Trang 16/18 ĐầuĐầu ... 61415161718 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 151 tới 160 của 178

Chủ đề: Võ Thuật & Văn Chương Thơ Phú - Tán dzóc Truyện

  1. #151
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    Thơ của võ sư Thiều Ngọc Sơn tặng:
    NICOLA


    Thân tặng võ sinh Nicola Danieletto

    Ni cô "Lả", hay La gì đó (1)
    Là tên người, hay họ (姓) nạn phân
    Bởi vì, bạn ấy... Ý nhân (2)
    Chớ đâu, phải bạn, công dân... nước mình !

    Hai tháng bảy (3), thình lình bạn nhắn
    Chào lão sư, xong hắn: "Hảo ma ?“ (好吗 !)
    Làm mình, giựt thột: Bỏ cha !
    Hỏi: Mi mei, fă hay là Yuè Nan (4) ?


    Rồi cứ vậy, lan man tin nhắn
    Chỉ mấy lần, ta "bắn", lại qua
    Tình y, cây gạo, quê choa
    Tháng ba lòe loẹt, nở hoa... giữa đồng !

    Tôi với "lão", vốn không đồng phái
    Chả đồng môn (5)...,hắn lại múa quyền
    Bài Kim Tinh phiến rõ duyên (6)
    Gửi cho tôi bảo: Ăn "tiền" không ông ?


    Rồi hắn kể, "của đồng công nén"
    Sang Việt Nam, học "lén" về hây
    Tôi vừa, nghe nói đến đây
    Chửi: Thằng nào dạy cho mầy... hở La ?


    Lão nhắn bảo: Hổng ra gì hử ?
    Bằng tiếng Anh, nửa chữ... tôi thua !
    Nhờ Gu gồ dịch, như rùa (7)
    Cuối cùng, nể quá đành chua... "Hảo" mà !?


    Lại hỏi hắn, tuổi là nhiêu hử ?
    Hắn đốp luôn, "bạn" thử。。。 đoán coi ?
    Dối loanh, quanh mãi, chợt lòi
    Tuổi hai lăm chẵn, mà đòi... "bạn" nha !!!

    Mi biết võ, mi là。。。 võ Việt
    Tục người Nam, nói thiệt... vai "ông"
    Mọi người, biết nó sao không ?
    Dứt lời: Cháu cảm ơn "ông"... chú nhiều !.


    Kkk

    Tp.HCM, ngày 04.7.2019
    Thiều Ngọc Sơn.
    ---------------------
    Ghi chú:
    (1). Ni cô Lả... tên đầy đủ là Nicola Danieletto
    (2). Tức người Ý, nước Italia
    (3). Tức ngày 2 tháng 7 năm 2019.
    (4). Hỏi mi Mỹ ( 美), Pháp ( 法) hay là Việt Nam (越南)。
    (5). Tức không đồng môn phái vì tôi võ phái Thiều Gia, trong khi Nicola Danieletto theo học môn phái Việt Võ Đạo.


    (6). Tên đầy đủ là "Thiều gia Kim Tinh phiến - 韶家金星扇", đây là bài võ quạt của dòng họ Thiều, được truyền thụ bởi tôi, Vs. Thiều Ngọc Sơn. Và thực tế từ trước tới nay, tôi chưa truyền dạy bài này cho bất cứ ai là người nước ngoài. Bởi vậy, khi nghe Nicola Danieletto nói rằng bạn ấy học được bài võ này ở Sài Gòn - Việt Nam làm tôi rất lấy làm ngạc. Để chứng minh, bạn gửi cho tôi 02 clip quay lại cảnh người HLV nữ biểu diễn tại VN và Clip do bạn biểu diễn tại võ đường bên nước Ý. Theo Nicola Danieletto trao đổi, bạn rất thích bài võ này và muốn biết đích xác tên chiêu thức để "bảo quản nó thật đúng". Đồng thời, bạn cũng muốn tôi giúp bạn chỉnh sửa lại các chiêu thức cho đúng với bản gốc. Với đề nghị này, đương nhiên là tôi đồng ý. Qua mấy hôm trao đổi, so sánh tuổi tác, khi được biết Nicola Danieletto năm nay mới 25 tuổi thì tôi có nói rằng theo tập tục, mày phải gọi tao bằng chú, bác đấy... kkk. Hắn cười toe toét xong bảo: Vâng, cháu cám ơn chú một lần nữa.
    (7). Tức google...

    Và cuối cùng, do bạn Nicola Danieletto là người Ý nhưng sau khi tôi trao đổi, tôi thấy bạn rất thông thạo tiếng Việt và điều ngạc nhiên hơn ấy chính là bạn còn biết cả ngôn ngữ Hán. Trong trang facebook cá nhân, bạn còn đăng cả Tuyên ngôn độc lập của Lý Thường Kiệt bằng tiếng Hán, đây cũng chính là lý do trong bài thơ gửi bạn phía trên, tôi cố tình lồng một số từ nguyên là tiếng Hán cốt để thử bạn ấy thôi. Việc tự tiện lồng ghép chỉ có mục đích như vậy chứ hoàn toàn không phải khoe khoang, khoác lác. Vậy cũng mạnh dạn nói ra đây mong mọi người thứ lỗi !.
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  2. #152
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    HAI HỌC VIÊN


    Hai học viên, cao niên nhất lớp
    Hiện đương tìm, cách chớp thời cơ
    Cố làm, mọi cách, câu giờ
    Diêm Vương hữu "trát", giả vờ... đếch nghe !

    Sáng lúc giọng, gà te xe xé
    Ra công viên, đít ghé... ghế ngồi
    Mắt nhìn, khoảng trống, xa xôi
    Ngắm vầng trăng khuyết, đương trôi... cuối trời.

    Vừa thấy bóng, thầy thời, bung dậy
    Bước rõ hung, vùng vẩy cặp chân
    Nhác nhìn, lại ngỡ, trai tân
    Chừng khi, rụi mắt, lại gần... có đâu !


    Tự giác luyện, chẳng cầu thầy ép
    Nghỉ bữa nào, xin phép hẳn hoi
    Chả như, mấy đứa lòi choi
    Sướng thời chúng tự, tuýt còi... ngủ luôn !

    Chẳng cần biết, thầy buồn, bạn đợi
    Mụ nhảy đầm, vời vợi nhớ thương
    Hàng me, gốc phượng, bên đường
    Công viên ghế đá, cũng dường... hắt hiu !


    Mừng hai cụ, có điều tâm nguyện
    Lừa "Diêm Vương" ắt luyện phải hăng
    Khiến "Vô Thường" quỷ, tin rằng
    Tóc nom bạc chớ, khỏe bằng... trẻ trâu./.

    Kkk.

    Tp.HCM, ngày 22.7.2019
    Shaolaojia
    -------------------------
    CHẲNG CÓ CHI


    Chẳng chi đâu "cụ" Lan hầy !
    Là tôi, ghi lại cái ngày... cụ ra
    Những mong, cụ với, cụ nhà
    Sáng nao cũng vậy, ông bà... có nhau.

    Sáng ông, đi trước, bà sau
    Bền tâm, rèn rũa, bệnh đâu, dám gần
    Bền tâm, tập hẳn, cốt cân
    Ngày thêm dzai dẻo, chẳng cần... thuốc thang.

    Bấy chừ, thân nhẹ, thể nhàng
    Bước êm hệt chiếc, lá bàng rơi nghiêng
    Chạy xe, không chuyện chùng chiềng
    Làm như, đường chỉ dành riêng... ông bà.

    Những mong, nhị vị... lão gia
    Giữ gìn quý thể, sáng là ra sân
    Sáng ra dịch chuyển cốt, cân
    Chính là "tống cựu nghinh tân"... khí vào !

    Kính cụ ạ ! Hihi !

    Tp.HCM, ngày 22.7.2019
    Shaolaojia
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  3. #153
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    CẢM ƠN VÕ SƯ LÊ ĐÌNH LONG ĐÃ GỬI LỜI CHÚC MỪNG NHÂN NGÀY SINH NHẬT



    Thực lòng xin cảm ơn thầy
    Gửi lời chúc khiến thêm dzày niềm vui
    Mấy lần đọc tới đọc lui
    Xong thời khoe vợ vợ: Ui ! Thích nhờ !

    Tiếp sau bảo: Nhớ làm thơ
    Cảm ơn thầy cái sao "đơ" ra vầy ?
    Hét con: Mang vở ra đây
    Kèm cây bút để ba mày xuất thơ !.


    Còn đương không khỏi bất ngờ
    Mặt ngây nghe quát: Còn chờ cái chi !
    Viết đi ! Tranh thủ viết đi !
    Bí từ hỏi vợ có gì khó đâu ?

    Thưa thầy ! Vợ vậy mưu sâu
    Chồng nhàn sợ trốn "thanh lâu" thưởng trà
    Chủ tâm bà muốn ở nhà
    Làm thơ "cảm tạ" chỉ là... cớ thôi !

    ...


    Xin gửi tới, thầy đôi câu chúc
    Tuổi càng cao, càng lúc dẻo dzai
    Phúc như Đông Hải rộng dài
    Thọ thời trăm mốt trăm hai... nhé thầy !.

    Quận 12, ngày 01.9.2019
    Thiều Ngọc Sơn.
    ---------------------
    Thầy Lê Đình Long một trong những đệ tử chân truyền xuất sắc của võ phái Thiếu Lâm Nội quyền - Kim kê Tây Sơn nhạn (trong ảnh, thầy Long là người thứ 2 từ phải qua), võ phái do cố võ sư Đặng Văn Anh sáng lập vào những thập niên 50, 60 của thế kỷ trước.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  4. #154
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    KHÔNG ĐÂU HƠN


    Dẫu còn gần 10 ngày nữa mới hết tháng nhưng tính đến thời điểm hiện tại (21.9.2019), phụ nữ trong cả nước không đâu lại dzữ dội hơn 2 ả "Ở hai đầu nỗi nhớ" của VN là Hà Nội và Tp.HCM. Đấy là theo bình loạn của đài VOA, theo đài nầy:

    Ở Hà Nội

    Chỉ là con bán giày nhưng Xàm Thị Lếu dám đánh cô bé sinh viên vì can tội dám đến đòi tiền lương. Đánh xong, thị còn thẳng tay hạ Hà Nội, thủ đô của cả nước xuống chỉ còn là cấp "tỉnh" và tuyên bố: "Chủ tịch tỉnh Hà Nội còn không dám đứng nói chuyện ngang cơ với tao !".

    Ở Sài Gòn:

    Bà Lãng Thị Hồng (47 tuổi) đang ngồi nhậu với chồng ở trong nhà, thấy công an xuống mời hàng xóm lên làm việc, bà giận nên lao ra xuất chiêu "hắc hổ thâu đào" bóp ngay dái khiến anh công an ngượng tái cả mặt và dùng chiêu "không lăng kình", một chiêu võ bí truyền của Nam Huỳnh Đạo nhưng theo một số người chứng kiến, anh giẫy mãi không ra. Cuối cùng vì tính bức thiết nên buộc anh công an phải dùng chiêu "mãnh long tróc phụng", đây là chiêu võ của võ phái MMA và cũng phải nhờ sự trợ giúp của mấy người hàng xóm mới thoát khỏi đòn hiểm của thị Hồng.

    Theo số người tận mắt sở mục, sau khi thoát hiểm, anh công an chỉ buông mỗi câu "Rõ là tử địa phùng sinh", ý nói tưởng chết rồi mà lại còn sống. Nói xong thì miệng cười toe toét. KKK
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  5. #155
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Có Gì Từ Từ Nói...


    Người đàn bà đoạt danh hiệu "bậy bạ" nhất trong tháng Trung Thu này là bà Nguyễn Thị Hồng (47 tuổi, ngụ Q.8, Tp,.HCM).

    Theo đó, khoảng 12 giờ 45 ngày 20.9, tổ công tác của Công an P.15 (Q.8, TP.HCM) tới địa chỉ nhà 149/11/4 Lưu Hữu Phước (P.15, Q.8), để mời một người vừa mới ra tù ở nhà này lên trụ sở làm việc.

    Lúc đó, bà Nguyễn Thị Hồng (47 tuổi) cùng chồng Trần Quốc Tú (38 tuổi, cùng ngụ địa chỉ 149/11/5B Lưu Hữu Phước, P.15, Q.8) đang nhậu trong nhà. Hai vợ chồng đã uống cạn 1 lít rượu trắng cùng... 40 lon bia. Nghe nhà bên cạnh (nhà có người vừa ở tù trở ra) có lời qua tiếng lại, bà Hồng bước ra và khi thấy lực lượng công an, bà tưởng công an đến bắt chồng bà nên chửi:

    - Bắt gì mà bắt, người ta nhậu trong nhà mà cũng bắt nữa hả?

    Nói xong, bà Hồng lao vào bóp dái cán bộ công an. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục cần thiết để... nhắc nhở thị Hồng (vì thực ra hậu quả cũng chưa nghiêm trọng, chưa đến độ phải truy cứu trách nhiệm hình sự), cảnh cáo y thị từ nay về sau không được hỗn láo, nhất là không được rượu chè vào rồi bóp dái cán bộ, thế thôi.

    Ghi chú:
    ----------
    Có 1 số báo đưa tin nói thị Hồng bóp "hạ bộ" cán bộ là không chính xác. Theo mình, từ "hạ bộ" (下部)là từ Hán, không phải từ Việt nên dùng "hạ bộ" để phản ánh sự việc thuần quận 8 này thì không hay. Và cái quan trọng nữa là mình cũng không ưa Hán mấy nên ở đây, mình dùng từ thuần Việt để diễn tả, mục đích để pà con dễ hiểu hơn thôi. Kkk.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  6. #156
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    武功 - Võ Công !



    Võ công phải, một đời khổ luyện
    Làm đếch gì, có chuyện "xơi" liền
    Cũng chi, có chuyện, lắm tiền
    Chỉ ba bữa tập, cước quyền tinh thông !?

    Võ như đám, mây hồng ngũ sắc
    Giữa trời cao, luôn lắc lư bay
    Chòng chành, hết ở bên đây
    Lại sang bên nớ, đong đầy... đắng cay !


    Giống biển mặn, gang tày sao túm
    Trí thiển nông, một núm đòi "xơi" !
    Cổ nhân, từng cũng, có lời
    Mi chờ sung "rụng", ta thời... uổng công♡ !.

    Thanh Hóa, ngày 9.3.2020
    Thiều Ngọc Sơn
    --------------------
    ♡. Thời gian giống như nước ở khúc sông, đã trôi qua thì không bao giờ trở lại bởi vậy, cần trân quý... thời gian.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  7. #157
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    1840 – Công Dụng Của Khí Công & Thái Cực Quyền (3)


    Tặng những người yêu thích bộ môn Khí công – Thái cực quyền

    Mỗi buổi sáng, dành ra một chút
    Bốn hay năm, mươi phút, luyện quyền
    Thế thời, thảy tất, muộn phiền
    Sạch bong mà chẳng, mất tiền tiếc chi.

    Ấy là chửa, nói gì, luyện KHÍ
    Kết hợp QUYỀN, thời ví… thuốc tiên
    Bì phu, tê nhức, kinh niên
    Thần kinh tọa chứng, cũng thiên, cũng dời.


    Gai cột sống, một đời đau nhức
    Liên sườn ư, lưng tức, ngực đau
    Khí công – Thái cực, “chuyên” sâu
    Cũng bay thời: “nhức cái đầu”… nhằm chi.

    Cơ mà phải, kiên trì, vững CHÍ
    Nhược không thời, bệnh khỉ có thuyên
    Lưỡng môn, ảo bí, diệu huyền
    Tự ngàn xưa vẫn, khẩu truyền… đến nay.

    Cv. Gia Định, ngày 25.6.2020
    Vs. Thiều Ngọc Sơn.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  8. #158
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    1841 – Công Dụng Của Khí Công & Thái Cực Quyền (IV)


    Tặng những người yêu thích bộ môn Khí công – Thái cực quyền

    Trước từng bảo, Khí công – Thái cực
    Có công năng, đích thực dưỡng sinh
    Nay lời, vẫn rứa, tợ đinh
    Lưỡng môn, khẳng định, quá đình… đám luôn.

    Mới vô luyện, dễ buồn tới cổ
    Lâu hẳn ngờ, “Giả ngộ bất điên” (1)
    Võ chi, THỦ “động”, đến hiền
    TÂM nhàn, Ý ẩn, tựa tiên… cõi bồng.


    Lắm người bảo, luyện không lợi ích
    Hẳn đa phần, họ thích, “ồn ào” (2)
    Nhớ người thượng cổ, tâm lao
    “Bí phương THỌ thuật”… chớ nào, phải chơi.

    Luyện thuần hẳn, trước thời ngừa bệnh
    Tỉ không cho, bản mệnh “tà” xâm
    Sau là, tu TÍNH, dưỡng TÂM
    Chẳng “đau” đời gọi, PHÚC lâm… mãn nhà.



    Trần gian cõi, ta bà, hổ lốn
    Thị thành ư, kêu “rốn” sài lang
    Tiểu nhân, nêm chật, kín đàng (3)
    Miếng cơm, có được, phủ phàng… năm canh.

    Thân chỉ khoác, một manh áo mỏng
    Mà suốt ngày, khàn giọng “ĐẤU – TRANH”
    THỂ suy, THẦN nhược, đã đành
    Còn kinh mộng ước, chửa thành… đã quy.


    Luyện KHÍ giúp, nghĩ suy, phiền não
    Tựa đất trời, sau bão, cực trong
    Nhức đau, xương cốt… tập xong
    THẦN phơi phới tợ, quá đông… xuân về !.

    Tp.HCM, ngày 29.6.2020
    Shaolaojia_Thiều Sơn.
    —————————--------
    Cước giải:
    (1). Giả ngộ bất điên là câu thành ngữ, nguyên văn của câu ấy “Giả si bất điên” tức vì lý do nào đó chẳng hạn như để mà cố tình thông qua các hành vi, cử chỉ… thậm chí là ngay cả lời nói để che giấu ý định của mình. Cố tình làm cho đối phương tưởng ngờ nghệch, ngu si mà mất ý thức cảnh giác, đề phòng (Tôn Tẫn người nước Tề trong thời Xuân thu – Chiến quốc là một ví dụ điển hình. Ông nhân bị Bàng Quyên phạt mà giả kế điên loạn để đào thoát khỏi nước Ngụy)
    (2). Thích “ồn ào”: Ý ưa náo hoạt, ưa luyện tập những môn mạnh bạo (Ngoại công) chứ không chú trọng đến các môn tĩnh lặng như Thiền, Yoga, Khí công, Thái cực quyền (Nội công).
    (3). Đàng: phát âm của người Miền Trung và Nam Bộ. Đàng tức đường.

    Nguồn: http://www.thieugiathivantuyentapluc...-cuc-quyen-iv/
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  9. #159
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts
    KHÁNH HUY NGỘ NẠN


    Võ sinh Huỳnh Khánh Huy

    Nhận tin nhắn, Khánh Huy luyện võ
    Vũ Đương quyền, chẳng rõ tại sao
    Tự dưng, đạp trúng, lưỡi đao
    Đứt khâu sáu mũi, nghe nao, cả lòng.

    Rõ: Vận rủi, phùng "vong" xỏ lá
    Tí tị là, đứt cả, bàn chân
    Cổ gân, cãi ngộ: vong NHÂN
    Vong TÌNH..., chứ ĐỂU, con... thân chẳng còn.






    Gửi biểu tượng, đỏ hon, cặp mắt
    Kèm tấm hình, tay bắt chặt tay
    Nhắn câu: "Bảo trọng Huy hầy !
    Ngoại vừa mất lại, như nầy..., quá xui !

    Cv. Gia Định, ngày 14.7.2020
    Shaolaojia

  10. #160
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    SÁNG NAY CHẢ THẤY TRỌNG ĐÂU


    Sáng nay, ku Trọng, không ra
    Điện không nghe máy, bỏ bà... nhau không
    Ra còn, tranh thủ, luyện công
    Dzai gì, hám ngủ, riết trông... mập ù (coi hình trên).

    Dzai gì, hôm trước bảo "TU"
    Chả thèm "tranh đấu", cho dù... gái xinh (?!)
    Thề nay, nỗ sức, luyện HÌNH
    Những mong, dụng KHÍ chuyển KÌNH... nhớ hông?








    Thầy kêu, chuyên chú, luyện công
    Bại - Thành cốt chỗ, thu đông..., CẦN CÙ
    Quyến chi, phòng trọ, khí tù
    Luyến gì, giấc mộng, phù du... ôm sầu !

    Sáng nay, chả thấy Trọng đâu
    Trần Kim Minh đứng, lắc đầu, ngán ngao
    Nguyễn Tiên, bảo: Trọng, tào lao
    Còn kêu, lời nó chả bao... đồng tiền.

    Cụ Sang, Dương Yến, Ái Thuyền
    Nhấp nha nhấp nhổm, múa quyền... toàn sai
    Lớp mình, thảy tất, bọn dzai
    Nói thầy, yên trí, sáng mai... ló đầu.

    Sáng nay, chả thấy Trọng đâu ?!

    Công viên Gia Định, 18.7.2020
    Shaolaojia
    .
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •