Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Ai Tiếp Ai ?!?!?!

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2012
    Bài gửi
    202
    Thanks
    71
    Thanked 13 Times in 12 Posts

    Ai Tiếp Ai ?!?!?!

    Ai Tiếp Ai ?!?!?!


    Em đọc báo thấy trên trang 19 báo Tuổi trẻ hôm nay (thứ 2 ngày 16-12-2013) có đăng mẩu tin, đoạn cuối có câu: “Theo chương trình, ông Kenri sẽ tiếp kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng”.


    Mẩu tin đăng trong trang 19 báo Tuổi trẻ hôm nay

    Các anh chị cho em hỏi:

    - Câu dẫn trên đúng hay sai? Ai tiếp kiến ai ?
    - Có đúng là Kenri sẽ tiếp kiến Thủ tướng, Tổng bí thư hay Tổng bí thư, Thủ tướng của ta sẽ tiếp kiến Ngoại trưởng Kenri ?

  2. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    270
    Thanks
    32
    Thanked 22 Times in 20 Posts
    Về nguyên tắc không thể nói ông Kenri tiếp kiến được vì ông là khách, khách đến thăm ta thì chỉ có chủ nhà tiếp khách và gặp gỡ chứ vả lại ông Kenri là cấp dưới nên phải đến "chào" chủ nhà (Chủ tịch, Bí thư, Thủ tướng), xin được ra mắt chủ nhà tức đến xin được "yết kiến".

  3. #3
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Bài gửi
    311
    Thanks
    54
    Thanked 48 Times in 40 Posts
    Báo chí cách mạng mà dùng ngôn từ hết sức cẩu thả. Thật chả ra thể thống gì. Không thể nói lão "Kenri sẽ tiếp kiến". Lão là khách và là Ngoại trưởng của Mỹ thì lão chỉ ngang hàng với ông BT Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh của nước ta. Vậy chỉ có ông Minh tiếp là đã quá đủ rồi chứ làm sao lại nói lão tiếp Thủ tướng với Tổng bí thư của ta. Nói thế có khác gì, thủ tướng và Tổng bí thư của ta phải đến chào, cầu cạnh và xin được ra mắt lão ý.
    Theo thông lệ ngoại giao. lão đến thăm Hà nội thì thường là phải đến đưa danh thiếp và xin được ra mắt, chào người đứng đầu thành phó Hà Nội ấy chứ lại. Đọc mà thấy ức.
    独步傲游忘世俗
    Độc bộ ngao du vong thế tục
    看遍人间百事奸
    Khán biến nhân gian bách sự gian

  4. #4
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2012
    Bài gửi
    200
    Thanks
    91
    Thanked 23 Times in 19 Posts
    Nghe nói trước kia có vị lãnh đạo của Nhà nước ta sang Mỹ, tổng thống Mỹ không tiếp đón như các cách mà các quốc gia trên thế giới vẫn tiến hành khi đón các nguyên thủ quốc gia. Tức không có đại bác đùng đùng nổ, không có kéo còi kéo tầu, không quân danh dự, không có nghi trượng... mà chỉ có gặp gỡ tiếp xúc ở nhà riêng. Như vậy, trong dân gian người ta bảo ấy là tiếp ở nhà dưới chứ không phải tiếp ở nhà trên (chính tẩm). Như vậy thì đâu có thể nói đó là ta tiếp kiến tổng thống Obama được?

    .

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •