Nguyên văn bởi
quachxungthien
Theo thông tin trên mạng tôi tìm đến sân tập võ tự vệ của các bạn. Trước đó có qua một số sân tập để khảo sát và chọn sân để tập. Có một số lọt vào tầm ngắm của tôi, người ta tập tổng hợp kỹ thuật và đánh đấm rất có hồn. Uy lực và mạnh mẽ.
Còn qua sân của các bạn tôi nghĩ có lẽ nên bỏ đi mấy cái ra vặt đi. Võ tự vệ, hehe, khôi hài thật.
Khóa học 5 tháng. không biết mấy cái ông học đến tháng thứ 5 giờ có thể làm được gì? Đấm có đủ mạnh, chân đã vững chưa?
Tôi có gọi vài đứa lại hỏi thăm, chúng nó nói cũng được 6 tháng rồi, bảo dơ gối lên thử đá bàng long xem, tiếc là gối không nhấc được, đưa chân lên người lảo đảo, giả trúng đối phương thì sao nhỉ, không có lực để tấn công, và có thể bị ngã, bị văng,...
Nhìn lèo khèo, buồn cười thât, chẳng ra cái khoai cái ngô gì cả.
Tôi mong đây chỉ là số ít.
Nhưng nếu có thể tôi sẽ tới chỉ để học tcq. Trước đây tôi có học được vài bài dương thức. Món này ở đây dạy tạm được và có lẽ phù hợp với tôi. Mà hình như buổi chiều không dạy tcq>?
P/S: Chút góp ý chân thành, xin đừng xóa bài này của tôi nha anh/chị ad. Đừng làm giống các web võ thuật khác khiến tôi thất vọng!