Trang 1/15 12311 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 141

Chủ đề: Lượm lặt Thơ, Văn... Thiên Hạ !

  1. #1
    Doancongtu
    Guest

    Lượm lặt Thơ, Văn... Thiên Hạ !

    Tương Tư...


    Thơ Điền Phong

    Nếu có thể tôi không buồn thêm nữa
    Để xuân về thắp ngọn lửa yêu thương
    Cho nhớ nhung hết bóp nghẹn tim hường
    Và mắt biết không còn loang vết sậm.

    Đông đã lạnh tôi cũng cần hơi ấm
    Giáng sinh về sao rét đậm lòng tôi
    Nỗi nhớ ai? Sao trong dạ bồi hồi
    Từng nhịp đập của tim côi mỗi lúc.

    Chắc có lẽ mình tương tư cõi thực
    Mang nỗi buồn để day dứt sầu đau
    Mong nắng mai tỏa hơi ấm ngọt ngào
    Để hết sợ và xuyến xao người nữa.


    Tác giả Điền Phong

    An Giang, ngày 24/12/2016.
    Điền Phong

  2. #2
    Junior Member
    Tham gia ngày
    Mar 2012
    Bài gửi
    1
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Tại hạ chỉ coppy lại thoy huynh ơi, hahaha

  3. #3
    Member
    Tham gia ngày
    Mar 2012
    Bài gửi
    81
    Thanks
    30
    Thanked 7 Times in 6 Posts
    Ô lá la, Huynh đệ nào làm được bài thơ này tui đảm bảo cũng thuộc hàng "cao thủ thịt chó", hê hê.
    Nếu gặp chắc chắn là phải rủ đi ăn một bữa thịt chó thỏa thích luôn,.... ha ha.
    --- Vui Câu Nhân Nghĩa Tròn Sau Trước
    Lấy Chữ Chân Tình Gửi Tặng Nhau! ---

  4. #4
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    207
    Thanks
    2
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    chó là động vật gần gũi với con người nhất, cớ chi cứ đưa ra làm thịt (nghĩ cũng tội, mọi người chửi nhau là cứ nhắc tới nó ) ăn uống rồi nhậu nhẹt...thật tàn ác

  5. #5
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Bài gửi
    311
    Thanks
    54
    Thanked 48 Times in 40 Posts
    Món cẩu này bên tại hạ xưa nay vỡn đắt khớ đó. Tui tưởng chỉ ở bên tui mới vậy chớ ai dè bên này, các bạn ... còn có cả thơ như thế nữa thì thật đáng khâm phục! Khâm phục!
    Lũ cẩu kiểu này chỉ có nước tiệt chủng á!

  6. #6
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Bài gửi
    311
    Thanks
    54
    Thanked 48 Times in 40 Posts
    Ở bên tui không những nổi tiếng với cái món cẩu nhục mà còn có món cẩu xực, cẩu quyền cũng rất nổi tiếng đó nha!

  7. #7
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    Anh ước một thảo nguyên đầy thịt chó
    Một cánh đồng bát ngát lá mơ xanh
    Một dãy Trường Sơn đầy sả ớt
    Một cánh đồng ngút mắt riềng tươi
    Một làng nghề mắm tôm thơm phức
    Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn
    Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện
    Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em!
    Chó là một vật rất trung thành và gần gũi với con người. Người xưa có câu "Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo". Qua câu ca dao trên ta có thể thấy con chó được người Việt xưa coi ngang như đứa con đẻ của mình. Đề nghị mọi người nên ra sức bảo vệ loài vật dễ thương này, không được giết để ăn thịt.

  8. #8
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Doancongtu Xem bài viết
    Có bài thơ lạ vừa xuất hiện trên facebook. Mình chộp lấy đưa vào đây, các bạn ngâm coi thử.
    Anh ước một thảo nguyên đầy thịt chó
    Một cánh đồng bát ngát lá mơ xanh
    Một dãy Trường Sơn đầy sả ớt
    Một cánh đồng ngút mắt riềng tươi
    Một làng nghề mắm tôm thơm phức
    Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn
    Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện
    Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em!
    Bài thơ này do một lão huynh bên Tân Khánh Bà Trà làm. Căn cứ vào ngôn từ, Đoàn mỗ tui đồ rằng, lão ấy (người huynh đệ bên Tân Khánh) chắc chắn là tay "sát cẩu". !!!!!!!.
    Doancongtu ơi! Cái bài thơ anh chép cũng rất hay nhưng theo tui nó sẽ hay hơn, ý nghĩa hơn nếu được đi chung với hình này nè.



    Và hình này nữa!



    và .... hết rùi !!!!
    Kính mời các bác thưởng lãm./.
    Lần sửa cuối bởi thanh_long; 12-06-2012 lúc 12:44 PM

  9. #9
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts

    Có bài thơ lạ vừa xuất hiện trên facebook. Mình chộp lấy đưa vào đây, các bạn ngâm coi thử.


    Anh ước một thảo nguyên đầy thịt chó
    Một cánh đồng bát ngát lá mơ xanh
    Một dãy Trường Sơn đầy sả ớt
    Một cánh đồng ngút mắt riềng tươi
    Một làng nghề mắm tôm thơm phức
    Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn
    Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện
    Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em!
    Bài thơ này do một lão huynh bên Tân Khánh Bà Trà làm. Căn cứ vào ngôn từ, Đoàn mỗ tui đồ rằng, lão ấy (người huynh đệ bên Tân Khánh) chắc chắn là tay "sát cẩu". !!!!!!!.
    -------------------------------------------------

    Hôm qua nhân nhận được thư của một đệ tử ở Hà Nội gửi vào, nghe nó nhắc lại buổi chia tay (nhậu thịt chó) hết sức bịn rịn nên lại...







    ... hậu quả của ước mơ !?.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  10. #10
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    375
    Thanks
    176
    Thanked 25 Times in 22 Posts
    Anh ước một thảo nguyên đầy thịt chó
    Một cánh đồng bát ngát lá mơ xanh
    Một dãy Trường Sơn đầy sả ớt
    Một cánh đồng ngút mắt riềng tươi
    Một làng nghề mắm tôm thơm phức
    Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn
    Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện
    Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em!
    Người mơ ước như thế chắc là không ăn được Thịt Chó hoặc không có điều kiện đánh chén Thịt Chó. Vì vậy mới luôn luôn mơ ước về nó.

    Chúng em chén RTC thường xuyên nên không có lý gì phải mơ ước về nó cả.
    Hiền nhân cùng lý hợp hư vô,
    Đắc ngộ Kiền Khôn Tạo Hóa Lô.

    Hạ sĩ chỉ tranh danh dữ lợi,
    Giao nguyên khưu chủng thị Tiền Đồ.

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •