Trang 2/15 ĐầuĐầu 123412 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 141

Chủ đề: Lượm lặt Thơ, Văn... Thiên Hạ !

  1. #11
    Member
    Tham gia ngày
    Aug 2012
    Bài gửi
    30
    Thanks
    19
    Thanked 10 Times in 8 Posts
    bác taothao chả có tí lãng mạn nào cả, cái kết của bài thơ nói lên vì sao lại ước mơ như thế, ví như trời nóng mà được li trà đá thì tuyệt vời, nhưng uống xong thì muốn ngồi trong phòng máy lạnh mới giúp quyên đi cái nóng

  2. #12
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Mar 2014
    Bài gửi
    150
    Thanks
    24
    Thanked 18 Times in 16 Posts

    Thơ Văn Thiên Hạ...

    Quan Gia Là Gì ?

    Quan là chỉ loại người "vô lại" *
    Quan là phường ăn hại của dân **


    Quan gia có kẻ chuyên cần
    Thanh liêm chính trực thập phần đáng khen.
    Quan gia lắm kẻ bon chen,
    Lắm thằng khốn nạn, ăn quèn cối xay.


    Quan gia quân tử mấy tay
    Mấy người vì đất nước này hy sinh ?
    Quan gia mấy kẻ kiên trinh
    Mấy người vị quốc hy sinh... mấy người ?


    Nhân sinh lắm chuyện nực cười
    Quan gia "vô lại", "hại người"… Ô hô !

    Ô… hô… Quan gia (!).
    Ô… hô… ai… tai ./.

    Tp.HCM, ngày 19.9.2014
    Han_Chungly
    <><><><>

    Ghi chú:
    * Vô lại (无 赖): Theo nghĩa của chữ Hán, "vô" (无) có nghĩa là không; chữ "lại" (赖) là lười biếng. Nói vô lại (无 赖) tức người hay lam hay làm, người không lười biếng (!).
    ** Hại: Lương bổng của quan lại là được lấy từ ngân sách của nhà nước, tức từ nguồn đóng góp của dân chúng. Nói "hại" là làm hao tổn ngân sách của quốc gia vậy.

  3. #13
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Hãy Học Ở Bất Cứ Đâu Nếu Có Thể !


    Hồi xưa, mà cũng chưa xưa lắm đâu, mới mấy năm gần đây thôi. Ấy là cái hồi mình mới tập viết tiếng Hán ấy, hồi đấy nghiện viết cực, viết xấu thôi nhưng bạ đâu viết đấy.

    Nhớ một bữa, đang tham gia dọn vệ sinh với khu phố chợt thấy có một em xinh cực, váy cũn cỡn đi qua. Hứng chí quá nên bèn cầm viên gạch vẽ ngay lên tường hàng chữ:

    - Mỹ ! Ngộ ái Nị (美 !我 爱 你) có nghĩa là đẹp, tao thích mày.


    Chỉ có vậy thôi, thế mà tí nữa bị kỷ luật ! Họ nại ra rằng mình là LLVT, khi đi giúp dân (vệ sinh khu phố) thì phải nghiêm túc, không được bậy bạ. Đã không giúp thì thôi lại còn ị bẩn lên tường; rằng tư tưởng không đứng đắn trong lao động, còn rung động và tỏ ra dâm dật trước vẻ đẹp của gái đi đường; tiếng Việt không viết mà viết chữ Tàu là không có ý thức đề cao giá trị văn hóa dân tộc, không trân trọng, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, rằng có tư tưởng sùng ngoại... Ui chao ôi, nhưng sợ nhất vẫn là câu nhận xét khi cho rằng mình đã "ị" bậy lên tường khu phố.


    Sáng nay, tự dưng lại hứng chí nhưng vì quên mất chuyện năm xưa nên cầm phấn nghệch ngoạc ra công viên. Lạ cái là, khác với lần ị trước, vẫn là ị nhưng lần này lại có người đứng coi, khen đẹp. Đặc biệt, có thằng bảo vệ lại coi đã chẳng can ngăn còn nói: "Bác viết đẹp thật, trông rất thích mắt, rất ngưỡng mộ ạ"...

    Bố khỉ ! Lần trước cũng viết thế thế mà có người lại nói đấy là mình "ị" bẩn khu phố ! Nay cũng vẫn viết vậy (tức cũng vẫn cứ là "ị" bậy thế thôi, nhưng là ị ngoài công viên), không những không chê là ị bậy mà còn khen "ị" đẹp, "ị" trông thích mắt, "ị" có người Ngưỡng Mộ .




    Kết luận, lần trước bị chê là do "ị" xấu, lần sau được khen chẳng qua là "ị" đẹp. Để được khen, các bạn không nên ngại, cứ "ị" lung tung, "ị" bất cứ lúc nào có thể và cứ như thế, thể nào cũng có ngày, có người khen mình "ị" đẹp. Không chừng còn được "vinh danh" nữa đấy.

    Chúc các bạn thành công.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  4. #14
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    Nhan_VoKy - Tôi hết sức bất ngờ và vô cùng thích thú khi được đọc bản thảo mà thầy đưa cho coi. Thực tình xưa nay tôi chưa thấy ai làm thơ về “kẻ trộm”, cũng chưa có ai liệt kê một cách đầy đủ những thứ trộm vào nhà khuân đi một cách chi tiết, đầy đủ và hóm hỉnh như thầy. “Của đau con xót”, thường khi mất của người ta buồn, em mất trộm thì đáng lý anh phải lo lắng thế nhưng… , thầy khác. Thầy không những không lo lắng mà lại còn tỏ ra rất lạc quan khi cho rằng “Của đi thay người”, khi khuyên em mất chớ buồn và được chưa chắc đã vui… rất bình thản. Thực chỉ có thầy Shao mới có cái lối kể chuyện kẻ trộm, chuyện mất trộm bằng cái giọng thơ trào phúng đến tưng bừng như thế.

    Kể Chuyện Trộm Viếng Nhà Tiểu Đệ Thiều Nam


    Võ công cái thế, một cây cao cường ?!

    Tác giả: Thiều Ngọc Sơn

    Nhà Phong Vũ vừa qua có trộm
    Đã chôm đồ còn hợm hĩnh trêu ngươi!
    Chuyện này nghĩ cũng mắc cười
    Nay ta xin kể mọi người cùng nghe.

    <><><>

    Thực không do rượu do chè
    Tối nằm khểnh ngủ trộm khè không hay
    Chẳng qua Phong vũ nghiện fay
    “Trảm đinh chặt sắt”, đêm hay thẫn thờ !?
    Lại thêm cái tính khoái thơ,
    Đàn ca “tài tử”, bài cờ xông xênh
    Đêm kia Phongvu ngủ khềnh
    Trộm vào thấy thế bèn khênh ít đồ
    Dắt đi một chiếc Piaggio
    Đồng hồ tay hiệu Senko kim vàng.


    Trộm rằng: “Vì bác có tang*,
    Cho nên em lấy làng nhàng vậy thôi.
    Chúng em cũng tính cả rồi,
    Xin thêm laptop hiệu thời… Sony
    Nhà “thơ” như bác thiếu gì,
    Mất mua cái khác có chi buồn phiền
    Bác đừng nói: chẳng có tiền
    Bán thơ mà sống còn phiền nỗi chi” ?
    Nói rồi trộm cứ thế đi
    Nẫng thêm Ipad màu ghi rồi chuồn.


    Thiều Nam nói: Trộm rất cùn !
    Người như tài tử, mắt luôn gầm ghè
    Tiếng Trung nhỏ nhẹ dễ nghe
    Ví như tiếng Bắc, em ghè chết ngay.
    Nói đây chẳng phải nói hay
    Võ công cái thế, một cây cao cường ?!


    Có điều nhìn chúng thấy thương !
    Cho nên chừa chúng một đường rút êm
    Nhưng mà em có nói thêm
    Lần này anh bỏ nếu thêm coi chừng.
    Vợ con gào khóc tưng bừng
    Nam rằng mất của nên mừng chớ lo
    Vợ nghe thấy thế hét to
    Từ nay cấm chuyện “Lo bò trắng răng” !

    <><><>

    Riêng tui (shaolaojia) xin nhấn mạnh rằng:
    Trộm giờ kinh lắm ! Nên chăng đề phòng,
    Dẫu rằng sắc tức thị không,
    “Tái ông thất mã” lo phòng vẫn hơn./.

    Tp.HCM, ngày 29.10.2014
    Shaolaojia

    <><><><><><><><>
    * Vì bác có tang tức trộm vào ngay đúng đêm mà chị dâu Thiều Nam mất, đêm 21.10.2014 (28.9 AL).

  5. #15
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    ĐÀN ÔNG

    Tác giả: Facebook Thay Đổi Lẽ Sống



    Đàn ông nhiều khi giống
    Ly cà phê thật ngon
    Nhưng làm bạn mất ngủ
    Đếm cừu cả nghìn con.


    Đàn ông nhiều khi giống
    Chỗ trong bãi để xe
    Nhưng thường là chỗ tốt
    Thì đã có người thuê.


    Đàn ông nhiều khi giống
    Nhiều tập phim truyền hình
    Xem có vẻ hay đấy
    Nhưng đừng tin linh tinh.


    Đàn ông nhiều khi giống
    Cái máy tính bạn ơi
    Làm việc thì nhanh đấy
    Nhưng thiếu bộ nhớ rồi.


    Và đàn ông rất giống
    Một thỏi socola
    Ngọt ngào nhiều đường lắm
    Làm bụng bạn to mà.


    Nên đàn ông rất giống
    Hệt một đứa trẻ con
    Nhiều khi nịnh gần chết
    Nhiều khi cho ăn đòn./.

    <><><><>

    Phụ Lục:

    Mời Cả Nhà Xem Phản Hồi Của Tác Giả Thay Đổi Lẽ Sống
    **** &&& ****

    Bác Shao Lao Jia ạ
    Em đích thị liền ông
    Em vưỡn chưa sang thái
    Và chưa cắt cái ngỏng

    Mời bác tự nhiên nhé
    Mang bài về dán tường
    Và chúc bác khỏe mạnh
    Với gia đình yêu thương.


    Và Đây Là Lời Đáp Lễ Của Võ sư Thiều Ngọc Sơn
    **** &&& *****


    Mình có qua bên viện
    Hình sự bộ Công an
    Có hỏi chuyện liên quan
    Đến Thay Đổi Lẽ Sống

    Mấy anh nói rất giống
    Một mẹ gà mái hoa
    Họ cũng xuýt cũng xoa
    Quả chửa qua bên Thái

    Nhưng chỉ là gà mái
    Chứ chẳng phải trống con
    Thậm chí họ nói còn
    Có chồng con, đa tuế

    Mình hỏi anh nói thế
    Sự thực như thế nào?
    Họ nói chẳng làm sao
    Gái trai nào chẳng được.

    Có điều họ còn cược
    Lẽ Sống người gốc Thanh
    Vì cái nhẽ sinh thành
    Nên lang thang ngoài Bắc

    Tôi lấy làm thắc mắc
    Họ bảo để ý coi
    Tôi nói “kỹ lắm rồi” !
    Họ cười, thôi… bác ợ !

    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  6. #16
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Tiếp theo trang trước...

    Nick Minh Long

    Bác lẽ sống nói "xấu"
    Cánh đàn ông ấy mà
    Cho nên thiên hạ tưởng
    Bác là cô...đàn bà

    Nick Căn Tâm

    Chị Màu chuốc phiền phức
    Bọn liền ông ra chiêu
    Mới phần hai công lực
    Em thấy bác muốn tiêu...
    2 giờ · Thích · 1

    Nick Quêchoa Thanhhóa

    Anh Thay Đổi Lẽ Sống
    Đếch phải là liền bà
    Cũng chẳng phải quân ta
    Hóa ra xăng pha nhớt.


    Đếch ai đem lên thớt
    Chuyện quân mình thế kia
    Dẫu sàng lọt xuống nia
    Cũng chẳng nên kia nọ.

    Chỉ người không cùng họ
    Mới thế nọ thế kia
    Đúng người cùng một phía
    Chẳng bao giờ tía lia./.

    Nick Căn Tâm

    Chỉ là đùa chút thôi
    Ai dè thành to chuyện
    Cũng chỉ tại huyên thuyên
    Nghịch dại móc với bới...
    Đàn bà với đàn ông
    Thù nhau lắm biết không?

    Nick Thay Đổi Lẽ Sống

    Shao Lao Jia bác ạ
    Bác nói dư đúng rồi
    Hay là bác lại chuyển
    Làm nghề thầy bói thôi.
    35 phút · Thích

    Nick Thay Đổi Lẽ Sống

    Thì vẫn đùa đấy chứ
    Chỉ là câu chuyện vui
    Ai không thích xin hãy
    Ra ngoài hộ cho tui
    32 phút · Bỏ thích · 1

    Nick Căn Tâm

    Thì vẫn vui đấy thôi
    Ngửa mặt phun lên trời
    Hứng từng giọt nước rơi
    Nước vô căn muốn ... Ói!
    12 phút · Thích


    Shao Lao Jia

    Ôi Các Mợ Các Anh !
    <><><>

    Cũng chỉ là lời nói
    Nào chết chóc gì đâu
    Các cụ vẫn có câu
    Hãy cười vui mà sống.

    Chúng mình đừng lúng túng
    Đừng nghĩ quẩn nghĩ quanh
    Đừng chửi yến mạ oanh
    Mà tổn hao sinh khí.

    Bởi chúng mình đồng chí (hướng)
    Vả lại cũng đồng bào (cùng bọc mẹ Âu Cơ)
    Chuyện cũng chỉ tào lao
    Cốt cười vui thỏa thích

    Thơ thực tình hữu ích
    Giúp quên chuyện nhân sinh
    Cùng bao nỗi bực mình
    Có gì đâu vinh nhục.


    Vậy Shao xin nói thực
    Đừng vì chuyện nhục vinh
    Cũng xin chớ bực mình
    Mất đi tình bằng hữu./.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  7. #17
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    Thăm Quê !


    Mình về thăm viếng tổ tông
    Thăm cha thăm mẹ thăm ông thăm bà.
    Thăm người đồng đất quê ta,
    Mái đình, giếng nước, cây đa đầu làng.

    Mình về thăm viếng xóm làng,
    Hỏi người xưa cũ, họ hàng gần xa.
    Cánh đồng cò trắng đâu ta ?
    Trẻ trâu hỏi bác là… cha đứa nào ?


    Ven sông vẫn rặng phi lao
    Vẫn phe phẩy phất như chào người quen.
    Ven hồ vẫn súng vẫn sen
    Chó mừng vui sủa người quen về làng


    Bờ tre, ruộng lúa, xếp hàng
    Mừng người xưa cũ, xa làng về thăm.
    Tính ra cả mấy chục năm,
    Cùng ai tranh đấu về thăm muộn màng./.

    Sài Gòn, ngày 07.11.2014
    Nhân_Vô Kỵ

    <><><><>
    Xuất xứ của bài thơ "Thăm Quê" mà Nhân Vô Kỵ làm được ở trên là nhờ sáng nay Nhân đọc được bài thơ "Quy Gia" dưới đây của thi hào Đỗ Mục - một nhà thơ nổi tiếng sống vào đời Đường mạt, TQ.

    Nguyên tác chữ Hán

    歸家

    唐诗人: 杜牧 著

    稚子牽衣問,
    歸來何太遲。
    共誰爭歲月,
    贏得鬢如絲。
     

    Nguyên văn Hán Việt

    QUY GIA
    Tác giả: Đỗ Mục

    Trỉ tử khiên y vấn
    Quy lai hà thái trì ?
    Cộng thùy tranh tuế nguyệt
    Doanh đắc mấn như ti.

    Giải thích nghĩa :

    QUY là về, GIA là nhà, QUY GIA là Về Lại Nhà.

    Câu 1: Trỉ là non, Tử là Con. TRỈ TỬ: không phải là con non mà là Con Trẻ, con thơ; Khiên: là nắm, là níu, là dắt; Y là Áo; Vấn là Hỏi. Nghĩa toàn câu là :
    "Con thơ níu áo hỏi"
    Câu 2: Quy là Về, LaI là xu hướng, động từ, chỉ sự di chuyển gần đến người viết hoặc nói. QUY LAI là Về lại, là Về "đây" ; Hà là Sao, dùng để hỏi; Thái là Quá; Trì là Trễ, muộn. Nghĩa cả câu:
    "Sao muộn quá mới về nhà?"
    Câu 3: Cộng là cùng, chung; Thùy là Ai; Tranh là giành, giựt; Tuế là Tuổi, là Năm; Nguyệt tức là Tháng. Nghĩa cả câu :
    "Cùng với ai dành giựt năm tháng". Ý nói: "Cùng với ai sống chen đua suốt mấy chục năm qua?"
    Câu 4: Doanh là Lời, thắng, Ăn, thu hoạch; Đắc là được; Mấn là Tóc mai; Như là giống, giống; Ti là Tơ. Nghĩa cả câu :
    Làm ăn chẳng biết được thua thế nào nhưng tóc mai đã bạc, trắng như tơ, tức đã già rồi.

    Diễn nôm :

    Về Nhà

    Con thơ nắm áo hỏi
    Sao đi mãi đến giờ ?
    Cùng ai ngày tháng ấy
    Mà tóc trắng như tơ.


    Lục bát :

    Con thơ níu áo hỏi ba
    Đi sao lâu quá, bỏ nhà bỏ con!
    Cùng ai ngày tháng mõi mòn?
    Sương pha tóc trắng chẳng còn như xưa!


    Hai câu đầu là lời chất vấn, thắc mắc, thơ ngây nhưng lắt léo của con thơ. Nhưng hai câu sau... hình như là lời than van, oán trách, khúc mắc, thở than của bà... nội tướng đã biết bao ngày khoắc khoải, mòn mỏi đợi chồng !
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  8. #18
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    NGHỈ HƯU


    Tác giả: facebook Thay Đổi Lẽ Sống


    Trên cơ thể ông lão
    Các bộ phận họp bàn
    Xem ai về hưu trước
    Trên tinh thần cảm quan

    Giám đốc NÃO tuyên bố
    "Ai có ý kiến gì?
    Cứ mạnh dạn phát biểu
    Đầu tiên anh TIM đi !"

    "TIM nói : tôi làm việc
    Đã bẩy chục năm rồi
    Giờ tôi muốn hưu sớm
    Cho tôi được thảnh thơi "

    NÃO nói " TIM không được
    Nghỉ sớm để chết à
    PHÈO, PHỔI cũng tranh cãi
    Chả ai được hưu nha

    Bỗng bên dưới có tiếng
    Tôi yếu quá mất rồi
    Không làm được việc nữa
    Cho tôi được hưu thôi

    NÃO đập bàn rồi quát
    "Thằng nào nói đứng lên"
    "Bố mày đứng lên được
    Thì đã chả làm phiền"./.

    <><><><><><><><>

    Và dưới đây là bài thơ đối của võ sư Thiều Ngọc Sơn khi thầy bàn về câu chuyện "Nghỉ hưu" trên kia.

    Chớ Nên !


    Bác thực không thể tưởng
    Có thằng thế cơ a !?
    Chuyện trước nó xông pha
    Thế nào thì không biết.

    Nay là thời cần kiếp
    Trước tự ổn định mình
    Sau tính chuyện nhân sinh
    Phát ngôn sao bừa bãi ?

    Hôm nay tuy là thừa thãi
    Cũng có lúc cần dùng
    Đừng phát biểu lung tung !
    Dễ chia đàn xẻ nghé.

    Đời tự xưa vẫn thế
    Ai có thể chỉn chu
    Ví như chuyện khôn ngu
    Làm sao mà biết được

    Bởi vậy không nói trước
    Người lúc thịnh lúc suy
    Có lúc ngủ ly bì
    Có khi đêm thức chọn

    Nói một câu cho gọn
    Tuy tớ chẳng còn son
    Dẫu thế tớ vẫn còn
    Một thời oanh liệt liệt

    Nên nói cho não biết
    “Đó” ở lại vẫn hơn,
    Đừng vì chuyện giận hờn
    Rồi làm đơn xin nghỉ.

    Cũng đừng vì chuyện sĩ,
    Mà đòi nghỉ hưu non
    Đừng vì chuyện cỏn con
    Tổn thương tình hiếu hảo./.

    Tp. HCM, ngày 09.11.2014
    Caca
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  9. #19
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts
    Chửi Thằng Có Tên "Lừa Xong Phắn" !

    Ngồi bên Lừa Xong Phắn,
    Không đập chết hắn đi,
    Loại ấy để ích gì,
    Sống chi cho tốn đất.


    Tớ đây xin nói thật
    Loại mặt cứt như ngươi
    Sống chỉ để người cười
    Sống chi cho mang nhục ?

    Nhà cô kia vô phúc,
    Mới bị Phắn nó lừa
    Cô đã thấy nhục chưa
    Không ưa dưa có bọ.

    Nhìn thấy thằng Phắn chó
    Kể cả nó đi không
    Cũng phải nhớ đề phòng
    Tránh xa không mang vạ !



    Đ. mạ ! Thằng Phắn chó !
    Đ. má ! Phắn Xong Lừa !
    Mày đã thấy nhục chưa ?
    Mả cha thằng... Phắn chó./.

    Ngày đầu Đông năm Giáp Ngọ (10.11.2014)
    Quê Choa Thanh Hóa

    <><><>

    Chú ý:
    Mình chẳng biết thằng này, chỉ nghe cái cô có hình dưới đây cô ấy bẩu thằng này là thằng Lừa Xong Phắn bởi vậy nên tức mà chửi xúm vậy thôi !
    ... ... !


  10. #20
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Trẻ Trâu - Sướng Nhất !?


    Giang Nam - Ai bảo chăn trâu là khổ, tôi mơ màng nghe chim hót trên cao, có những buổi trốn học cạnh bờ ao…


    Có người kia họ Tri tên Thức
    Người thanh tao, miệng mũi cực to,
    Ăn nhiều nhưng chẳng chịu lo.
    Hỏi thì, nó đáp:
    “Lo bò trắng răng,

    lo gà bới dưới khóm măng,
    Cò rơi gẫy cẳng, lo trăng trên trời.
    Nghĩ nhiều cũng đến thế thôi,
    Cũng hai năm chục đi đời nhà ma.

    Cũng về ở với ông bà,
    Núp sau buồng chuối ngắm gà khỏa thân (!).
    Nhiều người vì nước vì dân,
    Chết nằm xuống đất mộ phần như nhau.


    Chết rồi còn biết gì đâu ?
    Trẻ trâu nó ỉa lên đầu cũng thua !?
    Ví như mấy chục cụ rùa
    Ngàn năm cõng đá những chua chát lòng.


    Cuộc đời là chuỗi bất công
    Ham tranh ham đấu chết không được gì.
    Công danh hai chữ ích chi ?
    Chết về với đất biết gì nữa đâu.

    Ở đời sướng nhất trẻ trâu.
    Thích lên là ỉa, ai đâu… bắt đền./.

    Sài Gòn chớm Đông (11.11.2014).
    Quê Choa Thanh Hóa.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •