Trang 4/18 ĐầuĐầu ... 2345614 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 31 tới 40 của 178

Chủ đề: Võ Thuật & Văn Chương Thơ Phú - Tán dzóc Truyện

  1. #31
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Thiều gia cơ bản công pháp


    Nghiêm trang bộ (lễ bộ)


    Ngoại giao bộ


    Khách sáo bộ


    1. Bộ pháp:

    a. Nội vụ bộ

    - Lễ bộ
    - khách sáo bộ
    - Ngoại giao bộ
    - Chảnh chọe bộ
    - Lêu lêu bộ
    ...


    Lêu lêu_chãnh chọe bộ

    b. Công bộ

    - Chiến đấu bộ
    - Mã bộ
    - Bán mã bộ
    - Hư bộ
    - Độc lập bộ
    - Đinh bộ
    - Cung bộ


    Chiến đấu bộ

    - Yết bộ
    - Xoa bộ
    - Sáp bộ
    - Khấu bộ
    - Hậu cử thối
    - Thám hải bình hành
    ...

    2. Thân pháp:

    - Dung nhan tươi tỉnh
    - Thân linh thể tùng
    - Ưỡn ngực cong mông (âm công)
    - Lung linh yêu
    - Nhu nhuyễn pháp
    - Nội ngoại hợp cách pháp
    - Tương tùy pháp
    - Hư thực pháp
    ...

    3. Nhãn pháp

    - Lúng liếng nhãn (âm công)
    - Đong đưa nhãn (âm công)
    - Long lanh nhãn (dương công)
    - Điểm lệ pháp
    - Đại tiểu nhãn
    - Trừng mục pháp
    - Độc nhãn thị pháp
    ...

    4. Thủ pháp

    - Cầm nã pháp
    - Cấu ngắt pháp
    - Bới móc pháp
    - Hổ quyền nhập khẩu tam nhật bất thực


    Hổ quyền nhập khẩu tam nhật bất thực

    - Long chưởng xâm mục thập tam tuế bất kiến thái san
    - Tràng trửu đoạt mệnh pháp
    ...


    Đoạt mệnh trửu pháp

    5. Khẩu pháp (khẩu hình công)

    - Nhể nhãi pháp (nữ nhân thường dụng)
    - Mếu máo pháp (nam nhân bất dùng)
    - Lu loa pháp (nữ nhân hợp)
    - La làng pháp (nam nữ đều dùng)
    - Khẩu sực thương nhân pháp (nữ nam giai dụng)
    ...
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  2. #32
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Shao Lao Jia
    13 Tháng 4 năm 2013

    Tuyển Bạn Nhậu .!.!.!.



    Trưa mai, lúc 11h00 mình có một đám tiệc dưới quân 7 không thể không đi... nhưng do cơ thể hổng được "hùng cường" nên đăng tin tuyển bạn.

    Tiêu chuẩn:

    Đối tượng: Nam trang có độ tuổi từ 20 - dưới 35 tuổi.
    Cao: 1, 67m trở lên
    Nặng: 58kg trở lên
    Ngoại hình: dễ coi
    Điều kiện cần: Trong nhậu nhẹt biết Dụng đũa như dụng đao, Ẩm mồi như hấp khí, Dĩ tửu sát nhân (dùng rượu giết người), qua lại giao bôi giữa các bàn như người đi chợ...
    Ưu tiên: Biết và sử dụng thành thạo "Khẩu hình công", có kiến thức xã hội quảng đại, biết giao bôi, có kỹ năng nhậu nhẹt và hiểu biết về nhậu nhẹt.


    Dĩ tửu sát nhân...

    Vậy nay xin thông báo rộng rãi cho bá tánh được biết. Ai có hứng thú xin vui lòng đăng ký "thử vai" tại tư gia nhà họ Thiều vào lúc 10h30 ngày 14.4.2013.
    --------------------------------
    P/s: Sau khi thử vai nếu đạt yêu cầu là nhập vai diễn liền. Vậy khi đến thử vai xin ăn mặc nghiêm trang như đi lễ sáng thứ Hai đầu tuần.

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  3. #33
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    HÓA CỐT MIÊN CHƯỞNG



    Cuốn Hóa cốt miên chưởng được chụp tại ghế đá công viên

    Sáng có một dị nhân, phục trang cổ quái ghé sân tập của võ phái Thiều gia xưng họ Vi tên Bảo Bảo là người bên Taiwan (thuộc Trung Hoa Dân Quốc).


    Dị nhân với phục trang cổ quái...

    Sau khi quan sát chắc cũng có tí cảm tình nên trước khi về, lão kêu mình lại rồi lồ xồ, xí xố mấy tràng tiếng Quảng vào tai... Tiếng Đài thì mình không nghe được nhiều lắm nhưng đại khái lão bẩu với mình rằng lão là hậu duệ của Vi Tiểu Bảo (nhân vật trong Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung) hiện ẩn dật tại Đài Bắc !?!?!… Mình hơi thắc mắc, lão liền rút cuốn “化骨绵掌” (Hóa Cốt Miên Chưởng) ra làm bằng rồi dặn rằng: Đây là bí kíp võ công của nhà họ Vi, tổ phụ ta (tức ông nội của Bảo Bảo) nhờ vào nó mà “Vang danh thiên hạ” và cha ta cũng dựa vào đây mà “Danh trấn giang hồ”. Nay hữu duyên nên ta gặp nhà ngươi vậy có quyển sách này làm quà gặp gỡ. Nói xong, vị dị nhân móc trong tay nải ra cuốn sách, lại rặn ngươi nên nhớ đây là võ công truyền đời của nhà họ Vi, vậy phải khổ công tập luyện, cẩn trọng khi thi hành, khi công fu thành tựu phải sang Taiwan làm cái lễ tạ tổ…


    Vi Tiểu Bảo

    Hóa cốt miên chưởng !

    Xưa, mình có đọc Kim Dung, có nghe đến công phu “hóa cốt”, nhưng lại ngờ rằng ấy chỉ là chuyện hoang ngôn không lấy gì làm tín. Nay thấy dị nhân, mục kiến “bí kíp”, tay sờ hiện vật nên lật vội vài trang… thấy nội dung hay quá nên cắm đầu vào đọc, chừng quay lại cảm ơn thì “ân sư” đã đi tự hồi nào.
    --------------------
    Shaolaojia
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  4. The Following User Says Thank You to fangzi For This Useful Post:

    ngochai (05-01-2014)

  5. #34
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    GÚT


    Đầu năm, vừa mở mắt, mình được anh già chúc tết qua skype, hế hế, uy nghi trịnh trọng như chủ tịch nước chúc tết ý.

    Mình hỏi khỏe ko, anh giọng hơi yếu, giọng chị nhà chen ngang :

    -Anh mày bị gút rồi, chán lắm ...

    Anh chen ngang chỉ đạo :

    -Mẹ con này, xuống bếp, úp mặt vào tường, vợ với chả con . Láo thây !

    Mình cười đùa :

    -Gút, liệt mịa chân rồi mà cũng quát được vợ cơ à .

    -Không, thằng em ngu ạ, chỉ cái có khớp thôi, cái kia nó có xương đâu, chân chính hỏng, dồn hết tinh hoa vào chân phụ. Giờ tao đứng độc lập bộ bằng chân giữa chứ đùa. Với lại, chân giữa có hỏng, thì anh còn ngón tay. Gút ,nên mấu nó to lắm, hehe.


    Đứng độc lập bằng chân giữa...

    Trần Hà Sơn

  6. #35
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts

    NGỌC NỮ TÂM KINH & TỊCH TÀ KIẾM PHÁP


    Ngọc Nữ Tâm Kinh

    Sáng sớm hôm nay (ngày 05.1.2014) có cặp trai tài nữ sắc, một người thuộc phái Toàn Chân và một người thuộc phái Cổ Mộ (cả hai đều là sinh viên trường Công Nghiệp 4, Tp. HCM) đến sân tập của Thiều gia để luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh. Thấy lạ nên Shaojia ta vừa múa taiji vừa vễnh tai hóng hớt. Chỉ thấy người nữ nói:

    - Ngươi muốn luyện được Ngọc Nữ Tâm Kinh của ta thì trước tiên phải thành thục võ công của Toàn Chân giáo. Vậy trước tiên, nhà ngươi thử biểu diễn lại các chiêu thức của Toàn Chân cho ta coi.

    - Nhưng mà, luyện ở đây sao?

    Người nam hỏi lại.

    - Đúng. Luyện ở đây.

    - Vậy có phải cởi đồ ra không?

    - Nhà ngươi ngu lắm ! Đây là công viên, chỗ đông người, chúng ta lõa thể luyện công lỡ dân chúng bu lại coi rồi dẫm đạp lên nhau mà chết... Ngươi nghĩ xem, thế có phải chúng ta lại mang tiếng là sát nhân không?

    Nghe nữ nhân nói, nam nhân gật đầu ra chiều hiểu ý rồi chăm chỉ luyện công.


    Chừng hai khắc sau, nữ nhân nói với người con trai:

    - Công phu của phái Cổ Mộ ta còn có “Áp trym vào mặt địch thủ” vậy nhà ngươi đứng vào kia để ta biểu diễn cho coi.

    Nam nhân nghe người con gái nói vậy thì la oai oải “Chiêu đó có mùi, kinh lắm ! Ta không luyện. Vả lại ở đây không có nệm té đau lắm”. Nữ nhân giải thích:

    - Ngươi sợ mùi, sợ đau không luyện. Ta hỏi ngươi mai mốt ra đường lỡ có đứa nào nó bay lên kẹp cổ ngươi, lúc bấy giờ ngươi tính sao? Mau đứng vào kia!

    - Kẹp vào đít – nghe hai đứa nói chuyện, ta thấy buồn cười nên ngứa miệng chõ mõm nói chen vào.

    - Ông nói gì ?

    Vị nữ nhân quay qua ta, mắt lóe lên tia hàn quang sắc lạnh, âm khí át người, ta có cảm nhận như vừa đụng phải đường kiếm của Ngọc Nữ Tố Tâm. Hãi quá, ta luống cuống nói “Lão phu không nói gì”.

    - Thôi kệ lão – rồi quay qua ta nam nhân nói – lão tập dưỡng sinh thì lo tập đ...ơ..i, không nên xía vô chuyện người khác.

    Ta nói lời khách sáo cảm ơn thiếu hiệp rồi lơ đãng luyện công nhưng mắt thì vẫn không quên quan sát buổi tập của hai người.


    Vị nữ “thiếu hiệp” sau khi chỉ cho nam nhân đứng vào vị trí để luyện “Áp trym vào mặt địch thủ”, nàng tung người trên không rồi dùng hai chân kẹp chắc vào eo của vị nam thiếu hiệp. Chỉ thấy nam nhân thì vững tợ Thái Sơn, trong khi đó người của phái Cổ Mộ lại lăn đùng, nằm dài dưới đất.


    Không biết chiêu “Áp trym vào mặt địch thủ” của phái Cổ Mộ uy lực ra sao và lợi hại như thế nào thì ta không biết nhưng ta thấy vị nữ hiệp khi thực hiện chiêu thức này ta nghĩ nên đổi lại là “Áp đít vào bụng đối phương” !.


    Chán luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, nữ thiếu hiệp bèn sai nam nhân đi tìm kiếm để luyện Tịch Tà Kiếm Pháp. Sau một hồi tìm kiếm, nam nhân trở về với hai que củi trên tay (!) Không đành lòng nhìn các vị thất vọng mà hỏng bữa tiệc vui, ta lấy bảo kiếm của mình đưa cho các vị luyện công. Cầm kiếm trên tay vị nữ hiệp chê là kiếm nhẹ, ta mở bao kiếm của ta nói “nhị vị cứ tự nhiên”. Thế nhưng sau khi kiểm tra khắp lượt, nhị vị anh hùng vẫn chê kiếm quá nhẹ lại bảo đây là kiếm của phái dưỡng sinh không phải kiếm của người luyện võ !.

    - ?!?!?.


    Kiếm của phái dưỡng sinh, không phải kiếm của người luyện võ !?

    Rốt lại, do không thể tìm đâu ra kiếm sịn tại công viên nên hai vị anh hùng đành tạm lấy kiếm của ta để luyện Tịch Tà Kiếm Phổ, “Không có chó, bắt mèo ăn cứt!”, là câu nói trong dân gian hay dùng chắc các vị cũng biết nhưng đành phải chấp nhận. Phần ta, ta cảm thấy vô cùng hổ thẹn khi luyện võ một đời lại không sắm nổi một cây kiếm… cho đoàng hoàng.

    Dưới đây là Clip mà ta (có xin phép nhị vị thiếu hiệp đoàng hoàng) ghi lại nhị vị “Anh Hùng” đang luyện Tịch Tà Kiếm Pháp của Độ Nguyên Thiền sư.


    Tịch Tà Kiếm Pháp... !?

    Tp. HCM, ngày đầu (ngày 5 tháng 1) năm 2014.
    Shaolaojia
    Lần sửa cuối bởi Shaolaojia; 05-01-2014 lúc 11:32 AM

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  7. The Following User Says Thank You to Shaolaojia For This Useful Post:

    ngochai (05-01-2014)

  8. #36
    Moderator
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Đến từ
    ngochai.tcq@gmail.com
    Bài gửi
    1.037
    Thanks
    336
    Thanked 115 Times in 113 Posts


    Nào mình cùng lên xe Buýt...
    Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
    Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
    Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
    Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
    Nguyễn Bỉnh Khiêm
    ngochai.tcq@gmail.com

  9. #37
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    375
    Thanks
    176
    Thanked 25 Times in 22 Posts

    Cool Ngọc nữ tâm kinh & tịch tà kiếm pháp

    Hiền nhân cùng lý hợp hư vô,
    Đắc ngộ Kiền Khôn Tạo Hóa Lô.

    Hạ sĩ chỉ tranh danh dữ lợi,
    Giao nguyên khưu chủng thị Tiền Đồ.

  10. #38
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    Mơ Gặp Hồng Thất Công


    Hôm qua là 1 ngày đen đủi của mình, bài thi làm ngu như lợn, cẩu thả... Mà đấy mới là thi thử, cảm giác nó như bị thiến ko có thuốc tê ý.

    Về nhà mẹ la, mình an ủi, bĩ qúa thì con đi buôn, bà vả luôn :"Ngữ mày có mà buôn cứt bán cho chó !"..

    Chán, thiếp đi ngủ, thì gặp Hồng Thất Công, lão bảo, mày có võ giỏi, bí qúa thì về CÁI BANG của tao, phò tao rồi mai sau làm bang chủ thay tao.

    Tỉnh dậy mơ màng, lật tử vi coi thì mình có số làm lãnh đạo, mà làm bang chủ Cái Bang thì cũng là lãnh đạo đó thôi. Nhẽ thật !


    Khấp khởi mừng, lên ngay kế hoạch thành lập cái bang, alo ngay cho anh Phát xin cái danh sách hộ nghèo. Anh chửi điếc nhĩ.

    - Nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo hết rồi, dân nghèo đéo đâu cho mày tuyển quân".

    - Sao em nghe bọn lá cải như dân trí, tàu nhanh...nó bảo đầy dân nghèo ?

    Bỗng anh Son chen ngang :

    - Tao vả mồm mày giờ, An Nam làm gì có báo lá cải .

    Tiếng anh Quang Khoa Học vọng vô :

    -Đúng rồi, ăn mày thì phải nghèo, mà nghèo thì sao lại có Ai Phôn 3G chơi chém chuối và xem phim khiêu dâm, mày từng là dân IT mà ngu thế. Thế mà suốt ngày tự phu khoe khôn hơn người.

    Trần Hà Sơn

  11. The Following User Says Thank You to thanh_long For This Useful Post:

    taothao (10-01-2014)

  12. #39
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    TRI TÚC BẤT NHỤC

    Lão tử nói:
    - Tri túc bất nhục.
    Có nghĩa "Biết đủ thì không bị nhục".


    Ảnh minh họa

    Mịa, có lão bạn đồng nghề, hôm bữa bỗng chê cơm ! Tưởng lão thèm gì, cuối cùng nói thèm "cứt".
    Đcm, đúng là càng già càng lú lẫn, già mà ngu. Tưởng thèm gì chứ thèm "cứt"... Đồng bào "đầy" !.
    Lần sửa cuối bởi Shaolaojia; 09-01-2014 lúc 09:33 PM

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  13. The Following User Says Thank You to Shaolaojia For This Useful Post:

    taothao (10-01-2014)

  14. #40
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts
    Quote Nguyên văn bởi taothao Xem bài viết
    Đúng là "Tâm" phát kính !!!

  15. The Following User Says Thank You to bach_djen For This Useful Post:

    taothao (10-01-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •