Trang 7/15 ĐầuĐầu ... 56789 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 61 tới 70 của 141

Chủ đề: Lượm lặt Thơ, Văn... Thiên Hạ !

  1. #61
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    Đêm Buồn Gác Trọ


    Đêm lạnh lẽo một mình trên gác trọ
    Lòng quạnh hiêu tiếng gió cũng cô liêu
    Ngẩn ngơ vơ vẩn bao điều
    Ánh trăng mờ tỏ ra chiều cảm thương.

    Biết nơi ấy có còn vương nỗi nhớ
    Vài sợi thương ghi trong vở lúc phân ly
    Đêm chia tay nói những gì
    Và câu dặn lúc mình đi trên đò.

    Có còn nhớ cánh cò đêm tháng tám
    Nhớ ánh trăng hôm sắp tạm chia tay
    Sương đêm lạnh buốt bờ vai
    Nhớ câu ai nói chớ thay đổi lòng.


    Đêm lạnh lẽo trong cô phòng gác trọ
    Thương nhớ ai lọ mọ suốt đêm thâu
    Trăng buồn trốn bặt đi đâu
    Trộm nhìn qua cửa sáng lâu lắm rồi./.

    Đêm buồn gác trọ, Tp. HCM (24.7.2015).
    Nhan_Voky
    <><><><>
    P/s: Bài viết dành riêng cho trang Thiều Gia Thi Văn Tuyển Tập Lục

  2. #62
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Mar 2014
    Bài gửi
    150
    Thanks
    24
    Thanked 18 Times in 16 Posts
    BÃO


    Đêm nghe gió giằng co trên mái ngói
    Bà dỗ em nói rất khẽ “bão về”
    Sáng ra tan nát vùng quê
    Con đê chao đảo như phê thuốc lào.


    Mắt liếc xéo thấy trời, sao đen kịt
    Lại lằng nhằng chi chit lưới điện giăng
    Sau nhà gãy mấy bụi măng
    Mẹ đem về nói “Biết răng... bão về !”.


    Tp.HCM, ngày 07.8.2015
    Han_Chungly

  3. The Following User Says Thank You to han_chungly For This Useful Post:

    nhan_voky (09-08-2015)

  4. #63
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    Không hay bằng Đêm Buồn Gác Trọ

  5. #64
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    Dân & Quan !


    Làm quan phải thanh liêm chính trực
    Thương yêu dân trung thực với dân
    Thức khuya dậy sớm chuyên cần
    Đúng sai trái phải xử phân rạch ròi.

    Lại lấy phận tôi đoài phụng dưỡng
    Vỗ về dân gỡ vướng giúp dân
    Nêu cao cái đức tương thân
    Cái kim sợi chỉ của dân chớ màng.


    Biết thương cảm kẻ lang thang cơ nhỡ
    Cứu tế phù suy tương trợ kẻ cô hàn
    Quan dân tình nghĩa chứa chan
    Khó khăn tụ chúng luận bàn tất xong.

    “Dân” trông thế mà là cha "quan lại" !
    Hễ can qua khả “Chuyển bại thành hưng”
    Kiến triều phế đại đã từng
    Bởi chưng “quan lại” nhớ đừng… khi dân !.


    Tp.HCM, ngày 14.8.2015
    Nhan_Voky

  6. #65
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2012
    Bài gửi
    200
    Thanks
    91
    Thanked 23 Times in 19 Posts
    Quan bây giờ là do dân phụng dưỡng chứ có đâu lại đi phụng dưỡng nhân dân a.

  7. #66
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts
    Giọt Mưa !


    Ngồi lặng lẽ nghe mưa rơi lốp cốp
    Giọt bấc giọt chì lộp bộp vui tai
    Giọt rơi kéo cả vệt dài
    Như người cô phụ bi ai khóc chồng.

    Có vài giọt rõ ràng không chạm đất
    Khách giang hồ tưởng bảo vật cất đi.
    Giọt đầy rơi chẳng nói gì
    Đằng này có giọt chắc chi đã đầy.


    Mưa có biết "quá nhiều" gây phiền muộn
    Đừng vì buồn rồi tuôn mãi không thôi
    Đừng vì yêu ghét để rồi
    Khi rơi xuống đất miệng đời cười chê !.

    Tp.HCM, ngày 08.8.2015
    Bach_Djen

  8. #67
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts
    Thấy Người Mền Mệt !


    Chiều thấy người mền mệt
    Y hệt kẻ thèm bia
    Giống nhậu lúc gần... dzìa
    Cũng thấy người mền mệt.

    Có nhiều người y hệt
    Cũng mệt lúc chiều dzìa
    Hỏi bác có thèm bia
    Đầu lắc lia lắc lịa

    Nói khi tao còn trẻ
    Hễ mệt lại chạy dzìa
    Vào quán uống vại bia
    Xong dzìa nhà hết mệt.

    Chiều nay người mền mệt
    Sao giống hệt người kia
    Chẳng nhẽ cũng chạy dzìa
    Làm vội mấy vại bia ???.

    Sài gòn 26.8.2015
    Quêchoa Thanhhóa


  9. #68
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    Anh Nhớ Em !

    Bài viết tặng riêng cho Thiều Gia Thi Văn Tuyển Tập Lục

    Chỉ mấy bữa không cùng nhau chung bước
    Lối ta đi nay xanh mướt sắc rêu phong
    Phượng cũng chẳng thèm hồng khoe sắc thắm
    Chiều mình anh lơ đãng ngắm hoàng hôn.

    Vắng mấy bữa lòng cồn dâng nỗi nhớ
    Dạ xốn xang rồi vô cớ gọi tên em
    Cứ chiều về nỗi nhớ tựa màn đêm
    Càng da diết lòng càng thêm trống vắng.


    Anh nhớ lắm như mùa Thu nhớ nắng
    Anh nhớ em như biển vắng nhớ thuyền
    Anh nhớ em với nỗi nhớ tiền duyên
    Ngàn năm trước vẫn miên mang nhung nhớ.

    Anh nhớ lắm mong “Châu về Hợp Phố”
    Nhớ mênh mang nên “Dạ bán hoài lang”
    Ngày tựa đám mây lang thang sắc trắng
    Lòng buồn tênh như Hạ vắng tiếng ve.


    Mong lắm lắm được nghe lời em nói
    Thích nhất câu nghe em gọi “Mình ơi !”
    Anh nhớ em với nỗi nhớ chơi vơi
    Nhớ nhiều lắm…
    Nhớ tham lam…
    Muôn đời !

    Tp.HCM, ngày 24.8.2015
    Nhân_VôKỵ

  10. #69
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Thu Cảm !


    1.

    Đêm tỉnh giấc thấy trời sương giáng
    Ánh trăng soi chiếu sáng gốc bàng
    Sáng ra thấy chiếc lá vàng
    Tròng trành rơi xuống Thu sang thật rồi.


    2.

    Sáng ra thấy khí trời tươi mát
    Phượng lặng buồn chẳng hát reo vui
    Bằng lăng đứng tủm tỉm cười
    Cây bang khóc xót lá rơi ngậm ngùi.

    Tp.HCM, ngày 01.8.2015
    Thiều Ngọc Sơn
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  11. #70
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    NGẮM TRĂNG THU


    Tác giả: Đỗ Du (CLB thơ Huyện Yên Thế)

    Lung linh treo đỉnh núi
    Trăng tỏa bóng thu vàng
    Lấp lánh ánh hào quang
    Thu tràn vào giấc mộng

    Bầu trời như thêm rộng
    Mây lả tựa cánh diều
    Văng vẳng tiếng sáo tiêu
    Gọi mời mùa thu đến


    Thấp thoáng lúc ẩn hiện
    Vũ điệu của chị Hằng
    Áo váy lướt theo trăng
    Tô thu, màu rực rỡ…

    Cuội nằm cười hớn hở
    Mộng vớ gánh cỏ đầy
    Vùng dậy tựa gốc cây
    Hóa mơ đâu có thật


    Ôi mùa vàng trăng mật
    Tô vẽ cảnh quê nhà
    Trong suốt mà kiêu sa
    Trăng thu quà vô giá.

    Bắc Giang, ngày 6/8 2015
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •