Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Nguy Hiểm Quá !!!

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts

    Nguy Hiểm Quá !!!

    Hồi trưa nay (ngày 8/1/2014) Minh_anh tháp tùng bác Phạm Thái Thuần ghé nhà thăm Shaolaojia. Sau vài câu thăm hỏi họ Phạm nói hồi sáng sớm con có coi Clip của em Quốc đăng trên face của lớp, con thấy mấy bạn bên phái Thất Sơn Thần Quyền biểu diễn ghê quá !

    http://www.youtube.com/watch?v=OaA0UJvvmLA
    Clip của các võ sinh môn phái Thần Quyền

    Sau khi chỉ rõ cho họ Phạm thấy trong clip có một số võ sinh của Thất Sơn khi dùng chai đập vào đầu đã có những biểu hiện như đứng không vững, người lờ đờ, bước đi loạng choạng như muốn quỵ ngã... thầy bảo đó là những dấu hiệu não đã bị chấn thương và dấu hiệu này được Y học chuẩn đoán là "chấn thương sọ não".

    Theo thầy ở điều kiện sinh lý bình thường "não" được bảo vệ một cách chắc chắn khỏi hầu hết các chấn thương nhẹ từ bên ngoài là nhờ vào lớp tóc, lớp da đầu, vỏ hộp sọ não, bên trong còn có lớp màng và dịch đệm. Khi đầu bị tác động mạnh bởi ngoại lực từ bên ngoài như bị đánh bởi vật tày; bị đập bởi vật cứng như gạch, đất đá hoặc đầu bị va chạm, các chấn động mạnh như tai nạn v.v sẽ làm cho não bị tổn thương dẫn đến rối loạn các chức năng điều khiển của não. Các biểu hiện như cảm thấy choáng váng, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, ói mửa... đều là những dấu hiệu đặc trưng của chấn động não sau va đập.

    Thầy cho rằng "não" là trung tâm điều phối, kiểm soát hầu hết các hoạt động của cơ thể. Các chức năng như vận động, cảm giác, trí nhớ, tư duy, sáng tạo, học tập… đều do não kiểm soát và chi phối. Do vậy phải tuyệt đối bảo vệ thật an toàn cho não bộ và đây cũng chính là nguyên do vì sao chính phủ các nước (trong đó có ta) cương quyết bắt người dân khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm. Vì sao các võ sĩ khi đấu đài thường dùng hai tay che mặt rất kỹ và vì sao đối phương luôn tìm cách tấn công vào mặt, đầu của chúng ta.

    Theo thầy, khi "não" bộ bị tổn thương, ở dạng nhẹ sẽ là các biểu hiện như vừa kể ở trên còn như nếu bị tổn thương nặng sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, suốt đời cả về thể xác lẫn tinh thần như mất ý thức, sa sút trí tuệ, lú lẫn, rối loạn cảm giác, liệt chân tay, bị liệt một phần hoặc liệt toàn thân và những di hại khôn lường khác.

    Thầy khuyên, luyện võ là luyện thân, luyện tâm, rèn trí lực... việc các bạn luyện võ nhưng dùng vỏ chai đập lên đầu như thế là rất nguy hiểm, không nên.

    - Thế việc các bạn dùng dao chém vào người thì thế nào thầy? Phạm Thái Thuần hỏi.
    - À, cái đó cũng bình thường thôi.
    - Nhưng con thấy ghê quá thầy ạ.
    Shaolaojia nghe họ phạm nói thế thì chẳng nói chẳng rằng, đưng dậy đi vào bếp, lát sau thầy ra cùng với cây dao phay vừa đi vừa chém vào cánh tay. Lúc này, Phạm Thái Thuần chỉ còn nước há mồm kinh ngạc trước công phu thâm hậu của ông lão họ Thiều.
    - Con giở áo lên cho thầy !
    Thiều lão gia ra lịnh. Một chút ngần ngừ, cuối cùng Phạm Thái Thuần cũng vén áo để lòi cái bụng toàn gân guốc ra.


    Phạm Thái Thuần

    - Con thả lỏng người, mềm cơ bụng.
    Và cứ thế, Thiều lão gia lấy dao chém liên tục vào bụng của Phạm Thái Thuần. Còn chưa biết vì sao mình cũng có "nội công" thâm hậu như thế thì Thiều lão gia lại đi vào bếp. Lần trở ra thầy cầm cây dao dựa (cô đang chặt xương để làm cơm trong bếp) sắc lẻm và cứ thế chém vào tay, bụng Phạm Thái Thuần...


    Đông Trần Trung

    Sau màn biểu diễn, mấy thầy trò đang đàm đạo thì Đông Trần Trung đến. Họ Phạm thuật chuyện nhưng Đông Trần nhất mực không tin và thầy lại đi vào bếp. Vì loáng thoáng nghe mấy thầy trò bàn chuyện nội công và dùng đao để luyện võ ở trên nhà nên khi thấy thầy lại xuống bếp vác con đực dựa sắc lẻm để chém họ Trần thì sư mẫu đâm hoảng. Cô chạy lên nhà la toáng "Đừng ! Mấy thầy trò làm cái gì vậy ?".


    Đông Trần Trung đang khoe cơ bụng...

    Cô tính vào can ngăn vì thấy Đông Trần Trung bụng lép đến "tận lưng" ! Thế nhưng đao băm vẫn không lủng Quả là kỳ tài, ngay Đông Trung Trần cũng không thể ngờ mình cũng có Kungfu siêu việt như vậy; càng không thể ngờ chỉ luyện võ Thiều gia mới hơn năm lại có thể chịu được chiêu "đao phay chém rốn" liên tục mà chẳng hề hấn gi.

    Hehe... Thật khó hiểu.

    Các bạn không tin, cứ thử. Chỉ cần thả lỏng cơ bụng, đảm bảo không hề hấn gì. OK

    Lần sửa cuối bởi minh_anh; 08-02-2014 lúc 08:20 PM
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  2. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Bài gửi
    311
    Thanks
    54
    Thanked 48 Times in 40 Posts
    Mấy bác thần quyền này bị nhồi nhét kiểu như Pháp Luân Công nên đôi khi đầu óc các bác ấy cũng đâm lú lẫn
    独步傲游忘世俗
    Độc bộ ngao du vong thế tục
    看遍人间百事奸
    Khán biến nhân gian bách sự gian

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •