Em muốn biết thêm về chương trình đào tạo của clb mình.
Em muốn biết thêm về chương trình đào tạo của clb mình.
trời, bạn cứ ra công viên gặp thầy là biết ấy mà lechemtech à
Mình có qua rồi xem rồi, kt thì cũng được nhưng thấy các bạn tập chay không à, dụng cụ tập thiếu thốn quá, trời mưa thì nghỉ?
theo mình nghĩ võ tự vệ thì vậy thui, với lại các thức mà thầy và các sư huynh dạy đều là những thức để ứng dụng trong cuộc sống, khi bạn gặp chuyện gì đó thì tay không mà chiến đấu thui
Mình 24 có học một số môn võ từ bạn bè và anh em trong nhà, nhưng chẳng theo hệ thống nào cả. Món nào cũng chơi nên không món nào giỏi.
Mình đánh lộn cũng khá, mình muốn học lại kỹ thuật đánh đấm cho bài bản.
Chỗ các bạn dạy võ công an? Mình có ghé mấy lần nhưng thấy các bạn tập sao sao ấy.
Món lộn mèo, santo thì được.
Khả năng đấm đá của các bạn còn yếu quá. Võ sinh thì yếu ớt. Trình độ của mọi người rất lệch.
Bạn biết được bạn cần học gì là tốt rồi, luyện tập bài bản bạn sẽ có được những phân tích cụ thể tỉ mỉ trong từng động tác ra đòn, thấy được thế nào là sự khác biệt của "đánh nhau" và "võ thuật". Nói tóm lại đơn giản hơn, về mọi phương diện đánh nhau là sự đơn điệu, còn võ thuật là bộ môn nghệ thuật, sự kết hợp của nhiều yếu tố, sức mạnh, kỹ thuật, đầu óc, và lễ(võ đạo)
Theo cách nghĩ thiển cận của tôi thì võ thuật nó là một công cụ một loại thuốc trợ lực nội tại, nó giúp con người ta phát huy được năng lượng tiềm tàng. Người có học võ sẽ có sức khỏe tốt hơn ->học tập tốt hơn, làm việc năng xuất hiệu quả hơn và làm gì cũng tốt.
Võ thuật có khi lại là con dao 2 lưỡi nên người học võ phải có bản lĩnh để điều khiển nó, nếu không nó lại hại ta (nói xa chút).
Tôi cũng chưa hoc võ cho ra hồn nhưng vốn hiếu động nên tôi thích học để đạt được kỹ năng chiến đấu trước. Xã hội này thì lý thuộc về kể mạnh, bị gục xuống rồi, thì nói lý được chắc, nói đạo được chăng???
Đánh nhau được cũng là học tốt cái nghệ thuật của võ rồi đấy (đó là đã phát huy được trí thông minh vận động rồi đó). Nó đã bao gồm việc: biết người, biết mình, phân phối sức, lợi dùng hoàn cảnh, địa vật, tình thế,...tất cả để thủ thắng.
Học đấm đá kèm với học văn hóa, lễ nghĩa. Một người học thức ít hoặc có cái đầu "củ chuối", chỉ được gì biết đó (có khi chỉ 10 nắm được 6, được 7) chỉ biết đấm đá không thôi thì tôi nói anh ta là võ phu,... Huhuhu.