Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: TỰ HOÀN THIỆN CHÍNH MÌNH - Abraham Maslow

  1. #1
    Moderator
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Đến từ
    ngochai.tcq@gmail.com
    Bài gửi
    1.037
    Thanks
    336
    Thanked 115 Times in 113 Posts

    Smile TỰ HOÀN THIỆN CHÍNH MÌNH - Abraham Maslow

    Abraham Maslow là cha đẻ của ngành tâm lý học nhân văn người Mỹ. Ông được thế giới biết đến qua mô hình nổi tiếng THÁP NHU CẦU_là một trong những lý thuyết quan trọng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực.

    Mỗi người chúng ta đều có sự khác biệt, cũng như có giá trị riêng. Dù chúng ta được sinh ra và lớn lên theo hệ niềm tin, phong tục, tập quán, hoàn cảnh như thế nào nhưng chúng ta đều có chung nhu cầu.

    Những nhu cầu từ cơ bản đến bậc cao của con người, được Maslow dành cả cuộc đời để nghiên cứu và sắp xếp, liệt kê theo thứ tự hình tháp :



    1. Nhu cầu về sinh lý (Physiology) - thức ăn, nước uống, quần áo, nơi ở, tình dục.

    2. Nhu cầu về an toàn (Safety) - cảm giác yên tâm, không phải lo lắng, sợ hãi.

    3. Nhu cầu được giao lưu tình cảm và được trực thuộc (Belongingness and love) - muốn được thuộc về một nhóm, muốn có gia đình, bạn bè thân hữu tin cậy.

    4. Nhu cầu được quý trọng, kính mến (Esteem) - cảm thấy được thăng tiến trong đời, được công nhận, khen thưởng và nể phục.

    5. Nhu cầu về nhận thức, hiểu biết (Cognition) - Học hỏi, tiếp thu để hiểu biết, đóng góp cho Xã Hội, giúp ích cho người khác.

    6. Nhu cầu về thẩm mỹ (Aesthetics) - Muốn ăn ngon, mặc đẹp, thưởng thức, hưởng thụ, du lịch.

    7. Nhu cầu về tự thể hiện bản thân (Self-actualization) - biết chính xác bản thân mình là ai, đang làm gì, mình muốn gì và cần gì. Một trạng thái của sự thành đạt.

    8. Nhu cầu về tự tôn bản ngã (Self-transcendence) - hướng đến trực giác siêu nhiên, lòng vị tha, hòa hợp bác ái (tâm linh).

    Con người luôn ham muốn và tranh đấu cho những nhu cầu của mình. Nên nhu cầu của 1 con người cũng chính là điểm yếu của người đó.

    Khi đã thỏa mãn những nhu cầu cấp thiết bậc thấp, con người sẽ có động lực hành động để đạt đến những nhu cầu bậc cao hơn theo thứ tự từ dưới lên trên-thể hiện cái TẦM của họ.

    THÁP MASLOW được cả Thế Giới công nhận và được rất nhiều chuyên gia Tâm Lý Học triễn khai, ứng dụng thành công.

    Nhu cầu tối thượng nhất của con người chính là 3 nhu cầu ở trên cùng Tháp. Là sự tự hoàn thiện bản thân, mong muốn được tận hưởng cuộc sống, giúp đỡ Cộng Đồng, tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, vượt lên trên hết những nhu cầu về Tâm Sinh Lý tầm thường.


    Nhưng có 1 bí mật vĩ đại mà rất ít người biết được.


    Đó là đến lúc sắp qua đời, trong lúc thập tử nhất sinh, Maslow mới nhận ra rằng: nếu con người biết Tự Hoàn Thiện Bản Thân Mình trước thì sẽ đạt được những nhu cầu khác dễ dàng hơn rất nhiều.

    Khi con người đã hội đủ cái Tâm và cái Tầm sẽ biết sống hòa nhã, vị tha; dẹp bỏ cái Tôi to tát của mình để hiểu được cảm xúc của người khác; sẽ biết cách trân trọng và tận hưởng cuộc sống. Khi đó sẽ được mọi người xung quanh yêu quý, kính nể.

    Và khi đã có được nền tảng gia đình vững chắc rồi, con người sẽ yên tâm và có nhiều động lực để sống tốt và làm việc thoải mái hơn. Khi bên cạnh có nhiều người quý trọng mình, chắc chắn họ sẽ không để mình phải thiếu cái ăn, cái mặc hay nhu cầu cần được yêu thương.

    Vì vậy, THÁP NHU CẦU MASLOW nên được áp dụng ngược lại mới đúng. Mỗi chúng ta hãy biết tự hoàn thiện bản thân mình, học hỏi, trau dồi, tu tâm, tích đức thì sẽ hút được tất cả những thứ khác về mình. Không cần phải bon chen, tranh đấu, hủy hoại bản thân mình và làm tổn thương người khác.

    Maslow đã vô cùng hối tiếc vì nếu như ông công bố THÁP NHU CẦU ngược lại sớm hơn thì đã giúp ích được cho rất nhiều người nhận ra cái gốc của sự sống. Và chắc chắn sẽ làm thay đổi cuộc sống của rất rất nhiều người.

    TỰ HOÀN THIỆN CHÍNH MÌNH là đều cực kỳ quan trọng vì cuộc sống luôn cần sự thỏa nguyện.


    ngochai

    (sưu tầm & tổng hợp)
    Lần sửa cuối bởi ngochai; 16-05-2012 lúc 01:11 PM
    Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
    Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
    Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
    Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
    Nguyễn Bỉnh Khiêm
    ngochai.tcq@gmail.com

Tags for this Thread

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •