Trang 12/18 ĐầuĐầu ... 21011121314 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 111 tới 120 của 178

Chủ đề: Võ Thuật & Văn Chương Thơ Phú - Tán dzóc Truyện

  1. #111
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts
    Cái này gọi là Tân Lão Hạc á

  2. #112
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Kungfu cái con... khỉ


    Sáng sớm, lưng đeo bao kiếm tay sách hai xô nước từ trong nhà cũ ra đầu hẻm, gặp lão kia vốn là cựu quân nhân lão bẩu:
    - Bác tuổi này còn luyện kungfu thế kia thì đến bao giờ mới chết ?
    Nghĩ lão này chắc là loại ghiền fim chưởng. Lão thấy mình thường đi luyện võ nên liên tưởng đến món kungfu của nhà chùa Thiếu Lâm bèn gắt:
    - Kungfu con khỉ !
    - Ớ !!!
    - Ớ dzề ?
    - Em tưởng... tưởng...
    - Tưởng với Đài Loan dzề ?

    Mình gắt.
    - Em tưởng bác luyện kungfu chứ ?
    - Kungfu cái cục cứt. Đang xách nước ra cho vợ nó rửa chén bát ngoài đầu ngõ hẻm kia kìa (vợ bán đồ ăn ngoài đầu hẻm)... Cùng là hạng cán bộ với nhau, sáng sớm ra chúng nó ngồi chễm trệ xơi phở, cafe, tám vặt, mình bảnh mắt ra đã phải xách nước cho vợ rửa chén bát... mệt bở hơi tai chứ ở đó mà công với chả fu .


    Lão nghe mình nói thế thì cười hềnh hệch, bẩu "Vậy mà em cứ..." nói chưa hết câu thì lão bỏ đi. Mình cũng chẳng hơi đếch đâu đòi nghe lão nói cho nó... trọn gói.

    Theo facebook Thiều Ngọc Sơn
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  3. #113
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    170
    Thanks
    23
    Thanked 21 Times in 16 Posts
    Tin "xốc", cực "sốc"

    Bị vợ giở chiêu "Hầu tử thâu đào", cao thủ võ lâm miền Tây sông nước chết không kịp... hả mồm


    Tin từ hãng Thông tấn xã vỉa hè (TTXVH):

    Vào tối ngày 10 tháng 7 năm nay (vữa đây thôi ), khi Đệ nhất cao thủ võ lâm của dòng họ Lê gia (Chi nhánh xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) ông Lê Kim Khải (黎 金 凯)đến thăm thê tử là Vũ Thị Nhất Chưởng thì phút giữa đôi bên xảy ra mâu thuẫn.

    Sau một hồi sử dụng "Khẩu hình công" thấy không lại lão bà bà, ỷ thế võ nghệ cao cường, Lê Kim Khải đã động thủ, xuất chiêu "Tiên binh hậu lễ" nhằm chấn áp lão bà bà. Do không chủ động động thủ và vì mất cảnh giác nên lão bà nương đành hứng nguyên chiêu "Tiên binh hậu lễ vào mặt" khiến lão nương chới với, ngã dúi xuống nền nhà. Thấy lão bà nương té sóng soài xuống đất, Lê cao thủ bèn sấn tới tung chiêu "Nhất tảo hồng trần" dùng tả cước biến trụ, hữu cước mãnh liệt, tấn tôc nhắm vào mông đít lão bà nương tảo địa.

    Thấy lão phu tử ra đòn hiểm độc, lão bà nương nhanh chóng thân thể đằng không phi qua ngưỡng cửa, khi hai tay vừa chạm đất, nữ cao thủ liền biến chiêu cuộn người, lăn thân ra phía góc sân. Phần thấy thê tử tuổi đã ngoại 50 mà thân thể mà vẫn khinh linh như đám teen 18, thoắt ẩn thoắt hiện... cực kỳ linh hoạt. Phần nghĩ lão bà bà dùng võ công của bản phái trêu tức mình nên Lê cao thủ đột nhiên hứng chí, lao vào tấn công. Lê võ lâm trước tiên tung người lên không đuổi theo lão bà bà, khi chân vừa tiếp đất liền chủ động xuất chiêu "Hầu tử thâu đao", hữu thủ từ chưởng biến thành hổ trảo luồn sâu vào ngực lão bà bà khua khoắng. Lão bà nương thấy mắt của phu tử vằn những tia dâm dục, nghĩ phu tử chẳng niệm tình bao năm chăn gối. "Nhất nộ xung quan", lão bà liền đưa tả thủ chặn chiêu "Hầu tử thâu đào", chân trái chuyển bộ thành tả cung bộ sau đó, tay phải giở độc chiêu "Hải để cầm long" đưa tay túm ngay chùm "Phượng vĩ" của lão trượng phu.

    Bị đánh trúng yếu huyệt, lão trượng phu rú lên một tiếng sau đó lăn đùng, ngã ngửa ra sân. Thắng thế, lão bà bà bèn leo lên bụng trượng phu, một tay giữ chawtj chùm "phượng vĩ", tay kia móc điện thoại gọi cho Công an.


    Khi Công an và lân bang chạy tới, Lê gia cao thủ mặt đã tím tái và chết vật củ từ tự bao giờ.

    Theo Biên bản giám định của Cơ quan điều tra: LÊ GIA CAO THỦ chết vì bị bóp dập đán (phương ngữ báo chí, tức dzái). Theo một điều tra viên: Chết do bị bóp dzái là cái chết không hề êm ái . Cũng theo viên sỹ quan điều tra này, dù cho ai đó có khỏe như trâu, như bò nhưng nếu bị bóp dzái vẫn chết vật ra như thường .


    Tại cơ quan công an, bước đầu lão bà Vũ Thị Nhất Chưởng khai do chồng có nhiều lần về nhà đánh đập mình, và giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên dẫn đến đánh nhau. Nhất Chưởng cao thủ nói: "Tôi chỉ bóp để cảnh cáo thôi, không ngờ ông ấy lại chết". Hu... hu...

    Theo tìm hiểu của phóng viên hãng TTXVH:
    Nguyên trước kia, trong quá trình hành hiệp giang hồ tại Miền Tây sông nước, Lê lão gia gặp Nhất Chưởng nữ hiệp (cao đồ của võ phái NHẤT PHÁT ĂN NGAY) trong lần "tỉ võ kén phu" (đấu võ kén chồng) do cha nữ hiệp tổ chức nên bén duyên. Được biết, trong quá trình sinh sống, giữa đôi bên có nhiều điểm bất hòa, bởi vậy lâu nay Lê cao thủ cùng vợ là Vũ Thị Nhất Chưởng dẫu là vợ chồng nhưng đã sống ly thân.

    Chúng tôi sẽ tiếp tục nắm diễn biến và sẽ nhanh chóng thông tin đến úy độc giả, đến các bạn hâm mộ bộ môn NHẤT PHÁT ĂN NGAY và những người đam mê võ nghệ.

    Phóng viên TTXVH - Thiều Ngọc Sơn
    <><><><>
    Bài viết này tác giả cũng thân ái gửi đến tất thảy những người đã có gia đình với lời nhắn rằng, thân thể dẫu không phải của ta nhưng mà là do cha mẹ sinh ra bởi vậy, phải hết sức giữ gìn, phải tuyệt đối tuân thủ chiến lược "Dĩ hòa vi quý" đây chính là phương sách bảo toàn chùm "phượng vĩ" một cách hiệu quả nhất.


  4. #114
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Mar 2014
    Bài gửi
    150
    Thanks
    24
    Thanked 18 Times in 16 Posts
    Côn Nhị Khúc !

    m

    Có lão kia láo, bị "giang hồ" trong ngõ hẻm (hẻm số: /47K đường Nguyễn Thị Thập, quận 7, Tp.HCM. Gần nhà thằng Hồ Phi) tẩn một trận thừa sống thiếu chết.

    Quá cay cú trước trận đòn "Hội đồng giang hồ hẻm" nên lão nhen nhóm ý định trả thù. Nghe nói dưới ĐH Nông lâm có thầy dạy côn thuật cực giỏi nên lão bỏ hẳn Hồng Bàng, xuống tút Thủ Đức tầm sư luyện thuật.

    Sau ba tháng chuyên tâm luyện Nunchaku (nhị khúc hay còn gọi lưỡng tiết côn), đi giao lưu mấy bận với CLB lưỡng tiết côn trường Cao đẳng đối ngoại, CLB côn thuật ĐH Bình Tân... Sau mỗi bận giao lưu, lão được mọi người bu lại ca tụng, tán thưởng cùng những lời nhận xét, đánh giá rất cao về chuyên môn kỹ thuật, năng lực biểu diễn... Trước những mỹ từ của người thiên hạ, lão thấy mình thật vĩ đại, phi phàm và cho rằng đã đến lúc "hạ san", đến lúc đòi lại món nợ đòn mấy tháng trước đây.

    Về hôm trước, hôm sau lão xoắn tay áo lên sát vai, hiên ngang qua lại trong con hẻm. Mấy mụ đàn bà rỗi việc đang ngồi ăn tào phớ (tàu hủ) thấy lão nay bỗng phổng phao cường tráng thì ngừng nhai, mắt vằn lên những tia nhìn hơi dâm đãng... trong khi mấy đứa con thì chỉ lão rồi rúc rích nói cười, dzặt không thấy bóng một đứa đàn ông con trai.


    Hình được tải về từ Internet và chỉ mang tính minh họa

    Tối lão lên Zalo, Facebook mạnh miệng chửi đời, thách thức người... sau rốt, lão đăng trên trang facebook cá nhân với mấy câu thơ như này:

    Muối ba năm muối còn đang mặn
    Gừng chín tháng thì gừng hẵng còn cay
    Hôm nay tao "thí" chúng mày
    Ngon thì ló mặt ra đây... xem nào ?!


    Để ý cả tuần nay, lạ cái là thấy mì tôm, phở ăn liền, cháo bò mì Gấu đỏ v.v. tại mấy tiệm tạp hóa chung quanh rất hút hàng... trong khi, tịnh không thấy bóng thằng thanh niên, con trai nào dám ló cái mặt ra khỏi con hẻm nhỏ, nơi có lão đang sinh sống.

    He... he... ngẫm kinh nhờ !

    Nguồn: http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/634-2/

  5. #115
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2012
    Bài gửi
    202
    Thanks
    71
    Thanked 13 Times in 12 Posts
    Tiếu lâm thời hiện đại

  6. #116
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    170
    Thanks
    23
    Thanked 21 Times in 16 Posts
    Võ Thuật Sơ Luận !
    (Wushu chu lun - 武术初论)


    Kính tặng thầy Lê Đình Long và những người yêu bộ môn Võ Thuật.

    Võ thực chất là chuyên dùng đánh trắc(1)
    Dùng tu thân, áp "đạo", "tặc"(2) cứu đời
    Khéo dùng "đạo" chả khinh lơi
    "Tặc" vô xứ đáo(3) khiến đời thảnh thơi.


    Võ chỉ thế "xoàng" ơi... nhưng khó phết !
    Tự xưa giờ, ai học hết võ đâu ?
    Ngay như Hảo Hán nước Tàu
    " Hảo" ta cũng vậy, lắc đầu... chào thua !.

    Võ "xoàng" thế, có tiền mua chả được
    Bởi phần đa muốn "được" ắt phải NHÂN
    Phải TIN... rồi phải CHUYÊN, CẦN
    "TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO" phải GẦN... đồng môn.


    Thứ đến võ rất cần khôn cần khéo
    Cần thông minh chứ "to béo"... không cần !
    Cần khôn tức biết biện chân (4)
    Lúc nào lùi - tiến, biết phân Chánh - Tà...


    Võ trông thế nhưng Binh Gia... trọng yếu
    Lèng phèng thôi, nhưng nếu "thiếu"... tất thua !
    Vậy nên, đâu phải chuyện đùa
    "Chủ quan khinh địch", Thắng - Thua... rõ rồi !.


    Võ muốn GIỎI, tất không ngồi... CHÉM GIÓ
    Năng THỰC HÀNH, không ngại khó, sợ đau
    QUYỀN "tinh", LÝ tất... thuộc làu
    "Võ Công Cái Thế" có đâu... địch nhờn !.

    Tp.HCM, ngày 17.11.2016
    Thiều Ngọc Sơn
    <><><><><><>>

    Ghi chú:

    (1) Đánh trắc : Chữ "trắc" (测)hiểu là theo nghĩa là đo lường, trắc nghiệm, tức đánh nhau, tranh giành, phân hơn thua, thắng bại.
    (2) Áp đạo, tặc: Chữ đạo (盗) có nghĩa là trộm, kẻ trộm cắp. Tức trấn áp trộm cắp, bất lương; chữ tặc (贼) ngoài nghĩa trộm cắp còn có nghĩa giặc ngoại xâm.
    (3). Vô xứ đáo : Chỉ việc phòng bị cẩn mật, không chỗ sơ hở khiến giặc lợi dụng tấn công, xâm phạm.
    (4). Biện Chân tức có đầu óc biện luận, nhìn nhận rõ chân tướng của sự vụ...

    Nguồn: Theo facebook của võ sư Thiều Ngọc Sơn

  7. #117
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    Liên hoan kiếm thuật thế giới


    Trong một liên hoan kiếm thuật thế giới, hiệp sĩ Pháp ra sân khấu.

    Nhân viên của ban tổ chức thả ra một con ruồi, anh ta lập tức vung kiếm, bổ con ruồi ra làm đôi. Cả hội trường vỗ tay như sấm. Tiếp đó, võ sĩ Nhật bổ một con ruồi khác ra làm tư.

    Cả hội trường nín thở, chờ sự xuất hiện của đương kim vô địch VN. Ruồi thứ ba được thả ra

    Kiếm sĩ VN vung kiếm như gió, mũi kiếm thẳng hướng con ruồi... nhưng chúng không hề hấn gì. Cả hội trường ngạc nhiên, thất vọng, riêng anh ta vẫn mỉm cười mãn nguyện. Có người hét:

    - Còn đắc ý à, thất bại rồi!

    - Xin quý vị nhìn kỹ cho! Con ruồi đó tuy vẫn sống, nhưng.... nó sẽ không bao giờ làm cha được nữa !

    Nhan_voky sưu tầm

  8. #118
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    Hỏi thăm !!!


    Võ sư Thiều Ngọc Sơn tại phòng làm việc của BCA

    Có con bé Trần Huyền bị sốt
    Khiến con mình, ku Tốt thất kinh
    Canh ba bán dạ giật mình
    Chiều tu không hết một bình... Gò Đen.

    Đêm con ngủ tắt đèn nói mớ
    Hỏi thì con bẩu nhớ em Huyền
    Khen em có lúm đồng tiền
    Da ngăm mà ngó hữu duyên hữu tình.

    Con thương "bé" một mình đơn chiếc
    Thường lẻn sang phụ việc nhà, sân
    "Hà hơi", tiếp sức, vân... vân...
    Vô tư, tự giác, chẳng cần trả công.

    Sáng khen má em hồng trở lại
    Môi xinh hơn, không tái, ngát hương
    Độ đo thấy nhiệt bình thường
    Nằm nhiều, mệt, lộ "tình thương" ra ngoài...


    Huyền Trần cô gái duy nhất trong lớp học võ thuật Thiều gia

    Còn chưa hết, má hường giật giật
    Biết là con nói thật không "điêu"
    Bảo con trưa ghé hay chiều
    Cho ba Sơn gửi cánh diều yêu thương.

    Nói bé cứ tại giường an tọa
    Đừng lắng lo, lọ mọ... ích chi
    Phàm khi nhiễm sốt siêu vi
    Ai người chả sốt li bì mấy hôm.

    Để dưỡng sức, ăn tôm cua cá
    Phở bò gà, giò chả Lấp Vò (Đồng Tháp)
    Nem chua, hủ tíu, bò kho
    Gà tần thuốc Bắc, bún bò, vân... vân...


    Nhớ bồi bổ, vì gần đến tết
    Chớ mì tôm... là chết, hết về
    Sức đâu còn để lết lê
    Cần Thơ, Phụng Hiệp, cả quê đang chờ.

    Ba Sơn gửi bài thơ chúc phúc
    Con cầm qua, hối thúc: "Cố lên !".

    Tp.HCM, ngày 05.1.2017
    Thiều Sơn_Shaolaojia

  9. #119
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Vinh "râu" !!!


    Cứ mỗi độ hoa đào nở rộ
    Là Vinh râu đi bộ lại thăm
    Năm nay cũng giống mọi năm
    Tết về Vinh lại ra thăm... ông thầy.

    Râu quai nón trước nay vẫn thế
    Chân vẫn vầy không thể dài thêm ?!
    Có chăng chưn cẳng hơi mềm
    Cặp môi ướt át - trước thềm xuân sang.


    Ba bốn (34t) tuổi lang bang chưa vợ
    Chưa một lần đổ "nợ" cho ai
    Chưa cùng ai đó so vai
    Trên giường so cẳng ai dài hơn ai.

    Nay tóc mấn điểm vài sợ bạc
    Mà trong khi cái cạc (card visit) vẫn y
    Ba tư đương tuổi xuân thì
    Nhìn "râu" ắt biết đâu gì... Vinh lo !?

    Cv. Gia Định, ngày 27 tết AL
    Shaolaojia


    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  10. #120
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jun 2012
    Bài gửi
    260
    Thanks
    32
    Thanked 36 Times in 35 Posts
    Tu tâm Dưỡng Tánh (1)


    Bảnh mắt ra sân luyện cước quyền
    Thần minh trí mẫn khác gì tiên
    Tu tâm dưỡng tánh ai dùng kiếm
    Dụng chổi khua a... cũng hết phiền.

    Theo facebook của Shaolaojia_Thiều Sơn

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •