, về sau có đề cập đến chuyện cụ Ngọc Hải từ quan… thì thấy “cụ” chẳng nói chả rằng, mồm cứ ngậm và ngồi im thin thít. Nghĩ chắc còn ám ảnh cái gọi là “hội chứng ném đá” trong đợt vừa qua nên ko dám lộng ngôn phán ẩu đây nà hjhj.


    Đơn xin từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải

    Trước sự thể cuộc chuyện có chiều hướng tẻ nhạt, đổ bể, bèn đứng dậy cáo từ, bỗng nghe cụ phán:
    – Quan lộ cụk cặk.
    Hỏi cụ “nói thế… ý gì ?”, cụ bảo:
    – Ý cụk cặk ! Cụk cặk nhớ cửa ?
    Phải mất ba bốn mươi giây mình mới chợt hiểu (ý cụ nói là đường quan lộ của đ/c Ngọc Hải bị trục trặc), bèn đáp:
    – Dạ ! Cụk cặk, nhớ rồi thầy.

    Bi-Hin-II.jpg - 252.25 kB

    Nói xong thì nguẩy đít về. Cụ cũng đứng dậy, đưa ra tận ngõ, xong thầy ân kần ôm cặk mình, hôn, nói;
    – Về nhá ! Bảo trọq.
    Còn chưa kịp đáp từ, chợt vô ý vấp té, tỉnh cái con mịa nó ngủ luôn ???.

    Nguồn: http://www.thieugiathivantuyentapluc...doan-ngoc-hai/.
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  7. #137
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    270
    Thanks
    32
    Thanked 22 Times in 20 Posts
    Nghi Lắm


    Cũng là đòn đá nhưng đòn đá của cậu học trò người Hải Phòng này nom khác lạ và nguy hiểm rất nhiều so với các bạn ở địa phương khác.

    Mấy bạn khác đá, chân nom khoáng đạt, chững chạc và... rất chính danh. Trong khi đó, đòn đá của cậu người Hải Phòng lại nhấp nhấp, nhá nhá, nhòm cư y thăm dò, trong khi đó tay lại kẻ Nam người Bắc, cứ xòe ra như muốn núm lấy, muốn gom cả giang sơn, thiên hạ... về mình.

    Nhìn cậu học trò đá, khiến mình nhớ lại... Kế hoạch "Nam tiến" của Chưởng bang phái giang hồ Hải Phòng tên kêu Dung Hà khi xưa. Có khi nào cậu này quen biết hoặc giả là đồ đệ của Dung Hà chăng ?

  8. #138
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Con Về !


    Ngày thường khi không có con trai ở nhà, thằng nào loắng quắng ông muốn "cân", còn do dự.

    Trẻ cậy cha, già cậy con. Hôm nay con về, đứa nào loặng quặng là ông cân lun, chả chần chừ... Con về rồi thì cha con ông cân cả phường, cả quận luôn 😄😄😄...

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  9. #139
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts
    Ngông Đồ Võ Thuật Pierre Francois Flores


    Tiên sư bố, thằng... Flores (1) !
    Người Chi Lê, láo toét láo toe
    Cái thằng xỏ lá ba que
    Mặt như chó ghẻ gằm gè dọa ai ?!.

    Hai lẻ chín, cậy tài phách lối
    Sang Việt Nam, quấy rối võ lâm
    Huênh hoang khoác lác hà rầm
    Bị ngay Tuấn "hạc" đánh thâm mặt mày.

    Thua chổng vó, mặt cày xuống đất
    Còn ưỡn lưng, hất hất "điếm" kinh !
    Cũng may Tuấn "hạc" vị tình
    Gót giày nhất dẫm thối rình mặt hây !?


    Thua bày đặt, cãi chày cãi cối
    Viện cớ do, bữa tối hành dâm
    Sáng ra mắt toét nhìn lầm
    Uống cafe bị đánh bầm (2)... mặt thôi (!?)

    Tám năm đóng, cửa ngồi tu luyện
    Đinh Dậu sang, kiếm chuyện lần ba (3)
    Tưởng sao, thắng lưỡng cụ già
    Đã không biết thẹn những là nghinh nghinh.

    Ngay cả cái, sự tình gọi "thắng"
    Cũng dáy dơ, chứ chẳng thơm tho
    Lão ông té ngã lò dò
    Tung chân đá trộm khiến cho lộn nhào !

    "Chân" quân tử ai nào xử thế ?
    Trận Thiền Quang (4) ngươi để nơi đâu ?
    Ví như bữa ấy chẳng cầu
    Cao nhân Tuấn "hạc" sống đâu đến giờ ?!


    Thân luyện võ, ngu ngờ chữ ĐẠO
    Đánh người già LÝ giáo nằm đâu ?
    Rõ ràng chỉ ỉ sức trâu
    Xét toàn cục thấy võ đâu ? Võ biền !

    Nói theo chữ, Bùi Hiền... trục trặc (cụk cặk)
    Võ vẽ gì, cầm chắc VÕ PHU
    Chiêu trò càng diễn càng ngu
    Lòi nguyên kịch bản mong thu Anh Tài (5) !

    ...

    Người luyện võ, cậy tài phách lối
    Kẻ mài văn, chày cối thế sao ?
    Vai năm tấc rộng... anh hào
    Thắng hai ông lão ai nào gọi "vinh" ?!

    Tp.HCM, ngày 27/2/2018
    Bachdjen
    -----------
    (1). Tức Pierre Francois Flores (người Chi Lê, quốc tịch Canada), môn đồ Vịnh Xuân Nam Anh, kẻ từng bị võ sư Tuấn "hạc" (môn đồ của võ sư Đặng Tuấn Hải, môn phái Vịnh Xuân Hà Nội) hạ gục tại một quán cà phê ngoài trời, bên cạnh hồ Thiền Quang – Hà Nội vào ngày 14/4/2009.
    (2). Giải thích với báo giới nước ngoài về trận thua tại hồ Thuyền Quang trước võ sư Tuấn "hạc", Folores luôn cho rằng tại ông "say" cafe nê mới ra nông nỗi(?!).
    (3). Ba lần Folores sang Việt Nam theo tuần tự là:
    - Lần 1 diễn ra vào năm 2008. Lúc này, do võ sư Trần Văn Thắng (Vịnh Xuân Nam Chinh) người trực tiếp truyền đạt võ phái Vịnh Xuân quyền bị bệnh mất nên Flores đã cùng vớivs. Nam Anh về VN để bàn chuyện gây dựng lại võ đường.


    - Lần 2 là vào tháng 4 năm 2009, lần Flores có trận thu để đời trước võ sư Tuấn "hạc" trên kia.
    - Lần 3 là vào cuối tháng 7/2017 Folores có chuyến sang thăm Việt Nam, mượn cớ làm rõ chuyện "phóng điện" của võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt rồi thông qua đó thách đấu với 02 lão võ sư già, mục đích là nhằm gây thanh thế...
    (4). Trong trận giao đấu vào ngày 14/4/2009 tại HN, khi Flores bị đánh ngã nằm sóng soài dưới đất... võ sư Tuấn "hạc" đã giở chân giày lên nhưng ông không nỡ đạp nguyên cái chân giày vào mặt Flores các ban có thể xem lại chi tiết này trên Youtube.
    (5). Xin xem chi tiết bài viết tại báo Thể thao & Văn Hóa theo đường lik dưới đây:


    https://thethaovanhoa.vn/…/vo-si-pie...flores-giao…


  10. #140
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2012
    Bài gửi
    200
    Thanks
    91
    Thanked 23 Times in 19 Posts
    Chẳng hiểu vị này sang với mục đích gì nhưng rõ ràng là nay ông ấy đã rất nổi tiếng.

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •