Trang 10/18 ĐầuĐầu ... 89101112 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 91 tới 100 của 178

Chủ đề: Võ Thuật & Văn Chương Thơ Phú - Tán dzóc Truyện

  1. #91
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts
    Xin Được Chỉ Giáo !!!

    Bach_djen: Ngày 17 tháng 11 năm 2014 vừa qua, trên trang facebook cá nhân của một sinh viên trường ĐH Thành Đô (Hà Nội) có đăng tấm ảnh mà như mọi người nhìn thấy dưới đây và kèm theo đó là dòng chữ "Mới luyện được món nội công này Hot không mọi người ?". Được biết, sinh niên này là người rất đam mê võ thuật, hiện anh đang theo học võ Cổ truyền Việt Nam và tấm ảnh là do chính võ sinh tự chế để chọc vui với bạn bè bằng hữu, những người cùng sở thích đam mê võ nghệ...

    Được biết, bài viết của Võ sư TNS cũng chỉ mang tính hài hước, tếu táo chứ không có dụng ý gì. Theo thầy, người võ sinh chế ra tấm hình sau khi đọc bài viết của thầy TNS cũng đã rất thú vị lắm lắm.



    Hôm rồi theo đoàn công tác 814 (kiểm tra liên ngành) đi kiểm tra dưới cơ sở, giữa đường thấy có vụ cãi vã nhau giữa một đôi nam nữ. Còn chưa biết họ cãi nhau vì vụ gì thì tự dưng cả đoàn rất ngạc nhiên thấy dân hai ven đường chạy dạt cả ra. Theo phản xạ tự nhiên, mình móc máy ảnh sau đấy cũng nhảy lên vỉa hè đứng quan sát... và thấy ông này (coi hình phía dướ), ổng chơi cái món này nghĩ cũng... khó đỡ.

    Nói thực, mình học tập và nghiên cứu võ thuật đến nay cũng có đến 35 năm ấy vậy cũng chỉ biết loại kungfu ông bạn xuất chiêu là loại "âm công" và cũng chỉ biết thế thôi chứ tuyệt không biết đích xác nó là chiêu gì, âm công thuộc loại nào (?!) Hỏi, thì toàn bộ cán bộ trong đoàn kiểm tra 814 cũng không ai rõ, nói không thấy trong danh mục

    Do rất thắc mắc nên về đến nhà là mình lao vào mở sách tìm hiểu nhưng lạ cái, trong tất cả sách (riêng sách võ thuật mình rất nhiều, đủ loại mà lại toàn sách nguyên gốc, sách kinh điển) nhưng không hề có một cuốn sách nào nhắc đến hoặc mô tả về loại âm công này, kể cả tác gia lừng danh là Kim Dung.


    Thắc mắc suốt nhưng không biết hỏi ai. Nay chịu không nổi, đành mang ra hỏi võ lâm đồng đạo.

    Xin được hỏi, có ai biết loại âm công này không ạ !

    Có ai biết nó thuộc loại gì không?

    Rất mong được chỉ giáo !

    Tp.HCM, ngày 04.1.2015
    Thiều Ngọc Sơn

    <><><><><><><><><><><><><><>

    Phụ lục

    Bàn Về Loại Âm Công Đặc Dị vừa xuất hiện tại Thủ Đô.


    Hình ảnh lấy từ facebook cá nhân của cao thủ

    Hai hôm nay, võ lâm giang hồ xôn xao chuyện cao thủ ngoài Hà Nội xử dụng loại âm công đã tuyệt tích cả mấy trăm năm nay... mình cũng tò mò nhưng đúng là không biết loại âm công đó tên là gì. Đang bí bị thì...

    Vừa qua có cao thủ ngoài Bắc tiết lộ, đây là loại kungfu bí truyền do An Nam nhân sáng chế. Loại âm công này có nguồn gốc hình thành và phát triển vào thời Lê mạt Nguyễn Sơ. Khởi đầu do Nguyễn Bổng, người làng Bột Thượng thuộc dân tộc Hoa Thanh Quế phát kiến (nay là xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Tương truyền, Nguyễn Bỗng một đời luyện kungfu này nhưng ông ít khi sử dụng. Trước khi chết Nguyễn Bổng kêu con là Nguyễn Quỳnh lại truyền thụ mật quyết, dặn chỉ được dùng để “Hộ quốc an dân” tuyệt không được tùy tiện sử dụng. Sau đó không lâu, vào khoảng năm 1740 chính Nguyễn Quỳnh đã dùng loại âm công này hạ thủ các cao thủ võ lâm đến từ Đại Lý, Thổ Phồn, từ Nam Bắc Shaolin Zhonghua… Trận tỉ thí này, đến nay sử sách vẫn còn thi nhau xưng tán.

    Tương truyền, đây là loại “âm công” vô cùng lợi hại, loại kungfu “Nhất đả vạn nhân tán” (khi đã phóng ra thì dù có đến vạn người cũng phải bỏ chạy)… Nhưng do kungfu có sự bất tiện cùng sự bất nhã trong quá trình xuất thủ nên sau khi đả bại các cao thủ đến từ Trung Hoa, Nguyễn Quỳnh đã quyết định phế bỏ toàn bộ âm công… Như vậy, tính đến nay loại âm công này đã tuyệt tích vừa tròn 267 năm (Nguyễn Quỳnh mất, 10/1748).

    Sau gần 300 năm tuyệt tích, nay không hiểu vì lý do gì “Âm công” này lại thấy xuất hiện tại thủ đô của nước ta. Nghe đồn, cao thủ sử dụng âm công này là người Quảng Ninh hay Hải Phòng gì đó .

    Tp.HCM, ngày 05.1.2015
    Quechoa Thanhhóa mạn đàm.
    <><><><>
    Nhân tiện, Quechoa ThanhHóa khuyến mại thêm cho các bạn một số loại kungfu khác, và nếu có dịp mời mọi người chúng ta tiếp tục luận đàm

  2. #92
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jun 2012
    Bài gửi
    260
    Thanks
    32
    Thanked 36 Times in 35 Posts
    Taiji - Thái Cực Quyền !


    Tặng những người mến mộ bộ môn TCQ

    Nhiều người nghĩ luyện tai ji
    Lừ đừ lữ đữ có gì vui đâu.
    Ấy là chưa biết đến câu
    Chậm mà... chậm chắc, "Yếu trâu khỏe bò" !.


    Hình ảnh mới nhất về lớp TCQ Thiều gia tại công viên Gia Định, Gò Vấp

    Mới vô đi đứng co ro
    Một thời gian nữa... vẫn lò dò đi.
    Bền gan vững chí kiên trì
    Tai ji nhuần nhuyễn chả gì khó khăn.


    Cũng có rất đông bạn trẻ tham gia tập thái cực quyền

    Tai ji trí tráng, cơ xăn,
    Thân cường, cốt mạnh có băn khoăn gì.
    Tai Ji nhuần nhuyễn một khi,
    Phù trì cô quả có gì âu lo./.


    Lớp Khí công của võ thuật Thiều gia tại công viên Gia Định, Gò Vấp

    Tp.HCM, ngày 08.1.2015
    Võ sư Thiều Ngọc Sơn

  3. The Following User Says Thank You to minhnhat For This Useful Post:

    trai_xu_doai (08-01-2015)

  4. #93
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2012
    Bài gửi
    200
    Thanks
    91
    Thanked 23 Times in 19 Posts
    Quote Nguyên văn bởi bach_djen Xem bài viết
    Xin Được Chỉ Giáo !!!

    Bach_djen: Ngày 17 tháng 11 năm 2014 vừa qua, trên trang facebook cá nhân của một sinh viên trường ĐH Thành Đô (Hà Nội) có đăng tấm ảnh mà như mọi người nhìn thấy dưới đây và kèm theo đó là dòng chữ "Mới luyện được món nội công này Hot không mọi người ?". Được biết, sinh niên này là người rất đam mê võ thuật, hiện anh đang theo học võ Cổ truyền Việt Nam và tấm ảnh là do chính võ sinh tự chế để chọc vui với bạn bè bằng hữu, những người cùng sở thích đam mê võ nghệ...

    Được biết, bài viết của Võ sư TNS cũng chỉ mang tính hài hước, tếu táo chứ không có dụng ý gì. Theo thầy, người võ sinh chế ra tấm hình sau khi đọc bài viết của thầy TNS cũng đã rất thú vị lắm lắm.



    Hôm rồi theo đoàn công tác 814 (kiểm tra liên ngành) đi kiểm tra dưới cơ sở, giữa đường thấy có vụ cãi vã nhau giữa một đôi nam nữ. Còn chưa biết họ cãi nhau vì vụ gì thì tự dưng cả đoàn rất ngạc nhiên thấy dân hai ven đường chạy dạt cả ra. Theo phản xạ tự nhiên, mình móc máy ảnh sau đấy cũng nhảy lên vỉa hè đứng quan sát... và thấy ông này (coi hình phía dướ), ổng chơi cái món này nghĩ cũng... khó đỡ.

    Nói thực, mình học tập và nghiên cứu võ thuật đến nay cũng có đến 35 năm ấy vậy cũng chỉ biết loại kungfu ông bạn xuất chiêu là loại "âm công" và cũng chỉ biết thế thôi chứ tuyệt không biết đích xác nó là chiêu gì, âm công thuộc loại nào (?!) Hỏi, thì toàn bộ cán bộ trong đoàn kiểm tra 814 cũng không ai rõ, nói không thấy trong danh mục

    Do rất thắc mắc nên về đến nhà là mình lao vào mở sách tìm hiểu nhưng lạ cái, trong tất cả sách (riêng sách võ thuật mình rất nhiều, đủ loại mà lại toàn sách nguyên gốc, sách kinh điển) nhưng không hề có một cuốn sách nào nhắc đến hoặc mô tả về loại âm công này, kể cả tác gia lừng danh là Kim Dung.


    Thắc mắc suốt nhưng không biết hỏi ai. Nay chịu không nổi, đành mang ra hỏi võ lâm đồng đạo.

    Xin được hỏi, có ai biết loại âm công này không ạ !

    Có ai biết nó thuộc loại gì không?

    Rất mong được chỉ giáo !

    Tp.HCM, ngày 04.1.2015
    Thiều Ngọc Sơn

    <><><><><><><><><><><><><><>

    Phụ lục

    Bàn Về Loại Âm Công Đặc Dị vừa xuất hiện tại Thủ Đô.


    Hình ảnh lấy từ facebook cá nhân của cao thủ

    Hai hôm nay, võ lâm giang hồ xôn xao chuyện cao thủ ngoài Hà Nội xử dụng loại âm công đã tuyệt tích cả mấy trăm năm nay... mình cũng tò mò nhưng đúng là không biết loại âm công đó tên là gì. Đang bí bị thì...

    Vừa qua có cao thủ ngoài Bắc tiết lộ, đây là loại kungfu bí truyền do An Nam nhân sáng chế. Loại âm công này có nguồn gốc hình thành và phát triển vào thời Lê mạt Nguyễn Sơ. Khởi đầu do Nguyễn Bổng, người làng Bột Thượng thuộc dân tộc Hoa Thanh Quế phát kiến (nay là xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Tương truyền, Nguyễn Bỗng một đời luyện kungfu này nhưng ông ít khi sử dụng. Trước khi chết Nguyễn Bổng kêu con là Nguyễn Quỳnh lại truyền thụ mật quyết, dặn chỉ được dùng để “Hộ quốc an dân” tuyệt không được tùy tiện sử dụng. Sau đó không lâu, vào khoảng năm 1740 chính Nguyễn Quỳnh đã dùng loại âm công này hạ thủ các cao thủ võ lâm đến từ Đại Lý, Thổ Phồn, từ Nam Bắc Shaolin Zhonghua… Trận tỉ thí này, đến nay sử sách vẫn còn thi nhau xưng tán.

    Tương truyền, đây là loại “âm công” vô cùng lợi hại, loại kungfu “Nhất đả vạn nhân tán” (khi đã phóng ra thì dù có đến vạn người cũng phải bỏ chạy)… Nhưng do kungfu có sự bất tiện cùng sự bất nhã trong quá trình xuất thủ nên sau khi đả bại các cao thủ đến từ Trung Hoa, Nguyễn Quỳnh đã quyết định phế bỏ toàn bộ âm công… Như vậy, tính đến nay loại âm công này đã tuyệt tích vừa tròn 267 năm (Nguyễn Quỳnh mất, 10/1748).

    Sau gần 300 năm tuyệt tích, nay không hiểu vì lý do gì “Âm công” này lại thấy xuất hiện tại thủ đô của nước ta. Nghe đồn, cao thủ sử dụng âm công này là người Quảng Ninh hay Hải Phòng gì đó .

    Tp.HCM, ngày 05.1.2015
    Quechoa Thanhhóa mạn đàm.
    <><><><>
    Nhân tiện, Quechoa ThanhHóa khuyến mại thêm cho các bạn một số loại kungfu khác, và nếu có dịp mời mọi người chúng ta tiếp tục luận đàm
    Vãi quá thầy ạ Rốt cuộc thì loại âm công ấy là người nước ta phát kiến ra ạ.

  5. #94
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2012
    Bài gửi
    200
    Thanks
    91
    Thanked 23 Times in 19 Posts
    Quote Nguyên văn bởi minhnhat Xem bài viết
    Taiji - Thái Cực Quyền !


    Tặng những người mến mộ bộ môn TCQ

    Nhiều người nghĩ luyện tai ji
    Lừ đừ lữ đữ có gì vui đâu.
    Ấy là chưa biết đến câu
    Chậm mà... chậm chắc, "Yếu trâu khỏe bò" !.


    Hình ảnh mới nhất về lớp TCQ Thiều gia tại công viên Gia Định, Gò Vấp

    Mới vô đi đứng co ro
    Một thời gian nữa... vẫn lò dò đi.
    Bền gan vững chí kiên trì
    Tai ji nhuần nhuyễn chả gì khó khăn.


    Cũng có rất đông bạn trẻ tham gia tập thái cực quyền

    Tai ji trí tráng, cơ xăn,
    Thân cường, cốt mạnh có băn khoăn gì.
    Tai Ji nhuần nhuyễn một khi,
    Phù trì cô quả có gì âu lo./.


    Lớp Khí công của võ thuật Thiều gia tại công viên Gia Định, Gò Vấp

    Tp.HCM, ngày 08.1.2015
    Võ sư Thiều Ngọc Sơn
    Hay lắm thầy ạ, thơ thầy Sơn thật tuyệt vời ạ !

  6. #95
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Hết Biết !!!!


    Võ sư Thiều Ngọc Sơn hát tặng các học trò tại buổi liên hoan nhân ngày 20.11

    Chiều qua có buổi đi giao lưu với mấy thầy bên Trung Sơn võ đạo... vui quá xá vui. Sáng ngủ dậy thấy người như muốn cấm khẩu... hị hị. Nghĩ mãi, chẳng biết tại sao ?

    Chiều lúc ở trên cơ quan ý, nhìn thấy mấy cái hình trôi nổi trên face mới biết bị "cấm khẩu" do can vào cái tội... ca nhiều, tội cướp diễn đàn Không biết rượu hát hay mình hát mà điên thế không biết ?!.


    Chập tối, ra công viên thấy mấy người có vẻ như Osin, mặt tơ hơ như nhà chủ có đám ma. Hỏi thì được mấy bà cho biết, chiều qua có ông hàng xóm tổ chức nhậu, gõ bàn đập chén ca. Hổng biết mấy ổng ca kiểu gì mà chó mèo nhà hàng xóm bứt cửa chạy trốn mất tiêu... bởi đến hôm nay mấy bả phải ra công viên để tìm (!).


    Nghe mấy bà nói biết là xạo, hát dở thì cũng có thể nhưng hát đến độ chó mèo sợ mà bỏ nhà ra đi như người thì quả là mấy bà phóng đại. Chó mèo "bỏ nhà ra đi" có khi là chúng giận hoặc không thích cái cách "ăn ở", cách cư xử của chủ nhà... Chứ có đâu chúng lại giận, bỏ nhà ra đi vì giọng ca của người... hàng xóm ?!


    Hàng đối diện, Võ sư Tâm, Vs Hồng, Vs Tiến, Vs Khoa của võ phái Trung Sơn Võ đạo

    Xạo ! Nghe thôi đã thấy "xạo", thấy chối tỉ !?
    Dưng mờ.... mấy bà này đâu quen biết mình ?!
    Ờ, cơ mà không biết mình... vậy mấy bả đặt chuyện nhằm mục đích gì ?
    Ờ ! Ờ, cái này nghi lắm á !! Nghi mình ca dở lắm ạ !
    Nhìn hình là biết á !!!!
    Kinh nhờ !
    Hự... hự.

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  7. The Following User Says Thank You to Shaolaojia For This Useful Post:

    taothao (12-01-2015)

  8. #96
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Hảo Kungfu !
    好功夫!



    Có bạn Nguyễn Đình Huy Hoàng (nick trên facebook) bẩu cái đòn đánh trong Clip kia (Clip của Loi Tran tập rồi tải trên mạng, thầy có tải xuống để minh họa cho bài viết này nhưng không tải được, ko định hình được tệp - Đề nghị Lợi Trần giúp thầy đăng lên đây cho mọi người coi cái nhé !) là đòn gì, đấm hay tát ?


    Lợi Trần

    Shao cho rằng có lẽ là do đánh quá nhanh nên bạn này không sao nhìn thấy được. Bởi vậy bạn mới thắc mắc hỏi. Shao xin được thay mặt cho Loi Tran trả lời như sau:

    Đếch phải tát cũng không phải đấm mà là vả. "Vả" là một kỹ thuật phỏng theo "sung". Đây là một kỹ thuật đặc trưng của tộc người Hoa Thanh Quế, một tộc người sống có quan hệ mật thiết với dân tộc Lào. Thanh Quế tộc nhân chủ yếu sinh sống ở vùng Bắc Trung bộ nước ta.

    Kỹ thuật này có nguồn gốc xuất phát từ chiêu "Thuận thủ vung sung", một trong những chiêu thức cổ truyền mà tộc người Hoa Thanh Quế đã sử dụng cách nay trên 1000 năm và nhờ đó dựng nên cơ nghiệp. "Thuận thủ vung sung" khởi nguyên từ Hào trưởng ở vùng Thiệu Dương (Thiệu Hóa, Thanh Hóa) tên Dương Đình Nghệ 楊延藝 ( ? - 937) sau đó được con em tộc người Hoa Thanh Quế gìn giữ và nối đời truyền đến mãi bây giờ.


    Lợi Trần truyền nhân đời thứ 989 của độc chiêu "Thuận thủ vung sung"... (?!)

    Chiêu này hiện truyền đến Lợi Trần, Trần Lợi hiện là truyền nhân đời thứ 989 của độc chiêu "Thuận thủ vung sung".


    Fangzi theo facebook của Shaolaojia
    Lần sửa cuối bởi fangzi; 15-01-2015 lúc 11:26 AM
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  9. #97
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Chuyện "Gẫu" Sau Giờ Tập !?



    Tặng các học trò yêu

    Sau buổi tập cùng tào lao tán dzóc
    Cùng nâng ly bên quán cóc vỉa hè.
    Lắng tai, lâu lắm thời nghe,
    Mấy ông lớp võ, tay che bầu trời !

    Cũng đàm chuyện máy bay rơi,
    Syria, IS hiện thời ra sao ?
    Nước Nga hiện tại thế nào?
    Làm sao phá thế, cản rào châu Âu.


    Libya sụp đổ vì đâu?
    Thịt tăng trong lúc giá dầu… hạ thang ?
    Làm thời sứt bứt sang bang,
    Trong khi lương bổng làng nhàng quanh năm.

    Loi Tran tranh thủ hỏi thăm
    Dong Tran Trung đáp về năm hôm rồi.
    Tiếng ly côm cốp, nhỏ thôi,
    Trăm phần trăm nhá ! Một hơi hết liền.


    Không nghe nhắc đến chữ “tiền”,
    "Phàm nhân" nhậu nhẹt tựa tiên trên giời (?!)
    Chuyện toàn “nhân nghĩa” vậy thôi,
    Nhắc nhau học tốt ra đời giúp dân.

    Lợi danh, phù phiếm chẳng cần,
    Sống sao chớ để song thân ưu phiền.
    Chuyện đời chuyện học liên miên,
    Chuyển qua “tám” chuyện tình duyên cùng cười.


    Hoàng Anh Trần Chí rất tươi,
    Khoe em mới tậu “một người” rất xinh.
    Sơn Lâm nghe nói giật mình,
    Gà Công Nghiệp bẩu “chúng mình… thua em !”.

    Mai Minh Quoc nói: Để xem !
    Lợi Trần lại bẩu: Nhớ đem trình làng !
    Nhiều em tướng tá rất sang
    Rinh về té ngửa là hàng “Thái Lan” !?.

    Xì xào bàn tán lan man,
    Đại đa nói “Thái” chẳng can hệ gì.
    Hàng “zin” trở chứng ích chi,
    Mèo nheo, nhũng nhẽo có gì vui đâu.


    Numbe Tư, phán một câu:
    Có xài tạm chứ… để lâu “mốc hàng” (?).
    Lúc này cần mịa gì sang,
    Điện, đèn, xăng, nhớt làng nhàng cũng chơi.

    Giờ nghèo tạm tính thế thôi,
    Sinh viên bày đặt ỉ ôi kia này !
    Trung Trần: Em (Number Tư) nói rất hay,
    Ăn mì tôm chớ chê này chê kia.

    Nhìn thằng Trần Chí kia kìa
    Bi nhiêu tuổi mép để ria đen xì.
    “Đĩ mồm” tán dzóc được chi ?
    Bao năm chẳng mối tình gì vắt vai.

    Nói ngay như tớ chứ ai,
    “Đẹp giai” mà vẫn nằm dài ngóng trông…
    Ngay như Minh Tú thấy không ?
    Đẹp người như thế, cu...ung... cũng...


    Các người có giải tán không ?
    Hay chờ tui gọi dân phòng đến đây ?.
    Giọng bà chủ quán “chua, cay”,
    Chuyện vui của lớp đến đây hết… rùi ./.


    Tp.HCM, ngày 27.1.2015
    Thiều gia trang chủ: Võ sư Thiều Ngọc Sơn

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  10. #98
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Luyện Công Phỏng ?


    Hôm qua đi nhậu, sáng ra kể chuyện cho thằng nhỏ này nghe, nói thầy thấy nhà hàng họ tính 1 dĩa khổ qua xào trứng là 70.000 VND, 1 dĩa rau muống xào tỏi là 60.000 VND...


    Giá thực đơn trong nhà hàng Hoa Sứ trên đường Cống Quỳnh quận 1, Tp.HCM


    Chỉ thấy thằng nhỏ nhắm mắt ngồi thiền, lặng im, bất động. Một lúc sau thấy mỏ nó càng lúc càng tru ra Hic... hic...


    Mình thực không biết mỏ nó càng lúc càng dài là do luyện công hay chê nhà hàng bán đắt ?!

    Chắc luyện công ! Hã hã...

    Tp.HCM, ngày 31.1.2015
    Thiều Ngọc Sơn
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  11. The Following User Says Thank You to thieugia For This Useful Post:

    taothao (02-02-2015)

  12. #99
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    Quảng Cáo Đoản Côn Của Người Việt ?!

    Nhan_voky - Sáng này, khi đang lang thang trên mạng mình chợt thấy đoạn quảng cáo này trên facebook cá nhân của một bạn có nick Hoilamcatcu. Không biết bạn này thuộc võ phái nào nhưng đọc đoạn rao bán binh khí của bạn này, mình nghĩ lão thuộc võ phái Shaolin dâm giựt

    Nguyên văn:

    Tại hạ có một thanh đoản côn, dài tầm tấc rưỡi, đầu không nhọn không sắc, xung quanh phát khí chí dương.
    Vật này cương nhu tùy lúc. Lúc nhu nhìn yếu ớt vô hại, thực ra đang ẩn giấu sát khí, tích tụ công lực để lúc cương thì uy lực vô cùng, dũng mãnh vô song, giết người ngoài quan ải, có thể cách sơn đả ngưu, dẫn dụ kẻ địch vào bồng lai tiên cảnh hoặc địa ngục a tỳ, là bảo bối thần kì, vật bất ly thân, người còn vật còn, người vong vật mất.


    Nhược điểm là vật này có thần tính riêng, thường thì tùy nghi sử dụng nhưng khi đến cực hạn lại tự ý sát địch không thể kìm hãm.......

    Bó tay....

  13. #100
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Không Động Phái & Shao Lin Kungfu

    Dương Rất Đỏ, 41 tuổi là đàn bà nhưng hành nghề đồ tể, thị bán thịt heo tại một chợ ở tỉnh Đồng Nai.

    Sáng Chủ Nhât, ngày Quý Mão, giờ Thìn (26.7.2015 ; 07:10) trong khi đang bán thịt cho khách, thị Đỏ bị Dữ Sáng Trọng, 22 tuổi, người cùng thôn với Đỏ khi giặt khăn lau vô ý vấy nước làm bẩn áo quần của thị. Lời qua tiếng lại, ỉ có võ nên Dữ Sáng Trọng liền sấn lại bất ngờ tung chiêu "mãnh hổ xuất động", một trong những chiêu thức thuộc loại hầm hố của võ phái Thiếu Lâm Định Quán tấn công thẳng vào mặt Rất Đỏ. Dữ Trọng không ngờ, thị Đỏ tuy ốm yếu lại hành nghề đồ tể nhưng Thị là đệ tử yêu của phái Đồng Nai Không Động. Nguyên trước kia, khi còn nhỏ, thị Đỏ thân thể yếu đuối, sợ sau này lấy chồng bị chồng hiếp đáp nên thân phụ của thị Đỏ bèn tìm đến võ phái Đồng Nai Không Động nhờ thầy dạy võ cho con. Đỏ thân thể gầy gò ốm yếu nhưng được cái bù lại, thị rất thông minh, học một biết mười. Chỉ sau vài năm tập luyện, thị đã nắm trọn bí kiếp của võ công phái Không Động bèn xin sư phụ hạ sơn hành hiệp. Vốn biết tính đệ tử, trước khi xuống núi, Chưởng môn phái Không Động dặn đệ tử:

    - Ngươi tuổi Ất Mão vốn là con mèo mộc, mèo mướp. Lẽ ra phải nhu thuận, hành sự nhẹ nhàng cẩn trọng... Thế nhưng, ta thấy ngươi cái gì cũng trái ý mọi người, thân tuy nhỏ mà tính ưa lanh chanh háo thắng thì thật không hay. Phận là gái mà tiền kiếp tướng cốt là hạng trâu bò, giữa đùi lại có cái bớt đen nhánh thì trước sau gì cũng có họa cập thân... vậy khi xuống núi mỗi khi hành sự phải hết sức cẩn trọng.

    Thị Rất Đỏ vâng lời rồi hạ sơn.

    Trước, lúc mới về nhà chồng thị cũng ngoan hiền nhưng lâu nay do kinh tế khó khăn, miếng cơm khó kiếm, thị lại thường xuyên tiếp xúc với môi trường đồ tể thành thử thị quên béng lời sư phụ dặn. Lâu dần tính lanh chanh hiếu thắng lại trồi lên, lấn hết cả cái nết thùy mị. Phần bán thịt sẵn đao, phần sợ lâu không luyện e võ công ngày mai một... thành thử thường ngày thị vẫn thường xuyên dụng đao luyện kiếm, dụng thớt luyện thuẩn. Thị gại thớt khua đao tiếng rất vui tai, thái thịt như thái bèo lợn, chặt xương lợn như chém nước... khiến khách hàng vui mắt vì thế cũng đông đúc bán được nhiều tiền hơn.


    Họ Dữ tên Sáng Trọng thực ra cũng chỉ là kẻ hậu bối, tuy có đến 6 năm luyện võ công của phái Thiếu Lâm Định Quán nhưng trước một môn đồ lão luyện như thị Đỏ thì y chẳng khác gì "Lỗ Ban lộng phủ" (múa rìu trước mặt Lỗ Ban). Bởi vậy, khi đường quyền còn chưa đến nơi, thị Đỏ nghiêng người, tay trái xuất chiêu "Lưu Ly giành rượu", thị xuay ngược cổ tay trái rồi dùng bàn tay bẻ ngược tay của Sáng Trọng, tay phải thuận thế thị dùng chiêu "Thanh long xuất thủy" đưa thẳng một đường đao vào ngay bụng của đối thủ. Sáng Trọng tuổi trẻ, kinh nghiệp thực chiến chưa nhiêu, không nhận ra đòn quá hiểm độc của đối phương để rút tay về thì ngay lập tức, thị Đỏ xuất luôn chiêu "Lão gia khảm thỉ" (Lão gia chém lợn) đây là chiêu thị mới nghiên cứu và tác thành trong quá trình hành nghề mổ lợn. Nhân lúc Sáng Trọng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang sảy ra thì Đỏ lật ngược tay đao, lia mạnh một đường, lưỡi đao khứa ngay vào cổ, máu tuôn xối ra như lợn bị cắt tiết.


    Thu đao giắt cạp quần, thị Đỏ đứng chống nạnh nhìn môn đồ của Thiếu Lâm Định Quán đổ ập xuống như cây chuối hột, thị lấy làm thích chí lắm.
    Chợt tai thị Đỏ nghe có tiếng ai đó la lên:

    - Có người giết người, bớ người ta !

    Phía xa xa, thấp thoáng bóng mấy lão dân phòng và một vài cái áo vàng vàng màu cứt ngựa đang chạy tới. Thị Đỏ như hiểu ra cơ sự, vứt cây đao xuống đất, thị bưng mặt khóc như một con ngơ, như người chưa từng được học võ bao giờ. Thị nhìn thấy thị đứng sau song cửa sắt tối om. Thị hiểu, đời của thị đến đây là chấm dứt...

    Tp.HCM, ngày 28/7/2015
    Võ sư Thiều Ngọc Sơn
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •